Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đột nhiên bị trục xuất, tôi phải sống một đời người rất khó khăn, à không phải là cuộc đời gob quá khó !

Độ dài 9,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

1                                                                                                                                       ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Trước hết thì tôi cần phải sống sót.

Hiện giờ xung quanh tôi chỉ toàn là rừng rú

Đám goblin đồng đội của tôi đã bị tiêu diệt sạch, ngoài ra không còn ai quanh đây cả.

「 Chiếc xe ngựa vừa băng qua đây, chắc nó đang định đi đâu đó…… 」

Tôi  nhìn về phía trước con đường và lầm bẩm.

Bọn loài người vừa giúp đỡ cô gái và tiêu diệt đám goblin đang hướng về đằng kia.

Hướng ngược lại là của chiếc xe ngựa đã đến.

Nếu đi hướng của chiếc xe ngựa đã đến, có lẽ tôi sẽ đi vào lãnh thổ của con người.

「 Yoshi, hay là mình thử đến chỗ ở của con người xem sao ! Biết đâu cũng có nơi có thể chung sống với goblin !............ Mà chắc là đếch có đâu nhỉ ! Vừa rôi họ còn choảng nhau mà ! 」​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Thiệt đúng là mấy lời nói sáo rỗng trong khu rừng tĩnh lặng này.

Và thứ đang nghe mấy lời đó của tôi thì… không phải nói nhiều, chính là mấy cái xác này.

Ừm, có lẽ tụi goblin này là đồng đội của tôi nhỉ.​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

…………. Tôi nảy ra một ý tưởng.

Mưu sinh ở trong rừng thì vất vả lắm, mà ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ tụi goblin này là đồng đội rồi, hơn nữa cũng chẳng có ai quanh đây cả. Đó cũng là lí do tôi chỉ còn cách đi nhìn trộm ! Một cách để skill nhìn trộm được phát huy !

Thế nên là, tôi xin thất lễ !

Đúng vậy, việc tôi làm chính là 『 tìm kiếm tử thi 』

Tôi sẽ đi chôm mấy món đồ có thể sử dụng được từ xác chết, một hành vi cũng tương đối nhân đạo.

Mà dù sao tôi cũng là goblin ! Mấy thứ như nhân đạo hay tạp chủng cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả ! Tôi chỉ là một con tiểu quỷ súc sinh thôi !

Xác con người thì nhóm tên ikemen vừa nãy chất lên xe ngựa rồi, ở đây chỉ còn thi thể của 8 con goblin.

Tôi tìm kiếm tất cả mọi thứ.

Lòng tự trọng ư ? Tôi làm gì có thứ đó ! Tôi đã quyết định mình chỉ là một con tiểu goblin đang cố sống sót trong rừng rồi !

Một con dao gỉ sét, một con dao đá vỏ chai và một cái gậy gỗ.

Vũ khí cùi mía thật ! Chỉ thế này mà giết được 2 người đàn ông cơ đấy !

Có cái túi da đựng hạt dẻ này, còn một túi da giống vậy nữa dùng để đựng nước.

Tôi thấy mùi gì đó kì lạ. Cái túi này được sử dụng bao lâu rồi đây……….

Bỏ mẹ, quả nhiên là mùi hương sinh tồn cấp độ khó… ( *Mùi hôi ấy )

Giờ thì phải làm sao.

Dù thế nào thi tôi cũng phải sử dụng chúng nhưng đến lúc này rồi thì phải làm sao.

Không, tôi không được do dự ! Tôi đã quyết định là sẽ sống sót rồi !

Đại khái thì chúng cũng đâu phải đồng đội của tôi ! Chúng chỉ là đám gob, kẻ thù của tôi thôi !

Lớp vải hôi thối, rách rưới bẩn thỉu và da của động vật.

Đúng là tôi nên lột hết đồ của chúng nhỉ ! Quả đúng là một con quỷ súc sinh !

Mà đành vậy chứ sao, tôi là goblin mà ! Chỉ là một con tiểu quỷ thôi mà !

…………..Haa.

Mấy miếng vải cái lũ này không rửa à.

Chúng bốc mùi quá.

Tôi ngửi cái mùi hôi từ chính cơ thể mình, chúng chẳng dễ chịu chút nào.

Thật hôi hám.

Đùa đấy à……..

Vừa nhỏ, vừa xấu, vừa hói, vừa bẩn, vừa hôi hám……….Chẳng được một cái điểm mẹ nào cả !

À không, có lẽ đối với goblin đây chính là một sức hấp dẫn !

Ngay từ đầu tôi cũng không biết là có goblin cái hay không ! À mà chắc chúng cũng chẳng muốn được thu hút bởi mấy con goblin như thế này đâu nhỉ !

Yoshi, giờ thì đi tìm nước thôi.

Trước hết tôi cứ vào rừng để tránh bắt gặp con người qua lại đã.

Haa.

Ngoài ra, tôi muốn có đôi dép nữa……….​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Cảm thấy một điều gì đó không lành.Và rồi tôi chợt nhận ra.

Khu rừng ở thế giới fantasy của kiếm và phép thuật mà có goblin, chắc chắn là một nơi nguy hiểm.

Tuy nhiên, trước hết thì lúc này tôi vẫn ổn.

Tôi thấy một con nhện lớn.

Một con thỏ có một cái sừng trên đầu.Tạm thời tôi sẽ gọi nó là thỏ một sừng.

Cỡ này thì cũng tạm chấp nhận được nhỉ.

À không, tôi chỉ đi ngang qua và nhìn thôi ! Thực ra, nếu chúng mà mạnh thì sẽ rất là đáng sợ đấy !

Nhưng mà nhé, nếu chỉ nhìn thôi thì an toàn rồi còn gì ! Chuyên môn của tôi là nhìn trộm mà !

Bây giờ tôi đang run rấy và núp dưới cái cây.

Có một con hươu.

Mà đây là trong rừng nhỉ, cỡ như  hươu chắc cũng phải có.

Ừm, điểm đó thì không có vấn đề gì cả.

Không có vấn đề gì lớn lao cả.

Chỉ là mấy con hươu cao cổ bình thưởng phải to lớn nhưng ở đây thì ngược lại, nó khá nhỏ.

Ngoài ra còn cả cái sừng nữa.

Cái sừng mọc ra từ cái đầu của con hươu.

À rế, không phải đó là dao đấy à ? Cái sừng, trông nó khá là lấp lánh.

Thay vì gọi sừng thì gọi nó là kiếm thì đúng hơn ?

Yoshi, tôi sẽ gọi nó là hươu kiếm.

A, con thỏ một sừng đã bị săn.

Đến giờ ăn rồi à!

Hươu mà lại đi ăn thịt á ……. Phải rồi, trên đầu nó có cái sừng sắc bén thế kia cơ mà.

Trong rừng đúng không ổn !

Nhưng con đường mà loài người vừa đi qua thì  không được.Tất nhiên chỗ ở của loài người cũng không được nốt.

Còn trong rừng thì đây !

À rế, cuối cùng thì cũng đã đến thế giới khác nhưng cấp độ này không phải quá khó sao ?

Không phải tính mạng của tôi đang gặp nguy hiểm sao ? À không phải là tính mạng của gob ! Chính vì là tính mạng của gob nên nó mới ngàn cân treo sợi tóc như thế này !

Sau khi tôi mải lo lắng về hiện trạng  của mình  thì con hươu đã ăn xong và rời đi.

May quá.

Cảm ơn mày nhé, con thỏ một sừng vô danh tiểu tốt. Nhờ có mày bị thịt mà tao đã được cứu !

Tôi thu lại cái sừng còn sót  sau bữa ăn ! Nó khá là sắc nhọn nên có lẽ tôi có thể sử dụng !

Tìm kiếm tất cả các tử thi, tôi cũng đang dần quen với việc này.

Nhân phẩm ư ? Nó là cái gì, có ăn được không ?

Lòng tự trọng ư ? Dù trước mặt mày có là thảo nguyên thì cũng chẳng nói được điều gì đâu ? Mà đây là trong rừng đấy !

Tôi bắt đầu thong thả đi bộ trong rừng.

Để không bị phát hiện bới mấy con vật nguy hiểm, tôi phải thật chậm rãi.

Goblin trong thế giới fantasy, nếu là một tập thể thì có vẻ nguy hiểm đấy, nhưng nếu chí có một con đơn độc thì có lẽ ngay cả con nít cũng có thể đánh bại.

Skill 【 Nhìn trộm 】 đang hoạt động hết công suất ! Nếu có gì bất trắc thì tao trông chờ vào mày đấy skill  【 Chạy trốn 】 !

Cả danh hiệu 【 Kẻ nhát gan trong rừng 】 nữa, tôi mong nó sẽ có hiệu quả.

…………….

Kết cấu skill cũng hoàn hảo ấy nhỉ.

Kết hợp kẻ nhìn trộm với kẻ nhát gan trong rừng cũng hợp quá ấy chứ…….

Vừa suy nghĩ mấy thứ nhảm nhỉ, tôi vừa bước đi chậm rãi trên khu rừng.

Sau mỗi lần nghỉ ngơi, tôi uống nước và phải chịu đựng cái mùi hôi hám từ cái túi da, tôi đã đi bộ được khoảng gần một giờ rồi.

「 Tôi cũng khá may mắn đấy chứ. Dù sau khi chuyển sinh thì lại thành goblin ! Dù có vẻ như tôi chẳng có cheat gì cả ! 」

Bất chợt, tôi lẩm bẩm trong vẻ bất lực.

Lần nữa, tôi lại núp vào cái cây và 【nhìn trộm】 về phía trước, có một con sông rất sạch đang chảy.

Đã tìm thấy một con sông sạch đẹp nhưng tôi lại không thể xuống.

Nói gì thì nói tôi vẫn chỉ là con tiểu goblin .

Lỡ như bắt gặp con hươu ấy thì kể cả con người chắc cũng bị giết ngay lập tức chứ nói gì đến tôi.

Tôi xem xét kĩ lưỡng mọi thứ xung quanh,…. sẽ ổn thôi,  vừa nghĩ vậy tôi vừa bước lên.

……Nhưng đến đây là giới hạn.

Yoshi,  quả nhiên tôi vẫn chỉ là kẻ nhút nhát. À không, phải là gob nhút nhát chứ. Tôi có phải con người đâu nhỉ ! Haha !

Nhân tiện thì tôi đang cọ miếng vải hôi hám và cơ thể bẩn thỉu đáng xấu hổ của mình vào đất.

Nếu không thì tôi không thể đi nổi nữa.

Cái mùi hôi hám ấy.Tôi hiểu nó hôi đến mức nào……

Dù là một con goblin chibi, xấu xí lại không có tóc nhưng tôi vẫn muốn được sạch sẽ !

Cái mùi này ngay từ đầu cũng có thể khiến tôi chết bất đắc kì tử !

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nhìn về phía bờ đá đối diện bên kia con sông

Tại sao ?

Từ lúc nãy tôi không còn thấy chim chóc bay nhảy nữa.

Ngay lúc này cũng không còn nghe thấy tiếng cây cối xào xạc.

Khu rừng bây giờ đang hoàn toàn yên lặng.

Giống như có một sinh vật nào đó nguy hiểm đang đến gần vậy.

Tôi cố gắng che giấu hơi thở của mình, từ trong bóng cây tôi nhìn trộm ra con sông.

Cây cỏ ở phía bờ đá bên kia con sông đang rung lắc.

Bóng dáng của nó từ từ xuất hiện.​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Dù chỉ nhìn bằng 1 mắt thôi nhưng tôi cũng đủ hiểu.

Con này không ổn chút nào hết.

Sự hiện diện của nó hoàn toàn khác biệt. Vùng aura cực mạnh đó áp đảo tất cả mọi thứ ?

Con hươu lúc nãy mà gặp con này chắc sẽ bị giết ngay lập tức.

Bộ da cứng cáp. Cơ bắp cuồn cuộn.

Bộ móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Đôi mắt đỏ ngàu.

Nó không thèm để ý xung quanh và chậm rãi tiến tới con sông.

Nó cao cỡ 3 met. Tức là,  gấp khoảng 4 lần tôi.

Nó mà đứng lên thì tôi cũng không biết nó cao mấy met nữa.

5 hay 6 met ? Tôi chẳng buồn nghĩ đến điều đó nữa. Ha ha.​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Cái thứ mà đang xuất hiện ở trước mặt tôi lúc này chính là một con gấu.​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Ừm, là gấu.

Có thể nói con gấu nâu này rất mạnh, nếu chiến đầu với nó chắc tôi sẽ bị giết trong một nột nhạc.

Con quái vật gấu này xuống uống nước và chẳng thèm quan tâm đến xung quanh.

Đây chính là phong cách của kẻ mạnh à.

Hoàn toàn khác với con tiểu goblin như tôi.

Vừa rồi tôi không cảnh giác mà cứ xuống uống nước  thì chắc đã toạch rồi.

À không, vì tôi quá nhỏ so với nó nên chắc nó cũng chẳng thèm để ý ấy chứ ?

Mà dù sao chúng cũng chỉ là giả tưởng của tôi thôi !

Trước hết thì, tôi  phải kìm nén hơi thở của mình rồi chờ đợi.

Nó hoàn toàn không thấy được sự hiện diện của tôi. Quả đúng là chuyên gia nhìn trộm có khác.

Đợi khoảng một lúc. Khi uống nước xong, cỏ vẻ như nó đã hài lòng, con quái vật gấu quay trở lại hướng mà nó xuất hiện.

Dấu hiệu của sinh vật sống trong rừng đã quay trở lại.

Cái gì đây, thật đấy à, thứ này không ổn chút nào !

Sống ở trong rừng với cái con này không phải là chế độ siêu siêu khó sao !

À không, còn này là loại đặc biệt.

Chắc chắn nó là chúa của cái khu rừng này rồi. Ừm, còn có cả phong cách riêng nữa mà. Chắc chắn là vậy. Liệu nó có thân thiện không nhỉ. Nó sẽ thân thiện thôi nhỉ ? Tôi cá là nó thân thiện đó.

Tôi ngồi dưới gốc cây và kìm nén con tim đang đập thình thịch.

Con người cũng được, gấu cũng được, dù sao cái thế giới này cũng lỗi quá rồi.​​​​​​​                                                                   

Khi không còn cảm thấy con vật nào nguy hiểm nữa, tiểu goblin tôi bắt đầu hành động.

Trước hết thì, nhờ có nó mà lòng sông cạn lúc này không có sinh vật sống nào cả.

Yoshi, trước hết thì tôi sẽ đến đó rồi tắm qua loa, tôi phải làm thật nhanh rồi quay lại.

Nếu chỉ một chút thôi thì không sao ! Không sao hết, một chút, chỉ một chút thôi ! Nó sẽ xong ngay thôi !

Tôi hướng đến chỗ con sông sạch sẽ.

Không chần chừ gì, tôi bắt đầu xuống nước.

Lạnh quá !

Tôi múc nước cho vào trong túi da bằng tray trái, còn tay phải tôi thì kì cọ cơ thể.

Phải làm thật nhanh rồi thoát khỏi đây.

Lần nữa, tôi vội vã rời khỏi con sông cạn và quay lại cái gốc cây ban nãy.

Tôi ngồi xổm rồi nhìn ngó xung quanh.

Yoshi, không có gì bất thường cả.

Giờ đây cơ thể tôi đang run cầm cập vì bị rét.

Ooooo, thế này thì vật vã rồi. Điều này đúng là một sai lầm ngớ ngẩn.

Trước hết thì tôi cần rửa miếng vải rồi phơi khô đã, sau đó có lẽ tôi nên xuống nước lần nữa.

Không có đồ để lau chùi. Tuy trước đó tôi còn không có cả quần áo nữa !  Ngoài cái khố này ra thì tôi hoàn toàn trần như nhộng !​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Vì mùi hôi cũng đã đỡ hơn nên tôi tự lấy tay lau cơ thể của mình.Tôi vẩy những giọt nước trên người đi.

Yoshi, cũng khô hơn một chút rồi. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ chết vì bị rét cơ. Cái này thì tôi không hề nói đùa.

Tôi chẳng muốn phải đối diện với sinh tử liên tục thế này đâu. Vẫn còn chưa trôi qua nửa ngày mà ! Vẫn chưa được nửa ngày nữa !

Thật đấy à, cái chế độ ở dị giới này khó quá rồi……​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Đi đi lại lại mấy lần chỗ con sông, cuối cùng thì cơ thể và quần áo của tôi cũng đã rửa xong.

Cái túi cũng không còn dính mùi nữa, thế nên nước ở bên trong hoàn toàn sạch.

Tôi tiếp tục lặng lẽ đi vào trong rừng.

Lúc này, mặt trời cũng chuẩn bị lặn.

Ơ kia là hướng tây à. Hướng tây, đúng không nhỉ.

Ở dị giới thì mặt trời có lặn ở đằng tây không nhỉ. Mà ngay từ đầu tôi cũng chẳng biết thứ kia có phải mặt trời không nữa.

Nghĩ về điều đó. Không phải tôi cũng có trí khôn đấy chứ ? Mặc dù chỉ là một con goblin !

Tất nhiên thì không phải là tôi không biết điều đó.

Loáng một cái đã hết một ngày rồi nhỉ ! À, từ lúc đến thế giới này tôi vẫn chưa nói chuyện với ai cả !

Dù nghĩ vậy nhưng tình hình tôi lúc này vẫn chưa có gì gọi là chuyển biến tốt.

Mặt trời đã lặn.

Tức là tôi phải đi tìm kiếm chỗ ngủ.

Ở trong rừng này có con hươu kiếm, và cả con quái vật gấu cực mạnh nữa.

「 Không sao, không sao hết. Cơ thể con goblin này vẫn sống bình thường mà. Ngoài ra cả tụi goblin cướp xe ngựa cũng sống bình thường được nữa. Không sao, không sao hết. Chỉ có điều là tụi goblin đó bị giết sạch rồi nhỉ ! 」

Tôi chẳng thể cười nổi !

Tạm thời tôi cứ tránh xa con sông  ra đã.

Tuy nó biến mất ở phía bên kia nhưng con quái vật gấu vẫn đang ở đâu đó trong khu rừng.

Không có giường ngủ.

Hang động cũng chẳng thấy đâu.

Hay là ngủ trên cây, hay trong hốc cây ?

À, Tree house cũng được đấy nhỉ ! Khá là trưng diện ấy chứ ! LOHAS* !

( *: Viết tắt của từ Lifestyles of Health and Sustainability  )

Vừa nghĩ vậy tôi vừa thong thả đi bộ trong rừng.

Trước hết thì tôi sẽ hướng đến chỗ trông như vách đá dốc ở đằng xa kia.

Ở chỗ vách đá dốc đó có thể sẽ có khe hở hoặc là hang động ? Tôi nghĩ vậy.

Thỉnh thoảng tôi lại ngồi nghỉ một chút rồi uống nước từ trong túi da, ăn hạt dẻ mà đám gob đồng đội của tôi để lại,

Để đề phòng sinh vật sống thì tôi đã núp vào một chỗ.

Tôi tiếp tục chậm rãi đi bộ trong rừng.

Vì trong rừng này có con quái vật gấu cực mạnh nên tôi phải tìm kiếm chỗ ngủ an toàn.

Ừm, chắc là không thể rồi ?  Điều này là bất khả thi ?

Con gấu ấy, cấp bậc của nó hoàn toàn khác với lũ sói.

Ngôi nhà bằng rơm hay thậm chi là bằng gạch ngói đi nữa thì đối với nó chắc cũng chỉ một hit là bay sạch.

Chắc trong này chẳng có khu vực nào gọi là an toàn đâu nhỉ…….​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Đi lang thang trong khu rừng ở dị giới, tôi tiếp tục tìm kiếm chỗ ngủ.

Và rồi, tôi đã tìm thấy,

Đó không phải là hang động.

Mà là một lũ quái vật.

Bây giờ tôi đang đứng trong lùm cây và nhìn bọn chúng.

Skill 【 Nhìn trộm 】 đang hoạt động hết công suất ! Xin lỗi vì tôi chỉ là thằng chuyên nhìn trộm nhé !

Nó rất có ích khi mà có biến xảy ra ! Chắc vậy !

Từ trong lùm cây, tôi có thể thấy chúng qua khe.

Chúng cao khoảng 1m3,  đôi tai nhọn, mũi dài, trên trán có cái sừng nhỏ

Người lùn màu xanh lá.

Đúng vậy, chính là goblin. Chủng loại giống như tôi đây.

「 Vấn đề là tôi không biết chúng có phải đồng đội của tôi hay không…… Tôi có biêt luật của goblin đâu. Bọn goblin chắc cũng chẳng phân biệt mặt mũi gì đâu nhỉ!」

Nếu có bị hỏi tôi sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể.

Lúc này tôi chỉ còn biết đánh cược.

Tôi chậm rãi bước đến.

Gaza gaza… tiếng bước chân tôi tạo ra.

Có vẻ như bọn chúng đã nhận ra tôi.

6 con goblin bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Bọn chúng không cảnh giác gì nhỉ ! Bình thường thì phải cầm vũ khí và vào thế rồi chứ ! Lỡ như tôi là kẻ địch thì sao ! Đúng là đần, bọn goblin này đúng là đần độn nhỉ !

Và giờ.

Chúng đã thấy tôi.

「 Gì chứ, là một thằng nhóc à. Mày đi một mình à  gob ? 」

Cả tên này cũng kết thúc câu là gob luôn ! Cứ tưởng chỉ có mỗi lũ kia thôi chứ !

Hơn nữa, trông cứ như là nó cố tình thêm vào ấy !

Trong 6 con goblin, có một con lớn nhất và mặc bộ quần áo cũng rất lớn đến bắt chuyện với tôi.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào tôi ơi.

Câu cửa miệng của bọn goblin là gob. Nhớ rồi, nhớ rồi, là gob.

Trước hết thì cứ an tâm lũ này là đồng đội của tôi.

À mà, chắc nó không nghĩ tôi là một con goblin kì lạ đâu nhỉ.

Tôi sẽ cố gắng tỏ ra tự nhiên và ít lời nhất có thể.

「 Đúng vậy gob 」​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

……………..

Đành chịu chứ sao ! Đến bây giờ tôi mới nói câu gob với đám goblin mà ! Uwa, chết tiệt, cái thứ này xấu hổ quá đi !

「 Chậc, tụi nó thất bại rồi à. Thật vô dụng gob gob 」

Gob gob là cái gì chứ………. Thể giản lược của goblin + gob câu cửa miệng à………

Mà tôi cũng chẳng đủ tự tin để có thể châm chọc chúng…….

Dù nhìn tôi với vẻ khó khăn, nhưng đám goblin giống tôi và con goblin mắt to chẳng có chút nghi ngờ nào cả.

Cơ mà bọn chúng vừa đồng thanh nói không dùng được.

Bọn chúng cũng chẳng khác biệt so với tôi là mấy, trông cứ như là một gia đình.

「 Yoshi, vậy giờ chúng ta sẽ về nhà báo cáo. Đến đây đi gob 」

「 Hiểu rồi gob 」

Chính là đây, chỉ cần diễn cái trò gob này là mình có thể qua.

Cố lên nào tôi ơi. Nếu bây giờ tôi cố gắng, có thể tôi sẽ được đến chỗ ở của goblin.

So với việc sống một mình trong rừng thì ở đó an toàn hơn nhiều. À mà không phải là một mình* mà là một gob chứ nhỉ. Haha !

(*一人:(hitori) Nhất nhân)

Trước hết thì tôi cứ đi theo 6 con goblin này đã.

Rồi từ đó, có thể tôi sẽ được sống ở vùng quê nhà của goblin.

Nghĩ vậy, tôi lấy đó làm cốt mốc để có được sự quyết tâm.

Xunh quanh tôi hiện giờ vẫn chỉ là khu rừng, con đường mà tôi đi lúc nãy thì cực kì nguy hiểm.

Đám goblin tiến về phía trước mà không hề có chút biều hiện gì là có vẻ lạc đường.

Cơ mà bọn chúng cũng chẳng cảnh giác gì xung quanh cả.

Thiệt hả trời, lũ này thường sống trong rừng nhỉ. Không lẽ chúng thực sự rất mạnh?

vừa nghĩ vẩn vơ, tôi vừa quan sát xung quanh vừa đi.

Tên goblin mắt to mà bắt chuyện với tôi, không chỉ nửa thân dưới mà cả nửa thân trên cũng khoác cho mình bộ da lông thú.

Trông giống như bộ da của con hươu kiếm lúc nãy.

Ê, thiệt hả, bọn chúng thắng được cả con hươu ấy á ?

À mà khoan đã, cũng không hẳn là bọn nó thắng rồi có được bộ da.

Nhưng mà, tôi cũng không biết có con vật nào khác to hơn goblin một chút mà lại có thể thắng.

Có khả năng bọn chúng tìm thấy cái xác rồi bắt đầu lột da.

Tên này cũng chỉ tìm kiếm từ thi thôi nhỉ ! Cũng chỉ giống tôi thôi nhỉ ! Ha ha.

Vũ khí của đám goblin đều là dùi cui.

Dùi cui hay đúng hơn là cái gậy gỗ được gọt giũa.

Mấy con goblin khác cũng cầm gẫy gỗ nhưng nó lại khác nhau về độ lớn.

À rế ? Con dao gỉ sét tôi kiếm được từ xác chết có vẻ là đồ hiếm rồi.

「 Ây cha  gob 」

「 Đúng là một thằng nhóc chậm chạp. Nếu không đi được thì ta bỏ lại đấy gob 」

Ngã nhào xuống.

Tôi giấu con dao gỉ sét vào khe hở ở giữa cái cây và mặt đất

Nếu là đồ quý có thể nó sẽ cướp của tôi luôn không chừng.

Tất cả là vì sức mạnh gob ! Có lẽ chúng sẽ nói vậy rồi lấy luôn.

Mà ngay từ đầu nó cũng chẳng phải của tôi rồi nhỉ ! Nếu là tài sản của chúng thì tất nhiên tôi phải trả lại rồi !

Trong trường hợp đó thì tôi cũng chẳng bận tâm.

Tại lúc nhận ra thì chẳng hiểu sao tôi đã trở thành goblin rồi, thế nên tôi cũng không phải đồng đội của lũ này.

Trong khi đi bộ, tôi ném cái sừng của con thỏ một sừng vào bụi cây gần đó.

Ngoài ra còn con dao bằng đá trông như đá vỏ chai này  tôi giấu vào bên trong khố.

À, bây giờ trên người tôi không chỉ có mỗi cái khố.

Đúng vậy, tôi đang khoác bộ lông da thú đã được rửa sạch ở con sông.

Thế nên là không sao cả,  bọn chúng sao thấy được thằng tôi đang ở bên trong lốt goblin này ! Tôi là goblin chứ không phải một thằng biến thái đâu nhé !

Lúc này trên tay tôi đang cầm cái dùi cui, bên hông là cái túi đựng nước và một cái túi rỗng do tôi đã ăn hết hạt dẻ bên trong.

Thế này thì dù có bị cướp cũng chẳng có gì đau đớn cả.

Vì là goblin nên tôi hoàn toàn không tin tưởng gì chúng.

Đi bộ được một lúc, chẳng mấy chốc tôi đã có thể thấy xứ sở của goblin.

Ừm, Do cuộc chạm trán với con quái vật lúc nãy nên tôi cũng có thể nắm được một phần sức mạnh của lũ này.

Mà cứ kệ nó. Có thể tôi cũng có mức độ nguy hiểm ấy chứ, hôm nay cứ tạm thế đã.

Một người, à không một con gob như tôi đi theo 6 con goblin và trở về cứ điểm.

Ở xứ sở goblin này có một người đồng đội được gọi là bức tường thịt.

Yossha ! Ở đây khả năng sinh tồn của tôi sẽ cao hơn !

Nào bắt đầu thôi, bức tượng thịt-san !​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

2 】​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

………. Lũ goblin này đúng là, trí thông minh rất thấp nhỉ.

Nhìn vào cái nơi được gọi là xử sở goblin này thì tôi thấy vậy.

Xử sở gì mà chẳng rộng gì cả.

Có một con suối nhỏ, tôi có thể thấy cái thứ trông như ngôi nhà đang vây quanh nhau.

Gọi là nhà chứ thực ra mấy cái này được dựng lên bằng các cành cây lớn.

Nhìn lướt qua thì ở đây có khoảng 30 con goblin.

À không, có thể bên trong cái được gọi là nhà kia cũng có nên chúng phải đông hơn nữa.

Ở đây tôi chỉ độc nghe thấy Ge-gya-gya thôi, cũng chẳng thấy nền văn mình ở đâu cả.

Cơ mà cũng chẳng thấy ai đang sử dụng hay là gia công đạo cụ cả.

Vũ khí thì là cái gậy, còn nhà thì được dựng bằng mấy cái cành cây gẫy.

Thật đấy à. Đang sống trong  nền văn mình mà giờ phải chui vào cái bộ tộc hoang dã thế này sao.

Thậm chí tôi còn chẳng thấy cả cung nữa, liệu có ổn không đây.

Mà ngược lại, tại sao chúng lại có thể sống trong khu rừng mà có con quái vật vừa rồi nhỉ.

Chẳng thèm để ý đến tôi, 6 con goblin tiếp tục đi bộ về phía trước.

Nơi chúng dừng lại là ở chỗ có con suối nhỏ.

Có vẻ như nước đang chảy trên con suối này.

Một con suối sạch đẹp mà chẳng hề hợp với lũ goblin này.

Ôiiiiiiiiiiii ! Phải rửa sạch cơ thể để đảm bảo nguồn nước được sạch chứ !

Từ lúc bước vào đây thì tôi chỉ toàn ngửi thấy mùi hôi hám bốc ra từ bọn chúng thôi !

Không ổn, tôi không thể nào sống ở đây được !

Tuy trong tương lai cũng hơi bất an nhưng  vấn đề hiện tại chính là lúc này.

Lúc này.

Đúng vậy chính lúc này, ở trước mặt tôi đám goblin đang tụ tập lại.

Tại đây, ở giữa là một con goblin lớn, vây xung quanh nó là mấy con goblin  mắt to.

Khác với bọn chúng, con goblin lớn nhất có dắt một thanh kiếm gỉ ở trên hông.

Có vẻ như đây là boss của cái lũ này.

Ta có thể phân biệt được chúng qua độ lớn và trang bị nhưng còn về khuôn mặt thì chịu.

Con goblin boss bất thình lình hướng đến chỗ tôi.

Con goblin mắt to tôi đi cùng đến đây đang thì thầm gì đó vào tai nó.

Gì chứ……. Tôi có linh cảm không lành về chuyện này…….

「 Này, thằng kia. Có vẻ như cuộc tập kích thất bại rồi hả gob ? 」

Lại cách sử dụng gob ! Mà sao cứ phải them vào gob nhỉ !

Do tôi không trả lời ngay nên bầu không khí lúc này đang rất không ổn.

Để không bị nghi ngờ tôi phải tỏ ra tự nhiên và ít lời nhất có thể.

「 Đúng vậy gob 」

Éo mẹ, sao cứ phải gob nhỉ……. Có phải là một triết lí gì đó không….

「 Thế ? Sao mày vẫn còn sống gob ? 」

A, bỏ mẹ, đúng là tôi đang bị nghi ngờ rồi.

Mà cứ gob mãi không chán à. Mặc dù cũng chả liên quan gì đến mình.

「 Etto, có một nhóm người rất mạnh đi đến, chúng tôi đã bị giết trong nháy mắt ! Thế nên là chỉ còn duy nhất mình tôi sống sót ! Tôi nghĩ dù có chiến đầu một mình thì cũng bị giết thôi nên tôi đã bỏ chạy ! 」

Do tôi không dùng gob hay sao mà phản ứng của bọn chúng có hơi kì lạ……

Tôi chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt thôi mà……

「 Fun, đúng là một thằng gob nhát gan. Thế, đám con người đó đi đâu rồi ? 」

À, có vẻ không sao cả. Dù tôi là một thằng đáng nghi vậy mà…

Quả nhiên là đám goblin này rất đần độn nhỉ.

「 Ở trên con đường đó, bọn chúng rời khỏi khu rừng và đi về hướng kia ! Vì chúng ở bên trong cái hộp và được kéo bởi động vật nên tôi đã không thể đuổi kịp !」

Trước hết thì tôi phải tiếp tục tỏ ra như là một thằng bộ hạ.

Fu….. Con goblin có vẻ là boss phát ra tiếng như tỏ ra khinh thường rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Ừm, dù có bị goblin coi thường tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả.

Tuy tôi là goblin nhưng lại không phải goblin ! Tôi cũng không nghỉ rằng lũ này là đồng đội của mình !

「 Người sống sót chỉ có mình mày thôi à. Đúng là vô dụng gob gob  」

Cả tên này cũng nói gob gob nốt à ! Là nó nhỉ ? Kiểu như một trào lưu trong bầy ấy ?

Tên goblin boss bỏ qua tôi.

Hắn nhìn một lượt đám goblin xung quanh rôi bắt đầu nói.

「 Theo ta gob ! Đi tìm đám con người, đàn ông thì giết ! Phụ nữ thì hiếp ! Đêm nay ta sẽ mở tiệc gob ! ! 」

Đã bảo cái gob đó là sao.

Cả tên boss cũng đang rất là thích thú và phấn khởi ! Tụi bây sống được đến tận bây giờ đúng là kì tích đấy !

Cùng với tiếng hét của con boss goblin, mấy con goblin khác cũng bắt đầu đồng thanh inh ỏi.

Làm vậy thì sẽ đưa bọn chúng vào khuôn khổ nhỉ, mà ngược lại có lẽ đó là chủ đích của con goblin boss ấy chứ.

Đúng là lũ khùng….

Dù tôi không cho rằng đám goblin này là đồng đội.

Ấy vậy mà, tự nhiên tôi lại mở lời.

「 Tôi nghĩ chúng ta không nên đuổi theo đám con người đâu. Tại họ rất nhanh và mạnh mà 」

「 Hả ? Thằng nhóc, mày muốn nói điều gì gob ? 」

「 Tại giờ cũng chẳng kịp nữa, mà dù có kịp tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ bị giết thôi」

「 Ý mày là bọn ta yếu hơn chúng gob ? 」

Sau lời phát ngôn của tên goblin boss, bầu không khí ồn ào đột nhiên trở nên yên ắng.

Toàn bộ mấy con goblin xung quanh đang lườm tôi.

À rế, cái này hơi dại rồi nhỉ ?

「 Kh, không, ý tôi không phải vậy, thì là, không phải loài người cũng đi theo nhóm sao ? Giả sử như có giết được đi nữa thì đồng đội của họ sẽ đến trả thù, rồi thì chúng ta sẽ bị họ tấn công theo bầy nữa 」

Lời phát biểu của tôi không được hồi đáp, tên goblin boss bước về phía tôi một bước.

A, có vẻ không ổn rồi.

Phải nói gì đó, tôi phải mau nói cái gì đó ! Cái đầu của tôi ơi mau hoạt động đi !

「 Etto, tôi nghĩ chúng ta không nên tấn công con người ! Tại vì họ rất khôn ngoan và cũng không nhân nhượng gì cả ! 」

Yossha, như vậy thì chắc chúng cũng hiểu rồi nhỉ !

Mà không  có chuyện đơn giản vậy đâu nhỉ, ừm. Tôi biết chứ.

Giờ đây tôi đang lăn lông lốc trên nền đất.

Tôi bị tên goblin boss túm rồi ném bay đi.

「 Thằng ranh con nhát chết ! Đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt ta lần nữa gob ! Mày chết ở trong rừng luôn đi ! Tụi bậy đi thôi, mặc kệ thằng gob nhát gan ! Đàn ông thì giết ! Phụ nữ thì hiếp ! Đêm nay ta sẽ mở tiệc gob ! 」

Có vẻ như lời nói của tôi đã hoàn toàn bị phớt lờ.

Cũng phải thôi__.

Cái lũ đần độn này làm sao thấy được sự đáng sợ của con người.

Mặc kệ tôi đang lăn lóc trên mặt đất, đám goblin bắt đầu xuất kích.

À rế ? Như thế này chẳng phải ngược lại là có ích cho tôi hơn sao ?

Tôi không nghĩ là bọn chúng sẽ đuổi kịp, mà giả sử có đuổi kịp thì cũng sẽ bị giết thôi.

Tôi không thể tưởng tượng nổi ra cảnh bọn chúng sẽ chiến thắng loài người.

Ừm, kết quả thi là vậy. Hơn nữa bọn chúng cũng chẳng chuẩn bị đồ đạc gì cả.

Goob job ! Từ đây, đời người của tôi, à không đời gob của tôi sẽ bắt đầu !

Haa, muốn trở lại làm người quá đi…….

Tôi, một con tiểu goblin không hiểu được đồng loại của mình, và cũng không thể đến chỗ ở của con người nên tôi chỉ còn cách mưu sinh ở trong rừng.

Ế ? À rế ? Một mình ở trong rừng, à không, một gob sổng trong rừng á ?

Ở trong khu rừng mà có con quái vật gấu với con hươu kiếm ấy á ?  Không phải quá khó sao ?

……………….

Yoshi, đã vậy thì tôi sẽ sống ở gần vùng đất của bọn goblin này !

Lúc nguy cấp tôi có thể trốn trong đó và để bọn kia chịu trận thay !

Một thằng đi tìm kiếm tử thi như tôi không ngại trở thành MPK* đâu đấy !

( Viết tắt của “monster player kill” – kiểu như một người chơi lure quái để giết người chơi khác trong game online )

Chơi như vậy thì hơi ác nhỉ ! Quả đúng là một con tiểu quỷ súc sinh !

Dù sao thì……….

Mới là ngày đầu tiên mà tôi đã hút chết mấy lần, cứ nghĩ là đã được về nhà thì lại bị khai trừ luôn.

Cuộc sống của goblin thật là mệt mỏi quá đi !

Mẹ nó chứ, dù vậy tôi vẫn phải cố gắng sống sót.​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

3 】​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Rời khỏi quê nhà, tôi quay trở lại con đường mình đã tới.

Đám goblin không phải tất cả đều đi hết.

Ở trong đó vẫn còn mấy con goblin nhỏ và goblin cái.

Bọn chúng không mang theo thứ gì ở trong làng cả nhỉ !

Tôi là tên tìm kiếm tử thi chứ không phải thằng ăn trộm đâu nhé !

À rế ? Mà lấy đồ từ xác chết thì cuối cùng có bị coi là thằng ăn cắp không nhỉ ?

………….. Thôi kệ cha nó, để ý mấy cái tiểu tiết ấy làm gì.

Ngay từ đầu đây đã là thế giới fantasy của kiếm và phép thuật rồi, ngoài ra còn cả quái vật nữa chứ.

Luật pháp thì chắc chắn ít nhiều cũng khác. Thế nên tôi sẽ đặt an toàn là trên hết !

Mà cũng làm gì có luật pháp nào áp dụng cho goblin đâu. Vừa có mấy con bị giết ngay lập tức đấy thôi !

Không có món đồ nào được lấy ra từ trong làng cả. Nhưng ngược lại, tôi cũng không thể ăn cắp được cái gì.

Món đồ tôi có lúc này chỉ là miếng vải quấn quanh hông, bộ da lông thú và hai cái túi da đựng nước.

À còn vũ khí thì là cái dùi cui và con dao trông như bằng đá vỏ chai này.

Cái túi da rỗng đựng hạt dẻ trước đây thì tôi đã dùng nó để múc nước trong làng.

Cỡ đó thì chắc không phải là ăn cắp đâu nhỉ ?

Sau khi đám goblin rời khỏi, tuy con goblin cái nhìn tôi có vẻ thương xót nhưng tôi nghĩ chắc nó cũng chẳng quan tâm gì đâu nhỉ !

Hay là.

「 Yoshi, phải rồi ! Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa trôi được hai tiếng nhỉ ! 」

Trước khi vào làng, tôi có giấu con dao rỉ sét ở dưới gốc cây.

Sau khi nhìn vào làng của bọn goblin là tôi cũng đủ hiểu.

Cái món này là cực kì quý.

Chỉ có duy nhất mình con goblin boss là sở hữu món vũ khí bằng kim loại.

Tôi không hề nhìn thấy cái chảo hay xoong nào trong vùng đất của goblin, cũng không hề thấy việc chúng sử dụng đinh.

Cơ mà ngay việc cắt lá bẻ cành chúng cũng không gia công cẩn thận nữa….

Độ văn minh phải nói là cực kì thấp ! Maa việc goblin xây dựng một nền văn minh chắc chỉ có trong viễn tưởng thôi nhỉ !

À, ngoài ra tôi còn nhặt được cái sừng của con thỏ một sừng nữa. Yoshi yoshi.​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Giờ thì, lúc này tôi đang có một vấn đề.

Vì tôi là goblin nên không thể đến chỗ ở của con người được.

Ở quê nhà của goblin thì lại bị đuổi cổ đi mất, Tuy tôi chỉ còn cách ở trong rừng nhưng…

………… Hôm nay phải ngủ ở đâu đây. Có con hươu kiếm và con quái vật gấu ở trong rừng này.

Bầu trởi thì đang bắt đầu nhuộm một đỏ của ánh chiều tà, đó là một vấn đề đang rất khẩn cấp đối với tôi.

Cơ mà hoàng hôn ở thế giới này cũng màu đỏ nhỉ.

Dù trởi có nóng hay lạnh nhưng chỉ cần trải quả một đêm thì chắc cũng không khắc nghiệt lắm.

Nếu thấy quái vật đến thì tôi chỉ còn cách bỏ chạy thôi nhỉ.

Vào lúc đó thì tôi sẽ……….. cố lên nào anh 【 Chạy trốn 】 ! Vì có 【 Mắt đêm 】 nên vào đêm hôm cũng yên tâm hơn rồi đó ! Dù có thể tôi sẽ ngủ quên mất !

À rế ? Ngay từ đầu thì goblin có phải ngủ đêm không nhỉ ? Có 【 Mắt đêm 】 thì không phải là sẽ hoạt động vào ban đêm sao ?

Ừm, tôi cũng chẳng biết nữa, thôi dẹp.

Khoan bàn đến cái hiện thực phức tạp này.

Quan trọng hơn thì buổi tối đang tới gần.

Giờ phải làm sao đây.

Đại khái thì tôi cũng đã quyết định nơi mình sẽ đến rồi.

Một nơi mà từ làng goblin nhìn ra sẽ không thể thấy, nhưng mà vẫn phải nằm trong lãnh thổ của bọn goblin.

Để làm gì á ?

Lỡ như bắt gặp con quái vật mạnh hay bị loài người tấn công thì tôi còn có chỗ mà trốn chứ !

Tôi sẽ trốn vào trong đó còn lại thì kệ bọn chúng ! Hyuu, thật là ngoại đạo !

Maa, phải chịu thôi, tôi chỉ là một con goblin thôi mà ! Chỉ là một con tiểu quỷ súc sinh thôi !

Trong khi mô phỏng lại lúc bị tấn công, tôi đi bộ trong rừng và chú ý xung quanh.

Chỗ trú tạm thời à.

Bờ đá lớn, cái cây đổ hay là có một cái hốc nào đấy thì tốt quá. Hay là trên cây nhỉ.

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa nhìn thấy con chim nào ở thế giới này cả.

Mà có thì chắc cũng thuộc loại quái vật chứ không phải loại chim bình thường đâu nhỉ.

Aa, ở trên cây liệu có quái vật khỉ không nhỉ.

Thật là phiền não quá đi ! Mà dù có phiền não thì cũng phải chịu thôi nhi !

Tại vì tôi làm gì có nguồn thông tin nào đâu ! Thiệt là cái số phận gi đây không biết !

Haa, sao tôi lại nói mấy lời đó ở làng goblin chứ.

Chỉ cần nhẫn nhịn một chút, sống ở trong làng goblin là tôi có thể thu thập kiến thức rồi vậy mà…

Thôi dù sao cũng lỡ rồi ! Bỏ đi, bỏ đi !

Pộp…. đập vào má mình, tôi tự an ủi bản thân.

Mà bị chôn chân ở đây thì tôi chết thật như chơi đấy nhỉ.

Không lo lắng nữa, giờ tôi không lo chuẩn bị chỗ ở thì mới là sống dở chết dở.

Yoshi, quả nhiên là tôi vẫn phải ngủ trên cây.

Chim hay quái vật khỉ đáng sợ thì chắc trong rừng này không có đâu nhỉ !

Tôi cần xác định xem con hươu kiếm vào con quái vật gấu có vẻ mạnh ấy ở đâu !

Giả sử như có chim hay quái vật khỉ đến thì tôi phải chạy xuống đất thật nhanh !

Vừa để ý xung quanh tôi vừa đi bộ trong rừng, rồi thỉnh thoảng lại nhìn lên mấy cái cây lớn

Nếu làm một cái tree house thì cần phải phân loại cây hay loại cành nữa, mà ngủ có một đêm thì sao cũng được.

Cũng chẳng cần thiết tìm một nơi có thể nằm, chỉ cần ngồi được là đủ rồi.

Tức thì tôi tìm thấy một cái cây có vẻ tốt.

Tôi nhanh chóng cắt cái cây dây leo ( cây thường xuân ) đang quấn quanh cái cây gần đó bằng con dao đá vỏ chai.

Cái cây dây leo dài này được đấy !

Tôi cuộn tròn lại, cầm vào một bên mép dây leo đã được cuộn thành bó bằng tai phải

Vòng cái bó dây leo đó rằng đằng sau cây, tôi tiếp tục cầm một bên dây leo bằng tay trái.

Ôm lấy cái cây bằng cả hai tay, Khi  có thể kéo được cái  bó dây leo  đã vòng ra đằng sau cây đó.

Như vậy là tôi đã có thể leo lên cây rồi.

Mà sao tôi lại biết cách làm chuyện này nhỉ.

Hay hồi từng là con người tôi cũng đã sinh tồn như thế này chăng ?

Vì không thể nhờ nên vấn đề này tôi đành bỏ qua.

Tôi chỉ còn cách bỏ qua thôi nhỉ.

Đặt hai chân lên thân cây, tôi bắt đầu trèo giống như con sâu đo ấy.

Chân ôm lấy cây. tôi vừa vươn vừa chống đỡ cơ thể bằng cây dây leo và tay.

Nhún cơ thể, kéo chân. Rồi chân lại ôm lấy cây. Cứ thể lặp đi lặp lại.

Cách mặt đất khoảng 5 met, chẳng mấy chốc tôi đã leo lên đến nơi.

Leo nhanh là vậy nhưng tôi lại không thể xuống ngay lập tức nhỉ.

Fuu… Tôi thở dài rồi ngồi xuống chỗ cái cành cây to.

Sau đó thì tôi xoắn cây dây leo lại để làm  thành dây thừng.

Sợi dây sinh mệnh, tôi mong là có thể sử dụng nó để leo xuống trong lúc nguy cấp.

Nhưng điều tôi cần nhất lúc này vẫn là sự bình tĩnh, trước hết thì tôi cứ nghỉ ngơi đã.

Lấy cái túi da giắt trên hông rồi tôi uống nước.

Thật là một ngày đầy biến động…..​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   ​​​​​​​                                                                   

Khi nhận ra thì không hiểu sao tôi đã trờ thành goblin, đám gob đồng đội của tôi đã bị con người giết trong một khoảnh khắc, giờ đây tôi đang phải ở trong rừng và tìm kiếm tử thi.

Phát hiện ra đám quái vật có vẻ mạnh hơn tôi, rồi bị trục xuất khỏi quê nhà.

Chỉ mới hôm này mà không biết tôi đã hút chết mấy lần.

Nhưng, tôi phải tiếp tục sống sót.

Dù có vẻ như tôi đã chuyển sinh nhưng lại vào đúng goblin, hơn nữa cũng chẳng có cheat gì cả, không phải thế này quá khó sao.

Maa, biết đâu cũng có chế độ level up hay là tiến hóa cũng nên ! Có thì tốt nhỉ ! Haa.

À, còn cả skill nữa, không hiểu sao nó lại được hiển thị lên nhỉ.

Lại còn là bằng tiếng Nhật nữa chứ. Tôi chẳng hiểu gì cả.

Thôi, đề mai tính, mai tính.

Mà tôi vẫn chưa biết ngày mai nên làm gì cả !

Ngày mai,  ngày mai à.

Thôi thì ngày mai cứ cố sống sót tiếp vậy.

Haa, muốn trở lại làm người quá.

Nếu thế thì mình phải lên cỗ xe ngựa của đám người vừa nãy nhỉ, hay là đi về hướng con đường đó, dù đó là chỗ ở của con người sao……..

Bình luận (0)Facebook