Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: (Part 3) Tuy cuộc sống của một con gob rất khó khăn nhưng cũng may tôi đã không phải sống một mình.

Độ dài 9,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

                                                                        

4 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

「 Tui, sẽ cố gắng, luyện tập ! 」

「 Ô, tinh thần tốt đấy, Okudera 」

Lúc này chúng tôi đang đi bộ trong rừng.

Sau tất cả thì dây thừng dùng cho vận chuyển và cầu thang bằng dây thừng cũng đã hoàn thành.

Ngoài ra, bây giờ Okudera đang hí hửng vung vẩy chiếc rìu đá và cái khiên gỗ.

Cây gậy của Đại ca thì có nối sợi dây thừng, tôi thì mang cây giáo bằng sừng của con thỏ một sừng.

Đúng vậy, sau khi đan sơi dây thừng một cách tỉ mỉ, cuối cùng tôi cũng đã làm xong vũ khí.

Dù vẫn chưa có đạo cụ nhưng bằng cách nào đó tôi sẽ làm  được thôi ! Sử dụng trí tuệ của con người, tức là nhờ có Goblio này nhỉ gob !

Nếu không có dao thì cũng hơi khó khăn !  Lần sau chắc tôi lại đi tìm kiếm tử thi tiếp vậy

Một con goblin tiểu quỷ súc sinh như thôi thì đành phải vậy thôi chứ sao !

「 Okudera, bình tĩnh đi. Giữ yên lặng khi đi bộ trong rừng là một trong những điều cơ bản đấy. Goblio nữa nhé」

「 Đệ hiểu rồi gob 」

Đại ca vừa chỉ đường vừa hưỡng dẫn bọn tôi.

Vừa Okudera hí hửng thật đấy nhưng giờ lại trở nên căng thẳng, điều đó tôi cũng hiểu được phần nào.

Hôm qua vì trời mưa nên chúng tôi không đi đâu cả, thế nên hiện giờ cả bọn vẫn còn dư rất nhiều thể lực !

Do được Đại cả giúp đỡ nên phần chế tác vũ khí cũng được đẩy nhanh gob ! Thế nên tôi đã làm xong ngay từ hôm qua !

À không, không phải vậy.

Ngày hôm qua sau khi hoàn thành vũ khí, tôi đã đưa cho Okudera chiếc rìu đá và cái khiên gỗ.

Sau đó Okudera đã khóc và nói rằng 「 Tui, vũ khí của tui 」

Cậu ta ôm lấy thứ vũ khí mà tôi chỉ làm một cách sơ sài rồi coi nó như là món đồ rất quan trọng.

Có vẻ như đó là lần đầu tiên cậu ta được tặng quà.

Cậu trong sáng quá Okudera !

Chiếc rìu đá thì chỉ việc buộc một hòn đá vào khúc gỗ, còn khiên gỗ thì chỉ việc cắt mấy khúc gỗ ra rồi buộc lại thành bó, tôi cảm thấy có lỗi quá gob !

Một ngày nào đó tôi sẽ tặng cậu món vũ khí tốt hơn và cả giáp trụ nữa nhé !

Cho đến lúc đó hãy làm bức tường thịt, à nhầm, hãy cố gắng trở thành cái khiên vững chắc nhé Okudera !

Sau khi hoàn thành vũ khí, chúng tôi có chuyến đi tập huấn lần đầu tiên.

Chấp nhận thỉnh cầu của tôi, Đại ca sẽ chỉ dạy và dẫn chúng tôi đi săn !

Với món vũ khí mới, tôi đang rất trông chờ vào buổi huấn luyện chiến đấu lần đầu tiên này.

Cả tôi và Okudera đều trở nên căng thẳng cũng là lẽ thường tình.

Chỉ là lúc này, Đại ca trông rất bình tĩnh.

「 Đợi chút. Đứng yên đó Goblio, Okudera 」

「 Đại ca, có chuyện gì thế ? 」

Đại ca đang đi tiên thì phong đột nhiên dừng lại.

Tôi nghĩ chắc là có gì đó nên đã vểnh tai lên nghe rồi 【 Nhìn trộm 】 nhưng, tôi lại không cảm thấy có gì bất thường cả.

「 Hai đứa có nhìn thấy vũng nước kia không ? 」

「 À ừm, cũng có nhỉ. Vì hôm qua trời mưa mà ? 」

「 Tui cũng, thấy nữa 」

「 Đúng là có liên quan đến cơn mưa nhưng…….. Thử nhìn kĩ xem 」

Đại ca nhặt viên đá ở dưới chân rồi ném vào vũng nước.

Nó từ từ trở thành hình cung, viên đá thì bị rơi vào trong vũng nước.

Vũng nước đó đang cử động một cách thận trọng.

Hả ?  Vũng nước cử động ?  Ế, vậy tức là sao ?

「 Goblio, Okudera, cái kia chính là slime 」

「 Ra vậy à !........ Trông nó như một loại chất lỏng ấy gob 」

「 Slime loại nhỏ nếu khiến nó bắn tung tóe thì nó sẽ  tan ra. Còn nếu bắt gặp slime loại lớn thì hãy nhắm vào hạt nhân của nó」

Đại ca giẫm lên con slime bằng đôi chân nhỏ bó của goblin.

Các mảnh của con slime bay lả tả sau đó nó tan chảy trên mặt đất.

「Mấy con slime như vậy xuất hiện rất nhiều sau ngày mưa. Cũng chỉ có trẻ con mới bị bắt bới mấy con slime to do bị nhầm là vũng nước thôi. Thế nên mấy đứa có thể bỏ qua chuyện này」

「 Đại ca, cỡ này thì bọn đệ chiến đầu được chứ ? 」

「 À, ổn thôi 」

Vì cuộc huấn luyện bắt đầu từ bây giờ nên Đại ca vẫn chưa dẫn chúng tôi đi săn.

Mà slime cũng chỉ cỡ như bọn trẻ con, hơn nữa Đại ca cũng đã đồng ý.

Với sự theo dõi của Đại ca, tôi, Goblio sẽ tiêu diệt slime bằng cách giẫm lên nó “ bịch bịch “.

Yossha ! Có vẻ như goblin không phải là loài quái vật yếu nhất ! Mà là cái con ở ngay dưới chân tôi này gob !

Mấy con slime này sẽ giúp tôi tăng điểm kinh nghiệm đây ! Mà tôi cũng chẳng biết có tồn tại mấy cái thứ gọi là điểm kinh nghiệm ấy không nữa !

Hãm hiếp gob ! Tiêu diệt gob ! Ge gya gya !

「 Tui, chiến đấu được không ? 」

「 Tất nhiên rồi Okudera. Chỗ này thì giao cho Goblio, còn cậu thì nhắm vào bọn chúng đi. Với độ to kia có lẽ sẽ hơi khó với goblin」

Nghe cuộc nói chuyện giữa Đại ca và Okudera rồi tôi nhìn về hướng đó.

Ở chỗ đó cũng có slime.

Nhưng nó lại lớn hơn rất nhiều.

Đúng là với goblin thì chắc không nổi rồi.

Do cơ thể thì nhỏ,  cân nặng thì bé mà !

Ô, hình như con này có lõi ở phần trung tâm  nhỉ ?  Ừm ?  Đợi đã nào ?

「 Đại ca, nếu thật bại trong việc tiêu diệt slime thì sẽ thế nào gob ? 」

「 Nếu bị tóm bới slime lớn thì ta sẽ bị tan chảy bên trong cơ thể nó. Thế nên là ta nên tránh lại gần mấy con slime lớn như vậy. Tuy nhiên với độ to này thì không phải là vấn đề đối với Okudera」

Xuỳnh__ ! Một tiếng động lớn phát ra ngay sau lời nói của Đại ca.

Cú dập bằng cả hai tay và chân của Okudera vào con slime lớn giống y như vụ nổ.

Dịch thể của con slime bắn tung tóe, dính cả vào người tôi.

「 Ô ô, cậu cũng được đấy chứ Okudera ! Cậu vừa đánh bại con to nhất rồi đấy gob !」

「 Tui, tui đã, đánh bại kẻ địch 」

Tôi lại gần Okudera đang run rẩy vì cảm động.

À rế ?

「 Đại ca, đệ có thắc mắc một chút……. Mấy con loại to mà cần phải phá hủy lõi ấy, nếu cho nó bắn tung tóe thì nó có chết không ? Hay nó thuộc loại phân mảnh ?」

「 À, đúng rồi. Thế nên là cả đệ và Okudera phải khiến cho con slime bị bong ra hoặc phân mảnh. 」

Bisha bisha….. Đại ca vừa nói vừa tạo ra tiếng động.

Đúng vậy, Đại ca  đập vào con slime vừa bay đến và khiến nó vỡ tung.

Slime thuộc loại hấp thu kẻ địch rồi khiến chúng tan chảy, con slime to thì có khả năng phân nhánh.

Và lúc này Okudera đang vùi dập chúng, dịch thể của chúng bắn dính hết vào người chúng tôi.

Tôi nhìn xuống cơ thể mình rồi ngán ngẩm.

Ooooooooiii ! Miếng vải và da lông thú này sẽ bị tan chảy đấy ! Không phải vải rất quý sao !

Tôi vung vẩy tay để hất slime ra khỏi cơ thể mình.

Ngoài ra khi con slime trở nên nhỏ đi, nó không duy trì được hình dạng rồi bắt đầu tan chảy. Cả quần áo của tôi cũng tan chảy nữa.

Để hấp thụ cơ thể có vẻ phải mất thời gian thế nên  tôi không hề cảm thấy đau !

Quần áo !   Bỏ mẹ quần áo !   Bị hấp thụ bởi con slime là sao chứ !   Đúng là vô nghĩa !

Về con slime dính trên cơ thể  thì tôi đã giải quyết xong.

Cảm thấy không lành nên tôi đã nhìn lên.

Okudera đang ở đó.

Do không tiêu diệt được con slime ngay nên bộ da lông thú khoác trên cơ thể đang lủng dần, Okudera lúc này đang bán khỏa thân.

Okudera  cố gắng vùng vẫy cánh tay của mình, có lẽ do vận động nhiều nên cậu ta đang thở dốc, mặt mày đỏ hết cả lên.

「 Đại ca, Goblio. Nếu xong rồi thì, tui muốn giúp đỡ 」

Đừng có ưỡn người ra thế Okudera ! Bây giờ tôi vẫn còn đang tiêu diệt slime đấy !

Tôi không muốn nhìn một con orc đang vật lộn do bị slime tấn công rồi mất hết quần áo đâu !

Vâng, đây là cảnh ecchi may mắn không hẹn mà đến nhỉ ! Mà nó lại thành thế này à !

Tôi tiêu diệt con slime đang quấn quanh cơ thể của Okudera.

Okudera làm vè xấu hổ như muốn nói rằng 「 Xin lỗi, tui thật vô dụng 」

Dừng ngay cái biểu cảm ấy đê ! Tôi cũng đang xấu hổ vì không có quần áo đây !

Cậu không cần phải xin lỗi đâu ! Tôi hiểu, tôi hiểu mà !

Ừm, slime đúng là kẻ địch mạnh hơn những gì tôi tưởng. Nó là kiểu mạnh thuộc về loại tinh thần.

A, dù đã tiêu diệt toàn bộ bọn chúng nhưng tôi vẫn chẳng có thêm skill nào, cả việc level up cũng không thấy xảy ra nữa.

Thì chỉ là do slime thôi nhỉ ! Loài quái vật còn yếu hơn cả goblin nhỉ !

 Mà giờ không phải là lúc để tôi băn khoăn mấy chuyện đó gob !                                                                                                                                                                                                                                                                                                

「 Đại ca, không phải vậy, nếu tấn công phần bụng thì chúng ta nên nhắm vào giữa gob」

「 Hôô. Goblio, muốn biết nó thế nào thì. Đệ hãy tấn cộng vào phần bụng của ta xem」

「 Đệ hiểu rồi ! 」

Đại ca thì đi săn, Okudera đi hái lượm còn tôi  thì ngồi chuẩn bị ở căn cứ.

Sau đó mọi người sẽ tập huấn, công việc hàng ngày của chúng tôi là như vậy.

Được sự chỉ dẫn cách sử dụng cây gậy từ người sở hữu skill 【 Côn thuật 】 như Đại ca, lúc này tôi đang vung vẩy cái gậy gỗ.

Tuy vũ khí của tôi là giáo và black jack nhưng tôi nghĩ nếu được Đại ca dạy thì biết đâu tôi cũng sẽ học được 【 Côn thuật 】

Nhân tiện thì dù tôi đã chế tạo vũ khí hay làm xong cái thang dây đi chăng nữa nhưng 【 Nghề thủ công 】 hay 【 Nghề thợ mộc 】 cũng không thấy xuất hiện !

Chắc tôi không có loại cheat kiểu như nếu làm gì đó thì sẽ học được ngay nhỉ ! Ừm, giờ thi tôi biết rồi !

「 Teee ! 」

Tôi đập cây gậy vào phần bụng của Đại ca.

Sau đó Đại ca có hơi nhăn mặt một chút.

Không có tí hiệu quá gì cả ! Dù tôi đã đập hết sức nhưng chẳng có hiệu quả gì luôn !

Chẳng nhẽ tôi yếu vậy sao ! Quả đúng là goblin, ngay cả trong game cũng là loài yếu nhất !

À không, không phải, tôi biết rồi. Nguyên nhân thì không phải là tại tôi yếu.

Mà do thực tế nó đã là vậy rồi nhỉ ! Một con tiểu gob gob ! Maa, chỉ có thể là vậy !

Lần đầu tiên luyện tập chiến đấu, tôi đã biết được điều này.

Skill 【 Lân hóa 】 của Đại ca, những chỗ bề mặt da mà có vẩy thì lực tấn công  sẽ trở nên rất mạnh.

Nửa khuôn mặt, nửa thân trên, cả cánh tay và chân của Đại ca đều có vẩy.

Thế nên là đòn tấn công của tôi mới bất lực và dường như chẳng gây được tí dame nào.

Đại ca cũng rất tập trung trong lúc luyện tập ! Quả đúng là gob ưu tú gob !

Danh hiệu 【 Người đột biến 】 hoàn toàn khác với con tiểu gob như tôi !

Vì tôi quá yếu nên điều này thật cay đắng.

Kami-samaa ơi ! Chắc tôi phải có một loại cheat nào đó chứ nhỉ !

Dù chưa từng nói chuyện với ngài bao giờ ! Nhưng tôi cũng đâu có muốn chuyển sinh sang thế giới khác đâu !

Dù đòn tấn công vào Đại ca không có hiệu quả nhưng cũng không hẳn là vô dụng.

Nếu tôi dùng đòn vừa nãy tấn công vào điểm yếu thì chắc cũng gây được một chút đau đớn.

 「 Okudera ! Nhờ cậu tấn công vào chỗ này của Đại ca nhé gob  」

「 Đợi đã Goblio, nếu bị Okudera tấn công thì ngay cả ta cũng sẽ bị thương đấy」

「 Điểm yếu của goblin, hay ngay cả đối với con người hay hình nhân cũng vậy,  thế nên để nắm được điều đó ! Nếu nhắm vào điểm yếu thì Đại ca cũng sẽ trở nên mạnh hơn nữa gob !」

「 Ư, ừm. Trở nên mạnh mẽ là một điều cần thiết. Okudera, tới đi 」

「 Sẽ, sẽ ổn chứ ! Tui, rất mạnh. Goblio đã nói vậy mà 」

「 Không phải lo. Nhờ cậu đấy 」

「 Phải đấy Okudera ! Nếu cứ sợ hãi thì sẽ không thể nào mạnh lên được ! Nào nào, chỉ là một phát thôi mà !」

………. Không phải vì tôi cay cú do tấn công toàn lực vào Đại ca mà không có hiệu quả đâu đấy nhé ?

Thế nên là không có chuyện tôi đang kích động Okudera đâu đấy nhé ?

Tất cả là để cho Đại ca biết điểm yếu của goblin !

Ngoài ra đó cũng là điều cần thiết để cho Okudera cải thiện bản tính nhút nhát của mình ! Một điều rất cần thiết đó !

Tôi cần phải cho Đại ca đau một chút ! Mỗi buổi luyện tập tôi cũng rất là đau đó !

Cây gậy của Okudera tấn công vào phần bụng của Đại ca.

Tuy vũ khí của Okudera là rìu đã nhưng trong lúc luyện tập thì cấm sử dụng  ! Nếu không sẽ xảy ra án mạng mất !  Như là tôi chẳng hạn !

Ừm, có vẻ như Đại ca cũng đã dính dame rồi.

Đại ca quỳ hai đầu gối xuống đất rồi uốn cong cơ thể thành hình chứ ku ().

「 T, tui, Đại ca, không sao chứ ? Tui」

Okudera tỏ ra lo lắng rồi nói bằng giọng như sắp khóc.

Quả đúng là một con orc trong sáng ! Trông cứ như heroine* ấy ?  Dù Okudera là một con orc giống đực đi nữa !

Tôi không muốn loại heroine như vậy đâu ! Cơ mà orc kiểu loại trong sáng này là sao chứ !

「 Đừng lo lắng. Đúng là nó có hiệu quả nhưng chúng ta đang tập luyện. Ừm, Goblio, ta hiểu rồi. Nếu còn điểm yếu nào khác thì hãy chỉ cho ta nhé」

……….. Đại ca, huyng đúng là một Đại ca ikemen ! Quả đúng là hành động của một goblin ikemen ! Dù huynh có vẻ ngoài như thế kia sao !

Còn tôi thì chẳng khác gì loại quái vật cặn bã. Dù bản chất là con người vậy mà. Con người đúng là đáng sợ nhỉ !

Triết lí về sự đáng sợ, dơ bẩn của con người và sự lí do tồn tại của chủng loại quái vật. tôi vẫn cần phải dạy cho Đại ca nhiều thứ lắm.

Vừa nghĩ về điều đó, tôi nhận ra có lẽ 【 Lân hóa  】của  Đại ca không phải loại skill trừ.

Dù có vẻ ngoài   như thế kia nhỉ ! Nếu Đại ca chỉ là một người bình thường thì tôi đã không hành động như vậy rồi, OK gob !

Busamen* vạn tuế ! Mà cái sự ikemen của goblin thì tôi cũng không rõ lắm !

( * Đây là từ trái nghĩa của ikemen )

Nhưng mà nếu không phải là loại skill trừ thì, 【 Đần độn 】 của Okudera trở thành loại skill cộng kiểu quái gì nhỉ……..

Quả nhiên đây là loại hình nhân vật chính nhỉ ? Nhưng mà chỗ skill 【 Câm lặng 】 này vẫn chưa đủ đâu ?

Đần độn. Nghĩ bình thường thì, cảm giác nó hơi cụt lủn.

Ừm, giống như là chịu đau ? Nếu thế thì trong chiến đấu nó là loại skill cộng rồi còn gì ?

「 Okudera, tôi nhờ chút được không. Tôi muốn cậu nhận phát tấn công giống như Đại ca ấy gob」

「 Hiểu rồi. Tui, bị tấn công. Không đau, ổn thôi 」

Okudera nói vậy rồi gật đầu.

Uwa, cái cảm giác tội lỗi gì đây ! Thế này thì khác gì cậu ta bị đuổi khỏi bày rồi bị tra tấn chứ !

Vừa nghĩ vậy tôi vừa cầm cây gậy rồi đập vào hai cánh tay của Okudera.

Loài cầm thú !  Không có đâu, tôi là goblin mà !

Một con tiểu quỷ súc sinh ! Thế nên sự kiểm chứng này là cần thiết !

Trông Okudera có vẻ không đau đớn gì cả nên tôi hơi nghiêng đầu một chút.

「 Có đau không ? Cho tôi xem tay cậu nào gob 」

Okudera đưa cánh tay cho tôi xem.

Chỗ do tôi tấn công đã bị đỏ lên, nhưng Okudera có vẻ không đau.

Tôi thử ấn mạnh vào phần đó. Vâng, đúng là trái tim của một con quỷ

Maa, cơ thể tôi là của một con tiểu quỷ mà ! Tôi là goblin mà nhỉ ! Ha ha !

「 Ư___ ! 」

「 A, xin lỗi, Okudera. Nhưng thế là tôi hiểu rồi ! Okudera  cũng bị tổn thương bởi đòn tấn công gob ! 」

Khi tôi ấn vào vị trí bị tấn công thì đùng là cậu ta cũng có đau.

Tôi nói lí do của mình cho một Okudera đang nhăn mặt.

Ngay lập tức, Okudera nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lấp lánh.

Trong sáng quá !  Cái cảm giác tội lỗi này không ổn chút nào !  Nhưng không sao hết, vì tôi cũng đã nhận ra rồi !

Chịu đựng sự đau đớn.

Với vai trò là một chiếc khiên thì điểm đó rất quan trọng.

Chỉ vì đau đớn mà sợ hãi rồi bỏ chạy thì sẽ  xảy ra chuyện lớn xảy ra đấy !

Mà cũng không phải là tôi muốn lấy cậu ta ra làm bức tường thịt đâu ! Dù thế nào thì việc đó cũng rất quan trọng !  Đúng là ngoại đạo__ !

 「 Vì Okudera có cơ thể to lớn và mạnh mẽ. Cậu cũng chịu được đau nhiều hơn. Thế nên, nếu cậu vào thế với chiếc khiên rồi lao tới, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt gob ! Nếu cậu tận dụng được sức mạnh đó thì ngay cả goblin cũng có thể đánh bại !  」

「 Ra vậy. Đúng là nếu như Okudera lao tới thì ngay cả ta cũng chỉ còn cách là né」

À, ừm, Đại ca gật đầu vẻ đồng ý. Điều đó là tất nhiên

「 N, nếu là một đấu một thì có lẽ có thể tránh được ! Nhưng nếu kẻ địch mà đông thì chắc chắn là không thể tránh rồi gob !  」

À mà nếu xông thằng vào như thế thì sẽ bị bao vây rồi còn gì……. Cái ý tưởng này của tôi không ổn cho lắm.

「 T, tui, tui sẽ, tấn công, đánh tan kẻ thù…… 」

À ừm, tinh thần tốt đấy Okudera.

Lao tới rồi thu hút sự chú ý, nếu cố gắng luyện tập thì chắc sẽ làm được thôi nhỉ ?

Với một con tiểu gob sợ đau khi bị tấn công như thôi thì tôi cũng muốn Okudera đóng vai trò như một chiếc khiên.

「 Tui, sẽ cố gắng !  Để trở nên hữu ích ! 」

Okudera tỏ ra tràn ngập khí thế.

Để trở nên hữu ích à. Một Okudera sở hữu cơ thể và sức mạnh to lớn đó thì còn có thể làm được nhiều việc khác nữa cơ.

Một thứ gì đó……. Phải rồi !

「 Okudera, tôi muốn cậu để tay ra trước người gob. Như thế này 」

「 Như này ?  Goblio, tui, có thế giúp ích ? 」

「 Nếu mà nó thành công nhỉ ! Vậy thì sau khi tôi nói 『 Làm đi 』thì cậu hãy nhanh chóng giơ cánh tay lên. Như thế này gob」

Tôi chồng hai bàn tay rồi ngửa lên làm mẫu cho Okudera xem.

Tôi hạ hông xuống rồi nhanh chóng hất tay lên.

Trông Okudera có vẻ như không hiểu lắm nhưng chắc cậu ta sẽ biết phải làm gì.

「 Yoshi, tôi sẽ đưa chân lên rôi cậu sẽ hất cơ thể tôi. Okudera, cậu hiểu cách làm rồi chứ gob ?」

「 Hiểu rồi. Tui, làm được ! 」

Tuy khá là bất an nhưng chắc là cậu ta sẽ làm được thôi !

「 Okudera, làm đi ! 」

「 Fun__ ! 」

Sau khi tôi cất lời, Okudera nhanh chóng hất tôi lên bằng lòng bàn tay.

Còn tôi chỉ việc canh thời điểm thích hợp rồi nhảy lên tay của Okudera.

 「 Ôô ! Tuyệt đấy Goblio ! 」

Cùng với sức mạnh của Okudera, bước nhảy của tôi đã được đồng nhất, một bước nhảy lớn.

Đại ca nhìn thằng tôi đang bay rồi hoan nghênh, Okudera thì há hốc mồm ngạc nhiên.

Còn tôi thì.

「 Ô ô ô ô ô ! Bỏ mẹ, mình bay cao quá gob ! 」

Vì bay cao hơn những gì mình nghĩ  nên giờ tôi đang luống cuống trên không trung.

Sức mạnh của Okudera và cơ thể siêu nhẹ của goblin, cái nào cũng là ngoài sức tưởng tượng !

Sử dụng cây dây leo rồi có thể bay, cái cảm giác chiến thắng này giống như lần đầu tôi trèo được lên cây bao báp vậy gob !

À mà giờ không phải là lúc để tôi nghĩ đến chuyện đó ! Nơi tiếp đất, nơi tiếp đất cơ !

Bằng cách nào đó tôi đã lấy lại cân bằng, tôi sẽ tiếp đất dễ dàng, mày làm được mà Goblio.

Fuuu__,

「 Goblio, thế nào rồi ? 」

Okudera rụt rè hỏi tôi.

Phải rồi, đây không phải là lúc để mình dao động.

「 Okudera, cái này tuyệt đấy gob ! 」

「 Aa, cái này sẽ có hiệu quả trong  tác chiến đấy. Hai người tuyệt lắm 」

Đại ca cũng phải công nhận rồi khen tôi, Okudera thì đỏ mặt.

Không, một con orc dù có tỏ ra ngượng ngùng cũng chẳng dễ thương chút nào đâu !

「 Yoshi, chúng ta tập luyện thôi !  Để mọi người có thể trở nên mạnh hơn và sống sót trong khu rừng này gob ! 」

Tôi kêu lên để đập tan cái bầu không khí kì lạ vừa rội xuống.

Ừm, Đại ca gật đầu đống ý, còn Okudera thì đang nắm chặt bàn tay.

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục luyện tập.

À rế ? Đại ca có 【 Côn thuật 】 và 【 Lân hóa 】, Okudera thì có 【 Đần độn 】 cũng có thể có khả năng giúp ích trong chiến đấu.

Này, tôi thì sao ?  Skill của tôi đâu ?  【 Nhìn trộm 】 và 【 Chạy trốn 】, tôi chẳng thấy nó có hữu ích gì trong chiến đấu gì cả !

Ế, trong 3 người chúng tôi, không lẽ chỉ có tôi là tiểu quỷ ?

………. L, làm éo gì có chuyện đó !  Chắc chắn là do tôi chưa nhận ra thôi chứ tôi cũng có cheat mà !

Có đúng không nhỉ Kami-sama !  Người hãy nói là có đi mà !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Đi săn, hái lượm rồi luyện tập.

Ngày nào cũng vậy và chúng tôi cũng đã trải qua được một thời gian.

「 Okudera và Goblio cỡ này thì chắc không gặp vấn đề gì trong chiến đấu rồi nhỉ. Ngay mai chúng ta đi săn nhé 」

「 Yossha, cảm ơn Đại ca nhé ! Đệ đang muốn đánh bại quái vật rồi level up đây !」

「 Level up ? Goblio, nó là cái gì thế ? 」

「 À, huynh đừng bận tâm, chỉ là đệ đang độc thoại thôi gob ! 」

Đột nhiên lại cho phép đi săn cùng.

Có vẻ như Đại ca muốn dạy cho chúng tôi cách đi bộ trong rừng, cách đuổi theo con thú, và phương pháp đánh bại quái vật.

Cảm ơn huynh nhé, Đại ca ! Thật may khi lúc đó mình quyết định đi cùng Đại ca và Okudera ! Một con gob ưu tú theo nhiều cách khác nhau !

Ngày mai sẽ là ngày giỗ của tụi bây ! Mà tôi cũng cấn phải cẩn thận để không trở thành ngày giỗ của mình !

Dù tôi chưa có cả skill về loại hình vũ khí đi nữa……..Nhưng chắc là sẽ ổn thôi nhỉ, phải không kami-sama ?

Nếu tiếp tục tập luyện rồi đánh bại kẻ địch thì chắc tôi sẽ học được thôi nhỉ ?

Tôi cũng sẽ level up nữa nhỉ ?  Chắc là cũng tiến hóa theo chủng tộc luôn nhỉ ? Cho tôi cheat đêêêê !

「 Chiến đấu. có thể. Tui, có thể đi cùng, tui, tui……. 」

À, ừm. Tốt rồi nhé Okudera. Do từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn ở một mình mà.

Nhưng từ bây giờ lại được cùng nhau chiến đấu ở trong rừng. Câu phải cố gắng cùng tôi và Đại ca nhé.

Thế nên là, thôi nào, cậu đừng khóc trong hạnh phúc nữa đi.

……….. Cứ như là một cô gái ngây thơ ấy ! Dù cậu ta là orc cơ ! Là một con orc đực rựa cơ ! Tôi không muốn thể loại heroine như vậy đâu !                                                                                                                                                                            

Sau khi được cho phép đi săn, cuối cùng trời cũng rạng sáng.

Như đã hữa, tôi và Okudera sẽ được Đại ca hướng dẫn.

Một cuộc chiến sinh tồn ở trong khu rừng này.

「 Chúng ta sẽ nhắm vào con thỏ mà đệ gọi là thỏ một sừng ấy. Con chuột thì yếu hơn nhưng nó lại nhỏ và nội tạng nó cũng không thể phồng lên được. 」

Né tránh cú nhảy lên rồi húc bằng sừng của con thỏ một sừng, sau đó Đại ca vung cây gậy.

Quả đúng là Đại ca ! Vừa nói chuyện vừa đánh bại quai vật, cứ như ikemen ấy !

Yoshi, tiếp theo là lượt của tôi gob !

Tôi quay miếng vải được bọc viên đá.

Loại vũ khí của black jack này vừa ngắn vừa dễ trúng.

Vì uy lực không nhiều, thế nên nếu không thể kết thúc trong một phát có thể tôi sẽ phải nhận dame và lúc đó tôi cần tấn công thêm một lần nữa.

Có vẻ như là một cặp, hang ổ mà Đại ca tìm thấy giờ lại xuất hiện thêm một con thỏ một sừng nữa.

Con thỏ một sừng lao lên.

Rồi nó nhảy về hướng tôi.

Ế, thế này không phải hơi nhanh sao ? Vì thấy Đại ca né trông rất đơn giản nên tôi có hơi lơ là !

Tôi, Goblio một con tiểu goblin đang luống cuống né tránh.

Cảm ơn mày nhé skill  【 Chạy trốn 】 ! Tôi tin là nó sẽ có ích mà !

Dù tên của nó không phải là 【 Né tránh 】 đi chăng nữa !

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào tôi ơi.

Vừa tiếp đất xong, con thỏ một sừng lại tiếp tục nhảy về hướng tôi.

Yoshi, chính là lúc này !

Tôi né tránh bằng nửa thân trên rồi đập black jack trúng con thỏ một sừng lúc nó lao qua.

Yossha trúng rồi ! Ừm, nó cũng nhận phải một lượng dame lớn đấy ! Thế này chắc cũng đủ để chết rồi !

Không, dù mày có nhìn tao bằng ánh mắt đó thi tao cũng phải giết thôi ! Chúng tôi cần phải lấy thịt để bổ sung dinh dưỡng và lông để làm quần áo mà !

Trông chờ lòng thương xót từ goblin chỉ là một sự vô ích thôi ! Vì tôi là một con tiểu quỷ súc sinh mà !

Tôi đã giành chiến thắng khi chiếu đấu với con thỏ một sừng.

Cơ mà nếu tôi không tránh kịp thì nó đã đục nguyên một cái lỗ trên bụng tôi bằng cái sừng rôi.

Nguy hiểm vãi ! Nếu như nó là trường hợp không được hướng dẫn từ giáo viên , một con goblin ưu tú như Đại ca !

A, Okudera đang xoay ngang cái khiên gỗ mà tôi làm rồi hạ gục con thỏ một sừng.

Tuy có hơi thô nhưng cậu làm cũng được đấy, Okudera ! Nhưng cuối cùng vẫn là do tôi đã gợi ý cho thôi nhỉ !

Nếu tôi không chỉ cho thì chắc cậu ta đã đang phải khổ chiến rồi !

Mà thực ra thì chỉ có mình tôi là khổ chiến với con thỏ một sừng thôi.                                                                                                                                                                                                                        

Sau khi thành công trong chuyến đi săn đầu tiên, chúng tôi tiếp tục tập luyện rồi lại đi săn.

「 Goblio, tui, ở đây ? 」

「 Đúng vậy, Okudera, cậu sẽ thủ thế với cái khiên ở chố này. Còn Đại ca ở chỗ kia」

「 Ưm. Thế còn đệ thì ở đâu ? 」

「 Đệ sẽ du kích !  Okudera sẽ phòng ngự trước đợt tấn công của đối phương, Đại ca thì phòng thủ hay tấn công, tùy huynh quyết định, còn đệ thì tự do di chuyển xung quanh rồi hành động !」

「 Hiểu rồi. Vậy ta triển thôi 」

Ở địa điểm huấn luyện như mọi khi, tôi đang thử luyện tập để hình thành một đội hình có tổ chức.

Vì có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải chiến đấu với con hươu kiếm.

「 Yoshi, vậy chúng ta bắt đầu luyện tập thôi. Và giờ con hươu kiếm sẽ lao tới gob !」

「 Tui, sẽ cố thủ ! 」

Tôi đóng vai con hươu kiếm rồi từ từ lại gấn Okudera.

Nếu đưa vào thực tiễn liệu Okudera có hiểu được không, tôi bắt đầu tấn công vào chiếc khiên gỗ.

Đóng vai trò là con hươu kiếm, sau khi tôi dừng lại, Đại ca đã vung cây gậy xuống.

Đại ca cũng từ từ di chuyển giống như tôi.

Đúng là Đại ca tiếp thu rất nhanh !  Tuy tôi mới chỉ nói về cách di chuyển và sự hình thành đội hình thôi !

Tôi không nghĩ có một con goblin nào mà thông minh đến độ mới lần đầu đã chuyển động rất ăn ý với mình như vậy gob !

Tuy không có lập trường của con người như tôi ! Quả đúng là 【 Người đột biến 】 ! Khác hoàn toàn với con tiểu gob như tôi !

「 Đúng, đúng như vậy !  Như thế này rồi sau đó đệ sẽ quăng dây thừng để khống chế sự di chuyển của nó」

「 Thế thì tiếp theo là lượt của Okudera nhỉ 」

「 Ế ? Tui ? 」

「 Đây này Okudera, con hươu kiếm đang tấn công cậu đấy ! Cậu hãy tẩn cho nó một trận bằng cái rìu đá kia gob !」

「 Hiểu rồi ! Tui, làm được ! 」

「 À không, không phải bây giờ ! Lúc này đang là luyện tập mà ! Cậu mà làm thật thì tôi sẽ bị giết luôn đấy gob !」

Tôi  Goblio, một con tiểu goblin đang cố gắng dừng Okudera  vung vẩy chiếc rìu.

Tôi mà bị đập trúng là sẽ chết thật đấy !

Tuy có nguy hiểm trong lúc luyện tập nhưng tôi cũng không định chết ở đây đâu !

Cả Đại ca nữa, huynh đừng làm bộ mặt suy nghĩ như kiểu 「 Okudera lúc quyết tâm cũng thú vị đấy nhỉ 」 nữa đi gob !

Goblio sẽ chết mất !

Và giờ thì Okudera đã dừng lại.

Ừm, cuộc luyện tập nhóm này tôi sẽ không đóng vai quái vật nữa.

Có vẻ như Đại ca cũng hiểu cho tôi, vấn đề còn lại là luyện tập thực chiến.

Dù đối phương không phải là con hươu kiếm mà là con thỏ một sừng đi chăng nữa.

Sau khi chiến đấu với con hươu kiếm, 8 con goblin thì chỉ còn 2 !

Vậy thì 3 người chúng tôi ! Không chừng sẽ chỉ còn lại một người sống sót ! Con hươu kiếm đáng sợ quá !

Cỡ con thỏ một sừng thì cả tôi và Okudera đều có thể một mình đánh bại, vừa đúng lúc để cho chúng tôi luyện tập.

Yoshi, tới đây nào thỏ một sừng !   Bọn mi sẽ là đối tượng để ta thực hành gob !

Đừng lo, bọn ta sẽ lấy thịt mi để bổ sung dinh dưỡng, lấy da để làm trang phục, rồi dạ dày để làm túi !

Phải rồi, ta cũng thử xem ruột của mi có làm được dây không nữa !   Ta không để mi chết một cách lãng phí đâu !

Kết thúc mạng sống của nó là công việc của tôi ! Nếu không thì điểm kinh nghiệm làm sao tăng lên được !

À, cái điểm kinh nghiệm mà hay tồn tại trong game ấy.

………. Mà, tôi cũng vừa mới nhận ra.

Dù đã tiêu diệt biết bao thỏ một sừng rồi đến con slime.

Nhưng tôi vẫn không biến hóa.

Skill mới, level up hay tiếng  nói vang lên trong đầu lúc được tiến hóa, tôi chẳng thấy gì cả.

Thiệt hả trời…….. Đúng là tôi không có cheat nào luôn……

Chỉ một chút thôi cũng không được sao Kami-sama !  Cheat lởm cũng được mà, xin người đó !

Dù tôi mới chỉ đánh bại mấy con quái vật nhỏ nhưng vẫn còn quá sớm để tôi từ bỏ gob !  Tôi vẫn tin tưởng người đó Kami-samaa !

Nếu không thì tôi cũng chỉ đơn thuần là một con tiểu goblin thôi chứ đâu phải con người đâu gob !

Rồi có khi lại bị giết bởi con thỏ một sừng ấy chứ gob ! Thế nên tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể sống sót gob !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

「 Yoshi, xong rồi ! 」

「 Goblio, cái gì thế ? 」

「 Đây là giáp tay của Okudera. Đệ đã sử dụng bộ da của con thỏ một sừng mà mình lần đầu tiên săn được」

Lúc này tôi, Đại ca và Okudera đang ở trong căn cữ trên cây bao báp.

Trước khi ngủ tôi đã dành chút thời gian cho công việc.

Trên đỉnh cây, ở một địa điểm mà trông như cái cối là một không gian khá dễ chịu.

「 Thì là, buổi đi săn kiêm tập luyện trước đây, Okudera đã bị thương bởi cái sừng của con thỏ một sừng đó ? Do cái sừng nó đã chọc xuyên qua khe hở cua cái khiên gỗ mà. Thế nên đệ nghĩ cái này là cần thiết gob」

Cái găng tay bằng da của con thỏ một sừng nay sẽ gia cố cho khiên gỗ.

Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho việc bảo vệ cánh tay.

Nhưng mà, dù tôi có đưa thế nào Okudera cũng không nhận.

「 Goblio, so với tui, nên cho Đại ca, hay Goblio thì hơn 」

Giờ thì lại là bản tính nghĩa hiệp gì đây !  Không phải là orc thì phải tham lam sao !

Cái lúc nhận rìu đá hay chiếc khiên gỗ cậu ta cũng vậy !  Thế nên tôi đã chuẩn bị trước !

「 Okudera, cậu đừng lo lắng. Về phần của tôi thì bây giờ tôi sẽ làm. Và cả cái này dành cho cả Đại ca nữa」

「 ……….. Cái gì thế ? 」

「 Phần đuôi của con thỏ một sừng mà đệ lần đầu tiên săn được. Huynh cứ xem như nó là một món phụ kiện !  Đại ca,  cho đệ mượn con dao đã vỏ chai chút 」

Tôi mượn lại con dao đá vỏ chai mà mình trước đây đã tặng cho Đại ca.

Mà ngay từ đầu nó cũng chỉ là đồ lượm được từ việc tìm kiếm tử thi nhỉ !  Và giờ đây nó đang thuộc về Đại ca gob !

Tuy không thể sử dụng làm vũ khí nhưng nó lại giúp ích cho việc giải phẫu mấy con thú săn được.

Con dao đá vỏ chai tôi sửa lại một chút bằng cách quấn dây thừng trên tay nắm cho dễ cầm.

Như vậy thì dù có là chủ sở hữu thực sự nhìn thấy thi cũng chẳng biết là của ai gob !

Sau đó tôi móc cho nó cái đuôi của con thỏ một sừng như là một món phụ kiện.

Yoshi, trông cũng đẹp đấy gob ! Giờ nó không còn hình dạng ban đầu nữa !  Đúng là một tội ác hoàn hảo gob !

Ừm, tôi hiểu rồi. Sự căng thằng này chỉ đơn thuần là che giấu sự bối rối thôi.

Con thỏ một sừng lần đầu tiên tôi săn được.

Đại ca đang lột da và xử lý nguyên liệu rồi đưa cho tôi.

Phần da thì làm bao tay cho Okudera, phần đuôi còn thừa thì làm phụ kiện cho con dao đá vỏ chai của Đại ca.

Lúc đầu thì tôi có nói họ là bức tường thịt nhưng bây giờ họ chính là đồng đội.

…………Xấu hổ quá gob !  Đáng nhẽ mình không nên nói như vậy !   À mà mình đã nói đâu nhỉ !

「 Cảm ơn nhé Goblio 」

「 N, nó chỉ là đồ trang trí thôi mà nên không giúp ích gì cho huynh đâu. À, phần của Okudera thì nhớ dùng cẩn thận nhé….. 」

Okudera sụt sịt rồi bắt đầu khóc.

Đúng là đơn giản kinh hồn !  À mà tôi cũng đã biết trước rồi nhỉ !

Cái hồi tôi đưa chiếc rìu đá và khiên gỗ thì cậu ta cũng vậy nhỉ !  Đúng là trong sáng !  Dù là một con orc mà lại !

「 T, tui, với cái này, tui sẽ bảo vệ Goblio, và Đại ca 」

「 À ừm, nhờ cậu nhé gob 」

Okudera nói với tôi trong khi nước mắt nước mũi tùm lum, và có lẽ sự cảm động này của tôi sẽ là bí mật.

Cuộc sống của 3 người chúng tôi trong khu rừng này cũng đã trải qua được một thời gian dài.

Vì ở trong căn cứ rất dễ chịu nên sinh hoạt của chúng tôi cũng diễn ra suôn sẻ.

Không có ai bị thương trong lúc săn quái vật, ngoài ra tôi còn có thể ăn chúng nữa.

Đám goblin trong làng vẫn phớt lờ chúng tôi như mọi khi.

Nhân tiện thì tôi có thể thấy ngôi làng của goblin ở đằng xa qua khe hở của cái cây mà mình lấy làm căn cứ này.

Như vậy tức là tôi sẽ biết được bọn chúng đang làm gì. Đúng là không thể rời mắt khỏi chúng được nhỉ !

Cuộc sống của tôi đang tiến triển rất thuận lợi.

Tuy nhiên ! Nếu tôi nhóm lửa thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi lại không muốn ăn thịt sống gob !

Mà cũng chẳng sao nhỉ, bụng tôi có bị làm sao đâu !   Chắc là tôi đã quen rồi nhỉ !

À, bây giờ tôi đang ăn rắn và côn trùng đây.

Mà không đúng lắm, gọi là côn trùng chứ lũ này trông giống ấu trùng hơn !

Đây này, ở thế giới trước đây thì dù có là ong con hay nhộng thì vẫn ăn được đúng không ?  Mấy con này cũng tựa tựa vậy đấy !

An toàn, chúng sẽ an toàn thôi !  Goblio, mày không được vứt bỏ sự tôn nghiêm của con người đâu đấy gob !

A, thời điểm mà tôi ăn thịt sống thì đã chẳng còn sự tôn nghiêm nào nữa rồi. Tôi đã quen với cuộc sống của một con gob rồi gob !

Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng đã quen với cuộc sống của gob.

Dù muốn trờ lại làm người đấy, nhưng lúc này tôi cần ưu tiên cho việc sống sót đã.

Phải đành vậy chứ sao, nếu chết rồi thì tôi sẽ chẳng còn gì nữa cả.

Ngay ngày đầu tiên sống cuộc sống gob tôi đã suýt chết mấy lần. Nhưng cuối cùng tôi vẫn sống sót gob !

Mà lúc này tôi cũng không có lời gợi ý nào để có thể trở thành con người.

Và cả lời gợi ý về cheat của tôi nữa !

Dù có đánh bại slime, đánh bại thỏ một sừng, đánh bại chuột khổng lồ, hay dù có luyện tập thế nào đi nữa thì cũng chẳng có gì xảy ra cả.

Level thì không tăng, skill cũng chẳng có gì mới.

Đúng là một loại game rác !  Hướng dẫn, xin hãy hướng dẫn tôi đi mà !

Skill của tôi không có gì thay đổi cả, vẫn chỉ là 【 Mắt đêm 】, 【 Ngôn ngữ goblin Lv 2 】,【 Nhìn trộm 】 rồi【 Chạy trốn 】.

Thỉnh thoảng tôi có xác nhận lại của Đại ca và Okudera nhưng loại chữ giống như hoa văn mà họ vẽ thì vẫn thế.

Của Đại ca thì đang dần dần trở nên ngon hơn !

Đại ca đúng là giói quá rồi !  Quả đúng là một gob ưu tú gob !

Đúng vậy, bộ skill đó tôi có thể thấy bằng tiếng Nhật như mọi khi.

Tuy nhiên, cũng có một điểm rất kì lạ.

Dù biết đã được nhiều thứ do Đại ca chỉ dậy nhưng khu rừng này đúng là rất nhiều cây ăn quả.

Nhưng mà sự phân chia chuỗi thức ăn ở đây tôi thấy rất lạ.

Không phải hơi bị nhiều quái vật ăn thịt sao ?  So với thú ăn cỏ hay số lượng và chủng loại côn trùng thì không phải hơi ít sao ?

Mà cũng chưa biết chừng mấy con quái vật đó có thể là loại ăn tạp, vì tôi không rõ lắm thế nên là không thể nói chính xác được.

Mà ngay từ đầu cái chuỗi thức ăn ở đây là sao chứ !  Thực sự là quá mơ hồ !

Cái khu rừng này đúng là nguy hiểm thật nhưng cũng không đến nỗi khó chịu lắm.

À, ừm, trừ cái mùi hôi của đám goblin trong làng ra nhỉ.

Có hồ nước sạch đẹp thế kia thì phải tắm đi chứ !

Tôi, Okudera và Đại ca đang lau chùi cơ thể !

Dù có là một con tiểu goblin xấu xí, chibi, hói nhưng tôi vẫn muốn được sạch sẽ !

Một khu rừng tuy nguy hiểm nhưng lương thực lại rất dễ kiếm.

Thực tế chúng tôi chỉ cần ăn hoa quả cũng đủ mà chẳng phải đi săn làm gì, ngoài ra, khi mà tôi đã sẵn sàng ăn côn trùng thì nguôn lương thực sẽ luôn được đảm bảo.

Đến lúc tìm được ngôi làng của goblin thì Okudera vẫn luôn ở một mình.

Tôi thương cậu quá Okudera !  Trên đời này loại orc ăn cỏ là  sao chứ !  Cứ như vậy cậu sẽ bị tóm bới nữ kỵ sĩ đấy !

Mà nếu là Okudera thì chắc không sao đâu nhỉ !  Vì cậu ta là E D mà !  Một Okudera có sự sinh tồn rất lớn !

Một khu rừng kì lạ nhưng hơn hết vẫn là skill.

Ngay từ đầu, một thế giới mà có tồn tại skill như thế này là sao ?

Nhớ lại đám con người ngày đầu tôi gặp, hình như họ cũng có skill. Ngoài ra còn cả ma thuật nữa.

Sức nhảy của con thỏ một sừng, con gấu phun lửa, ngoài ra còn mấy con quái vật khác nữa, tôi nghĩ chắc chũng cũng có skill.

Một điều hiển nhiên với thế giới này nhưng lại không tồn tại ở thế giới trước.

Nếu mà có thì cỡ như goblin chắc tôi cũng có thể sử dụng vậy mà ! 

「 A__, việc trực ban hôm nay thì tôi sẽ trực đầu tiên gob 」

Có rất nhiều điều mà tôi muốn biết.

Một thế giới có tồn tại skill.

Ngoài ra còn cả tiếng Nhật nữa.

Mọi thứ cứ như là trong game ấy.

Nhưng mà.

「 Được rồi. Tôi sẽ đảm nhận cái thứ 2 」

Nếu đây là game thì, Đại ca, Okudera hay ngay cả tụi goblin trong làng thì không phải tạo hình khuôn mặt của họ như vậy là quá tốt sao.

Chẳng nhẽ có một VR MMO được phát triển mà tôi không biết ?

Vậy đây là một AI* siêu thông minh được tạo ra bởi một siêu thiên tài ?  Và giờ tôi đã lạc vào trong thế giới này ?

(*: Trí thông minh nhân tạo )

Không, không thể nào có chuyện đó !  Tại vì tôi đã ăn uống nữa mà !  Và đó cũng là điều hiển nhiên !

Nếu là trong game thi điều đó thực sự không cần thiết.

Dù có nghĩ thê nào tôi cũng không biết được câu trả lời, nhưng tôi vẫn tiếp tục nghĩ.

Đó cũng là để có một cuộc sống dễ dàng hơn.

Cho đến tận lúc này tôi vẫn luôn cố gắng hết mình để sống sót. Cuộc sống của gob cũng chỉ mới được hai tháng thôi.

Ừm, dù có nghĩ nát óc tôi cũng chẳng hiểu gì cả, thế nên là hôm nay sẽ kết thúc ở đây !  Dẹp, dẹp hết !

Tóm lại thì là game hay gì cũng được, nhưng hãy cho tôi cheat đi mà, kami-sama !

Nếu không được thì chí ít cũng cho tôi trở thành con người với !

À, ừm, nhưng mà…

Cheat hay gì cũng được, giả sử như tôi có sức mạnh.

Cứ như vậy, cuộc sống của tôi ở trong rừng với Đại ca và Okudera cũng không tệ lắm.

Nếu có sức mạnh, tôi sẽ nấu ăn bằng lửa và xử lí kẻ địch nếu chúng giám bén mảng tới.

Cuộc sống với một goblin có hành động như là ikemen và một con orc E D trong sáng, nhút nhát.

Lúc đầu thì họ chính là bức tường thịt !  Tôi đã nghĩ vậy, nhưng mà nếu có thể thay đổi lối suy nghĩ đó thì tôi sẽ thay đổi.

À rế ?  Không lẽ tôi, từ tận trong tim tôi đang bắt đầu bị goblin hóa gob !

……… Con người, tôi muốn trở thành con người cơ !

Bắt đầu thành goblin gì chứ !  Nó là động từ mà !  Lúc mà gob gob được thì cứ gob đi !

Liệu có phải đó là sự biến dạng của động từ không nhỉ ?  Mà tôi cũng chẳng biết đâu !  Tôi là goblin mà !  À, nhưng sâu trong cơ thể này là con người đó !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        _______________________________________

*Cố lên các bác, sắp gặp bé Shinyon rồi =))

Bình luận (0)Facebook