• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 153 Công chúa trong quán ăn phần 2

Độ dài 549 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-16 09:45:50

"Tạ… tại sao vậy Rush ? Ta mang đến cho anh thông tin hữu ích... đầ...."

"Đó là lý do tại sao ta nói ta không muốn thứ đó !"

Ta vô tình buột miệng nói ra. Không ta hiểu. Người bên kia là một cô gái thậm chí còn chưa già.

Nhưng… ta tự hỏi nó là gì. Không hiểu sao, sâu thẳm trong lòng, ta có một cảm giác bất an không thể diễn tả bằng lời.

"Đây là vấn đề giữa ta và Matie. Cô không cần phải xen vào. Ngoài ra..."

Đúng vậy, ta không thể tha thứ được.

“Có ổn không khi một công chúa của một quốc gia kỷ luật hiệp sĩ của mình ?”

Nguyên nhân sẽ như vậy ? Nenel cũng không phải là nạn nhân. Sẽ ổn thôi nếu cô ấy giúp ta, nhưng chẳng phải sẽ là bắt nạt nếu ta kỷ luật cô ta cùng với công chúa sao ?

"Không, đó là lý do tại sao, ừm, ta muốn giúp anh... ? Ta không muốn mất anh trong một cuộc tranh chấp nhỏ nhặt như vậy. Vậy nên như thế này..."

"Không cần. Cô là một công chúa được mọi người yêu quý. Cô không nên đến nơi không phù hợp như thế này. Hãy nhanh chóng về lâu đài đi.”

"Rush...ta thích anh..."

"Trở về đi !!!"

Ta không la mắng cô ấy...nhưng nếu ta không làm điều gì đó như thế này, người phụ nữ này sẽ mãi mãi đi chơi với ta như một người bạn.

Người đó là... một công chúa, mặc dù nhân cách có khác, và ta là một lính đánh thuê đã tiêu diệt hàng ngàn kẻ thù kể từ khi ta sinh ra.

Đó là một lối sống, không, đó là một lối sống mà mọi thứ không nên giao nhau. Ta phải làm cho con chuột chù này hiểu được.

Được rồi. Ta đã có thể bình tĩnh lại rất nhiều nhờ có thể nói hết trong một lần.

"Ta...ta mệt quá..." Ta nghe thấy một giọng nói nhỏ run rẩy từ phía sau, như thể đang khóc.

Một con người vĩ đại chịu trách nhiệm cho tương lai của đất nước này không nên đến một nơi tồi tàn như vậy...Ta kìm nén cảm giác thương hại Nenel và im lặng một lúc lâu.

…… ơ, nhưng.

"Bố-tan, đang làm gì vậy...?"

Chibi ! Nguy hiểm quá. Nó bị đánh thức bởi tiếng hét của ta ?

Ta nhanh chóng bế Chibi trở lại phòng ngủ trên tầng hai, cố gắng không nhìn vào mặt Nenel nhiều nhất có thể. Ta không muốn nó nhìn thấy sự hỗn loạn này.

Nhưng...

“Onee-tan ?”

"Cái gì... n...!?"

Đợi một chút, Chibi. Nenel không phải là chị con ! Nenel cũng rất ngạc nhiên khi đột nhiên nói như vậy.

“Nenel Onee-tan…?”

Nhưng cái miệng ngái ngủ của Chibi chắc chắn đã nói lên điều đó rồi.

Nó gọi là "Nenel".

Làm thế quái nào mà nó lại biết tên Nenel ? Nó nghe lén ta ?

Nói xong, Eig đi ra ngoài, trông vẫn còn xấu hổ. Hắn nắm lấy tay công chúa, người không giấu được sự ngạc nhiên.

Ta đoán cô ấy đã bị sốc vì ta có một đứa con... Không, thế này ổn thôi.

Với điều này, cô công chúa ích kỷ đó sẽ hoàn toàn từ bỏ ta.

Chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau...

Bình luận (0)Facebook