• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115 Tấn công bất ngờ

Độ dài 829 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 15:30:56

...Ban phước, à. Không có gì đặc biệt sau khi chạm vào mũi...

Nhưng ta tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cảm giác mơ hồ này ?

Ta đột nhiên được đối xử như một vị thần và ta có những cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả bằng lời.

Nếu điều này xảy ra, nếu Eig và tên lúc nãy chết ở đây, ta tự hỏi những người xung quanh sẽ nhìn ta như thế nào…

Trong khi ta đang suy nghĩ về điều này thì nhóm ta đã đến hồ. Nhưng trước tiên, hãy nghỉ ngơi một chút ở đó.

Khi đến nơi thì mặt trời đã lặn.

Cuối cùng, có hai người, trong đó có Eig, được hưởng lợi từ sự ban phước của ta.

"Tôi xin lỗi vì giới thiệu muộn. Tên tôi là Ezar. Tôi đến từ một đất nước tên là Shauz ở phía nam."

Điều đáng ngạc nhiên là người đàn ông tên Ezar này lại rất lịch sự.

Nhân tiện, tất cả cư dân của nơi được gọi là Shauz này dường như đều cùng một chủng tộc với anh chàng này. Nó được gọi là Thằn lằn.

Ta được biết rằng họ rất muốn mời ta đến khi hòa bình được lặp lại...nhưng bây giờ, hãy nói chuyện đó chỉ khi ta có thể sống sót trở về nhà.

Giờ thì...cuối cùng ta cũng đến được nơi có khu rừng ngay trước mặt, nhưng ta nhận thấy con đường phía trước gồ ghề một cách kỳ lạ.

Cũng có tin đồn rằng những người-thú có lẽ đã theo chân binh lính Mashuune đến khu vực này.

Điều đó chắc chắn có thể xảy ra, lý do không còn gì bên lề đường là vì lũ quái vật đã lấy hết đồ bỏ đi về cho mình và vẫn có thể ngửi thấy mùi máu ở khu vực này.

"Hmm...?" Eig đột nhiên dừng ngựa lại. Ta tự hỏi nó là gì, mặc dù nó gần như ở đó.

"Đợi đã! Mọi người, đừng đi xa hơn nữa ! Tôi có một cảm giác không lành !"

Hai hoặc ba người, bao gồm cả Ezar và Matie, dừng bước trước lời cảnh báo của Eig, nhưng những người khác…chủ yếu là Loài người, phớt lờ và đi tiếp.

“Eig, ngươi có cảm thấy gì à ?”

“Rush... anh cũng cảm thấy nó phải không ? Nó có mùi như thứ gì đó thối rữa.”

Eig nói nó khác với mùi của người chết. Nhưng đó là mùi gì...

“Tôi không biết…Tôi không biết, nhưng nó hơi khác so với bất cứ thứ gì tôi từng ngửi thấy trên chiến trường. Đó không phải là lời nói dối. Tôi làm trinh sát  lâu năm nên tôi hiểu ! Tôi sẽ không nói sai đâu, đừng đến đó!”

Ezar giữ cơ thể của Eig lại khi cố đuổi theo con người.

"Dừng lại đi, Eig. Những con người đó ngay từ đầu đã không xem trọng chúng ta rồi."

“Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không ngăn cản họ !”

Khẽ tặc lưỡi, Matie đuổi theo con người.

"A, tôi không biết nữa !" Eig tiếp tục. Tất nhiên là ta ở bên hắn ấy. Ta không thể trốn thoát.

Cuối cùng, tất cả họ đều đi theo đám Loài người... Đó là lý do tại sao Eig lẩm bẩm với chính mình rằng hắn không thích con người, nhưng... nói đúng, chúng khác với bọn ta, những kẻ có giác quan nhạy bén. Bên cạnh đó, Loài người xem  thường bọn ta là thấp kém. Đặc biệt là với quân đội và hiệp sĩ.

Cái mùi ngày càng nồng nặc...và chân ta...có lẽ vậy !

"Tránh xa ! Chúng đang ẩn náu !" Giọng Matie xuyên qua bóng tối.

Đúng vậy, ta chưa từng phá hoại nơi này trước đây. Đây là kế hoạch của chúng !

Bằng cách cố tình để con đường trong tình trạng hoang tàn như cánh đồng hoang, chúng sẽ giết chết ngựa và tốc độ của bên ta trước.

Và biệt kích...

Đúng vậy, ta đang bị phục kích !

Lấy chiếc rìu, ta nhảy xuống ngựa và dùng hết sức đâm đầu rìu xuống đất.

Đó không phải là đất, nó mềm nhũn, cứng và mềm, và cùng với đó... con quái vật mà chúng đã kìm nén bấy lâu nay bò ra, máu phun ra từ ngực và nó ngã xuống.

…Ruth đã nói thế trước đây phải không ? Bọn này có mùi chết chóc.

Nói cách khác, đây có phải là ý nghĩa của nó không ?

Như bị bắt, hai ba con trong số chúng bò ra khỏi mặt đất trước mặt ta, như thể đang thu hoạch.

Ta hiểu rồi…Ta nghĩ chúng sẽ để Matie và những người khác đi trước và phân tán lực lượng của họ.

"Eig, Ezar ! Giết hết bọn này ngay lập tức... thế thôi!!"

Đột nhiên, ta cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu đuôi. Ta không thể không hét lên.

"A, tệ quá Rush. Tôi sẽ lấy ít lông đuôi của anh làm bùa !"

Eig...Tao giết mày giờ...!

Bình luận (0)Facebook