• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121 Chủ đề yên tĩnh

Độ dài 321 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 15:45:46

Có vẻ như kẻ thù đã bị dọn dẹp xong. Sau đó, nếu ta không nhanh tay với Matie, mạng sống của cô sẽ gặp nguy hiểm. Về phần Ezar...ta nghĩ ta sẽ khá hơn nếu để anh ấy yên.

"Này, Rush. Hợp tác rất vui phải không ?" Eig lắm lời lại nói với ta.

Nhưng bây giờ ta cảm thấy như ta đã hiểu hắn. Ta luôn một mình suốt thời gian qua...thành thật mà nói, ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ về việc có bạn bè có ý nghĩa như thế nào.

Ngoài ra, cả Ruth và Zeal đều là kiểu người muốn tự mình làm mọi việc nên họ phải phân chia công việc, hoặc chia nhỏ công việc, và...

Nó cũng có nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau.

Asti đã giúp đỡ ta khi bị Gail bắt, và chúng ta đã che chở cho nhau trong trận chiến với Doll. Đây là lần đầu tiên ta làm điều đó và nó vẫn còn mới mẻ...

"...À, có lẽ nó không tệ."

"Được rồi! Vậy đó. Hãy thành lập một đội đi, cùng cả ba chúng ta!"

“Chà, chưa... ừ... ta phải sống sót ra khỏi đây.'' Ezar chắc chắn đúng. Đó là một cuộc chiến cho đến khi trở về còn sống.

"Không sao đâu, không sao đâu, chúng ta có sự phù hộ của Thánh Sói Dinare !" Eig vừa nói vừa chạm vào mũi ta. Ta đánh thật đấy.

Matie... cô ta là hiệp sĩ chính thức của Lioneng, và cũng có một anh chàng tốt bụng là Ruth. Ta có thể có một cơ hội khác được không ?

Có bạn à ? Nghe có vẻ hay đấy.

"Vậy thì, nếu chúng ta có thể sống sót trở về nhà...chúng ta sẽ tổ chức lễ kết đoàn...ugh, ẹo..."

"AAA, bẩn quá! Đừng nôn ở nơi như thế này !"

...Không hiểu sao, ta bắt đầu lo lắng về Ezar hơn Matie. Anh có ổn không ?

Bình luận (0)Facebook