• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 128 Những người đồng đội mới và

Độ dài 521 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 22:00:47

Thành phố nhộn nhịp với những lễ hội, như thể họ đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của họ.

Đúng vậy, nếu nhóm đầu tiên bị tàn phá và nhóm thứ hai cũng thất bại... thì đúng vậy.

Vừa bước xuống xe, Eig đã được vợ con đang đợi sẵn vây quanh, còn Matie thì...  Ruth đã ở đó để đón. Họ trông như là mẹ con vậy. Đặc biệt là sự khác biệt về kích thước.

Hai người chỉ ôm nhau thật chặt mà không nói gì.

Ta đã an toàn, ta không cần phải nói gì, nghĩ ngợi gì, nhưng về phần ta… ta vẫn lê thân hình nặng trĩu như tảng đá hướng về phía nhà mình.

Ý ta là, Razat, Togari và Chibi, không ai đến đón ta cả ! Đồ khốn !

“Vậy Rush-san, tới đây thôi vậy.” Ezar nói. Nghĩ lại thì hình như phải tạm biệt anh ta thôi.

Ta tự hỏi liệu anh chàng này có nơi nào để quay về không.

"Tôi... đang một mình thực hiện chuyến hành trình huấn luyện nhỏ."

"Ezar, nếu không phiền, anh có thể đến chỗ ta ?"

"Ừm... anh có chắc không ?"

Một ngôi nhà về cơ bản là một quán trọ, nếu thích, có thể chứa mười người trở lên.

Ngoài ra, ta muốn nói nhiều chuyện với anh chàng này. Phải, về Wagner.

"Cảm ơn Rush-san. Tôi rất vinh dự được anh mời một người như tôi."

Vì lý do nào đó mà cuối cùng Ezar lại ở với ta một thời gian. Kể từ bây giờ mỗi ngày sẽ trở nên thú vị hơn...

Không thể nào, Phải! Ta vẫn chưa hết rắc rối với Matie !

Đây là điều đã xảy ra với ta, nên ta tự hỏi liệu có thể kéo dài thời gian được không...nhưng ta không biết phải hỏi thế nào. Đối thủ của ta là một hoàng tử.

“Rush-san, trông anh đột nhiên xanh xao, anh vẫn cảm thấy không khỏe à?”

Ta tự hỏi liệu ta có thể nhờ anh chàng này giúp ta không?

…………

......

……

"Em xin lỗi, Ruth... vì đã phải mất đi rất nhiều đồng đội của mình."

"Matie, anh rất vui khi thấy em trở lại. Bây giờ, hãy nhanh chóng chữa trị vết thương cho em."

Phải, cô chưa thể để cơ thể mình nghỉ ngơi được.

Mục tiêu cuối cùng là truy đuổi Charzet, kẻ phản bội.

Nhưng...

"A, đúng vậy, hắn về sớm báo cáo, ngoại trừ hắn đều bị người thú giết chết."

"Đúng như tôi nghĩ... có lẽ hắn ta đã âm thầm thỏa thuận với Chỉ huy Hiệp sĩ Doll. Tôi không biết phần thưởng là gì."

Cô sẽ làm gì nếu gặp hắn ? Hoặc chặt đầu ngay tại chỗ, hoặc kéo đến trước mặt nhà vua và bắt làm chứng về mọi chuyện.

Dù thế nào đi nữa, hắn ta cũng là kẻ phản bội.

"Về Charzet… hắn đã bị giết."

"Eh……!?"

"Không, có lẽ nói hắn bị trừng phạt thì đúng hơn, hắn đang bối rối cái gì đó, hắn cố đi tới chỗ công chúa Etheria, cô ấy... công chúa."

“Hắn định làm cái quái gì với công chúa vậy?”

Ruth mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc.

“Đã cố giết công chúa…”

Bình luận (0)Facebook