• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Lời nguyền một đêm và Rồng độc (1)

Độ dài 3,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 14:15:18

Trước khi vào hầm ngục, tôi thậm chí đã tháo bông tai ra luôn, vì vậy trang bị của tôi chỉ có một con dao. Đó là con dao mà tôi đã dùng để lấy đá ma thuật trong hầm ngục cấp F lần trước, nó khá mỏng và trông tương tự một con dao đi rừng, nhìn giống công cụ hỗ trợ hơn là một vũ khí.

Tôi không biết liệu lần này số trang bị có chịu giới hạn là ba cái hay không, nhưng để cho chắc ăn tôi vẫn bỏ bớt một món ra. Dù sao thì các trang bị của tôi đều là loại tăng chỉ số theo mức cố định, vì vậy nếu gặp tình huống mà tôi bắt buộc phải sử dụng vật phẩm nào đó, thì các bình thuốc sẽ hữu dụng hơn. Để đề phòng, tôi đã mang theo một lọ thuốc sinh lực mà mình đã nhận được.

-Tích tích (Này là tiếng kêu nha các vị)

Giữa ánh sáng của noctilica, có những chiếc râu dài đang di chuyển. Sau đó, khi con côn trùng to lớn ấy lộ diện, trán tôi tự động nhăn lại.

Một hầm ngục cấp E với vị trí tốt, độ khó không cao và có cả những phần thưởng rất okela nhưng lại bị né như né tà là một “Ổ Gián”

Những con quái vật xuất hiện ở đây không phải là gián thật, nhưng bề ngoài của chúng trông tương tự như gián. Đây là loại hầm ngục mà tôi chưa từng bước vào kể cả trước khi hồi quy. Ah, tôi thực sự ghét nó.

Lần này, ai thèm quan tâm đến ma thạch nữa, tôi chỉ nên nhanh chóng đánh rồi chạy thôi.

-Tích tích

“Bà già mày, đừng đến đây. Tao bị lạc mà."

Tôi thậm chí còn không muốn sử dụng xúc tu, vì vậy tôi đã làm cả đám ngất xỉu bằng Bẫy gai.

[° ⌓ ° И | € Ҽ ₩ ºЯδ ₴ Թ º└ | Ե Ҽ ₩ ºЯδ ₴ ˆ ‿ˆ] [2]

… Họ cũng bị lạc sao. Hay do họ không có việc để làm? Mấy câu cằn nhằn trông có vẻ ‘đẹp mắt’ này nghĩa là gì đây.

Loại quái vật thường thấy ở hầm ngục này, Bọ Lưng Phẳng Đen, có trí thông minh thấp và vô cùng háu ăn. Hơn thế nữa, bọn này còn ngu hơn cả gián, vì vậy chúng ngấu nghiến một cách ngon lành chỗ thức ăn mà tôi đã phủ độc lên trên. Đồng thời, việc có khả năng kháng độc mạnh là một điểm gây khó chịu của chúng.

Dù vậy, chúng vẫn chỉ là những con quái vật cấp E. Ngay cả chất độc bình thường của Blackie còn không kháng nổi nên nếu tôi dùng loại độc đã được nâng độc tính lên gấp 4 lần thì bọn này còn mỗi cái nịt.

Tôi lấy ra một khối thịt quái vật dành cho Peace mà mình đã mang theo. Đây có thể coi là một trang bị, nhưng ngay cả khi như vậy thì nó mới chỉ là món thứ hai. Tôi đã cố tình mang theo miếng lớn nhất. Là một tảng thịt tươi vẫn còn đẫm máu.

"Đối với gián, đây thực sự sẽ là mồi nhử côn trùng."

Tôi cắt khoảng 1/3 miếng thịt và đặt nó ở giữa đường, sau đó khoanh tròn nó xung quanh trong khi rải Chất Độc Dính. Tất nhiên, tôi đã phủ chúng khắp đường đi, các bức tường và thậm chí cả trầm hầm ngục bằng xúc tu.

-Tích tích tích

Sột soạt xào xạc

Ugh, chúng đang đến đây. Đàn bọ đen lao tới trong khi đang đưa cặp râu dài của mình từ bên này sang bên kia. Lúc tôi lùi lại, cả đám lao vào miếng thịt mà không hề do dự, và,

-Tích!

-Tích!

Vài con đi đầu giẫm phải chất độc và ngã về phía sau. Nhưng dù đồng đội có chết hay ngã xuống, mấy con gián kia vẫn biến xác đồng loại mình thành một cây cầu để giẫm lên rồi lao đến cắn xé miếng thịt. Và tất nhiên tôi cũng bỏ độc vào cả miếng thịt nên chúng cũng ngã ngửa về phía sau và giật giật mấy cái chân của mình.

Miếng thịt không to lắm cứ thế biến mất trong tích tắc.

-Tích tích tích

Eujuk, kwadeuk, kwajik

Ôi đựu, chúng đang xé xác ăn sống đồng loại. Tôi biết bản năng của bọn nó là vậy, nhưng khi nhìn tận mắt thì vẫn thấy thật kinh tởm. Mấy cái xác bị nhiễm độc khiến nhiều con khác cũng chịu chung số phận và cứ thế chồng chất lên nhau.

Thỉnh thoảng cũng có vài con cố đâm đầu về phía tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng hạ gục nó bằng Bẫy gai.

'Nếu mình làm thêm hai cái bẫy nữa, bọn này có thể sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt.'

Tôi nên sớm kết thúc việc này và về nhà tắm rửa.

Vler người lạ ơi! Thế quái nào mày chết rồi mà vẫn đẻ trứng được thế! Và bằng kiểu mẹ gì mấy con non lại nở được ngay tức khắc thế kia?! Rồi trong cái đống hỗn loạn đó, chúng nó lại bắt đầu ăn thịt lẫn nhau! Và điều gớm ghiếc nhất là, những con non kia chỉ có kích thước bằng một con gián, nhưng số lượng lại vô cùng lớn, trông chúng lúc nhúc ở đó thật kinh khủng. 

'Mình thực sự hiểu tại sao mọi người lại tránh nơi này.'

Cứ nghĩ đến cái việc mình phải ngồi trong một khoảng trống giữa cái đám ấy, ôi phoắc, để tìm ma thạch. Trong số quái vật, tôi thật sự rất rất ghét bọ. Bọn nó đã tởm thì thôi đi, đã thế dịch tiết của chúng còn vô cùng bẩn, một số thì có chất độc ở phần đầu, lâu lâu lại thấy vài con ký sinh trùng nhảy ra và tốc độ sinh sản của cả đám này nhanh khủng khiếp

Tôi thực sự không nên nhìn thứ gì đó giống như ổ bọ nữa. Ai quan tâm đến mấy chuyện đó nữa chứ, hic.

'Con trùm của hầm ngục này là nhện, phải không nhỉ?'

Ghi chú viết rằng chúng có độc nhưng yếu và chỉ ở cấp E, đồng thời phải cẩn thận với mạng nhện. Mỗi lần sẽ xuất hiện từ ba đến bốn con, đôi khi cũng sẽ có con non xuất hiện.

Xin đừng có con non, đừng là con non.

Tôi cầu nguyện trong đầu khi đi vào phần trong cùng của hang động.

Mùi rêu từ những bức tường ẩm thấp bốc lên nồng nặc. Tia sáng lờ mờ xuyên qua khe nứt trên trần nhà cao. Ở phía dưới, có một mạng nhện khổng lồ với ba con nhện cực kỳ lớn và….

Một bầy nhện con tung tăng chạy xung quanh.

'A, chết tiệt.'

Thực sự có rất nhiều. Vô cùng nhiều. Mấy cái sọc đỏ và đen đang dần tụ lại xung quanh. Ít nhất thì tôi cũng nên mang theo một cái bật lửa chứ nhể. Để đốt cháy tất cả. Mặc dù lửa bình thường có thể sẽ không có tác dụng…

Đột nhiên, tôi muốn gặp em trai của mình. Đi kèm với một kỹ năng hệ hỏa luôn cũng được…… Hoặc nếu ít nhất Yerim cũng ở đây. Để đóng băng tất cả chúng. Những ai có kỹ năng tấn công phạm vi rộng đều được hết.

Sau khi càu nhàu một lúc, tôi đi vòng quanh lối vào để rải chất độc. Đầu tiên, tôi đã chặn đường thoát của bọn chúng, cơ mà với đặc tính của loài nhện, thì chúng cũng hiếm khi đi ra khỏi mạng nhện.

Tôi nhặt một hòn đá rơi trên đất, rải chất độc lên nó, rồi dùng hết sức ném nó vào mạng nhện.

'Có lẽ mình cũng không có đủ mana để sử dụng Bẫy Gai lên mấy con non kia.'

Tôi có phải giết tất cả nhện con để hoàn thành hầm ngục này không? Tôi đoán mình nên…… sử dụng Thằn Lằn Dính Tường rồi đến gần… lại gần… và phóng chất độc hoặc giẫm lên chúng hoặc đại loại kiểu đó. Tôi thở dài và sử dụng kỹ năng Thằn Lằn Bám Tường. Con nhện chúa đang ẩn nấp giữa mạng nhện và dò xét tôi, tôi sửng sốt, tám con mắt của nó đảo quanh.

-Siii

Hai con nhện khác cũng đang tìm kiếm xung quanh. Tôi đi về phía mạng nhện khổng lồ màu trắng rối mù và bị quấn vào nhau đó, rồi sử dụng Bẫy Gai với ba con nhện kia.

-Sik!

-Siik!

Những con nhện dính phải lời nguyền quằn quại bị quấn chặt trong cái mạng nhện mà chính chúng đã giăng ra. Mấy con nhện con ngạc nhiên chạy tán loạn như một tia nước*. Một vài con trong số đó đã bị dẫm lên.

(Mấy con nhện con chạy loạn được ví với nước được xịt ra từ bình xịt á ._.)

Pat, pajik

Cảm giác bùng nổ khiến người tôi nổi da gà. Tôi kéo căng các xúc tu xuyên qua vỏ của những con nhện khổng lồ kia rồi tiêm thuốc độc vào người chúng. Những con nhện đang run lẩy bẩy đó đã nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Sau đó có những viên ma thạch rơi ra từ cái bụng đang tan chảy của một trong số chúng, vậy nên tôi nhặt chúng lên bằng xúc tu. Có lẽ nhờ cái kỹ năng Tân Binh Thần Kỳ mà tôi mới nhận được hai viên.

Làm ơn, cửa sổ thành tích bật lên đi, cổng thoát hiểm mở ra đi, làm ơn đấy……

“…… Nó không xuất hiện. Mình phải giết cả nhện con… ”

[٦ (· ▾ ·) ┘ ☆ ₲ └ ★] [6]

Tôi đã nghĩ rằng họ đang im lặng, nhưng họ lại xuất hiện. Tôi thực sự không thể nói to bất cứ điều gì.

“Nếu mấy người không có việc gì để làm, tại sao lại không trình bày chi tiết về các cửa sổ giải thích kỹ năng vô giá trị? Thay vì cứ đi theo tôi như một kẻ bám đuôi?”.

[crey ……]*

(Từ crey ở bản gốc ghi là 롬곡 và từ này không có nghĩa, nhưng khi xoay 180 độ thì sẽ thành 눈물/nước mắt. Có thể hiểu là hệ thống đang cảm thấy tổn thương nhưng hệ thống không nói :> )

…… Họ đang nói cái gì vậy.

Tôi nuốt xuống những lời nguyền đã lên đến tận cổ và giết những con nhện con đang chạy trốn nơi này đến nơi khác. Yoohyun, Yerim, tôi nhớ hai người quá. Họ có thể hoàn thành việc này trong một đòn.

Rất may, có lẽ tôi không cần phải giết tất cả chúng, vì khi chỉ còn lưa thưa vài con nhện, cổng thoát hiểm đã xuất hiện. Sau đó….

[ Thành tích đáng ngạc nhiên! Với chỉ số cấp F, kỹ năng tấn công yếu hơn cấp F, sử dụng ít hơn năm vật phẩm, bạn đã tự mình tấn công hầm ngục Hạng E thành công! ]

Vậy lần này số trang bị được giới hạn trong năm món à, huh.

[ Nhận được Danh hiệu cấp S 'Cựu chiến binh Hạng F'! ]

'Cựu chiến binh cấp Hạng F', một danh hiệu mới nghe thôi đã không thích rồi. Ngay từ đầu, cho dù một thợ săn cấp F có bao nhiêu kinh nghiệm đi chăng nữa, thì sẽ không bao giờ có chuyện họ có thể solo tấn công một hầm ngục cấp E mà hầu như không có bất kỳ trang bị nào.

Tôi trước khi hồi quy là một tên cấp F hoàn toàn suy sụp, nhưng… không, đừng bận tâm. Ngay cả khi tôi càu nhàu về điều gì đó đã biến mất, thì cũng có làm được gì đâu? Thay vào đó, tôi mở cửa sổ trạng thái.

[Cựu chiến binh Hạng F (S)

Siêu nhân có kinh nghiệm làm Thợ săn Hạng F.

Kỹ năng loại tấn công mà bạn sở hữu được nhân đôi hiệu ứng]

…… Wow, mấy người thật sự, thật sự, thật sự nghiêm cmn túc đấy à.

Trong một lúc tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời, không có trần hang.

Phắccccc, Tôi! Còn! Đéo! Có Lấy! Một! Kỹ Năng Tấn Công!

Số lượng trang sức trở thành hai.

'Không thực sự, điều này khá tốt ... cả Tân Binh Thần Kỳ và Cựu Chiến Binh Hạng F đều có hiệu lực xứng đáng với Hạng S, nhưng ……'

Tại sao lại thành ra thế này?

Nhân đôi hiệu ứng của các kỹ năng loại tấn công, nhân đôi phần thưởng của hầm ngục là nhưng kỹ năng vô cùng tuyệt vời, nói thật lòng thì, đối với một thợ săn cấp B, món quà này đã như một cú lừa rồi. Còn nếu là một thợ săn Hạng S, họ sẽ phải tự hỏi rằng liệu việc này có làm mất cân bằng hay không.

Kỹ năng Cấp SS “Kẻ thù tự nhiên của Lauchtas” là lời nguyền và hiệu ứng kỹ năng hạn chế loại rồng độc tăng gấp đôi, nhưng nó thậm chí còn không có giới hạn mục tiêu. Có thể đây là một danh hiệu Hạng S vì chỉ cấp F mới có được nó; Nếu không có giới hạn về việc có được nó, chẳng phải là nó sẽ là một danh hiệu Hạng L sao?

Tuy nhiên, nó chỉ là thứ vô dụng đối với tôi.

Tôi đã có khoảng mười kỹ năng nhưng chúng chỉ có thể hỗ trợ và phòng thủ! Ồ! Nếu Tân Binh và Cựu Chiến Binh cũng được tính là một kỹ năng, thì sẽ là mười hai, hahaha.

'' Thứ mà tôi có "- vì có điều kiện như vậy, nên nó sẽ không áp dụng được cho các kỹ năng trang bị. Liệu nó có vô dụng khi tôi dùng Sự Đền Ơn Cuối Cùng không? '

Để kiểm tra, tôi lấy các xúc tu ra. Chiều dài là, hm. Nó chắc chắn đã dài hơn 4m. Vậy điều đó có nghĩa là tôi đã vượt qua cấp A về kỹ năng?

'Đối với Chất Độc Dính Hạng C, trừ khi đối thủ có kỹ năng hoặc vật phẩm kháng chất độc Hạng S, thậm chí Hạng S cũng không thể xử lý được. Bẫy Gai là hạng D, vậy nó có hoạt động tốt không nhỉ? '

Tôi sẽ có thể trực tiếp hạ gục một cấp A trừ khi họ có khả năng kháng lời nguyền cao. Mặc dù chỉ số của tôi còn thiếu một chút, nhưng chỉ với từng này, tôi cũng đã có thể dễ dàng giành chiến thắng ngay cả trong một trận đấu với Thợ săn chiến đấu cấp A rồi.

Mặc dù chỉ còn khoảng hai ngày nữa.

Vì tôi chỉ áp dụng từ khóa cho Thợ săn và quái vật cấp A trở lên trong khả năng của mình, nên cũng có nghĩa là khi có một tai nạn hi hữu xảy ra, nó sẽ giống như 'trong 7 ngày, tôi có thể trở thành bất khả chiến bại ~'.

'… Tất nhiên, không phải là hoàn toàn không có phương pháp ……'

Nếu tôi quyết định trở thành kẻ vô tâm, đó sẽ là một danh hiệu mà tôi sẽ có thể sử dụng một cách hiệu quả.

Nếu tôi nuôi những con quái vật có xếp hạng hợp lý và áp dụng từ khóa lên chúng, rồi sau đó cứ 7 ngày giết một con. Đặc biệt nếu chúng là loại rồng độc có lời nguyền như Blackie, tôi có thể sẽ trở nên mạnh hơn cả cấp A chỉ với những kỹ năng hạng C, như bây giờ chẳng hạn.

Nói là vậy, nhưng.

'Nếu mình có thể làm điều đó thì mình thậm chí đã chẳng cần hồi quy.'

Những con rồng độc có lời nguyền không thường hay xuất hiện, và nếu đó là những con quái vật bình thường, tôi sẽ xoa dịu chúng, dỗ dành chúng rồi cho chúng ăn và tặng chúng một bản ballad tình yêu ngày qua ngày, sau đó thì đâm một nhát, đm, mỗi lần như vậy tôi sẽ phải xem những ký ức đầy sự biết ơn 'cảm ơn vì những viên đá ma thuật mà ba đã cho con ăn', đó là điều mà một người nên làm à?

Nếu tôi có thể làm điều đó mà không có cảm thấy áy náy gì, thì trước cái chết của em trai mình, tôi đã chỉ cầu nguyện vài lần cho linh hồn của nó rồi trở thành người mạnh nhất thông qua viên đá điều ước và sống cuộc sống thật  tốt đẹp từ lâu rồi.

Mọi chuyện có thể khác nếu không có vụ xem lại ký ức trước khi kích hoạt kỹ năng đền ơn; vì nó là thứ gây ra cái kết của bệnh viện tâm thần, vậy nên hãy ném cái ý tưởng này ra sau đầu đi nào.

Tôi thở dài và sau đó kiểm tra các vật phẩm phần thưởng sau khi tấn công.

'Ồ, thuốc sinh lực cấp cao.'

Và nó đã được sửa để tăng lên gấp đôi, vì vậy tôi có được hai bình. Thông thường, bạn chỉ có thể nhận được chúng trong các ngục tối Hạng A trở lên, và đôi khi chúng cũng xuất hiện trong các ngục tối Hạng B như một phần thưởng cho lượt tấn công đầu tiên. Thần dược này sẽ không xuất hiện như một phần thưởng cho cuộc tấn công solo vào hầm ngục Hạng D đâu, phải không?

'Nếu mức thưởng này có thể dành cho bất kỳ ai thay vì một Thợ săn hạng F, thì sẽ rất đáng để tấn công một mình.'

Nếu ở cấp độ của ngục tối này, ngay cả một thợ săn cấp C với kỹ năng tấn công ổn cũng có thể tự mình đánh bại nó. Nhưng vì lý do nào đó, có vẻ như đây đã trở thành một bản sửa đổi phần thưởng của Thợ săn Hạng F. Nó quá tốt nếu chỉ đơn giản là một phần thưởng tấn công solo.

Bên cạnh đó, các vật phẩm khác cũng ở cấp độ của một ngục tối hạng C ~ B. Tất nhiên, nó đã được nhân đôi. Tôi không nhặt được một viên ma thạch nào, nhưng tôi vẫn được lời. Có thêm hai trang bị cấp C, và thông qua việc chỉnh sửa, tôi đã nhận được bốn. Danh hiệu Tân Binh thực sự rất đỉnh luôn. Giá như tôi có thể đi vào một ngục tối cấp cao, sẽ chẳng khác gì tôi vừa trúng được một vé độc đắc cả. Một lần nữa, tôi cảm thấy thật phí phạm.

'Nhưng những danh hiệu này nhân đôi theo chuỗi à?'

Hầm ngục cấp F được nhân đôi phần thưởng và cấp E được nhân đôi hiệu ứng kỹ năng tấn công. Lên đến cấp D chỉ số có được nhân đôi không? Mà cho dù có được nhân đôi thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi mấy. Thay vì chỉ số, nếu hiệu ứng kỹ năng hỗ trợ nhân đôi xuất hiện thì thật tuyệt vời. Sau đó, việc nuôi những con quái vật sẽ nhanh hơn gấp hai lần, và tôi sẽ có thể thức tỉnh mọi người một cách tối ưu hai lần một tháng. Và việc áp dụng từ khóa cũng sẽ dễ dàng hơn gấp đôi.

Làm ơn đi, kỹ năng hỗ trợ tăng gấp đôi cho danh hiệu thành tích cấp D, xin mấy người luôn á. Hãy ít nhất một lần trao thưởng hữu dụng đi mà.

-------------------------------

"Cậu đã ra ngoài khi nào thế?"

Khi tôi trở về nhà, Myeongwoo ngạc nhiên hỏi. Tôi giơ chiếc túi đang cầm trên tay lên cho cậu ấy xem.

“Tớ đến cửa hàng tiện lợi một chút. Cậu không nghe thấy tớ đi ra ngoài hả? ”

Để có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, tôi sử dụng Thằn Lằn Dính Tường trước cửa, quay trở lại một lần nữa và đi đến cửa hàng tiện lợi tầng 1 với Thợ săn đang canh giữ lối vào.

“Tớ hoàn toàn không biết. Cậu mua gì thế?"

“… Thuốt diệt gián ấy mà.”

"Gì? Có gián trong nhà sao?! ”

“Không, không phải là có. Chỉ để yên tâm thôi ”.

Ngay khi mắt tôi lướt qua chai thuốc diệt gián của cửa hàng, tôi chộp lấy nó như thể bị bỏ bùa vậy. Và họ nói rằng nó cũng có hiệu quả với nhện. Thuốc diệt côn trùng đúng là đỉnh của chóp.

Tôi đi thẳng vào phòng tắm để tắm ngay và luôn. Dù chưa hề nghe về việc bị nhiễm ký sinh trùng trong hầm ngục cấp E, nhưng tôi vẫn dùng sữa tắm như thể tôi sẽ làm cho nó hết sạch. Nếu được, tôi còn định sẽ dùng thuốc sát trùng cơ.

Sau khi tắm rửa và đi ra ngoài, tôi dẫn theo Peace và Chirpie đi chuẩn bị bữa tối cho bọn chúng.

"Chirpie, ba đã nói với con là thứ này không phải để con ăn mà."

-Chirp!

Tôi mạnh tay kéo Chirpie ra khỏi cái lọ chứa ma thạch cấp C mà Chirpie đang dính vào. Tại sao nhóc con nhỏ bé đó lại có lòng tham lớn như vậy đối với ma thạch? Khi tôi đưa cho nó những viên đá ma thuật Hạng F, nó kêu lên, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng nó đã lấy chúng và ăn ngon lành. Tôi đã tình cờ nhặt được và viên đá ma thuật Hạng E; tôi có nên thử cho nó một ít không?

"Đây, Chirpie."

-Chíp chiếp !!

Nhóc con thực sự thích nó. Khi tôi chia viên đá ma thuật của con trùm Hạng E thành những mảnh mỏng cho nó, có vẻ như nó đã nhảy nhót xung quanh. Peace chỉ ăn chính xác một lượng nhất định, sau đó nếu còn dư bé cưng cũng không có hứng thú, nhưng lần này lại có chút không bình thường. Chirpie quét sạch hai viên đá ma thuật Hạng E và sau đó dùng cánh kéo kéo chai bột đá Hạng C.

-Chíp chíp chíp chíp

"Ba đã nói nó không phải của con mà."

Tôi có phải đưa cho nhóc đó những viên đá ma thuật cấp cao hơn không? Có vẻ như lên đến Hạng E là được, và tôi nên mang theo một số viên đá ma thuật Hạng D vào ngày mai.

-----------------------------

'……Gì đây?'

Ngày mai lại phải vào ngục tối, thế nên tôi đã đi ngủ sớm, nhưng khi đang ngủ, tôi đột nhiên cảm thấy Linh Cảm Của Kẻ Yếu được kích hoạt. Có phải Yerim lại đến cướp nhà bếp… chỉ số Cấp S, và kỹ năng độc dược… hm? Kỹ năng lời nguyền? Gì cơ?

Mắt tôi mở to. Cùng lúc đó, tôi thấy một cửa sổ tin nhắn mở ra.

[Khi chống lại Dio Valshesis, tất cả các hiệu ứng kỹ năng đều được tăng lên 2 lần!]

Điên à? Tăng gấp đôi? Một con rồng độc có lời nguyền? Cấp S? Một hầm ngục cấp S hay thứ gì đó đã bùng nổ trong phòng ngủ của tôi à? Đối với một tình huống như vậy thì bây giờ có hơi quá yên tĩnh? Tâm trí tôi nhảy dựng, nhưng có lẽ nhờ Kháng Sợ Hãi mà cơ thể tôi không bị cứng đờ hay gì cả.

Ngay khi đầu óc tôi tỉnh táo, Linh Cảm Của Kẻ Yếu hiển thị thông tin. Kỹ năng Linh Cảm có hiệu ứng tăng gấp đôi, sau đó tìm ra vị trí của đối thủ trước mắt tôi.

Tôi nhảy xuống giường và sử dụng Bẫy Gai ngay lập tức.

“Chết tiệt- ugh!” 

…… Tại sao lại có người gục ở đây?

Bình luận (0)Facebook