• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Em trai tôi thật kì lạ(2)

Độ dài 3,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:32:59

Tôi đã quay về quá khứ rồi mà. Đó không phải là những điều vừa xảy ra sao?

‘Chẳng nhẽ những thứ xảy ra trước khi hồi quy có ảnh hưởng đến mình?'

Vậy đấy là lí do khiến danh hiệu "Người nuôi dưỡng" thay đổi à? 

Trước khi xác nhận danh hiệu, tôi kiểm tra các chỉ số kĩ năng còn lại.

[ Level 1:

Thể lực: 6 | Sức mạnh: 4

Nhanh nhẹn: 5 | Tinh thần: 4 | Mana: 2 ]

Hm, mấy thứ này vẫn cùi như cũ.

Ngoại trừ mana ra, tất cả các chỉ số của tôi tại level 1 có giá trị trung bình xấp xỉ là 5, do vậy mà tôi bị xếp vào cấp F.

Số liệu về mức độ tăng trưởng của một Thức Tỉnh Giả được xác định bởi chỉ số trung bình lúc họ vừa thức tỉnh, ngoại trừ cái chỉ số mana chậm chạp.

Vì vậy, mặc dù có một số trường hợp các chỉ số trên sẽ tăng lên, nhưng bình thường thì mấy cái chỉ số này chẳng bao giờ có thể vượt quá trên 2 Hạng được. Mèo con thì sao hóa hổ được cơ chứ. 

[Kĩ năng

Tăng Tinh Thần (E): Tinh thần +5% (Hiệu ứng tức thời, các kĩ năng tương tự hoặc/và giống nhau không được trùng lặp), thời gian: 30 phút.

Tăng Nhanh Nhẹn (E): Nhanh nhẹn +5% (Hiệu ứng tức thời, các kĩ năng tương tự hoặc/và giống nhau không được trùng lặp), thời gian: 30 phút ]

Các kỹ năng cơ bản vẫn thì vẫn giống với mấy kỹ năng của tôi trước đây. Tôi đã từng dùng kĩ năng 'Tăng Sức Mạnh' thay vì 'Tăng Tinh Thần', nhưng có lẽ nó đã thay đổi vì cái danh hiệu mà tôi lấy được hiện tại.

Các kỹ năng cơ bản của tôi thường thuộc hạng E, chỉ trên hạng F một cấp. Tuy nhiên, chúng là loại kỹ năng có thể dễ dàng lên được cấp D nếu được bồi dưỡng tốt.

"Trước kia tôi đã không thể tăng cấp được vì Yoohyun cứ liên tục cản đường tôi."

Ngay cả khi chỉ số trung bình của một người có là hạng F, chỉ cần kỹ năng của họ thuộc hạng D trở nên, họ có thể trở thành một Thức Tỉnh giả hạng E. Đó là lý do tại sao một số người tuy có chỉ số thuộc hạng F nhưng được xem như hạng B thông qua kỹ năng của họ, mặc dù trường hợp đó khá là hiếm. Có lẽ là có một người như vậy trong vòng 5 triệu người đi?

Chỉ có một người duy nhất trên thế giới có chỉ số hạng F nhưng được xem như hạng A do kỹ năng hạng SS của người ấy. Emily Spence, một vị thánh dược được cho là có thể cứu sống một người chỉ với hơi thở của mình. Bà ấy là một người phụ nữ cực kỳ già dặn, nhiều người còn cho rằng bà đáng lẽ phải thuộc hạng S. Tuy nhiên, không ai có thể giúp bà vượt qua một hầm ngục cấp S, nên cuối cùng bà ấy vẫn dậm chân tại hạng A. Hầm ngục cấp S vẫn quá nguy hiểm để có thể vừa dọn sạch nó và vừa bảo vệ được một hạng F.

"Lại một lần nữa, tôi suýt soát đủ tư cách để trở thành một thợ săn."

Đã có rất nhiều Thức Tỉnh Giả xuất hiện trên thế giới. Ban đầu không có nhiều người như vậy nhưng đến khi có một Trung Tâm Thức Tỉnh được thành lập vào 6 tháng sau, ông già sống sau nhà bạn, cậu bé bên cạnh hay ngay cả ông chú ở ngôi nhà đằng kia đều có thể được Thức tỉnh hết.

Nhưng, trong 1000 Thức Tỉnh Giả thì có đến 999 người có các chỉ số thuộc hạng F và kỹ năng cấp F. Nói trắng ra, họ chỉ là những người bình thường.

Điều tồi tệ ở đây là, những kỹ năng cấp F không thể tăng cấp lên được vì muốn phát triển nó thêm là điều bất khả thi.

Do đó, bằng cấp Thợ săn chỉ được cấp cho một Thức Tỉnh Giả khi họ có chỉ số hoặc kỹ năng thuộc cấp E trở lên. Đây là lý do tại sao Thức tỉnh giả thì nhiều mà Thợ săn lại chỉ được có vài mống.

"Nào, giờ thì đến các danh hiệu…."

Nghĩ đến điều này, tôi nuốt khan ngụm nước bọt. Không phải A, không phải S mà là L. Tôi có đến tận hai danh hiệu Huyền Thoại lận.

Chỉ số của tôi vẫn chẳng thay đổi gì hết.

"Hừm...'Sát Long Nhân' là một danh hiệu cung cấp kỹ năng à?"

Danh hiệu cũng được chia làm hai loại. Một là 'Danh Hiệu Kỹ Năng', hai là 'Danh Hiệu Chỉ Số'.

Theo đúng nghĩa đen, danh hiệu chỉ số giúp gia tăng chỉ số. Danh hiệu kỹ năng thì cho thêm kỹ năng.

Tệ thật đấy. Ngay cả khi tôi không thể nhận được các chỉ số cấp L thì ít nhất, tôi vẫn có thể nâng được các chỉ số của bản thân lên hạng B nếu có  Danh Hiệu Chỉ Số.

‘ Nếu chỉ số của tôi thuộc hạng B, Yoohyun sẽ không cần phải bảo vệ tôi quá mức nữa. Haizz..Tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc tin tưởng vào các kỹ năng của mình nữa rồi. ’

Thôi nào, là kỹ năng phòng thủ phải không? Mau đến đây đi, come on baby!

Tôi vừa mở cửa sổ thông tin danh Hiệu 'Sát Long Nhân'' trong khi vừa cầu nguyện.

[ Sát Long Nhân (L)

Bằng chứng của chiến binh đã tự mình săn được một con rồng cấp 1 (Lauchitas)

Kỹ năng bổ sung:

Kháng chất độc (L)

Kháng lời nguyền (L)

Kháng sợ hãi (L)

Thiên địch của Lauchitas (SS) ]

Ngay từ đầu đã có đến bốn kỹ năng bổ sung đều thuộc cấp Huyền Thoại hết. Thông thường, bạn chỉ có thể nhận được duy nhất từ 2-3 kỹ năng ban đầu nếu bạn thuộc hạng S, 2 kỹ năng nếu bạn thuộc hạng A và chỉ duy nhất 1 nếu bạn thuộc các cấp còn lại. Ngoài ra, các danh hiệu từ cấp B trở lên đều có thể tăng trưởng được, số kỹ năng bổ sung cũng có thể gia tăng nữa. 

"Tất cả các kỹ năng này đều liên quan đến Lauchitas. Cũng như việc, ta có thể nhận được 'Kháng Lửa' nếu đánh bại được một con rồng lửa và 'Kháng Băng' nếu giết được một rồng băng.'

Lauchitas là con rồng nổi tiếng được biết đến vì chất độc và các lời nguyền của nó.

Tôi có thể biết các kỹ năng kháng hoạt động thế nào chỉ với cách nhìn tên của chúng nhưng để chắc ăn, tôi vẫn nên kiểm tra.

[ Kháng độc (L) - Miễn nhiễm hoàn toàn với các chất độc từ cấp L trở xuống ]

[ Kháng lời nguyền (L) - Miễn nhiễm hoàn toàn với các lời nguyền từ cấp L trở xuống ]

[ Kháng sợ hãi (L) - Miễn nhiễm hoàn toàn với các áp lực từ cấp L trở xuống ]

 Mấy kỹ năng này đều không hữu dụng với tôi lắm. Đối với tôi, nó đều là các kỹ năng vô dụng.

 Giá như tôi là một thợ săn trên tiền tuyến từ cấp A trở lên.

"Tôi có thể sử dụng mấy cái kỹ năng này ở đâu bây giờ?"

Không có hầm ngục nào chỉ có chủ yếu toàn là độc và lời nguyền mà không cần đến tấn công vật lý hết. Nói chung, bản chất của một cuộc đột kích đều là mang tính chất vật lý cả thôi. Kể cả khi bạn có thể miễn nhiễm với chất độc và lời nguyền của Lauchitas khi tấn công nó, nếu bạn không có sự nhanh nhẹn và khả năng phòng thủ vật lý tốt thì bạn vẫn sẽ bị cắt nhuyễn dưới móng vuốt của con Lauchitas thôi.

"Mặt khác, nếu một thợ săn cấp S có những kỹ năng này, nó thực sự sẽ rất hữu ích."

Thế này thì có khác gì để trâu ăn mẫu đơn đâu, nghé ọ!

Trút tiếng thở dài, tôi kiểm tra kỹ năng cuối cùng, "Thiên địch của Lauchitas (SS)"

[ Thiên địch của Lauchitas (SS) - Gia tăng gấp đôi hiệu quả của các kỹ năng dùng để chống lại Lauchitas và bất kỳ loài quái nào tương tự. ]

Mẹ nó! Thật là quá quắt!

Kỹ năng duy nhất mà tôi có hiện tại là kháng và buff, cùng với khả năng tăng gấp đôi hiệu quả kỹ năng khi đối mặt với một con thằn lằn khổng lồ có thể đem tôi thành đồ ăn vặt của nó! Với mấy loài tương tự thì loài yếu nhất trong số các họ hàng của Lauchitas cũng là một con rồng cấp 5 trở nên, nó không phải là thứ mà một tên cấp F có thể chống lại được.

"Chết tiệt, thật là lãng phí! Giá như những thứ này thuộc về mấy tên cấp S thay vì là tôi! Tại sao tôi không thể chuyển chúng cho Yoohyun chứ?"

Nếu Yoohyun có khả năng tăng hiệu quả kỹ năng gấp đôi và mấy cái kỹ năng đê tiện mà cũng tuyệt vời này, em ấy có thể cho lũ Lauchitas ăn hành dễ dàng!

"Aigoo, aigo—"

Tôi không thể nhịn được muốn khóc. Bụng tôi quặn hết cả lên. Thật quá lãng phí rồi!

Sau khi tự dày vò bản thân một lát, tôi bình tĩnh lại và nhìn cửa sổ trạng thái một lần nữa.

'Mong là các kỹ năng của danh hiệu【Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo】vẫn có thể dùng được.'

'Ừ, dù sao thì lần này, tôi cũng phải cố gắng để có được một cuộc sống thanh nhàn. Đừng có nghĩ đến việc chui vào mấy cái hầm ngục nữa, hãy nghĩ đến khả năng vượt qua cái cuộc sống này chỉ với các kỹ năng buff đi nào!'

[Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo(L)】

Bằng chứng cho việc một Người Nuôi Dưỡng đã dưỡng thành được một người có sức mạnh tầm cấp thế giới. Khả năng của Người Nuôi Dưỡng đó còn càng hoàn mỹ hơn do họ đã thành thạo được các kỹ năng của một Người Nuôi Dưỡng trong quá khứ +100% ]

'....Gì cơ?'

Chờ đã, mấy dòng chữ này là gì?

Phần mô tả và phần đầu danh hiệu của một Người Chăm Sóc đều như nhau. Bằng chứng về người chăm sóc đã nuôi dưỡng một sức mạnh tầm cấp thế giới. Tuy nhiên, có thêm dòng chữ đằng sau danh hiệu của 'Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo'.

'Khả năng của người được chăm sóc +100%.....Có phải từ khi Yoohyun chết và tôi nhận được gấp đôi sức mạnh của em ấy không? Tôi nhận được danh hiệu 【Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo】vì những gì tôi đã làm vào lúc đó ư?'

Những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và cũng là tương lai, cùng với những sự kiện đã biến mất đang cùng lúc ảnh hưởng đến hiện tại. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi nghĩ đến nó. Liệu có ổn không nhỉ? Có thể sẽ có những debuff khác ngoài cái danh hiệu này ra.

'Nhưng nó thật sự xứng đáng để được gọi là Huyền Thoại.'

Rất khó để có thể đáp ứng được đủ các điều kiện cần thiết cho danh hiệu này.

Bạn phải nuôi dưỡng được một người có sức mạnh ngang tầm cấp thế giới, ít nhất là cấp S và bạn cần phải mạnh gấp đôi cấp S đó trong quá khứ.

Tôi có thể nhận được nó vì bản thân tôi đã sử dụng mánh khóe là [Hồi quy ]. Nhưng trong các trường hợp thông thường, bạn không những cần mạnh như mấy tay hạng SSS mà còn phải nuôi dưỡng được thành công một hạng S.

【Người Nuôi Dưỡng】sẽ không nhận được gấp đôi buff nếu người họ nuôi dưỡng chết đi, như vậy là không đáp ứng điều kiện được đặt ra mất rồi. Tuy sau đó bạn có thể nuôi dưỡng thêm một hạng S nữa, nhưng điều đó không dễ dàng như tưởng tượng đâu. Theo như những gì tôi biết, tôi là người có danh hiệu【Người Nuôi Dưỡng】duy nhất đã nuôi nấng một cấp S.

Hoặc có thể, có những người có danh hiệu giống như tôi, nhưng họ lại giấu và che đậy danh hiệu đó.

「Vậy thì kỹ năng là….」

Liệu nó có gì thay đổi so với trước không? Tôi nhìn xuống và xem xét lại các kỹ năng bổ sung.

【 Đứa Nhỏ Của Tôi Là Nhất (L)

    Sự Đền Đáp Cuối Cùng (L)

    Đứa Nhóc Nhà Tôi Thật Giỏi (SS)

    Mầm Non Triển Vọng (S) 】

Vẫn có 4 kỹ năng như danh hiệu【Sát Long Nhân】nhưng các chỉ số thì lại thấp hơn. Hai cấp L, một cấp SS và một cấp S. Tất nhiên, nó vẫn rất ok nhưng nó sẽ hơi yếu nếu so sánh với một danh hiệu khác cùng là cấp L.

'Nhưng đối với tôi thì chúng hữu dụng hơn nhiều.'

 Tôi mở cửa sổ thông tin của kỹ năng【Đứa Nhỏ Của Tôi Là Nhất 】với cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên, tên của cái kỹ năng này thì đúng là không tài nào ưa nổi.

【  Đứa nhỏ của tôi là nhất (L) - Tỷ lệ tăng trưởng +100%

Thời gian: 3 ngày.

Kỹ năng có thể được sử dụng mà không cần nói 'từ khoá' với các đối tượng đã bị ảnh hưởng. 

Không thể được dùng lại trên cùng một đối tượng. 

Thời gian hồi là 30 ngày nếu dùng trên cùng một đối tượng.

Từ khoá: Anh yêu em.

※ Mất tác dụng khi đối tượng nhận ra tác dụng thực sự của từ khoá.

Các đối tượng đang được áp dụng:

Han Yoohyun (S) 】

Nhìn chung thì mọi thứ đều rất ok.

' Tại sao từ khoá lại thành ra như thế này?!'

Tôi chắc chắn rằng từ khóa trước đây của kĩ năng phải là "Cố gắng lên" mới đúng. Có phải nó đã thay đổi vì tôi đã nói với Yoohyun là tôi yêu em ấy không? Chẳng lẽ em ấy bị ảnh hưởng thông qua cách đó à?

Chết tiệt! Hố nhau chắc?

'Tôi phải làm cái quái gì với cái từ khóa  này đây?!'

Ý tôi là, nếu đó là một đứa nhỏ hay một người phụ nữ trưởng thành trong gia đình, tôi vẫn có thể dùng từ khóa này một cách dễ dàng. Nhưng sẽ ra sao nếu đó là một thằng đực rựa? Thậm chí là một đứa bé nào đó? Nếu tôi nuôi phải một Thức Tỉnh Giả vị thành niên, tôi sẽ phải ngồi bóc lịch trong tù mất!

Vả lại không chỉ là nói lời yêu thôi đâu. Nếu điều kiện để kỹ năng hoạt động giống như trước đây, bạn sẽ phải dành chút thời gian cho đối tượng của mình. Bạn phải nói chuyện với họ, lắng nghe sở thích của họ, thấu hiểu cảm xúc lẫn nhau rồi chọn đúng thời điểm để thốt ra từ khóa.

Hoặc ít nhất là cứu sống họ trong những tình cảnh khắc nghiệt và sau đó....... tỏ tình với họ. 

Tỏ tình, đúng, tôi sẽ phải tỏ tình đấy...Hahaha..

'......Có lẽ chỉ nên sử dụng nó cho Yoohyun mà thôi.'

Xấu hổ thật nhưng tôi không thể không dùng kỹ năng này được. May mắn là, tôi chỉ cần nói từ khóa một lần khi tôi cố gắng khiến ai đó bị ảnh hưởng bởi kỹ năng của tôi thôi. 

......Hmmm, chỉ phải nói một lần thôi mà, nên nếu có ai đó cần được nuôi dưỡng để phát triển, tôi sẽ giả vờ bị điên. Ôiiiii

Trong sự lo âu, tôi mở cửa sổ thông tin của kỹ năng 【 Đền Ơn Lần Cuối 】

【 Đền Ơn Lần Cuối (L) - Khi đối tượng chịu sự ảnh hưởng của từ khoá bị giết, các kỹ năng và buff sức mạnh của đối tượng đó sẽ được chuyển giao lại với tác dụng gấp đôi.

    Thời gian : 7 ngày  】

Đó là một trong những kỹ năng cũ, và cũng là kỹ năng mạnh nhất của tôi trong quá khứ.  7 ngày tuy dài nhưng nó chỉ dùng được một lần rồi thôi, thế tại sao nó lại là cấp L chứ?

「Kỹ năng này cần được giữ bí mật.」

Không chỉ vì sẽ tốt hơn nếu nó không được sử dụng mà còn vì nó là một kỹ năng không thể để người khác biết được.

Hãy thử nghĩ đi, ai lại sẽ chào đón một kẻ sở hữu kỹ năng mà cần dựa vào cái chết của những kẻ khác để đánh cắp sức mạnh của họ chỉ trong một thời gian ngắn chứ? Chắc chắn sẽ chẳng thoải mái nổi khi xung quanh có một tên như vậy. Chắc hẳn không có ít ý kiến cho rằng một tên mà sở hữu kỹ năng như thế sẽ đâm sau lưng bạn trong những tình huống nguy hiểm để có thể sống sót.

Đây là lý do mà tôi chưa bao giờ dám nói cho ai biết về kỹ năng này trước khi tôi hồi quy.

Tôi kiểm tra kỹ năng【Đứa Nhỏ Nhà Tôi Thật Giỏi】. Tên của nó cũng không thể nào ngửi nổi.

【 Đứa Nhỏ Nhà Tôi Thật Giỏi (SS) - Khi đứng trước đối tượng và từ 5 người trở lên đủ khả năng để hiểu được từ khoá, sức mạnh và hiệu ứng kỹ năng của đối tượng + số đối tượng đủ khả năng hiểu được từ khóa được tăng theo %  (tối đa 100%).

Thời gian: 30 phút.

Thời gian hồi: 10 ngày.

※ Không áp dụng cho đối tượng và những người đủ khả năng hiểu được từ khóa ở xung quanh nhận ra tác dụng thực sự của từ khoá. 】

Lại là từ khoá, mấy cái từ khoá chết tiệt này.

Tôi đã xem qua cửa sổ về các thông tin của kỹ năng nhưng không có từ khoá nào khác cả, nói cách khác..

'Lần này thì lại là thổ lộ công cộng à?!'

Mẹ nó chứ, tôi thậm chí còn không thể dùng được cái này lên Yoohyun nữa!

Bản thân nó rõ ràng là một kỹ năng rất tốt, nó thật sự rất tuyệt vời. Nếu có thể sử dụng nó trước hàng trăm người, kỹ năng và sức mạnh của đối tượng bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ được tăng gấp đôi.

Nhưng tại sao lại là cái từ khóa này chứ, y chang như muốn tôi đi tỉnh tò với người khác vậy? Nó muốn tôi mất mặt lắm à!?

'Cộng với việc thời hạn là 30 phút, vậy là tôi phải ở bên cạnh người đó.'

Bình tĩnh mà nghĩ lại thì, tôi kiểu gì cũng không thể sử dụng được kỹ năng này một cách hợp lý được. Thời gian hồi của cái kỹ năng này là 3 ngày, nên tôi có thể sử dụng được ngay trước khi tiến vào bên trong hầm ngục. Nhưng nếu ngay ở bên ngoài hầm ngục mà tôi đã sử dụng kỹ năng [Đứa Nhỏ Của Tôi Là Nhất], còn chưa đi được nửa đường đến con boss thì  kĩ năng đã hết mất luôn rồi.

Bên cạnh đó, số lượng người có thể vào trong hầm ngục cũng bị hạn chế.

'Ôi, đây quả là kế hoạch bất khả thi.'

Tôi thật sự muốn chuyển mấy cái kỹ năng này cho người khác. Giả dụ như nó được chuyển cho những cô nàng xinh đẹp chuyên dùng buff hay là một healer thuộc hạng B trở lên, nó sẽ quá ư hoàn hảo và nhận được ít sự phản đối hơn.

Chỉ nâng 10% hiệu quả của skill lên là có thể tăng giá trị tổng của năng lực và hiệu quả của skill lên cấp A. Đây là bởi vì dù có rất nhiều cách để nâng các chỉ số lên nhưng chỉ có một vài cách để nâng hiệu quả của skill lên thôi. Thường thì sẽ có khoảng 30 người được đi vào hầm ngục cấp S nên bạn có thể được buff lên đến con số 30%. Cái này dùng để đánh con boss cuối thì đúng là một trợ lực tuyệt vời, nhưng cho tôi thì đúng là quá lãng phí rồi.

Tôi thậm chí còn không thể sử dụng nó đàng hoàng như Đền Ơn Lần Cuối. Đúng là muốn thở dài thật.

'Tuy thứ hạng cao nhưng lại là dăm ba cái tào lao.'

Tôi cũng chẳng còn mong đợi gì nhiều nhặn, nhưng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra đến kỹ năng cuối cùng,【Mầm non triển vọng】

【 Mầm non triển vọng (S) - Bạn có thể kiểm tra được cấp độ Thức tỉnh sau này của người chưa Thức tỉnh. Việc Thức tỉnh có thể được tối ưu hóa với những đối tượng bị ảnh hưởng bởi từ khóa.

Thời gian hồi chiêu cho những lần Thức tỉnh được tối ưu hoá : 30 ngày. 】

.........Hử? Chờ một chút.

'Cái này tốt thế?'

Chỉ cần có thể kiểm tra cấp độ thức tỉnh sau này của một Thức Tỉnh Giả thôi đã như trúng số độc đắc lớn rồi. Điều đó có nghĩa là ta có thể lôi kéo được những Thức Tỉnh Giả có tiềm năng là hạng A hoặc S. Tuy nhiên, cái hay nhất vẫn là khả năng tối ưu hoá được một Thức Tỉnh Giả.

Khoảng chừng 3 năm sau, người ta sẽ  phát hiện ra rằng năng lực của một Thức Tỉnh Giả sẽ thay đổi tuỳ theo tình hình trong thời điểm thức tỉnh. Chẳng hạn, một người thức tỉnh khi đang trong tai nạn đuối nước thì sẽ nhận được các kĩ năng liên quan đến nước. Một ví dụ khác, một người vừa làm việc trong lĩnh vực trên thương trường vừa giao dịch với các khách hàng qua điện thoại, sau khi Thức tỉnh có thể gieo rắc được các kỹ năng thao túng và thậm chí là  có được cả những kỹ năng thôi miên cơ.

Trong trường hợp của tôi, thì tôi đã thức tỉnh trong một tình huống khác so với trước đây. Vì vậy mà danh hiệu và kỹ năng của tôi đã thay đổi.

Thậm chí có những nghiên cứu cho thấy rằng các thứ hạng Thức tỉnh bị cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình thức tỉnh. Ngay cả khi bạn có tiềm năng trở thành một Thức Tỉnh Giả hạng A, cấp của bạn cũng sẽ xuống dưới mức B nếu tình huống Thức tỉnh không đủ tốt.

Tuy nhiên, không dễ gì để điều chỉnh được trạng thái thức tỉnh cho phù hợp với từng người. Không chỉ bây giờ mà thậm chí vào 5 năm sau, việc tối ưu hóa các thời điểm thức tỉnh vẫn rất bất khả thi.

Tuy nhiên, nhờ vào kỹ năng [Mầm non triển vọng],  giờ đây ta có thể tối ưu hoá các thời điểm thức tỉnh rồi.

「Kỹ năng tuyệt nhất và cũng có chất lượng đỉnh nhất so với những cái còn lại!」

Vậy có nghĩa là tôi có thể chọn ra những tân binh tuyệt nhất trong đám người mới mỗi tháng một lần.

Wow, quá tuyệt vời. Kỹ năng này mới đúng là kỹ năng cấp L ---

'.......Lại là cái từ khoá mất dạy này.'

Oyyyy, không đùa chứ? Đúng là quá mất dạy mà! Thật sự đấy, tôi, tôi-

....Tôi vẫn nên sử dụng nó thôi. Hức, hức.

Bình luận (0)Facebook