• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Giả vờ quên (1)

Độ dài 3,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 14:30:06

Một hồ nước nhỏ trải dài giữa đồng cỏ xanh tươi.

Môi trường hồ rất giàu tài nguyên có thể bới ra tiền, vì vậy chúng có xu hướng trở nên phổ biến, nhưng đó là đối với hầm ngục Hạng C trở lên thôi. Hạng D trở xuống cũng có thể kiếm được kha khá tiền . Cơ mà chiến đấu dưới nước lại quá khó để các Thợ săn cấp thấp có thể đạt được nó.

Nếu không có các kỹ năng liên quan, bạn phải chuẩn bị riêng trang bị hoặc vật phẩm, vì vậy trường hợp những thợ săn tham gia bị thiệt mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhờ đó, không khó để thắng buổi đấu giá của hầm ngục cấp D lần này.

"Cảnh đẹp thật."

Bầu trời trong xanh được phản chiếu trên mặt hồ trong vắt như một tấm gương. Mỗi khi có gió thổi qua, những ngọn cỏ nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh và những gợn sóng rung rinh nhịp nhàng.

Kể cả lúc trước khi hồi quy, tại thời điểm mà tôi phải xoay sở để ổn định cuộc sống của chính mình, đôi khi tôi cảm thấy khung cảnh của hầm ngục thật cuốn hút. Và bây giờ, khi đã thảnh thơi, tôi tiến thêm một bước nữa vào đây với những suy tư trong lòng .

Tạo ra một nơi như thế này rồi reset lại nó sau mỗi lần tấn công, không phải chỉ người với năng lực của thánh thần mới có thể tạo ra những thứ như này à?

'Và có vẻ những người ở hệ thống cũng không phải là toàn năng.'

À mà nhắc mới nhớ, hôm nay sao tự dưng yên tĩnh vậy nhỉ. Họ bận à? Mấy người đó thường hay huyên thuyên về những điều vô nghĩa đến khó chịu, nhưng lúc không nhận được lời chào nào từ họ, tôi lại thấy hơi hơi buồn.

"Chúng ta có thể sẽ được nói chuyện đàng hoàng với nhau hơn một chút trong vài ngày tới."

Phải nhanh chóng dọn sạch hầm ngục và rời đi thôi. Đây đã là lần trốn đi thứ ba rồi. Nếu bị phát hiện thì cũng không có gì là lạ cả. Tôi không nên ở trong này lâu, nhanh chóng kết thúc và quay về nào.

Tôi đi bộ đến gần hồ. Vì đang sử dụng Thằn Lằn Dính Tường nên hiện tại vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào trên mặt hồ.

'Mấy con quái vật thường xuất hiện ở đâu là cá, phải không nhỉ? "

Nó là một loại quái vật trông giống như lươn và có thể hoạt động ngay cả khi ở trên cạn trong một mức độ xác định.

Những vật phẩm tôi sẽ sử dụng hôm nay là cặp khuyên tai tăng Mana và mấy bình hồi năng lượng. Chỉ hai món này tôi. Và tôi cũng không có ý định sẽ xuống nước.

Tội khuỵu gối xuống cạnh bờ hồ rồi đưa tay vào trong nước.

Chất Độc Dính.

Chất độc cấp C vốn đã mạnh giờ còn được gấp đôi hiệu ứng sau đó lại tiếp tục được gấp đôi thêm lần nữa nhờ danh hiệu Cựu Chiến Binh. Loại chất độc đáng sợ đó từ từ được khuếch tán trong nước khiến làn nước vốn trong veo giờ chuyển sang màu xám đục.

"Tự nhiên thấy cắn rứt lương tâm ghê."

Nơi đây là bên trong hầm ngục và đối thủ của tôi là đám quái vật, mọi thứ sẽ được reset lại khi cuộc tấn công kết thúc.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đang làm điều không nên làm. Việc sử dụng hóa chất để đánh bắt cá là điều bất hợp pháp. Kể cả dùng điện cũng bị cấm nốt. Phải yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

-Kooukkoouk

Không lâu sau, những âm thanh như tiếng kêu của một con cóc từ con lươn dài 3 mét bật ra khỏi mặt nước.

Soạt!

Nó nhảy lên!

Mấy con lươn nhảy lên trên mặt nước thậm chí không thể ngáp ngáp vài cái trước khi lăn ra chết một loạt. Gần nơi chất độc được phát tán, xác của mấy con lươn còn chưa kịp vùng vẫy đã phải về chầu ông bà cũng bắt đầu nổi lềnh phềnh lên

Hiệu quả thực sự tốt. Mà cũng vì kết quả quá tốt, tôi cảm thấy mình giống như cái ống cống bất hợp pháp đang xả nước thải độc hại ra ngoài vậy.

'Từng này là ok rồi nhỉ?'

Tôi nhấc tay ra khỏi mặt nước và đợi một lúc. Mấy con lươn lớn nhỏ không ngừng xuất hiện và nổi lên. Chỗ này không lớn bằng một cái hồ, nhưng số lượng sinh vật sống trong này thì vẫn khá nhiều.

-Keuwouh!

Khi mấy con lươn kia đã chết hơn nửa, một con lươn xanh ngóc đầu lên khỏi hòn đảo nhỏ giữa hồ.

[Loại Rồng Nước hạng 6 - Lươn Xanh

Chỉ số hiện tại: cấp C

Mức chỉ số có thể tăng trưởng tối đa: cấp C

Kỹ năng ban đầu được tối ưu hóa

Pháo Nước ❨C❩ - Đã nhận

Đuôi tạo sóng ❨C❩ -  Đã nhận]

Đó là một loài rồng nhưng chủng loại thì lại là lươn. Nếu là loại rồng nước hạng 6 cấp C thì có vẻ nó nhỉnh hơn so với nhưng con ma thú cấp C khác. Tuy nhiên, nếu là rồng, thay vì đá mana, cái xác lại đáng giá hơn. Để dụ nó vào bờ, tôi tắt Thằn Lằn Dính Tường.

-Keureureu

Con Lươn Xanh đã phát hiện ra tôi. Nó ngóc đầu lên thẳng đứng khi di chuyển chiếc vây có móng vuốt dài đang quẫy dưới nước.

"Đúng vậy, đến đây nào."

Tôi nên đưa viên ma thạch cho Paece còn tấm da và xương thì cho Myeongwoo. Chúng quá rẻ để làm nguyên liệu cho một kỹ năng Cấp SS, nhưng dùng để luyện tập thì vẫn okela.

-Keureuk

Tốc độ bơi đầy mạnh mẽ của con Lươn Xanh từ từ chậm lại.

-Keureu…

Ngay cả màu vảy của nó cũng dần chuyển sang xám. À không. Màu da cũng không tốt chút nào luôn. Cuối cùng, nó thậm chí không thể đến được bờ mà tôi đang đứng, và…..

-Kieek

Burble

…. Tao sẽ cầu nguyện cho linh hồn của mày….

Cùng với âm thanh khi trút hơi thở cuối cùng, con Lươn Xanh chìm dần xuống đáy hồ. Chất độc rất mạnh, nhưng tôi nghĩ nó đã được hòa tan nhiều nên sẽ không sao. Tôi đã tính đến việc sẽ dùng xúc tu để vớt cái xác lên, nhưng thôi bỏ qua đi. Dùng những thứ bị nhiễm độc sẽ không tốt chút nào.

Sau đó, một cổng thoát hiểm xuất hiện ở ven hồ.

Lần này, loại danh hiệu nào sẽ xuất hiện đây?

…… Ừm. Cửa sổ tin nhắn không xuất hiện.

“…… Xin lỗi, nhưng hệ thống đâu rồi?”

Có phải do bên đó đang bị lag không? Từ đầu tôi đã nghĩ sao hôm nay im thế rồi mà - chắc đang có lỗi giao tiếp xảy ra nhỉ?

[Thành tích ấn tượng! Với chỉ số cấp F, kỹ năng tấn công thấp hơn cấp F, sử dụng ít hơn năm vật phẩm, bạn đã tự mình tấn công ngục tối Hạng D thành công!]

Ồ, cuối cùng thì cửa sổ thành tích ... đã bật lên, nhưng.

"Sao lại không có thông báo nào mới nhỉ."

Tôi đợi một lúc, một cửa sổ thông báo khác lại hiện ra.

[Xin vui lòng chọn.

Bền Bỉ (S)

Không Thể Bị Tìm Thấy (S)

Đôi Chân Nhanh Nhẹn (S)]

Tại sao đột nhiên lại cho lựa chọn? Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc có thể chọn phần thưởng là một danh hiệu. Thông báo đến chậm là để chuẩn bị cho cái này à?

'Tôi rất biết ơn vì mọi người đã cho tôi lựa chọn, nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu mọi người cho tôi xem bảng giới thiệu về những danh hiệu này.'

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào cái tên, tôi cũng đã đoán được ít nhiều. Chúng lần lượt là các danh hiệu liên quan đến phòng thủ, ẩn nấp, nhanh nhẹn hoặc di chuyển tức thì. Có phải chúng được đặt tên đơn giản như vậy để cho dễ hiểu không?

‘Cả ba danh hiệu này đều có vẻ tốt cho sự an toàn của bản thân’

Tôi muốn các kỹ năng đặc biệt được buff lên gấp đôi. Và với việc tự mình tấn công một hầm ngục cấp D, không phải chỗ phần thưởng này vẫn hơi keo kiệt à? Lần này cũng chỉ là cấp S. Tôi còn tưởng phải là cấp SS cơ, thật đáng thất vọng.

Dù sao, tôi cũng phải chọn một trong ba - nên chọn cái nào đây?

'Một kỹ năng phòng thủ Hạng S cũng sẽ tốt. Nhưng nếu nó chỉ hỗ trợ tăng chỉ số, thì mình sẽ chịu lỗ rồi. '

Tất nhiên, số điểm sẽ tăng lên rất nhiều vì đây là danh hiệu cấp S, nhưng đối với các chỉ số cơ bản là Hạng F của tôi, nó cũng không đáng giá đến vậy. Thay vào đó, kỹ năng khiên từ khuyên tai của tôi sẽ hữu ích hơn.

'Tuy nhiên, vì chúng được chọn bởi người của hệ thống một cách có chủ đích, nên trừ khi họ nghĩ đến việc đặt mình vào tình thế khó khăn, có lẽ chúng là những danh hiệu kỹ năng.'

Nếu đó là một kỹ năng phòng thủ Hạng S, nó sẽ hoàn hảo cho một cuộc chiến ngắn hạn. Nhưng nếu nó diễn ra quá lâu, thì có lẽ tôi sẽ chỉ trở thành một con rùa bị gù thôi. Nó cũng không giống như tôi sẽ có một khả năng tấn công hoặc đại loại vậy, và nếu tôi ở trong nhà, ngay cả khi cửa phòng của tôi bị khóa, tôi sẽ không thể di chuyển được dù chỉ một inch.

'Dù sao thì, ngoại trừ quái vật, sẽ không có kẻ nào cố gắng giết mình cả, vì vậy ẩn nấp hoặc nhanh nhẹn có lẽ sẽ tốt hơn.'

Đôi Chân Nhanh Nhẹn sẽ không phải là dịch chuyển tức thời, nhìn vào tên thì nó giống một loại kỹ năng cho phép di chuyển tức thì hoặc tăng tốc độ di chuyển. Ẩn thân chắc chắn tốt cái này. Chỉ cần nhìn vào Thằn Lằn Dính Tường, nhìn vào cái cách tôi sử dụng nó một cách hiệu quả là biết.

Nếu đó là một kỹ năng ẩn được gắn với danh hiệu Hạng S, thì tối thiểu nó sẽ là Hạng A. Tuy nhiên, đề phòng, tôi có nên hỏi không?

“Danh hiệu Không Thể  Bị Tìm Thấy, có phải kỹ năng ẩn kèm theo đạt cấp A hoặc cao hơn không?”

[˙ ~ ˙ ;;;]

À, rồi. Họ không thể nói chuyện với tôi.

“Nếu Đôi Chân Nhanh Nhẹn là một kỹ năng dịch chuyển tức thời, vui lòng gửi một biểu tượng cảm xúc.”

Im re. Đúng như dự đoán, đó không phải là dịch chuyển tức thời. Vậy thì bỏ qua.

Trong ba danh hiệu, tôi chọn Không Thể Bị Tìm Thấy.

[Không Thể Bị Tìm Thấy (S)

Thợ săn Hạng F vượt qua ngục tối Hạng D một mình có phải là một chuyên gia ẩn náu?

Mảnh Ghép Bí Ẩn (A)

Mua Một Tặng Một (S)]

Có vẻ như họ đã cố giải thích về danh hiệu sao cho khớp với thành tựu mà tôi nhận được. Lời giải thích của hai danh hiệu kia có lẽ cũng tương tự như này. Mảng Ghép Bí Ẩn có lẽ là một kỹ năng ẩn, còn Mua Một Tặng Một là gì? Tên nghe như kiểu là một món quà tặng kèm nhưng lại là cấp S ấy.

'Hai cái danh hiệu kia có lẽ cũng sẽ là sự kết hợp này.'

Một kỹ năng liên quan đến phòng thủ hoặc nhanh nhẹn. Đại loại như thế.

[Mảnh Ghép Bí Ẩn (A)

Trở thành một trạng thái mà bạn khó có thể được nhận ra ngay cả khi tập trung hoặc tìm kiếm]

Mảnh Ghép Bí Ẩn có vẻ như không khiến ngoại hình của tôi đã biến mất, nhưng rất khó để nhận ra, đó là một kỹ năng tương tự như Thằn Lằn Dính Tường. Còn Mua Một Tặng Một là…..

[Mua Một Tặng Một (S)

Chia sẻ một danh hiệu hoặc kỹ năng cấp S trở xuống với 1 đối phương khi tiếp xúc

Thời gian chờ để áp dụng lại kỹ năng: 15 ngày

※ Các kỹ năng liên quan được miễn]

… Ồ quao, chờ đã. Trọng tâm nằm ở đây đúng không? Có thể chia sẻ các kỹ năng và danh hiệu? Lại chỉ cần là hạng S hoặc thấp hơn?

"Họ chú ý đến tôi và phàn nàn rằng họ rất đáng giá."

Tôi hơi xúc động.

Để xem nào, những danh hiệu cấp S mà tôi đạt được là Tân Binh Thần Kỳ và Cựu Chiến Binh Hạng F. Vật phẩm tăng gấp đôi và hiệu ứng kỹ năng tấn công tăng gấp đôi. Oh SHIT.

Nếu mọi chuyện diễn ra như này, đáng lẽ tôi phải chọn kỹ năng phòng thủ.

'Vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi Sự Đền Ơn kết thúc, vậy nên tôi có thể vào tới một hầm ngục cấp trung.'

Vì tôi có thể sử dụng kỹ năng khiên hạng B thông qua bông tai. Ẩn nấp là vô ích trong một cuộc hỗn chiến. Nếu đó là kỹ năng phòng thủ Hạng A hoặc cao hơn, tôi cũng có thể tiến vào một hầm ngục cấp cao! Thật là đáng tiếc.

Tuy nhiên, nếu một hầm ngục Hạng S bùng nổ hoặc sự kiện gì đó đại loại vậy, nó có thể được xử lý nhanh chóng. Khi mức độ khó của hầm ngục bắt đầu tăng lên nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa tôi buộc phải tận dụng những kỹ năng này một cách triệt để.

Bên cạnh đó, Mảnh Ghép Bí Ẩn, và hai kỹ năng hỗ trợ khá vô dụng. Còn cả kỹ năng Mầm Non triển Vọng nữa.

'Thứ mà người của hện thống nhắm đến có lẽ là kỹ năng Mầm Non. Vì có vẻ như họ muốn tôi bồi dưỡng các Thợ săn. '

Thời gian chờ để sử dụng kỹ năng Thức Tỉnh là: 30 ngày. Bằng cách nào đó, tôi có thể sử dụng những kỹ năng này ba lần mỗi tháng. Vì thời gian chờ của kỹ năng Mua Một Tặng Một là 15 ngày.

Nhưng vấn đề là các mục tiêu áp dụng từ khóa bị hạn chế; kỹ năng Đứa Nhóc Của Tôi là Hạng L nên không thể chia sẻ được. Cuối cùng, tôi sẽ không thể sử dụng nó, hoặc nó sẽ liên quan đến những người tôi đã áp dụng từ khóa. Xem cách mà những người của hệ thống cố tình mắc kẹt trong kỹ năng Tặng Một kia, thì nó có lẽ kỹ năng này sẽ hữu dụng về sau.

Vấn đề còn lại chính là những người tôi sẽ chia sẻ kỹ năng.

'Mình phải tiếp tục giấu kỹ năng Thức tỉnh được tối ưu hóa, thế nên tốt nhất là chỉ chọn những người mình tin tưởng.'

Nếu cái bí mật này bị phát hiện, sẽ thực sự khó chịu đấy.

Thường thì, nhu cầu chỉ giới hạn ở các bang hội khổng lồ hoặc những Thợ săn cấp cao. Nhưng đối với Thức Tỉnh Được Tối Ưu Hóa, rõ ràng là những người chưa thức tỉnh trên toàn thế giới sẽ tụ tập xung quanh yêu cầu tôi sử dụng nó cho họ.

Thành thật mà nói, tôi sẽ là một tấm vé số không bị trầy xước xíu nào sao?

Sau khi Thức Tỉnh Giả xuất hiện, bất kỳ ai cũng sẽ có suy nghĩ như vậy ít nhất một lần. Nhưng nếu có một người có thể tăng xác suất trúng thưởng và một người có khả năng cào được tấm vé độc đắc thì sao? Tất nhiên bạn sẽ muốn tìm thấy họ và giao vé số của mình cho họ.

Hơn hết, kỹ năng này còn bị giới hạn về số lần nên số người tới tìm sẽ đông như đại dịch, mới nghĩ thế thôi cũng đủ đau đầu rồi.

'Nếu loại trừ những Thợ săn cấp cao phải vào ngục tối tấn công vài ngày một lần, thì người duy nhất trước mắt là Myeongwoo.'

Hiện tại không có người nào cần tôi phải thức tỉnh tối ưu ngay, vì vậy tôi nên chờ một thời gian xem sao.

---------------------------------

Khi trở về nhà, một bưu kiện đã được chuyển đến trong thời gian chờ đợi. Đó là một chiếc điện thoại di động mới.

Cái tôi đang sử dụng đã bị ném khi tôi bị bắt cóc, nên một góc đã bị vỡ, và cái quan trọng nhất là hiệu suất máy ảnh không tốt.

“Bây giờ, Peace à. Nhìn qua đây. Không, đừng đi qua đây chứ. ”

-Geureureung

Nếu con bám vào chân ba, ba sẽ không thể chụp ảnh con mất.

"Chirpie, con lại vào bếp à?"

-Chíp chíp!

Bởi vì tôi cho nó ăn những viên ma thạch trong bếp, nên cứ hở ra là nhóc con sẽ phi vào đấy và kêu ầm lên

"Chirpie, lại đây."

-Chíp!

"Có bột đá ma thuật này."

Khi tôi đặt lọ bột đá ma thuật Hạng C lên bàn, thì ngay lập tức….

Bịch bịch bịch

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ đang chạy qua. Chú chim con đã chạy tới chân bàn đang cố đập cánh nhảy lên.

-Chíp chíp chíp!

Con thích ăn đến thế cơ à? Tôi đã chụp một bức ảnh Chirpie đang cố gắng hết sức để leo lên bàn. Tôi có nên quay video không?

-Chíp!

Chirpie, nhóc con đang cố nhảy lên từ nãy đến giờ, đột nhiên dừng lại. Sau đó, nó quay sang một bên đưa mắt nhìn vào Peace đang ngồi dưới chân tôi.

-Chiếp chiếp chiếp

Không biết nhóc con đang nghĩ gì nhưng Chirpie đã đi về phía Peace. Và sau đó.

"Ồoooooo."

Nó bắt đầu leo lên trên người của Peace. Còn Peace thì ngước nhìn tôi như thể sửng sốt.

-Kkioong

"Chịu khó một xíu đi con."

Chirpie không phải là một bé ngốc. Đó là điều đáng mừng.

-Chíp!

Cuối cùng nhóc con cũng leo tới và đứng trên đỉnh đầu của Peace, Chirpie vỗ đôi cánh nhỏ và hét lên một tiếng chiến thắng. Peace gửi một ánh mắt yêu cầu tôi làm gì đó với đứa nhóc nhỏ bé khó chịu này.

“Chờ ba một phút, một phút thôi.”

Dễ thương quá. Tôi chắc chắn phải chụp lại cảnh này.

-Chíp chíp

Sau khi đã leo lên đầu Peace, Chirpie quay người về phía bàn. Nó dang rộng hai cánh một cách trang trọng. Khoảng cách hơi xa nhỉ - liệu có ổn không?

-Chíp!!!

Bật một cái, nhóc con đã nhảy lên! Sau đó,

Bụp bụp

Bé con tiếp đất một cách bấp bênh trên mép bàn và nhảy khoảng hai lần, lăn một vòng và dừng lại. Ồ, thành công rồi.

-Chíp!

“Chirpie đáng yêu của ba, trong thời gian ở nhà, con đã thông minh hơn một chút rồi này.”

Cảm giác như mới hôm qua khi nhóc ấy còn không thể phân biệt được đâu là TV đâu là người thật. Mặc dù đúng là ngày hôm qua. Tôi đã chụp được bức ảnh nhóc con bám vào chai đá ma thuật và kêu vang, đồng thời đập vỡ những viên ma thạch Hạng F và đưa chúng cho nó.

-Chíp!!!!!!!

Nào, sao chưa ăn hết đã kêu rồi con. Nhu cầu ăn uống của con dần trở nên kén chọn hơn rồi đó.

“Con không ăn nữa sao? Ba dọn nó đi nhé? ”

-Chíp!!

Khi tôi vươn tay về phía những viên ma thạch, bé con nhanh chóng ăn hết chúng và ôm lấy chai đá ma thuật một lần nữa.

“Peace, nhìn em con này. Em ấy đang cố nuốt cả lọ đá luôn kìa. ”

-Kkiang

Peace gõ vào chân tôi bằng chân trước như thể nói rằng 'Đó không phải việc của con đâu, ba rước nó đi chỗ khác dùm con với'. Đó là thức ăn của con đấy, nhóc ạ

Tôi để Chirpie tiếp tục câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn với lọ ma thạch và bế Peace lên ghế sofa. Tôi đã tải xuống ứng dụng mạng xã hội.

"Cũng đã lâu rồi nhỉ."

Tôi cũng chưa bao giờ làm việc này một cách đàng hoàng cả. Tôi từng tạo một acc theo trend lúc ấy, nhưng vì không có gì để đăng nên tôi đã sớm cho nó vào một xó. Tôi đặt ảnh đại diện là ảnh của Peace and Chirpie mà tôi vừa mới chụp cách đây không lâu. Thật dễ thương. Sau đó, tôi đăng những bức ảnh mà tôi đã chụp cách đây rất lâu về Peace khi nó còn nhỏ, bức ảnh Chirpie lăn lộn trên bàn, và bức ảnh Chirpie đang ôm lọ ma thạch.

Tôi có phải đặt những thứ như tag vào mấy ảnh này không?

'Hmm, thoải mái đi.'

Đầu tiên, tôi theo dõi Hội Haeyeon, sau đó là Seseong, Breaker và Hanshin. Tôi cũng nên theo dõi MKC ngay bây giờ. Cả Hiệp Hội Thợ Săn và những thị trường có các tài khoản riêng biệt nữa.

Trong khi tôi đang tìm kiếm những thứ đó, thì…...

2.155 người theo dõi

Số người theo dõi là 0 đã tăng ngay lập tức. Sao tự nhiên nhanh quá vậy? Các tài khoản của bang hội cũng đã theo dõi lại tôi trong thời gian đó. Các bình luận cũng đang tiếp tục tăng lên.

-Peace!!! Là noona kìa  !!!! ㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠ

-Đáng yêu chết mất ㅠ ㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠ Cục bông gòn đó là gì vậy ㅠ ㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠ

-Tài khoản này là Han Yoojin thật à? Có một con quái vật khác kìa ??? 

-Nhìn cái miếng bánh nếp kia mà muốn cho vô miệng quá !!!!!!!

-crayz …… nhìn Peace còn bé kìa… .. lại đây với chị nào ♡

Mmhm, mấy đứa con của tôi khá dễ thương. Để không bị nghi ngờ vì follow tài khoản của Riette, tôi nên theo dõi thêm khoảng một trăm người nữa. Chỉ theo dõi Thợ săn cũng hơi nhiều, có nên tìm một vài nhân vật nổi tiếng không? Ai là người nổi tiếng dạo gần đây nhỉ?

Tôi kiểm tra các tin nhắn mà mình đã nhận được trong khi đang cố lục lọi thông tin trong trí nhớ của mình. Hơn một nửa số tin nhắn là những câu hỏi hỏi liệu đó có thực sự là tôi thật hay không. Trong số đó, một tin nhắn đầy phấn khích hiện lên trước mắt tôi.

-Xin chào!! Đây là Park Hayool, người đã gặp anh lần trước tại đài truyền hình! Tôi xin lỗi vì đột nhiên gửi một tin nhắn như thế này, nhưng tôi thực sự rất vui được gặp anh! Chirpie có phải là một con quái vật mới mà anh có được không? Nó thực sự rất dễ thương ㅠ ㅜㅠㅠㅠ

Đài truyền hình? Park Hayool? Ai thế? Ngay khi tôi vào tài khoản của Park Hayool, tôi đã nhớ ra ngay.

Đó là anh chàng sở hữu các kỹ năng được tối ưu hóa dựa trên khuôn mặt của mình.

Bình luận (0)Facebook