• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Lời nguyền một đêm và Rồng độc (2)

Độ dài 4,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 14:15:19

Có lẽ đối phương đang sử dụng một loại kỹ năng ẩn thân nào đó, nên tôi không thể nhìn rõ được diện mạo của họ. Nhưng hình bóng đó chắc chắn là nhân loại. Và kẻ đó cũng đã phát ra tiếng rồi.

Liệu có phải là một Thợ săn cấp S có kỹ năng ẩn thân không?

Nhưng điều này không hề tồn tại trong ký ức của tôi.

Tôi quan sát kỹ cái bóng đang gục xuống và đi về phía cái giỏ mà Chirpie đang nằm. Ngay khi tôi bế nhóc con đang ngủ say không biết chuyện gì kia lên thì cái bóng kia nhảy dựng lên.

“Wow, thật ly kỳ. Tình yêu à, đó là thứ gì vậy? Khả năng kháng lời nguyền của tôi là Hạng S, nhưng tôi đã phải đeo thêm một vật phẩm khử nguyền để được giải thoát đấy?”

Đó là giọng của một người phụ nữ. Khả năng kháng nguyền Hạng S - hơi khó xử khi nói câu này, nhưng bà cô kia chắc chắn là một con quỷ.

Theo như Linh Cảm Của Kẻ Yếu, cô ta có chỉ số cấp S, kỹ năng độc dược và kỹ năng nguyền rủa Hạng S, kỹ năng tấn công vật lý tầm ngắn Hạng SS, một danh hiệu Hạng SSS… Tất cả những thứ này là gì đây. Người này thực sự là một Thợ săn mà tôi chưa từng nghe qua hay nhìn thấy bao giờ. Chính xác thì đó là loại danh hiệu nào mà lại có tới ba con S cơ?

Tất nhiên, khả năng tấn công đạt cấp L như của tôi có thể không tồn tại, nhưng có vẻ như khả năng đó khá thấp. Bởi vì….

[Thức tỉnh giả - Riette

Chỉ số hiện tại: S

Chỉ số thức tỉnh có thể đạt được: S

Kỹ năng ban đầu được tối ưu hóa

Sự Đoạn Tuyệt Vĩnh Hằng (SS) - Đạt được

Dao Lộ (S) - Đạt được

Hào Quang Chói Lọi (S) - Đạt được

Mây Trôi (A) - Đạt được]

Đoạn tuyệt, dao, hào quang. Dù có nhìn như thế nào, thì mấy cái kỹ năng ban đầu này đều không dính dáng gì đến lời nguyền và chất độc. Nói cách khác, kỹ năng về độc và nguyền rủa mà cô sở hữu rất có thể là kỹ năng của danh hiệu Cấp SSS.

"Cậu có thể nhìn thấy gì vậy, bé cưng đáng yêu của tôi ."

… Tôi không thích cách cô ta nói chuyện chút nào. Với cả cái tên đó nữa, cô ta có phải là người phương Tây không?

'Bỏ qua các chỉ số, những kỹ năng mà cô ta có được đều không phải dạng vừa. Nếu cuộc thi xếp hạng tồn tại bây giờ, cô ta sẽ là người đạt hạng cao nhất.

Khả năng cận chiến và danh hiệu cấp SSS về chất độc và lời nguyền. Bên cạnh đó, cô ta dường như cũng có một kỹ năng ẩn nấp nữa thì phải. Nhìn cách kỹ năng Kẻ Thù Tự Nhiên Của Lauchtas được kích hoạt, thì danh hiệu Cấp SSS kia cũng liên quan đến rồng độc chứa lời nguyền. Là Dio Valshesis, phải không? Một con quái vật tôi chưa từng được nghe qua, nhưng chỉ cần nhìn tên thôi là đã biết nó không giống một con quái vật bình thường.

"Cục cưng à? Cậu có thể cho tôi thấy một phản ứng nào đó không? Ngạc nhiên quá đến nỗi bị đóng băng rồi à? ”

"Nếu muốn bàn chuyện làm ăn, cô nên đặt lịch hẹn qua điện thoại trong ngày, Riette-ssi."

"Ôi trời?"

Ngay sau câu cảm thán đầy ngạc nhiên, hình bóng mờ ảo dần trở nên rõ ràng. Xuất hiện trong bóng tối là một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ. Mái tóc đen được cắt ngắn để tiện cho việc hành động và đôi mắt màu vàng ánh kim.

Đôi mắt vàng. Vẻ ngoài của những Thợ săn cấp cao có thể thay đổi một cách kỳ lạ, tùy theo năng lực hoặc kỹ năng của họ, nhưng đôi mắt vàng đó quá khác biệt để có thể được gọi là thứ thuộc về con người.

“Sao cậu biết được tên của tôi? Và cục cưng à, không phải là cậu xếp hạng F với kỹ năng tấn công bằng không sao? "

Trông cô ta không giống người phương Đông, nhưng tiếng Hàn của cô ta rất thành thạo. Có lẽ là nhờ món đồ đeo trên cổ cô ta. Nó là một vật phẩm dịch thuật đôi khi xuất hiện trong ngục tối Hạng S.

"Đối với một thợ săn việc che giấu một hoặc hai kỹ năng không phải chuyện thường tình à?"

“Tuy nhiên, có vẻ như không chỉ là một hoặc hai đâu nhỉ? Kỹ năng vừa nãy mà cậu dùng là một lời nguyền, có vẻ là ở cấp SS. Và dường như cậu cũng sở hữu kỹ năng cho phép bản thân đọc thông tin của người khác. Cậu không đọc thông tin của tôi một cách nhanh chóng đó chứ? "

Đúng như dự đoán, kỹ năng Mầm Non đã bị bại lộ ngay trước một Thợ săn hạng S. Tôi đặt Chirpie trở lại giỏ và mỉm cười dịu dàng.

“Đó là một lá bài ẩn. Tiếc rằng nó không hoạt động, điều này làm tôi khá thất vọng ”.

“Trận đấu vừa rồi diễn ra hơi tệ. Đó là một kỹ năng có thể vô hiệu hóa ngay cả kỹ năng kháng lời nguyền Hạng S, khá ấn tượng. ”

Nó đã được nhân đôi một lần nữa thông qua Kẻ Thù Tự Nhiên Của Lauchtas. Chính xác nó đã tăng lên bao nhiêu lần?

"Trước hết, tôi có thể cho rằng cô không có ý định tấn công không?"

Chirpie ở ngay bên cạnh tôi, Peace và Myeongwoo cũng ở gần đó. Tốt hơn là nên tránh một cuộc chiến càng xa càng tốt. Và, nếu kỹ năng của cô ta đến mức đó, thì ngay cả khi Yoohyun đến, cơ hội chiến thắng cũng không cao. Khả năng cận chiến cùng với chất độc và lời nguyền cấp S - này là quỷ mọe rồi.

Rất may, cô ta dường như không có ý định tấn công.

"Phải, tất nhiên rồi. Trên tất cả, bản chất của chúng ta thực sự không giống nhau. Lời nguyền mà tôi đã phát động sau khi thoát khỏi lời nguyền của cậu - cậu có cảm thấy nó không? ”

Tôi không hề cảm thấy nó. Đó là một lời nguyền Hạng S, vậy có phải nó biến mất vì nó quá tầm thường không?

“Khả năng kháng lời nguyền của tôi hơi cao.”

Nhưng cứ giả vờ như mình biết đi, tôi nhún vai. Cô ấy chìa cả hai tay ra như trả lời.

"Kỹ năng lời nguyền của tôi là loại thiên về điều kiện, vì vậy nó rất yếu nếu sử dụng trong chiến đấu, nhưng tôi rất buồn vì nó không làm gì được cậu dù chỉ một chút."

Các kỹ năng lời nguyền dùng để tấn công đơn giản như Bẫy Gai của Blackie là những thứ mà quái vật thường có, và kỹ năng lời nguyền của Thợ săn bình thường sẽ thường có điều kiện chuyên biệt. Được sử dụng để niêm phong hàng tồn kho hoặc hợp đồng hoặc đại loại như vậy, với tính linh hoạt sử dụng cao… Khoan khoan. Có lẽ nào...?

“…… Có phải cô tìm đến tôi vì đã tình cờ thấy tôi phá hủy hợp đồng không?”

"Đúng rồi! Cậu giống như lời đồn thật đấy !? ”

Ý tôi là, cô đến chỉ vì điều đó? Chết trong lòng nhiều chút.... Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Riette nhanh chóng giải thích thêm.

“Không chỉ vì lý do đó. Tôi đến vì có một đề nghị. Ngay từ đầu, tôi còn không lường trước được  việc cậu sẽ phá hủy hợp đồng. Tôi đã nghĩ có nên hỏi xem cậu có biết gì về vụ này không, trong khi tôi đang ở đó. Nhưng nhìn thấy các kỹ năng của Han Yoojin-ssi… vụ bắt cóc kia là một cái bẫy cho MKC phải không?”

Đương nhiên không phải. Nhưng tôi đã thể hiện rằng 'có thể là như vậy'.

"Vậy mấy cái tin đồn nhảm đó đang được lan truyền xung quanh à?"

“Có người nói rằng có một vấn đề đã xảy ra giữa Seseong và Haeyeon khi hợp tác cùng nhau. À mà, cậu có định tiếp tục đứng trong khi chúng ta nói chuyện không? "

Riette, người đã bước đến giường, đứng chàng hảng ra vẻ ta đây. Ơ hay cái con người này.

"Tại sao cô không cởi giày ra chứ."

"A, đúng rồi nhỉ."

Cô ta ngoan ngoãn cởi và ném đôi giày chiến đấu của mình qua một bên. Đôi tất cô ấy đang đeo có họa tiết hình con mèo.

“Dễ thương không? Tôi đã mua chúng ở Dongdaemun đấy. ”

(Dongdaemun  là một khu thương mại lớn bao gồm chợ truyền thống và trung tâm mua sắm ở Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc)

"À, có…."

“Cục cưng à, sao cậu khô khan quá vậy. Trong những tình huống như này, cậu nên biết tự mình đi lên giường chứ. "

Sau đó, cô ấy nằm xuống và vẫy tôi lại. Từ ngoài cửa sổ, ánh trăng… hay đúng hơn là ánh sáng từ tòa nhà đối diện mờ mở ảo ảo chiếu vào, nên bầu không khí rất tốt, nhưng tôi không muốn ngồi chung giường với một Thợ săn hạng S mà tôi không biết rõ lai lịch - một người cấp SSS với khả năng cận chiến.

Tôi suy nghĩ kỹ một chút rồi lên giường nhưng không nằm xuống mà chỉ ngồi ở phía đối diện.

"Một hợp đồng bất hợp pháp bị xé vụn - đó không phải là thứ mà cô thường không quan tâm đến sao?"

Một thứ bất hợp pháp trở nên bất hợp pháp mà cần lý do à? Thỉnh thoảng vài trường hợp có người muốn chống lại lời nguyền của hợp đồng nên đã chuẩn bị hàng tấn vật phẩm khử lời nguyền trước khi ký hợp đồng. Cơ mà dù có mục đích khác, thì cô ấy cũng phải kiểm tra hợp đồng trước chứ.

Trước lời nói của tôi, Riette có chút ngượng ngùng.

“Đó là vì tôi mới ký hợp đồng chưa được bao lâu.”

"Chưa được bao lâu?"

"Đúng rồi. Tôi mới bắt đầu công việc nên không thể không chú ý. Tôi chỉ mới có được kỹ năng lời nguyền mười ngày trước. ”

Mười ngày? Chỉ vậy thôi?

"Tôi có thể hỏi làm thế nào cô có được nó không?"

“Tình yêu đang đòi hỏi nhiều rồi đó nhé. Cậu không nên tìm hiểu quá tường tận đâu. "

"Cô đã biết được bí mật của tôi, vậy nên hãy đồng ý để đối phương ngậm chặt miệng lại."

"Bí mật? Ý cậu là chỉ số và kỹ năng? Mấy thứ này những  thủ lĩnh của Hội Haeyeon và Seseong đều biết mà. "

"Họ không biết."

Sau khi nghe lời tôi nói, cô ta nằm sấp xuống, đôi mắt vàng trợn tròn lên.

“Họ không biết? Có thật không? Bất ngờ ghê taaaa ”.

“Nếu đến mức này, chẳng phải là bí mật đáng trao đổi sao?”

Mặc dù một nửa những gì tôi nói là giả. Nhưng nếu phát hiện ra sự thật, cô ta có thể đoán ra được tôi có một kỹ năng đặc biệt nào đó. Vì vậy, không phải tôi chỉ cho đi một chút đâu.

"Tôi nên làm gì đây?"

"Tôi cũng biết đó là kỹ năng đến từ một danh hiệu."

“Wow, cậu thực sự sở hữu kỹ năng có thể kiểm tra các cửa sổ trạng thái. Cục cưng à, cậu thật quá đáng mà. Okay. Đó là danh hiệu mà tôi nhận được sau khi bắt được một con trùm trong hầm ngục cấp S. "

" Dio Valshesis?"

"Thật là, nếu đã biết mọi thứ, tại sao cậu còn phải hỏi lại làm gì nhỉ?"

Riette bĩu môi.

“Danh hiệu cấp SSS Cặp Song Sinhi Dio Valshesis. Đó là danh hiệu mà tôi nhận được khi bắt hai con rồng song sinh Dio Valshesis chỉ với anh chị em ruột cùng mẹ. Em trai tôi cũng là một Thợ săn hạng S.

Đi kèm với thứ hạng cao, danh hiệu đó cũng đòi hỏi yêu cầu khá khó nhằn để có thể nhận được.

"Tôi có thể biết đó là hầm ngục nào không?"

“Đó là một hầm ngục bất hợp pháp từ Trung Quốc…”

Cô hơi nhăn trán tiếp tục nói.

"Điều này có thể khó tin, nhưng nó đã biến mất sau cuộc tấn công."

"Nó biến mất sao?"

“… Cậu không ngạc nhiên à? Tôi không có nói dối đâu. ”

"Tôi biết. Tôi tin cô."

Lời nguyền song sinh và rồng độc Dio Valshesis. Không có cách nào mà thông tin về một hầm ngục với loại quái vật đó làm trùm lại không được tiết lộ sau 5 năm. Vì vậy nó là sự thật.

Đó là một hầm ngục mà lẽ ra 5 năm sau mới xuất hiện.

Hầm ngục đột nhiên biến mất có lẽ là do các quản trị viên hệ thống đã ra tay.

'Vì vậy, đó là lý do tại sao không hề có thông tin về một Thợ săn đáng kinh ngạc như vậy.'

Nếu cô ấy chỉ đơn giản là một Nữ Thợ săn với khả năng cận chiến, thì tôi đã nghe nói về cô ấy trước đây. Tên có thể khác, nhưng rất nhiều Thợ săn không sử dụng tên thật của họ, vì vậy cô ấy có lẽ là cùng một người. Không phải Thợ săn Hạng S là bình thường, và nếu kỹ năng và giới tính của họ giống nhau, thì không có gì nhầm lẫn.

Nói cách khác, trong tương lai ở thế giới ban đầu, Riette không nhận được danh hiệu Cặp Song Sinh Dio Valshesis. Vì việc này còn xảy ra trước cả khi dungeon liên quan xuất hiện.

… Liệu đã có những trường hợp tương tự như thế này diễn ra?

“Cậu tin tôi? Có thật không?"

Riette lao đến bên cạnh tôi một cách phấn khích. Nhìn gần, cô ta thực sự khá xinh đẹp. Tôi bị khuôn mặt đó hớp hồn trong giây lát nên đã ngồi ngây ra cho đến khi một cánh tay duỗi ra ôm lấy eo tôi.

"Nhưng cục cưng à, có gì đó hơi lạ."

"…Là gì?"

Cô ta kéo eo tôi và dán sát về phía tôi sau đó khẽ nâng người lên và chạm mũi vào vai tôi.

“…… Cậu có phải là rồng không ?”

"Tôi là một con người."

“Nhưng cảm giác này… rất giống? Không, đúng hơn là… có thể dễ dàng hạ gục sinh vật như Dio Valshesis, hmm, cảm giác giống kiểu giật bắn người luôn á? ”

… Tôi đang băn khoăn không biết có phải do kỹ năng của Blackie hay không, nhưng dù suy luận thế nào đi nữa, thì đó có vẻ là hiệu ứng của danh hiệu Kẻ Thù Tự Nhiên Của Lauchtas hoặc Sát Thủ Giết Rồng. Vì thế mà Blackie cũng cảm thấy sợ hãi, nên cho dù Riette có cảm giác kỳ lạ, thì cũng không phải việc gì khác thường.

"Cục cưng à, tôi đang cảm thấy có chút phấn khích đó."

"……Gì cơ?"

“Cậu cũng có mùi thơm ghê á. Cậu có sử dụng nước hoa không? ”

Tôi đã dùng rất nhiều sữa tắm. Cơ mà, bà chị này đu trên người tôi hơi lâu rồi thì phải.

"Cô có thể ngồi dịch ra xa xa một chút được không?"

"Tình yêu à, cậu có thực sự đã hai lăm không vậy? Thật lạnh lùng quá mà ”.

“Tôi đang ở độ tuổi có thể phân biệt được từng người khi tôi tiếp xúc với họ. Dù sao đi nữa, quay lại với chủ đề về công việc thôi. "

Tôi đã tìm ra mọi thứ mà bản thân tò mò, vì vậy sẽ thật tuyệt vời nếu cô rời đi ngay bây giờ. Riette thô bạo nới lỏng cánh tay như thể đang hờn dỗi rồi nằm dài ra trên giường.

“Cậu thật quá đáng. Mọi chuyện có trở nên tanh bành nếu cậu tỏ ra ngạc nhiên đâu? Dù sao đi nữa, thật đáng buồn khi những người bình thường không bị lôi kéo ”.

“… Không bị lôi kéo?”

"Ừ. Họ không bị. Đại loại là trở thành bán long thì xu hướng tình dục cũng sẽ thay đổi í. "

Ra vậy. Nghe thì có vẻ không đúng lắm nhưng cũng chẳng phải việc của tôi.

“Hãy làm cho xong việc của cô và rời đi đi. Tôi còn phải ngủ nữa."

"Lạnh lùng ghê. Cậu thật dễ thương khi tôi nhìn thấy cậu trên TV. Nhắc mới nhớ, tại sao mặt cậu lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm vậy hả, cục cưng? Có vẻ như chỉ số của cậu khá cao. Hiện tại thì vẫn ổn, nhưng nếu đó là mức độ nhận được tiền hỗ trợ, thì bình thường-. ”

"Tôi không nhận một đồng nào cả."

Đó là sự thật.

“Mà nói lại thì, cậu cũng mới thức tỉnh cách đây không lâu đúng không? Công việc của tôi vô cùng đàng hoàng nhé. Và tôi có một con quái vật muốn đưa cho cậu. ”

“Nếu đúng như vậy, vui lòng gọi điện trong ngày. Cô không nên biết thông tin liên lạc của tôi."

Ngày nào cũng có đủ mọi loại cuộc gọi spam đến, vậy mà một Thợ săn Hạng S không thể tìm ra số điện thoại của tôi? Nghe lời tôi nói, Riette mở to mắt.

“Cậu đang giả vờ không biết à? Các công hội đã thương lượng với cậu đều có là người có máu mặt, vậy tôi làm sao có thể trực tiếp gọi điện được? Nhất là người em trai công khai uy hiếp mọi người rằng “Đừng nghĩ cách liên lạc với Han Yoojin” của cậu? ”

Yoohyun thực sự có đi xung quanh làm điều đó không vậy?

"Vậy nên sau đó cô đã trực tiếp đến đây?”

Riette nhe răng cười.

“Đó chỉ là trong trường hợp tôi không bị bắt thôi. Cậu đã thấy kỹ năng của tôi rồi đó. Ban đầu, tôi không định để lộ mặt mình. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ tới rằng cậu có khả năng nhìn được cửa sổ hệ thống của một thợ săn hạng S. Tôi đã lên kế hoạch bí mật đến và kiểm tra ý định của cậu đồng thời bí mật trêu đùa cậu chút xíu."

Vậy ra, cô ta có kỹ năng ẩn nấp, nên thay vì gọi một cuộc điện thoại để truy tìm dấu vết, trực tiếp đến tìm tôi sẽ an toàn hơn.

"Vì vậy, cô muốn tôi nuôi một con quái vật cho cô?"

“Nếu tôi để nó lại cho cậu thì tôi sẽ liên lạc lại, cậu có phương thức liên lạc nào không? Có rất nhiều người thiếu kiên nhẫn ngoài tôi. ”

Cô ta vẫn đang giả vờ tỏ ra dễ thương, kiểu kiểu 'làm ơn đi ~'.

"Cô có tài khoản mạng xã hội không?"

"Hở?"

“Tôi sẽ sớm tạo một tài khoản. Tất nhiên là các bang hội, thậm chí nhiều Thợ săn sẽ sử dụng mạng xã hội, vậy nên trước hết tôi sẽ kết bạn và sau đó liên hệ với cô. Khi tài khoản mạng xã hội của tôi được tạo, hãy đăng một bài liên quan. Và nhanh cho tôi ID của cô ngay bây giờ đi. ”

“À, là lỗi của tôi. Đây là ID của tôi. ”

Sau khi lấy một mảnh giấy da và một cây bút từ túi lưu trữ và viết ID của mình lên, cô ấy xé nó ra và đưa cho tôi.

"Cảm ơn, yêu cục cưng a ~."

Nghe câu nói đùa rằng cô ta yêu tôi, đột nhiên tôi nảy ra ý định áp dụng từ khóa cho Riette. Bởi vì hiệu ứng đã tăng gấp đôi, có vẻ như nó sẽ kích hoạt kể cả khi tôi nói từ khóa trong lúc bất cẩn. Việc này không mất nhiều thời gian kể cả với Blackie, sinh vật mà tôi không thể giao tiếp, thế nên nếu là một người có thể hiểu được bản ballad tình yêu, hiệu ứng sẽ nhanh chóng được áp dụng. Tôi nên làm gì? Tôi có nên lấp đầy một chỗ trống ở bảng xếp hạng cấp S đồng thời thỉnh thoảng cho cô ta một chút kỹ năng tăng trưởng không?

Nếu buff tăng trưởng cũng được áp dụng gấp đôi, thì lại có vẻ như tôi đã cho quá nhiều nhỉ. Đầu tiên, phải kiểm tra xem hiệu ứng từ khóa có xuất hiện hay không.

“Cô có nghĩ đến ai đã từng chăm sóc mình không? Người nuôi nấng cô từ bé chẳng hạn”.

“Hả? Không có. Đúng hơn là tôi đã nuôi nấng em trai mình. Nhắc mới nhớ, cậu cũng đã một tay nuôi lớn cả em trai mình đúng không? ”

“Ừ, thì…”

Tôi đã nuôi dạy nó. Nhưng nhìn vào kết quả, thì tôi… chỉ…. ừm…..

“…… Dù vậy, em ấy đã tự thức tỉnh và tự đi trên con đường của riêng mình.”

Vào một buổi sáng. Em ấy đã đúng khi chuẩn bị thi CSAT, tốt nghiệp và vào đại học. Tôi đã nghĩ rằng nếu em ấy làm vậy, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành.

À, tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Toàn bộ tài khoản tiết kiệm của tôi là để dành cho em ấy đóng học phí. Vì có việc cần dùng đến nên tôi vẫn không đụng vào nó, và sau đó tôi đã hủy cuộc hẹn trước khi đến gặp người môi giới thức tỉnh. Chính vì vậy, đó là lý do tại sao số dư ngân hàng lại nhiều hơn tôi nghĩ.

"Cục cưng à?"

Bằng cách nào đó, điều đó sẽ biến mất và tôi nằm phịch xuống giường.

“Nếu cô đã hoàn thành công việc của mình, hãy rời khỏi đây ngay bây giờ. Tôi cần phải đi ngủ.”

"Thực sự chỉ cần ngủ?"

"Phải, tôi chỉ cần ngủ."

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy Riette đang nhìn trộm từ trên cao. Ánh mắt nhìn xuống giống như là...

"Han Yoojin-ssi, tôi sẽ đến chơi một lần nữa."

"…Không cần đâu, cám ơn."

"Cảm ơn. Ngủ ngon."

Một cái chạm nhẹ như lông vũ lướt trên trán tôi rồi rời đi. Có tiếng giày được xỏ vào, và sau đó là cửa. Linh Cảm Của Kẻ Yếu đã nhốn nháo từ nãy đến giờ trở nên bình lặng.

Nó im lặng rồi.

Tôi lại mở mắt ra.

'… Những người của hệ thống đang thực sự đang làm việc.'

Ngoài việc ngăn chặn tiến trình, họ thậm chí còn xóa bỏ một ngục tối sẽ xuất hiện vào năm năm sau. Mặc dù nó đã bị tấn công. Đó là cuộc tấn công đầu tiên, vì vậy tôi tự hỏi họ nhận được phần thưởng nào. Tôi có nên hỏi điều đó không?

'Trong suốt 5 năm, tùy theo độ khó, phần thưởng cũng tăng lên. Sau đó, so với danh hiệu, những vật phẩm giúp hồi quy sẽ không còn nhiều’

Cặp Song Sinh Dio Valshesis. Nếu là một danh hiệu cấp SSS, thì nó là một thứ hạng đã không xuất hiện kể cả vào 5 năm sau. Điều này tôi đã biết.

Cô ta nói rằng bản thân đã trở thành bán long, vì vậy họ sẽ không thể thừa hưởng chính xác khả năng của Dio Valshesis, đại loại kiểu đấy à? Hơn hết, đó là một danh hiệu song sinh, nên hiển nhiên cả hai chị em đều nhận được nó.

'Nếu chỉ cần hai người họ bắt được con quái vật, cũng như tấn công một hầm ngục bất hợp pháp, thì có lẽ hai chị em họ đang hành động với nhau mà không cần một hội hay một đội. Nếu đó là hai cấp S, thì đội hình đã là quá đủ ở hiện tại rồi. Riette có khả năng cận chiến, vậy liệu cậu em trai có thể có kỹ năng hỗ trợ, có thể là healer? Không, nếu anh ta là một healer Hạng S, sẽ không có chuyện kỹ năng của anh ta không được tiết lộ, vì vậy khả năng anh ta có kỹ năng hỗ trợ là rất cao. '

Có thể là kỹ năng tầm xa hoặc về mặt ma thuật.

Dù sao, cả hai người họ đều đã vượt qua nhưng cấp độ ở hiện tại. Thật lãng phí nếu để họ hành động một mình, nhưng chiêu mộ họ thì cũng chẳng thoải mái chút nào.

Mặc dù vậy, tôi có nên nói rằng thật nhẹ nhõm khi Riette đến nhờ tôi một việc không? Nhưng, tôi không thể biết điều đó sẽ đi bao xa.

'Hiệu ứng từ khóa sẽ không áp dụng được chính xác cho Riette.'

Cô ta là một loại rồng độc có lời nguyền, vì vậy việc kích hoạt sẽ dễ dàng, nhưng cô ấy lại không nghĩ tới ai như một người chăm sóc mình cả. Nếu vậy thì quả nhiên tôi phải hướng tới người em kia thôi.

Đó là một cậu em trai được người chị gái của mình nuôi nấng. Ngay cả khi không gặp, tôi cũng có thể ít nhiều đoán được tính cách của họ. Ít nhất, cậu ta sẽ ngoan ngoãn lắng nghe lời chị của mình.

Vì cậu ta là cũng loại rồng độc chứa lời nguyền đó, nên ứng dụng từ khóa sẽ xảy ra ngay lập tức.

'Tôi nên nhờ cô ta giới thiệu tôi với em trai cô ấy thôi nhỉ.'

Đối với hồ sơ mạng xã hội, tôi nên sử dụng hình ảnh của ai giữa Peace và Chirpie đây?

Bình luận (0)Facebook