• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 : Found (1)

Độ dài 3,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:34:18

Sau khi tạm biệt Dokkaebi (Doppelganger), tôi đến bệnh xá nơi Suk Hayan đang nằm. Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi ở tầng 1 trên phố và mua cà phê loại mà có rất ít đường. Có nên gọi đây là quà thăm bệnh hay quà hối lộ không?

Vì cô ấy sẽ trở thành một cái rương châu báu vô hạn, nên tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy.

“Suk Hanyan-ssi có ở đây không?”

Trước câu hỏi của tôi, bác sĩ bệnh viện chỉ vào căn phòng ở một bên. Khi tôi bước vào phòng sau khi dùng cuốn sách dành cho khách, tôi thấy Suk Hayan đang nằm trên giường. Nên cô ấy vẫn chưa tỉnh. Tôi kéo chiếc ghế và ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Thời tiết hôm nay rất cũng rất đẹp. Một lúc sau, nó sẽ trở nên nóng bức trầm trọng. Năm nay, tôi chẳng cần phải lo về tiền điện mà sử dụng máy lạnh một cách thoải mái. Hóa đơn tiền điện do công ty thanh toán là tuyệt nhất.

‘Đó là mùa hè 5 năm trước’

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, thì cũng chưa được một tuần kể từ lúc tôi quay ngược về quá khứ. Bằng một cách nào đó, tôi thực sự bận rộn. Tất cả là do thằng bé Yoohyun đó cố giam giữ tôi...  hoặc thực ra, đó là do danh hiệu của tôi.

‘Ngay sau khi đào tạo xong, tôi thực sự sẽ sống vô tư lự.’

Khi tôi hồi quy, tôi nghĩ rằng mình sẽ sống một cách lặng lẽ, nhận sự giúp đỡ từ những người đồng nghiệp tuyệt vời, từ người em trai của mình, cơ mà sao mọi thứ lại trở nên thế này?

Nhưng một con cá lớn đang treo ở ngay trước mũi tôi, nên tôi không thể không quăng cần câu. Nếu thứ đó có 90% cơ may bắt được, sao tôi chỉ có thể đứng nhìn nó được?

Nhìn thấy là lại muốn. Không thể nào bỏ qua nó trước khi bản thân vượt qua được ham muốn trần tục và đạt được giác ngộ tâm hồn.

Nhưng, bạn phải tham lam một cách hợp lý.

‘Để xem nào, họ nói chúng ta sẽ có bài thực hành trong hội ngày mai. Họ sẽ sử dụng những con quái vật thực sự tại đó?’

Mục tiêu của Hiệp hội huấn luyện các bài tập thực hành là những người đóng giả                                                                                                  như quái vật. Tất nhiên là họ cũng không đưa ra vũ khí thật. Nhưng, nếu đó là một nơi như Haeyeon thì họ có thể sẽ có những con quái và vũ khí thật.

Thậm chí là đi đến một hầm ngục

‘Nó có thể là cái hầm ngục đầu tiên kể từ sau khi tôi hồi quy’

Tất nhiên đó là một hầm ngục cấp thấp như E hoặc F và ở đó những vệ sĩ hùng mạnh, thế nên tôi sẽ không phải làm cái gì nhiều. Có thể thợ săn Hạng A Kim Jiyeon, người được đề cử làm tiền bối của Yerim sẽ theo dõi chúng tôi.

‘Cuối cùng tôi có thể sử dụng kỹ năng của mình lên Yerim và Myeongwoo.’

Tôi phải sử dụng nó trước khi chúng tôi bước vào một hầm ngục, để có hiệu quả tốt nhất, tôi đã tạm dừng nó đến bây giờ. Vấn đề là thời gian duy trì của kỹ năng là 3 ngày.

Đối với Yerim, cô bé sẽ tiếp tục đi vào hầm ngục với sự hỗ trợ của hội, thế nên điều đó không thành vấn đề, nhưng tôi phải làm gì với với Myeongwoo? Để hai ngày trôi qua một cách lãng phí và đi vào hầm ngục cấp thấp một lần dường như chẳng bõ công lấy kinh nghiệm để học một kỹ năng.

‘Tôi muốn đưa cậu ấy vào một hầm ngục khác trước khi ba ngày trôi qua.. Tôi có nên tự thân đi kiếm một hầm ngục không? Nếu tôi yêu cầu Kim Sunghan xử lý vụ tấn công, anh ta sẽ không giúp sao?’

Vì nó là mong ước của ông nội bạn, vậy hãy lắng nghe nó một lần.

Trong khi tôi đang suy nghĩ các vấn đề này nọ, Suk Hayan tỉnh dậy.

“Cô ổn chứ?”

“..... Han Yoojin-ssi?”

Suk Hayan nhấc người dậy và ngồi, nheo đôi mắt nhìn tôi. Sao mắt cô ấy lại ... à.

“Kính của cô đây.”

“Cảm ơn. Có vẻ như cô đã bị cuốn vào trò chơi khăm của Dokkaebi vì tôi.”

“Không. Đó là lỗi của Dokkaebi.”

“Tôi thậm chí còn chuẩn bị Oochunghwangsimhwan (tên một loại thuốc) nhưng tôi không ngờ là họ xuất hiện quá nhanh. Và họ khiến tôi sợ hơn tôi nghĩ.”

Suk Hayan khẽ rùng mình. Chà, nó đủ gây sốc với ai đó. Tôi đưa cốc cà phê cho cô ấy. Đôi mắt sau cặp kính cận cong cong và cô ấy mỉm cười.

“Dokkaebi đã quay trở lại.”

Có thể. Họ thực sự có thể ở đâu đó quanh đây.

Ngay khi tôi nói câu đó, Suk Hayan đã rất ngạc nhiên.

“Đã sẵn sàng?”

“Gu thời trang của anh thảm họa thật sự. Bộ quần áo màu xanh với mặt nạ màu đỏ ,sách tô màu của trẻ con 5 tuổi hả trời?”

“....G-Gì cơ?”

“Vì nó yên lặng, họ phải đi rồi.”

Nếu họ ở đây, không đời nào họ không bùng nổ với cái tính cách đó. Ít nhất thì họ cũng phải làm hói đi 1 mảng đầu của tôi hoặc gì đó đại loại kiểu như thế rồi

“Những gì tôi nói vừa rồi hoàn toàn là một bí mật từ Dokkaebi.”

Ngay khi tôi nghiêm túc nhắc nhở, Suk Hayan khịt mũi và cười.

“Tôi rất hối tiếc. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi. Thợ săn cố gắng không để lộ kỹ năng của họ, đặc biệt là các kỹ năng đặc biệt. Trường hợp như Dokkaebi là rất hiếm .”

Đó là sự thật. Ngay cả khi nói về tôi, tôi vẫn đang che dấu bản thân mình.

“Thay vào đó, tôi có thể đưa ra một yêu cầu khác không?”

“Một yêu cầu?”

Cô ấy mang biểu cảm đầy hào hứng nhìn tôi.

“Cậu có định tham gia phòng thí nghiệm của tôi không? Hay là hợp tác?”

“Tôi đoán nó gần giống như một sự hợp tác. Nhưng đó cũng không phải sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm. Những gì tôi cung cấp, không gì khác ngoài thông tin.”

“Thông tin, hầm ngục?”

“Đúng.”

Ánh mắt của Suk Hayan lấp lánh y như thể đó là điều mà cô ấy đã mong đợi.

“Đúng như dự đoán, cậu có một quá trình đặc biệt để lấy thông tin. Cậu biết quá nhiều cho kết quả của một cuộc điều tra cá nhân.”

Nói một cách thực tế, nó đã xuất hiện đúng như mong đợi.

“Giống như chúng ta đã nói trong lớp học, thứ thiếu nhất lúc này là dữ liệu về hầm ngục. Tôi sẽ cung cấp điều đó cho Suk Hayan-ssi.”

“Tốt, tiếp đó là sự hợp tác. Tôi đã tự hỏi rằng liệu mình có phải ra nước ngoài hay không.”

“Hãy chia 5:5 các cổ phần trong kết quả đầu ra. Có lẽ cậu cũng cần một thứ gì đó như một khoản đầu tư chẳng hạn?”

Mặc dù bây giờ tôi nghèo thật.

“Không, tôi chưa cần đến nó. Trên hết, thu thập dữ liệu có lẽ sẽ tốn nhiều tiền nhất. Nghĩ đến việc nghiên cứu cái gì trước, tim tôi như muốn nhảy ra vì háo hức mất thôi.”

Cô ấy vui vẻ nói. Nhưng ý của cô là gì khi bảo là ‘cái gì đầu tiên’.

“Việc nghiên cứu quy luật hình thành hầm ngục trước thì sao?”

“Quy luật hình thành hầm ngục?”

“Phải. Đó là một lĩnh vực mà tôi cũng đã điều tra một ít. Có vẻ như có một quy tắc nào đó để hình thành hầm ngục. Nếu tìm ra được một phần thông tin mật về Dungeon, nhất là về thời gian hình thành, môi trường xung quanh, vị trí địa lý,...”

Khi tôi đề cập đến vấn đề đó, Suk Hayan thậm chí còn trở nên nghiêm túc hơn trước.

“Nếu điều đó là sự thật, thông qua kỹ thuật đảo ngược, có thể dự đoán thời gian và vị trí một hầm ngục sẽ xuất hiện.”

“Phải? Ờ.. chắc thế?”

Kể cả 5 năm sau, cũng không thể đoán trước được vị trí và thời gian hình thành nó.

Chờ đã, có thực sự là họ không thể không? Có thể là không. Trước những lời nói của Suk Hayan, tôi bắt đầu nghi ngờ.

Thời điểm các Thức tỉnh giả Hầm ngục ở Hoa Kỳ mà Suk Hayan trở thành chi nhánh cộng tác với bên đó, về sau có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ tiền bản quyền thông qua việc khám phá các quy luật hình thành Hầm ngục, đó là 3 năm sau.

Sau đó, độ chính xác của các quy luật tăng lên, nhưng chúng không thể đưa ra kết quả cho nghiên cứu mới.

Chỉ nhìn vào điều đó, họ có thể đã không làm được.

‘Bốn năm kể từ giờ, Nhà Trắng và các cơ sở hàng đầu đã chuyển di.”

Thời điểm khi số lượng các hầm ngục và cấp bậc của nó tăng lên, tốc độ bão hòa cũng trở nên nhanh hơn và khả năng sát thương bắt đầu trở nên mạnh hơn, chính là thời điểm đó. Tất nhiên là điều tương tự đang xảy ra, việc di chuyển đến một nơi an toàn hơn thì không có gì lạ lẫm.

Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, thậm chí đến 5 năm sau, các cơ sở hàng đầu ở Hoa Kỳ vẫn chưa một lần gặp Dungeon break.

‘Thay vì không thể, hoặc không… có thể là họ đã giấu diếm điều đó?’

Không đời nào. Bất chấp mọi thứ, họ cũng không có.

Nhưng, nếu họ thực sự che giấu nó. Để họ có thể thông báo rằng họ có thể biết trước sự hình thành của Hầm ngục, sau khi chính phủ của các quốc gia khác nhau, đặc biệt là chính phủ của các quốc gia đối địch với Hoa Kỳ đã bị dồn vào thế bí.

Họ sẽ có được một khoản lợi nhuận cao hơn do với cái mà họ đã công bố trong thời kỳ hòa bình. 

‘...Tôi không nghĩ họ sẽ làm điều gì điên rồ như vậy. Nó giống như kiếm lợi nhuận từ chiến tranh hoặc hành động như thể không thấy thiệu hại từ các Hầm ngục.’

Kể cả một năm, hay nửa năm đi chăng nữa thì sau này U.S. có thể chiếm được Trung Quốc. Nga cũng không thể ở một tình huống khá hơn.

Họ sẽ trở nên điên cuồng khi đóng vai cảnh sát quốc tế rằng họ sẽ mất một khoảng thời gian, đổi lại họ sẽ bảo vệ bạn khỏi Hầm ngục.

“Suk Hayan-sii”

“Vâng?”

“Tôi sẽ cố hết sức để giúp cô, vì thế hãy nghiên cứu thành công ở Hàn Quốc.”

“Nếu tôi có thể, tôi cũng sẽ rất vui.”

Liệu mình cô gái trẻ này có ổn không? Tôi có nên kiếm thêm một số nhà nghiên cứu ở đâu đó về đây? Những người nổi tiếng trong các cuộc nghiên cứu về hầm ngục là ai?  Họ cũng là người có ý thức công lý hoặc sức mạnh đạo đức mạnh mẽ, hoặc kiểu người sẽ hài lòng với việc chỉ nghiên cứu không.

“Sau đó, tôi sẽ liên lạc lại với bạn vào tuần sau. Hãy nói nhiều hơn về các khía cạnh khác. Có thể cho tôi biết cách để liên lạc với cậu?”

“À, vâng. Hãy nói cả của cô cho tôi nữa.”

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy, tôi rời đi.

Đầu tôi hơi căng lên vì những suy đoán bất ngờ đã được thêm vào, nhưng đó là điều chưa xảy ra. Tôi chỉ cần thay đổi nó.

Tôi gần như đã chuẩn bị xong cho Suk Hayan chỉ với Dokkaebi, vậy nên sau đó tôi cũng không cần phải làm gì nhiều.

‘Tôi có nên tạm gác lại lòng tham tiền bản quyền không?’

Thực sự là tôi không cần đến số tiền đó, mình nên làm điều gì đó tốt đẹp cho mọi người. Vì những tên chó rẻ rách người Mỹ sẽ khiến cảm xúc họ bị tổn thương chút ít, nên tôi sẽ giải phóng nó.

...Không, chúng ta hãy nhận tiền bản quyền từ những nước phát triển đang nhặng xị hết cả lên. Đặc biệt là nhận được một khoản từ Nhật cũng ổn đấy. Nó cũng không làm lương tâm của tôi bị tổn thương nếu tôi nhận được gấp đôi.

Ngày thứ hai của khóa huấn luyện Thợ săn cho người mới.

Sau lớp học bổ xung lý thuyết dưới sự chỉ đạo của một người không phải là Suk Hayan, phần thực hành đã được tổ chức với những con quái thật, đúng như kỳ vọng.

Chúng là những con Tooh Moles (một dạng chuột chũi) bị bắt từ Hầm ngục cấp F, Yerim đã xử lý chúng một cách nhanh gọn lẹ và Yoo Myeongwoo thì run rẩy, sắp khóc và chỉ vung vẩy lưỡi dao lùa bọn chúng trong một tiếng đồng hồ.

Tôi thì đang giả vờ yếu đuối một chút, khi Yerim phá vỡ vách ngăn và xâm nhập vào lãnh địa của chúng để đóng băng những con Tooth Moles. Vấn đề là chúng bị đóng băng quá chắc, khó có để giết chúng hơn. Cưa một tảng băng bằng dao thực sự rất khó.

Sau đó là ngày thứ ba.

Trong khi Dokkaebi vẫn chưa đến tìm tôi, cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể đi vào Dungeon. Chúng tôi đến phòng bảo trì vào sáng sớm.

“Các thiết bị đã thuê hoàn toàn phải được trả sau cuộc tấn công trong Dungeon, trong trường hợp bị mất hoặc hỏng hóc, bạn phải bồi thường cho chúng. Nhưng Bak Yerim không có nghĩa vụ phải bồi thường bồi thường.”

Người phụ trách phòng bảo trì cho biết. Lúc ‘bồi thường’ , Yoo Myeongwoo người đang cảm thấy vũ khí được trưng bày, bất chợt nắm lấy tay anh ta. Thực sự tính cách đó của anh ấy cần được chấn chỉnh một chút. Tiếp đó, một khi anh ấy có được kỹ năng hạng SS, anh ấy có thể tự tin sớm thôi. Giống như khi sức mạnh tự động dồn hết lên vai bạn khi lái một con xe thể thao. (trong đua xe, vai – cánh tay rất quan trọng trong khác khúc cua khi mà có thể tay lái không giảm tốc mà vẫn ghì chặt bánh lái để đi tiếp)

‘Tôi có nên từ từ sử dụng kỹ năng My Child không?’

Về phía Yerim, người đang vung chiếc rìu chiến ở một quầy trưng bày được cho là chuẩn bị đặc biệt cho người Hạng S, tôi dụng tâm để phát triển kỹ năng duy nhất. Sau đó, sớm thôi, cửa sổ tin nhắn pop ... pop... Sao nó không hiện lên?

‘... Có phải đã có lỗi hệ thống không?’

Nó là cái gì vậy? Tôi đang băn khoăn không biết có nên thử lại hay không thì cuối cùng cửa sổ hiện lên.

[My Child is The Best (L) áp dụng cho mục tiêu tăng trưởng kỹ năng duy nhất Bak Yerim.

Tối ưu hóa kỹ năng không bắt buộc

Pale Rain (S)

Frozen Earth (S)

Cold Resistance (A)

Mana Up (B)

Các kỹ năng được đề xuất khác

Ice Attribute Reinforcement (A)

Flame Resistance (A)

Mana Up (A)

Agility Up (A)

Good Frozen (B)

Phần còn lại được bỏ qua

Loại trừ những phần đó, có thể chọn ngẫu nhiên một kỹ năng máy bơm nước] (từ đồng âm hoặc chơi chữ)

...Này này, ai tạo ra cái hệ thống này? Có một lỗi đánh máy ở đây. Thay vì ‘máy bơm nước’ thì không phải là ‘random’ sao? Và nó trùng với ‘ngẫu nhiên’.

‘Điều này sẽ không viết ra các cửa sổ giải thích kỹ năng trong thời gian thực, phải không?’

Nếu đúng như vậy, thì tôi sẽ hiểu những lời giải thích còn thiếu sót, nhưng không thể nào. Cơ mà, vẫn mất một lúc để dòng chữ xuất hiện và thậm chí có một lỗi chính tả, nên tôi thấy khá kỳ lạ. Đó có phải là một vị thần thực thụ? Hay đó là một thứ gì khác?

Mặc dù, ngay cả khi tôi biết cũng chẳng có gì thay đổi. Ngay cả trước đó và suốt 5 năm sau này, nhiều người đã và đang nghiên cứu miệt mài về hệ thống là gì, nhưng những gì được công bố là không đáng kể. Đó là một sự tồn tại khủng khiếp làm thay đổi hoàn toàn thế giới, vì vậy cũng không có gì lạ khi nói rằng mò kim đáy bể.

Tuy nhiên, nhìn thấy lỗi đánh máy, thì nó có vẻ không hoàn toàn toàn năng. Tôi muốn nói với những người tôn thờ đưa ra các lập luận rằng Hầm ngục và sự Thức tỉnh là do thần của bọn họ ban cho.

‘Cuối cùng thì chúng ta hãy sử dụng kỹ năng nào.’

Trước hết, có bốn kỹ năng được tối ưu hóa. Tôi không biết sự khác biệt so với các kỹ năng được tối ưu hóa ban đầu là gì, nhưng có hai cái hạng S nên tôi không cần phải đắn đo làm gì.

【Mưa phùn】. Cái này có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi có linh cảm rằng Frozen Earth sẽ tốt hơn sau khi đạt được【Kháng lạnh. Vì tôi không thể xem phần giải thích, tôi nên đi an toàn trước. 

Khi tôi chọn【Mưa phùn】, một cửa sổ tin nhắn lại hiện lên.

[Mục tiêu【Mưa phùn】(S) của Bak Yerim – điều kiện tích lũy

Đạt cấp độ 10 (tiến độ 1/10) ]

Có vẻ như khi điều kiện đã được đáp ứng, thành tựu là có thể. Điều kiện thực sự dễ dàng.

Thông thường, bạn kiếm được một kỹ năng với mỗi cấp độ, thế nên điều kiện cơ bản cũng giống như nó.

Tiếp đó, tôi sử dụng kỹ năng trên Myeongwoo. Đủ loại kỹ năng linh tinh xuất hiện nhưng chỉ có một cái SS nên tôi chẳng phải suy nghĩ thêm.

Khi tôi trực tiếp chọn kỹ năng【Chủ nhân của lò rèn hoàng kim】, cửa sổ thông báo kèm theo điều kiện xuất hiện ngay sau đó.

[Mục tiêu【Chủ nhân của lò rèn hoàng kim】(SS) của Myeongwoo – điều kiện tích lũy

Đạt cấp độ 10 (tiến độ 1/10)

Mài sắc lưỡi của 10.000 công cụ có lưỡi (tiến trình 17/10.000) ]

... Ánh sáng ở cuối con đường thành công. Myeongwoo của chúng ta, chúc may mắn.

Bình luận (0)Facebook