Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Bạt

Độ dài 656 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-21 21:30:23

Rất vui được gặp các bạn, là Sakai Takuma đây. Cảm ơn các bạn đã chọn đọc một cuốn sách với tựa đề kì cục như thế này. Tôi rất mừng vì đã được xuất bản nó mà không cần phải đổi tựa đề thành một cái gì đó nó dễ bán hơn, chẳng hạn như "Lúc Đó, Tôi Đã Được Chuyển Sinh Thành Heo," hay là "Tôi Muốn Ăn Gan Heo".

Cuốn tiểu thuyết này được biết tới rộng rãi hơn nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người, bao gồm các thành viên của ủy ban tuyển chọn Giải thưởng Tiểu thuyết Dengeki lần thứ 26, biên tập viên Anan tài năng, họa sĩ minh họa đỉnh cao Tohsaka, và rất nhiều người khác. Tôi muốn nhân dịp này được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất của mình.

Giờ thì hãy để tôi kể cho bạn nghe đôi chút về bản thân mình. 

Tôi có một người bà mà tôi rất yêu quý. Tôi vẫn thường xuyên tới nhà bà chơi. Bà rất tốt bụng, và sẵn lòng chiều theo mọi yêu cầu ích kỉ hồi tôi còn nhỏ. Ngay cả bây giờ đã đi làm, khi ăn tối với bà, bà vẫn hay nói với tôi mấy câu kiểu như "Cháu tới thăm bà là vui lắm rồi" và không cho tôi trả tiền cho bữa ăn luôn.

Bà có xu hướng tiêu tiền rất nhiều. Tôi sẽ không đưa ra ví dụ cụ thể, nhưng... có thể là khi bạn cần sử dụng một loại dịch vụ nào đó rất khó sử dụng hoặc khó để hiểu, hoặc khi ai đó phổ cập một lối sống mới, hay một người nhân viên tiếp thị vô cùng thân thiện nào đó gợi ý mấy cái gói bổ sung nghe cực kì hấp dẫn.

Chắc chắn có một thế lực to bự nào đó trên thế giới này đang tìm cách lợi dụng những con người tử tế. Hi vọng những ai đã đọc câu chuyện này sẽ có thể hiểu tại sao tôi lại viết mấy câu này làm lời bạt cho câu chuyện hư cấu mang hơi hướm hư hỏng với có phần ướt át lấy bối cảnh ở dị giới này.

Mặc dù tôi đã viết về vài vấn đề nghiêm trọng, nhưng có lẽ những cảm xúc này sẽ không bao giờ đến được với bà tôi. Mà thế cũng đúng. À thì, chắc là bà tôi sẽ không mua một cuốn tiểu thuyết với nội dung mang hơi hướm hư hỏng với có phần ướt át lấy bối cảnh ở dị giới ngoài hiệu sách đâu. Nếu bà có hỏi tôi "Cái -taso là gì vậy cháu?" thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Nhưng hi vọng những suy nghĩ của tôi ít nhất cũng đến được với các bạn.

Thế giới đang dần trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Ác ý và lòng tham khéo léo ẩn mình trong những kẽ hở và nhắm tới những người tốt bụng. Nếu không có cheat skill thì có lẽ sẽ khó lòng thay đổi được thế giới này. Nhưng nếu chỉ cần ở bên cạnh một người sẵn sàng gật đầu cả trước những ác ý, và bảo vệ hạnh phúc của họ, thì tôi tin đó là điều mà tất cả chúng ta đều có thể làm.

Bạn có thể trở thành vị cứu tinh của một nạn nhân quá đỗi tử tế của xã hội hiện đại - một con người tốt bụng (note)

<À-ừm... Nếu được thì hãy mua một cuốn khi tập 2 ra mắt nhé... Dù tôi đã viết một cái lời bạt cực hay này, nhưng đối với cốt truyện chính, tôi dự định sẽ nghiêm túc tiếp tục cái cốt truyện mang hơi hướm hư hỏng với có phần ướt át lấy bối cảnh ở dị giới này, nên là... xin hãy ủng hộ tôi...>

Tháng 2/2020 – Sakai Takuma

Bình luận (0)Facebook