• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Cha, Con Gái, Em Nuôi - Cảm Xúc Của Mọi Người

Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:18:27

Trans: Hito

Edit: Ass2008

_________________________________________

Theo như <<Phân Tích>> cho thấy, thuốc chữa thương mà Elsa đã tạo ra có hiệu quả gấp 3 lần so với thuốc bình thường.

“Với số lượng này, chúng ta có thể dễ dàng chữa cho tầm 100 người. Laojun, xin lỗi vì trước đó chưa biết gì đã hét lên với ngươi”

(Không đâu ạ. Đó cũng là thất bại của thần vì đã không cân nhắc đến Mana của Elsa-dono)

Jin lại nhìn vào thuốc chữa thương. Có khoảng 5 lít thuốc không màu và trong suốt. Anh chia nó thành những phần nhỏ rồi đổ chúng vào ống mica trắng. [note16952]

Đúng lúc đó.

(Thưa Chúa Tể, Reiko-dono đang gặp khó khăn ạ)

Giọng Laojun vang lên, Jin dừng tay.

“Ý ngươi là sao?”

Và hỏi về chi tiết.

(Dạ thưa. Gã đàn ông bí ẩn Raldus có vẻ là quỷ như dự đoán. Hơn nữa, hắn có thể dùng ma thuật trọng lực)

Laojun giải thích. Laojun cũng bày tỏ rằng có lẽ hắn đã băng qua Đại Đầm Lầy Shama [note16953] nhờ vào khả năng đó.

(...Giờ đây, vài nghìn G [note16954] đang ở trên người Reiko-dono ạ)

“Vài nghìn sao?!”

Elsa, người bên cạnh họ, chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vì Jin có thể hiểu, thành ra anh tưởng tượng Reiko đang bị nghiền nát.

“Mà?! Giờ con bé sao rồi?!”

Bởi anh ép Laojun nói thêm chi tiết, Laojun bình thản mà tiếp tục thôi.

(Reiko-dono đã giải phóng toàn bộ sức mạnh và giờ đang chóng lại nó..... Cô ấy đã đứng lên.... Cô ấy không sao ạ. Thay vào đó, tên kia chắc không thể duy trì chiêu đó lâu)

Hình như Laojun cho Reiko lời khuyên suốt lúc giải thích tình hình cho Jin. Rồi, cuối cùng, thế cân bằng đã bị phá vỡ.

(Cô ấy đã phá hủy viên Elradright mà Raldus đang giữ)

Nhưng ngay khi họ nghĩ rằng từ lúc đó, Reiko sẽ chiến thắng một chiều thì hai con quỷ xuất hiện. Tuy nhiên, hai con này có vẻ không dữ dằn gì vì sau khi cho Reiko thông tin về 'Sốt Cạn Kiệt Mana', lúc này, chúng lấy Raldus bất tỉnh và về lại quỷ quốc.

(Vẫn có thể truy dấu Mana của Raldus... Thế nhưng, hình như một trong hai con quỷ mới kia có thể dùng ma thuật dịch chuyển. Chúng đột nhiên biến mất về nơi phương xa)

“Ma thuật dịch chuyển?”

Vì Cổng Dịch Chuyển cũng tồn tại, chẳng lạ gì khi có ma thuật tương tự.

“...Và cả ma thuật trọng lực nữa ư?”

Ắt hẳn đối phủ phải đáng sợ lắm mới khiến Reiko gặp rắc rối.

Jin thật lòng chỉ cảm thấy vui vì đã làm cơ thể em ấy bằng Adamantite Ma Thuật. Đồng thời, anh cũng quyết định không để cho Reiko đối mặt với tình huống nguy hiểm nào nữa.

Tuy nhiên, có những chuyện cần phải làm ngay lúc này. Jin lại quay về với công việc của mình.

Và 20 phút sau chuyện đó.

(Thưa Chúa Tể, Reiko-dono đã về ạ)

“Ta hiểu rồi!”

Jin dừng chế ống. Reiko liền leo lên cầu thang.

“Otou-sama, con về rồi đây”

Jin chào mừng em ấy với cả hai tay.

“Mừng con về, Reiko. Con không bị thương ở đâu chứ?”

Reiko gật đầu.

“Không ạ, nhờ vào cơ thể mà người đã trao cho, con có thể bình an quay về”

Khi Reiko đáp, Jin ôm em ấy và nói.

“Làm tốt lắm”

“...Otou-sama?”

“Reiko, ta thấy mừng vì con ổn... Thật đấy, từ giờ, ta sẽ không bao giờ để con gặp nguy hi-”

Nhưng anh bị Reiko ngắt lời.

“Không đâu, Otou-sama. Chuyện này có thể coi là tự phụ, nhưng con phải nói.... con sẽ bảo vệ những gì người người muốn bảo vệ. Niềm vui của người là niềm vui của con. Nỗi buồn của người là nỗi buồn của con. Cơn tức giận của người là cơn tức giận của con. Và hạnh phúc của người, cũng là hạnh phúc của con. Con là cái bóng của người. Và cái bóng thì luôn theo chủ nhân mình đến bất cứ đâu”

Khi em ấy nói xong, Jin ôm em ấy chặt hơn nữa và nói.

“...Cảm ơn con, Reiko. Nếu là vậy thì ta chỉ còn một chuyện phải làm thôi. Khiến cho con không bị tổn hại hay thua bất kỳ ai dù có là gì”

Jin nói tiếp với nụ cười cay đắng.

“Và, để biến con thành quý cô không thua kém bất kỳ bé gái nào khác”

“Dạ, con tin vào người”

Elsa thấy cuộc trao đổi giữa cha và con gái như vậy chỉ lẩm bẩm với tông giọng không ai nghe được.

“...Mình ghen tỵ quá”

********

Sau khi đã dịu xuống chút, họ nghe báo cáo về 'Sốt Cạn Kiệt Mana' từ Reiko. Đương nhiên, Elsa cũng ở đó.

“...Ta hiểu rồi, Vậy là ít nhiều gì thì biện pháp của chúng ta không sai nhỉ. Tuy nhiên, mấy phút trước dùng Medicare... khó thật”

Jin khoanh tay và suy ngẫm. Anh tụ hợp suy nghĩ trong một phút.

“...Elsa, anh chắc là em đã mệt rồi nhưng mà, anh muốn yêu cầu em chuyện này”

Jin nhờ với vẻ hối lỗi. Nhưng Elsa năng nổ đáp lại.

“Mm. Đó cũng là ước muốn được trở nên hữu dụng của em mà”

“Cảm ơn em. Anh muốn tạo ra ma cụ để kích hoạt Genesung”

Vậy là, để mở đầu, Jin nói với Elsa về Ma Ngữ, Công Thức Ma Thuật và Trình Tự Ma Thuật.

Anh chậm rãi giải thích những điều cơ bản vậy nên cô ít nhiều gì cũng hiểu được trong khoảng 1 tiếng và tới lúc xử lý thực tế rồi.

“<<Viết Vào>>”

Họ làm luôn mà chẳng thực hành gì cả nhưng vì Elsa đã từng thực hiện, chuyện đó giúp ích rất nhiều và họ có thể làm đúng cách. Nói thì là vậy, chứ việc kiểm soát và kích hoạt ở vài phần không đủ cho lắm.

“Anh xin lỗi vì đã đột nhiên để em làm chuyện khó. Thế nhưng, với thứ này, anh có thể sản xuất hàng loạt rồi”

Đúng vậy- bản thân Jin không thể dùng Heilverfahren hay Genesung nhưng một khi anh biết được Trình Tự Ma Thuật thì anh có thể tái tạo ma thuật ấy như ma cụ.

“...Thật sao, anh tuyệt lắm đó, Jin-nii ạ”

Elsa nhớ cái lần cô biết Jin say xe trên xe mình khi cô du ngoạn đến Vương quốc Elias và nhớ về việc Reiko lập tức có thể dùng Hồi Phục sau khi thấy Elsa dùng nó một lần.

“Em cần phải chăm hơn với tư cách là em gái nuôi của anh”

Elsa đã bí mật tự quyết như thế nhưng cô không nhận ra rằng thậm chí món ma cụ đầu tiên của cô đã là thứ công cụ ở cấp độ rất cao rồi và đã vượt quá tiêu chuẩn thông thường.

Jin, không biết quyết tâm của Elsa, cứ lần lượt lắp kín Công Thức Ma Thuật vào Tinh Thể Ma Thuật.

********

Sáng sớm hôm sau, Lithia và Pasco đang đứng trước lâu đài Nidou, tất cả đều đã ăn mặc chỉnh tề.

“Jin-dono, anh bảo bọn tôi dùng loại ngựa này ư?”

Trước mắt họ là 2 con Golem ngựa do Jin làm vào đêm qua.

“Ừ. Lũ ngựa này không cần ăn uống và chúng không thấy mệt nữa. Bên cạnh đó...”

Jin mở cửa khoang trên thân nó. Thân lũ ngựa lớn lắm nên anh có thể thêm không gian trữ đồ vào.

“Mọi người có thể bỏ những thứ quan trọng vào đây. Vì có thiết lập ma thuật nên chỉ có người cưỡi mới có thể mở thôi”

“L-Là vậy sao...?”

Biết về chức năng bất thường này, Lithia ngạc nhiên.

“Ngoài ra, trong đây có thuốc chữa thương cho khoảng 100 người cùng với 5 món ma cụ trị liệu mới nhất. Mọi người có thể dùng theo cách mà tôi đã giải thích cách đây không lâu”

Cách đây không lâu, trong lâu đài, anh đã giải thích cho họ về 'Sốt Cạn Kiệt Mana' và phương pháp để chữa nó.

Đương nhiên, anh nói Machina đã cho mình biết chuyện đó.

“Và tôi cũng để nước ép Pelshika vô đây rồi. Mệt thì uống đấy. Nó sẽ cho mọi người thêm năng lượng”

Đó là loại đặc biệt được làm của Đảo Hourai. Jin đã điều chỉnh để nó có thêm tác dụng phục hồi sức chịu đựng.

“...Ừm, biết rồi. Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi lắm nhưng mà phải giải quyết vấn đề về căn bệnh này trước đã”

“Hmm. Tôi sẽ bảo vệ Lithia-dono cho. Jin-dono, anh có thể thoải mái đi nghỉ rồi”

Nói thế, Pasco Rush ưỡn ngực tự hào. Jin gật đầu nhưng thực tế là anh đã để Deneb-30 đi cùng họ.

Một người hộ tống vô cùng trọng yếu. Nếu là người không phải quỷ, thì chẳng ai có thể đánh lại Deneb-30. Tuy rằng đó là nếu số lượng đối thủ không quá đông thôi.

Anh cũng để Falcon 6 đến 10 ở yên trên không trung để hỗ trợ khi họ cần. Chỉ có Lithia và Pasco là không biết đến chuyện này.

Sau khi chữa trị cho lũ bồ câu còn lại, họ đã viết báo cáo đơn giản và rõ ràng về căn bệnh này rồi để bồ câu giao đi.

Chắc là trước buổi trưa sẽ đến được Vương quốc.

“Vậy thì, chúng ta sẽ khởi hành ngay thôi”

Sau khi hoàn tất hết việc chuẩn bị cần thiết, Lithia và Pasco leo lên Golem ngựa. Họ đã cưỡi Ain với Tsubai vào hôm bữa nên không còn gặp vấn đề gì về việc xử lý nữa.

“Lithia-dono, bảo trọng. Pasco-dono, bảo trọng”

“Ừ!”

Cả hai khởi hành.

Thấy ngạc nhiên vì sự thoải mái và dễ xử lý của lũ ngựa này so với Ain và Tsubai, Lithia với Pasco băng qua sông Herme và phi nước đại đến Đèo Togo.

“Được rồi, chắc mình cũng phải làm những gì mình cần làm thôi”

Nói thế, Jin dùng Cổng Dịch Chuyển trong lâu đài Nidou để về lại Đảo Hourai.

“Laojun, tình hình bệnh dịch bùng nổ ở tất cả địa điểm sao rồi?”

(Dạ thưa, Chúa Tể. Theo thông tin từ Quinta thì...)

Họ ra lệnh cho Quinta phân tán khắp Vương quốc Cline để điều tra những bệnh nhân có thể mắc 'Sốt Cạn Kiệt Mana'.

Jin quả là Jin, hết mình ngăn chặn dịch bệnh này lây lan.

Bình luận (0)Facebook