• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Jin, Khởi Hành

Độ dài 1,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:16:07

Dịch Giả: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

===============================

Lùi thời gian lại một chút.

Sau khi được nói rằng anh có thể đi bất cứ khi nào mình muốn, Jin hớn hở về lại Đảo Hourai và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.

“Giờ thì trước tiên là hãy chuẩn bị xe”

Cỗ xe anh chế lúc ở Vương quốc Egelia vẫn còn đó, nhưng sau khi thiết lập Cổng Dịch Chuyển dùng cho mục đích khác thì việc cài đặt lại sẽ rất phiền.

Laojun đã chuyển loại xe tương tự đến vào dịp này, Jin nghĩ anh sẽ làm mẫu mới từ đầu luôn.

Anh làm vẻ ngoài giống với cỗ xe trước.

Đương nhiên, anh cũng trang bị Cổng Dịch Chuyển.

Với hệ thống treo tự hỗ trợ ở bốn bánh,'Treo Chủ Động'.

Nội thất đầy đủ, có luôn điều hòa.

Đèn pha.

Và tất nhiên, ngựa sẽ là ngựa Golem.

Đây là những thứ thường được trang bị nhưng tại điểm này, Jin đã làm chuyện không tưởng.

“Chắc mình sẽ làm cho nó chạy mà không cần đến ngựa nhỉ”

Nói cách khác, anh tính lắp Động Cơ Golem để nó có thể tự chạy.

“Mình không thể gắn động cơ lớn, thứ khá nổi bật, được nên mình nghĩ chí ít cũng phải làm những gì mình có thể”

Anh chẳng hề nhận thức được 'ít' của anh không thể được coi là 'ít' của mọi người.

“Otou-sama, con chuẩn bị vật liệu rồi đây”

Reiko mang nhôm 64 đến. Nó cứng hơn nhôm thường nhiều.

“Được rồi, hãy bắt đầu thôi nào”

Không cần phải lo về người xem, Jin có thể bung lụa để dùng Ma Thuật Chế Tạo và tiếp tục xử lý vật liệu. Reiko đang hỗ trợ anh.

Hơn nữa, Laojun ân cần nên đã gọi thêm 2 Golem Smith đến.

Và trước khi họ biết thì cỗ xe đã hoàn thành mất rồi.

Họ dùng da Hải Long để làm lốp xe. Do độ ghồ ghề tương tự như vảy rồng, lực bám của nó rất là phi thường, ngay cả trên những tảng đá. (Thực tế thì đá có thể vỡ luôn ấy chứ).

“Đúng như ta nghĩ, Động Cơ Golem nhỏ thì chúng ta chẳng có nhiều tốc độ lắm”

Jin càu nhàu khi thấy cỗ xe đang chạy thử.

Động cơ nhỏ nên chúng được lắp ở mỗi bánh. Trông như chẳng có gì ngoài những chiếc lốp căn ấy, nhưng thực tế lại có Động Cơ Golem được lắp bên cạnh.

Và vì thế mà anh không thể lắp thêm thứ gì quá lớn không thì sẽ nổi bật lắm. Nhưng cũng đúng, điều đó sẽ làm giảm mô-men xoay. Nó chỉ có thể đạt tốc độ khoảng 40km/h thôi.

Nếu ngựa Golem toàn lực kéo xe, tốc độ sẽ tăng lên thành 100km/h. Trong khi tốc độ tối đa của những cỗ xe bình thường chỉ có 15km/h.

Dù rằng bản thân Jin chẳng biết biện pháp của mình khá là kỳ quặc.

Những con ngựa Golem này dùng lại vật liệu trước đó.

Thậm chí, nhôm đã được thay bằng nhôm 64 và được tăng cường bởi Cơ Bắp Ma Thuật, khiến cho công suất gấp đôi cỗ xe trước.

“Sẽ tốt biết mấy nếu có thể tự mình cưỡi nó”

Anh lắp yên cho ngựa, bàn đạp cho yên và tay vịn để cưỡi ngựa mà không cần dùng đến xe.

“Chắc ta nên trang bị chỗ ngồi để có thể thoải mái lúc cưỡi. Ừm, khi cần, ta luôn có thể dùng Cổng Dịch Chuyển và quay lại để ngủ mà”

Không có ai ở đó để vặn lại rằng 'Thế mà anh gọi đây là chuyến đi sao?'.

Sao cũng được, siêu xe 2 đã hoàn thành trong khoảng 2 tiếng.

(Thưa Chúa Tể, thần có đề nghị ạ)

“Mm, gì thế?”

(Thần đề nghị người nên mang theo một con Golem, con có vẻ ngoài của loại Golem hạ cấp ạ)

Nghe đề nghị của Laojun, Jin liền hiểu ấn ý ngay.

“Ta hiểu rồi. 'Vẻ ngoài' hạ cấp à?”

Nói đơn giản, một con Golem chăm lo nhu cầu hằng ngày của anh.

“Ta cũng có thể biến nó thành tài xế bình thường mà nhỉ”

Và rồi, Jin bắt tay vào làm ngay. Nói chung, Jin quả thực rất thích làm Automata với Golem.

“Cơ sở giống Golem Butler cũng tốt”

Anh dùng thép không gỉ 18/12 làm vật liệu thô. Nhìn qua thì trông như sắt nên sẽ dễ dàng đánh lừa đôi mắt của mọi người.

Anh cố làm vẻ ngoài thật khó coi. Mẫu Golem chiến đấu của Thống Nhất Quân. Tuy vậy, anh không làm cho nó khó coi đến mức đó đâu. Sau cùng, anh chẳng muốn bị người khác hiểu lầm.

Sức mạnh cao hơn Golem Butler đôi chút và độ khéo léo gần với Golem Smith. Thế nên nó cũng có thể xử lý mấy việc linh tinh.

“Hmm, tốt hơn là ta nên ra lệnh lúc bình thường, nó sẽ giả vờ chậm chạp”

Và rồi, Golem Hầu Cận đã xong.

“Tên ngươi sẽ là... 'Steward'”

“Vâng, thưa Chủ Nhân”

Với thứ này, việc chuẩn bị sắp sửa hoàn tất rồi.

“...Ta sẽ nghỉ chút đây. Reiko, Laojun. Ta giao phần còn lại cho hai người”

“Dạ, thưa Otou-sama”

(Cứ giao cho chúng thần)

Đúng như mọi người dự đoán, Jin đã khá mệt nên để phần việc chuẩn bị còn lại lại cho Reiko và Laojun và nằm xuống sàn nghỉ luôn.

********

“Được rồi, tôi sẽ trở lại”

Jin đi thông báo cho người dân Làng Kaina biết về chuyến đi.

“Jin-nii, bảo trọng. Gửi lời chào của em đến Rai-nii nhé”

“Jin-sama, xin hãy bảo trọng”

“Jin, bảo trọng đó. Nhớ về đấy, được chứ?”

“Onii-chan, thượng lộ bình an...”

Sau khi được tiễn bởi Elsa, Mine, Martha và Hannah, Jin hướng đến nơi trú ẩn.

Cổng Dịch Chuyển nằm ở công xưởng cũng được nhưng bởi cảm thấy sao sao ấy, nên anh đến nơi trú ẩn luôn.

Trước nơi trú ẩn, gác cổng Làng Kaina, Land A đến Z đã xếp thành hàng.

“Thưa Chủ Nhân, chúng thần là đội 'Land' phụ trách việc bảo vệ Làng Kaina ạ”

“Ohh, làm tốt lắm. Thế thì ta giao Làng Kaina cho ngươi trong lúc ta vắng mặt đấy. Ta sẽ đi ra ngoài một lúc”

“Vâng, xin cứ giao cho chúng thần. Thượng lộ bình an, thưa Chủ Nhân”

Và thế là Jin biến mất bên trong nơi trú ẩn.

********

Vương quốc Celuroa, phía bắc thành phố tỉnh Bololon, một vùng đất hoang vắng trải dài. Tên nơi đó là vùng đất hoang Bololon.

Đằng xa, nơi mắt thường có thể thấy, nó đầy ắp những tảng đá, thậm chí có tảng còn cao đến tận 50m.

Có thể dễ dàng hơn khi nghĩ phong cảnh nơi đó hệt như Arizona quy mô nhỏ, nơi xuất hiện trong những bộ phim phương Tây.

Trong đống đá ấy, có một tảng lớn đến mức đáng chú ý và ở lối vào hang động bên dưới.

“Hmm, thì ra đây là vùng đất hoang Bololon”

“Vâng, con có lẽ đã đến đây khoảng 8 lần từ trước ạ”

Reiko lẩm bẩm.

Đó là khoảng thời gian khi Cổng Dịch Chuyển gặp trục trặc và Jin mất tích, lúc bấy giờ, Reiko đã dùng cùng một phương pháp để tìm Jin khắp thế giới.

“Khi đó, con xuất hiện trên trời và bị rơi tự do nhưng nhờ vào một phần bị hỏng của Cổng Dịch Chuyển, bằng cách nào đó, con đã quay lại phòng thí nghiệm nhưng đã vứt đi Cổng Dịch Chuyển ấy”

Tuy nhiên, khu vực được dùng đến có thể sẽ trở nên hữu dụng sau này nên Laojun đã truy dấu luồng ma thuật mờ nhạt còn sót lại và phái một đơn vị Golem Không Quân tìm vị trí chính xác. Và rồi họ lắp Cổng Dịch Chuyển tại đó nữa.

Nếu mà có những điểm thế này, nó sẽ giúp cho việc chu du nơi lục địa dễ hơn nhiều. Dù Jin và đồng bọn chỉ dùng trong một khoảng thời gian thôi.

Và vì lý do này, Cổng Dịch Chuyển không cần bên nhận đã được nghiên cứu. Cũng bởi mục đích an ninh.

(Trước tiên là tàu sân bay 'Hodaka'. Bên trong có rất nhiều không gian trống nên khi dùng nó làm điểm chuyển tiếp, dù cho kẻ địch có qua được Cổng Dịch Chuyển thì cũng chẳng thể đến được Đảo Hourai đâu)

Laojun giải thích thế với Jin. Jin nói 'được mà, ta sẽ giao lại cho ngươi' và chấp thuận. Hệ thống đó có lẽ sẽ xong sớm thôi.

Cỗ xe, thứ Jin và Reiko đang ngồi, chạy về phía tây nam của vùng đất hoang.

“Hmm, ông ấy cũng lắp la bàn à? Không hổ là Laojun”

Trên bản điều khiển cỗ xe đã được ngụy trang khéo, cũng có lắp một cái la bàn.

“Đường cao tốc chạy từ phía đông sang phía tây, nên nếu cứ đi về phía tây nam thì chắc sẽ đến đó thôi”

Jin để cỗ xe chạy ở chế độ 'ngựa Golem' và chỉnh tốc độ lên 50km/h. Sau khoảng 1 tiếng, đường cao tốc đã lọt vào mắt họ.

“Otou-sama, con thấy nó rồi”

Reiko cất tiếng. Trong mắt em ấy là con đường cao tốc trải dài về phía chân trời. Và thế là Jin giảm tốc độ cỗ xe lại.

Đến Jin còn biết cỗ xe chạy 50km/h là bất thường mà.

Nhưng dù thế, cỗ xe anh vẫn có tốc độ vượt quá 20km/h.

********

Bololon và Ganiz chỉ cách nhau 30km.

Xe của Reinhardt đang thoải mái đi.

Sau cùng thì sẽ tốn khoảng 1 ngày trời để đến biên giới, phía bên kia chính là quê hương họ.

“Reinhardt, hôm nay trời đẹp thiệt nhỉ”

Những chiếc xe đi thành hàng cạnh nhau, Matheus bắt đầu nói chuyện với Reinhardt.

“Ừ, cảm giác như xuân sắc nở rộ ấy. Cậu thấy buồn ngủ không?”

Mở cửa sổ ra, Reinhardt đùa cợt với Matheus.

“Haha, đúng thật. Tớ sẽ cảm thấy buồn ngủ trên ngựa mất. Dù tốt hay xấu thì rốt cuộc tớ vẫn là lính mà. Không có chuyện tớ lỡ ngủ gục trên ngựa đâu”

Trả lời xong, anh ta cố tình khảo sát xung quanh. Và rồi, mặt anh ta cứng đờ.

“Reinhardt, chạy nhanh lên”

“Chuyện gì thế?”

“...Có cỗ xe bí ẩn đang chạy đến đây từ vùng đất hoang kìa”

Nghe thế, Reinhardt mở cửa số khác và nhìn ra. Nhưng trái với vẻ mặt của Matheus, Reinhardt lại thấy vui.

“Matheus, đó là bạn tớ đấy”

“Gì cơ?”

“Tớ bảo cậu trước rồi, phải không? Vị Magi Craftman tớ quen và đã thành bạn trong chuyến đi này. À không, tớ đoán giờ đây phải gọi anh ta là Magi Craftman Danh Dự của Vương quốc Egelia. Xe của Jin Nidou đấy”

“Nói gì thế? Của anh ta ư?”

“Ừ. Làm gì có người có thể chế ra những con ngựa Golem tinh tế như thế chứ”

Tắm mình trong ánh dương tàn, con ngựa Golem ánh lên màu bạc rực rỡ, kéo cỗ xe nhôm theo sau. Điều khiển những con ngựa ấy là một con Golem bằng sắt.

“Oiii, Reinhardt!”

Từ cỗ xe đó, Jin lú mặt ra và vẫy tay với họ.

“Oii, Jin! Đã lâu rồi nhỉ!”

Reinhardt cũng lú ra cửa sổ và vẫy tay lại.

Bình luận (0)Facebook