• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Tặng Quà

Độ dài 1,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:14:55

Dịch Giả: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008

_Mai đi chơi, tối mới về, nên hôm nay quăng sớm.

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

====================================

“Bộ váy xanh nhạt một mảnh cho Hannah. Với khăn trắng thắt quanh eo mà em có thể buộc thành nơ”

Jin làm trang phục của Hannah theo lời Elsa khuyên.

Một thứ đơn giản điển hình đối với thường dân. Nhưng muốn nó thêm thanh lịch thì cuối cùng anh đã làm váy một mảnh. Bởi đang vào xuân nên tay áo được giữ cho ngắn lại.

Loại vải được dùng là Lụa Ma Thuật. Nó thì nhẹ và kết cấu thì tốt.

“Hmm, Onii-chan, em muốn thêm tạp dề nữa”

Hannah hỏi và thế là thay cho khăn, anh quyết định làm một chiếc tạp dề trắng dây rộng.

“Wow~, tuyệt ghê!”

Bộ trang phục ấy làm ngay trước mắt bé ấy. Tinh thần Hannah ngày càng cao.

“Được rồi, đã xong. Muốn mặc thử chứ?”

Jin hỏi, rồi Hannah cởi đồ cũ ngay tại chỗ.

“Dạ!”

Bé ấy đáp kèm theo nụ cười rạng rỡ.

“Wow, cảm giác đã quá”

Hannah hơi ngơ ngác vì cảm giác khác với loại trang phục vải sợi mà bé ấy đã mặc từ đó đến giờ, nhưng rồi bé ấy nhìn bản thân trong gương và.

“Woow, đây là em sao? Onii-chan, cảm ơn ạ!”

Bé ấy nói, nhảy dựng lên vì vui sướng.

Kế đến là trang phục cho Elsa.

“Trang phục xanh lục nhạt hợp với em lắm nhỉ, Elsa?”

Jin nói và Elsa gật đầu.

“Mm. Em thích màu đó”

Sau đó, họ quyết định làm bộ váy một mảnh loại A đơn giản cũng được làm từ Lụa Ma Thuật. Thiết kế thì tương tự như trang phục của Hannah.

Thường dân chẳng hề mặc trang phục mà có thiết kế phức tạp. Ngoài ra, mấy thứ trang trí như ren hay ruy băng dường như không được sử dụng.

Tình cờ thay, chiều dài của hai bộ váy ấy đều đến gối. Về phần tất, cả hai đều đeo loại dài đến mắt cá chân.

“Anh đoán tiếp theo là giày nhỉ”

Anh làm giày kiểu Mohican bằng da ma thú. Chúng có màu nâu sẫm. Chúng cũng thường nốt luôn.

Và thế là cả Elsa lẫn Hannah đều mặc những bộ trang phục đơn giản hệt như nhau. Khác biệt duy nhất là chiếc tạp dề Hannah đang mang thôi.

Tuy nhiên, Lụa Ma Thuật và da ma thú được dùng đều là vật liệu hiếm. Nhìn thoáng qua thì trông cũng bình thường, nhưng độ bền lại lớn gấp lần vật liệu bình thường.

Bởi họ còn dư thời gian, Jin quyết định rằng đây là cơ hội hoàn hảo để làm dây chuyền cho Hannah trong khi giải thích quy trình cho Elsa.

Hannah cũng dõi theo dù chẳng hiểu gì hết.

“Bởi màu nào cũng hợp với mặt dây chuyền đó, dùng Thạch Anh Ma Thuật nhỉ”

Thạch Anh Ma Thuật là loại pha lê màu trắng hoặc không màu và có quang hệ yếu. Chúng thậm chí còn được dùng làm nhãn cầu của Reiko. Tuy vậy, lý do quan trọng nhất mà Jin chọn nó là bởi người ta không thể phân biệt giữa chúng với thạch anh bình thường.

Thạch Anh là loại khoáng chất đại trà nên nó không phải là thứ không phổ biến đối với giới thường dân,, nhưng thứ này lại có giá gấp 100 lần. Dẫu vậy, nếu không dùng chiêu <<Phân Tích>> thì không thể nói khác biệt nằm đâu.

Bởi thiết kế cũng chẳng phức tạp là bao, nên anh biến chúng thành dạng cầu. Anh quyết định dùng Bạc Nhẹ làm móc cho nó và cũng dùng Bạc Nhẹ để làm dây có thể đeo trên cổ. Anh khiến Bạc Nhẹ hơi xỉn màu đi để nó trông như thứ sản phẩm rẻ tiền với vẻ ngoài thô sơ.

Đây là bởi nếu họ bất cẩn đeo lên thứ trang sức đắc tiền ấy, họ sẽ bị tình nghi, không chừng còn bị tấn công bởi những kẻ muốn nó.

Cuối cùng, Jin thêm Ma Năng của mình vào nhằm làm một điểm mốc cho việc tìm kiếm bằng Radar Ma Thuật, thế là xong.

“Hannah, quà nữa nè”

“Wow, em nhận thứ này được sao? Onii-chan, cảm ơn anh nha!”

Dù vậy, Hannah vẫn ngập tràn niềm vui bởi bé ấy đã chứng kiến Jin làm thứ đó cho mình.

Hannah liền đeo nó vào cổ và vui vẻ nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương.

“Hannah-chan, em dễ thương lắm”

Elsa vừa quan sát Hannah vừa mỉm cười vui vẻ.

Cuối cùng, Jin bảo Reiko đem thanh đoản kiếm của Lithia theo.

“Jin-nii, thứ gì đây ạ?”

Elsa thắc mắc hỏi và Jin đáp.

“Ồ, thứ này à, đây là của người quen của anh. Lý do khác mà anh muốn đến Alban cũng là để hoàn trả thứ này”

“Hm...”

Đôi mắt Elsa lộ vẻ hơi buồn khi nhìn chăm chăm vào thanh đoản kiếm. Jin nảy ra một ý tưởng làm lý do.

“Elsa, em có từng để mất con dao găm kia không?”

Đó là thứ Jin tặng Elsa làm quá sinh nhật. Cô đã bỏ nó lại cùng với địa vị quý tộc khi cô từ chối hôn ước được dàn xếp trái với mong muốn của mình.

“...Mm. Chỉ một khoảng thời gian kể từ lúc em nhận thứ đó từ Jin-nii”

Elsa đáp lại để xác nhận, quả thực là cô có hơi buồn. Sau đó.

“Nếu là vậy, anh sẽ cho em thứ phù hợp với em của hiện tại”

Jin nói.

“Dạng như là?”

Elsa rất hứng thú.

“Bởi có lẽ thường dân thì không cần kiếm, thứ như dao chăng”

“Dao à, mh-hm, cũng được”

Elsa dường như đã hiểu. Sau đó, Hannah đang đùa vui trước gương đến giờ bước lại.

“Onii-chan và Onee-chan, hai người đang làm gì dạ?”

“Hmm, anh nghĩ đến thứ mình sẽ tặng cho Elsa nhân dịp này ấy mà”

Jin đáp. Nghe xong, Hannah trông rất là quan tâm.

“Ừm, cứ xem đi. Elsa nữa, quan sát cẩn thận vào nhé”

Jin nói và chuẩn bị Bạc Nhẹ.

“<<Hình Thành>>. <<Hình Thành>>. <<Hình Thành>>”

Anh dùng <<Hình Thành>> liên hồi. Thứ mà Jin làm được gọi là dao gấp.

Hồi còn đi làm, anh đã từng dùng dao cho thợ điện và đôi khi là dùng dao gấp kiểu Nhật.

Bởi không có cơ chế khóa lại, nên anh thêm cơ chế đơn giản.

“Có vẻ thú vị thật”

Rõ ràng, thế giới này không có dao gấp kiểu thế. Hầu hết đều là loại dao tra vào vỏ để giữ nó an toàn.

Lưỡi dao Bạc Nhẹ và có tay cầm. Bởi thứ đó không được bắt mắt lắm, anh trang trí bằng sừng Ngụy Long [note14465] , và đính Tinh Thể Ma Thuật nhỏ lên trển.

Những mảnh Tinh Thể Ma Thuật ấy cũng sẽ hoạt động như điểm mốc cho Radar Ma Thuật.

“Được rồi đấy, đã hoàn tất”

Sau khi rút và gấp nhiều lần để xác nhận nó có hoạt động không.

“Elsa, món quà khác cho em đây nè”

Jin nói và giao nó cho Elsa. Tuy thứ đó là dụng cụ sắc nhọn, nhưng giờ họ đã là anh em rồi, dù là nuôi thôi, thì cũng chẳng có vấn đề gì hết.

“Cảm ơn ạ, Jin-nii”

Bởi cô đã quan sát cách làm nó, Elsa liền thử rút và gấp lại. Rồi, cô mỉm cười ngọt ngào và nói cho Jin về ấn tượng của mình.

“Thứ này thú vị quá đi. Tiện lợi lắm cơ”

“Haha, miễn là em hài lòng thì được rồi”

Jin cũng mỉm cười.

“Elsa Onee-chan cũng được Onii-chan tặng quà luôn à, chúng ta như nhau rồi kìa!”

Hannah có tâm trạng tốt như mọi khi.

Và thế là bên ngoài đã trở nên tối hơn. Chuyện này là bởi Đảo Kunlun chạy trước Làng Kaina tận 1 tiếng mà.

“Vậy thì, chúng ta đi ăn nhé?”

Jin nói và rời công xưởng. Anh rửa tay trong phòng vệ sinh, nơi Hannah và Elsa cũng đi đến cùng để rửa tay.

Trong phòng ăn, Peridot và Topaz đã dọn sẵn bữa tối.

“Wah, thứ này là gì vậy?”

Jin đã đưa ra chỉ thị cho thực đơn tối nay từ trước.

Thịt dê núi lăn bột và chiên giòn. Topopoes luộc, nghiền, trộn với bắp và ít thịt, phủ bột mì lên trứng đánh bông, và rắc vụn bánh mì lên trước khi đem chiên ngập dầu.

Nói cách khác, hamburger thịt và croquettes.

Bởi chẳng có nước sốt Worcestershire, họ phải dùng phiên bản tự chế, và cuối cùng, lần đầu tiên nó được trình diện sau khi đã được dùng thử. (Dù người gặp rắc rối để làm ra nó không phải là Jin mà là Peridot trên Đảo Hourai)

“Wow, ngon quá đi!”

“Mm, thứ này, có lẽ nào, làm từ Topopoes?”

Hannah thưởng thức hamburger thịt còn Elsa có khẩu vị tinh tế đã nhìn xuyên qua thành phần của croquettes.

“Em không biết là Topopoes lại có thể ngọt đến thế cơ đấy”

Cô ăn theo cách không hề e sợ Topopoes như cô đã từng.

Sau bữa ăn, họ dành thời gian trò chuyện với Hannah về chuyến hành trình mà Jin và Elsa từng trải.

“Và rồi, Jin-nii làm diều và thả cùng lũ trẻ”

“Huh, ước gì giờ anh làm thêm cái nữa”

“Ah, được thôi. Anh nghĩ thả diều cũng có thể phổ biến ở Làng Kaina nữa”

Đêm hôm đó, Hannah và Elsa ngủ chung phòng.

“Wow, mùi chiếu tatami thơm quá”

Bởi Hannah dường như cũng đã thích mùi chiếu tatami, hay đúng hơn là mùi cỏ mềm, Jin tự hỏi liệu có thể trồng nó ở Làng Kaina không.

“Vậy thì, chúc ngủ ngon nhé”

“Chúc ngủ ngon, Onii-chan”

“Chúc ngủ ngon, Jin-nii”

Họ lên giường tương đối trễ, nhưng bởi Hannah phấn khích quá nên có lẽ bé ấy không ngủ được rồi.

*********

“Hôm nay chúng tôi cũng chẳng thề rời đi...”

“Chuyện đó thật không may”

Cũng là tối hôm nay, Laojun nghe báo cáo định kỳ của Reinhardt thay cho Jin.

Bình luận (0)Facebook