• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Nước Ép Peshika

Độ dài 1,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:16:32

Dịch Giả: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

===============================

Hai đứa trẻ đã tỉnh dậy nên Jin, cùng Elsa và Mine, đến phòng của chúng.

Lúc này trời đã tối đen như mực nhưng nhà Jin được Đèn Lồng Ma Thuật soi sáng, họ có thể thấy rõ.

Và căn phòng nơi hai đứa trẻ đang ngủ thậm chí còn sáng rực hơn.

Có hai tấm nệm được trải trong phòng và Belle vẫn đang nằm ở trển. Barou đã ngồi thẳng dậy và thấy Jin với những người khác bước vào.

“Yo, hình như mấy em tỉnh lại rồi nhỉ”

Jin gọi chúng.

“D-Dạ! U-Um.... nơi đây là...?”

Chất lượng của những tấm nệm mà hai đứa trẻ ngủ đều là hàng của Đảo Hourai. Barou, người đang cảm thấy biết ơn vì tấm nệm rất thoải mái này đã mở miệng nói trước.

“Đây là nơi có tên Làng Kaina. Quan trọng hơn, em thấy sao rồi?”

“V-Vâng. Cảm ơn anh nhiều, Giờ em đã ổn”

Barou vừa nói vừa cố đứng dậy nhưng Jin đã ngăn cậu lại và nói.

“Ah, cứ nằm xuống, không sao đâu. Uống thứ này đi”

Nói thế, Jin trao cho cậu ly nước ép Pelshika đặc biệt làm ở Đảo Hourai. Đương nhiên, có đủ cho Hannah với những người khác nữa, anh tính cho họ sau.

Điều rất đặc biệt ở thứ đó là chúng không được trữ trong Máy Nạp Hạt Năng Lượng mà thay vào đó là Hộp Hạt Năng Lượng.

Theo kết quả từ cuộc khám xét của Laojun, Pelshika mọc ở Đảo Hourai thậm chí chứa nhiều Hạt Năng Lượng hơn.

Chúng chứa Hạt Năng Lượng hệt như dược phẩm hồi phục nhưng hiệu quả lại khác. Dược phẩm hồi phục sẽ chữa lành những vết thương trên cơ thể nhưng Pelshika sẽ ổn định lại cơ thể.

Thậm chí còn được xác minh rằng nếu dạng sống có lượng Mana tí tẹo ăn thứ quả Pelshika này thì Mana của họ sẽ trở nên tinh khiết và tạm thời tăng thêm với lại tình trạng thể chất của họ sẽ được cải thiện mạnh.

Nó vẫn còn đang được nghiên cứu là có phải do tính chất của Hạt Năng Lượng hay do chính vùng đất ấy.

Và bởi vậy, nước ép Pelshika làm từ quả Pelshika của Đảo Hourai có nhiều đặc tính chữa thương, tuy không nhiều như dược phẩm hồi phục. Trên hết, sẽ chẳng có tác dụng phụ dù ngày nào cũng uống nó.

Hơn nữa, nếu dùng cùng dược phẩm hồi phục thì hiệu quả thậm chí có thể tăng gấp đôi.

“C-Cảm ơn anh nhiều. Itadakimasu”

Barou dùng hai tay nhận ly nước ép, tỏ lòng biết ơn. Cái lý ấy chứa đầy nước ép. Cậu do dự một lúc nhưng khi ngửi thấy mùi ngọt ngọt, cậu đã thử uống một ngụm.

“....!”

Độ ngọt khó tin lan tỏa khắp vùng miệng cậu. Và trước khi nhận ra thì cậu đã uống xong hết rồi.

“Cảm ơn anh nhiều ạ. Ngon lắm”

“Em muốn uống thêm không?”

Jin hỏi Barou, người đang miễn cưỡng nhìn vào chiếc cốc.

“K-Không đâu! Hãy cho Belle ạ, chứ không phải cho em!”

Nghe thế, Jin cười.

“Để bé ấy uống trước à. Phải rồi, Barou, em để bé ấy uống nha”

Nói đoạn, Jin trao cho Barou ly khác. Ly này chứa đầy thứ chất lỏng vàng nhạt và không còn tỏa ra mùi ngọt ngọt kia nữa.

“Em có thể hỏi là liệu thứ này có uống được không ạ?”

“Đó là thuốc đấy”

Jin trả lời ngay và thúc cậu cho bé ấy uống nhanh. Nghe rằng đây là thuốc, Barou vội nâng người Belle lên và nói.

“Belle, cậu uống được chứ? Đó là thuốc”

“...Được”

Tuy cô bé ấy đã tỉnh, nhưng hình như giác quan vẫn còn trên mây vậy nên năng lực nói của bé ấy vẫn chưa được đúng lắm. Barou bằng cách nào đó đã khiến bé ấy uống thuốc và để bé ấy nghỉ tiếp.

“Cảm ơn anh nhiều”

Jin nhận lấy cái ly, và lần này, cho cậu ly khác.

“Cho em ấy uống thứ này đi, dù chỉ một chút cũng được”

Lần này là nước ép mà Barou đã uống. Barou cũng giúp Belle uống.

Bằng cách nào đó, Bell cũng uống được.

Thấy thế, Jin chỉ vào cái tủ lạnh được đặt ở góc phòng và nói.

“Thứ nước ép này vẫn còn nhiều trong cái tủ đằng đó. Nếu muốn uống thêm thì hãy đến đó lấy. Hôm nay nghỉ khỏe đi”

Được bảo vậy, Barou rụt rè hỏi.

“U-Um... sao anh lại quá tốt với bọn em thế?”

Jin nghĩ đôi chút và đáp.

“Hmm, không biết nữa. Chỉ là anh không thể để mặc mấy em trong hoàn cảnh đó thôi nhỉ?”

Và rồi anh giới thiệu Elsa với những người khác.

“Đây là Elsa, em gái nuôi của anh. Còn kia là Mine, mẹ Elsa”

“Ah, e-em là Barou. Elsa-sama, Mine-sama, hân hạnh được làm quen”

Barou đứng dậy và chào họ, sau đó quay mặt về phía Jin và hỏi.

“U-Um, tên anh là gì vậy?”

“Hm? Ah, anh chưa giới thiệu bản thân mình à? Anh là Jin. Jin Nidou”

“Jin-sama à, hiểu rồi! Cảm ơn anh vì đã cứu bọn em!”

Barou tỏ lòng biết ơn với cái gật đầu sâu.

“Ah, không có gì đâu. Cứ nghỉ đi”

Nói đoạn, Jin rời phòng cùng Elsa và Mine.

Trước lúc rời đi, anh nói.

“Nhà vệ sinh nằm ở tầng trệt ấy. Giếng nước thì hơi xa nhưng nước uống nằm trong cái tủ kia đó. Anh sẽ ở phòng kế bên nên nếu có chuyện thì hãy đến gọi anh”

Và cuối cùng là rời đi.

Jin về phòng mình và Elsa với Mine xuống cầu thang.

Bị bỏ lại, Barou chăm sóc Belle. Hình như Belle lại ngủ nữa rồi. Chẳng biết sao, nước da của bé ấy đã tốt hơn trước.

Khi cậu thử kiểm tra thân nhiệt, nó cũng đã giảm đáng kể rồi.

“Thứ thuốc đó quả thực là có hiệu quả...”

Barou nói với chính mình. Cậu cũng sẽ tự nhiên nghĩ vậy thôi, bởi tình trạng của Belle đã như thế suốt 4 ngày trời mà. Cậu cảm thấy như mình cũng đã được tiếp thêm sinh lực.

“Hình như bọn mình đã được cứu vớt bởi một người thực sự tốt hử...”

Và nằm xuống lại.

“Tấm nệm này cũng thoải mái đến mức khó tin nữa”

Và như thế, Barou cũng lại ngủ tiếp.

********

Hôm sau, Barou tỉnh giấc bởi những tia nắng chói chang chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Cậu nhận ra mình đang ngủ trên tấm nệm vừa mềm vừa mịn.

“Ah, mình hiểu rồi... Bọn mình đã được Jin-sama cứu”

Lẩm bẩm thế, cậu nhìn sang bên cạnh. Belle đáng ra đang ngủ tại đó lại không còn nữa và tấm nệm đã được gấp gọn lại.

“B-Belle?!”

Cậu hoảng hốt và tính nhảy ra cửa sổ để tìm bé ấy nhưng rồi dừng lại khi thấy mình đang ở tầng 2. Và khi nhìn kỹ, Belle đang ở dưới, ngay trên tầng trệt.

“Belle!”

Cậu gọi ra từ cửa sổ. Nghe giọng cậu, Belle nhìn lên và vẫy tay.

Barou liền chạy ra hành lang, xuống cầu thang và ra khỏi cửa.

“B-Belle! Giờ cậu khỏe rồi chứ?! Cơn sốt của cậu sao rồi?”

“Ừm, giờ tớ đã khỏe hẳn. Khi thức dậy vào lúc sáng, tớ phần nào cảm thấy rất tốt. Và, khi nhận ra, tớ đang nằm trên tấm nệm, phải không? Và Barou cũng đang ngủ thoải mái lắm. Thế là tớ âm thầm ra ngoài luôn”

“Haa... Đừng khiến tớ lo chứ. Nhưng mừng thật đấy”

Trong khi họ có cuộc trò chuyện như thế. Mine xuất hiện.

“Ah, mấy cháu đã dậy rồi sao. Quả nhiên, dược phẩm của Jin-sama rất có công dụng”

Mine biết bởi bà cũng đã từng được dược phẩm của Jin chữa thương mà. Thấy Mine, Belle thì thầm vào tai Barou.

“...Bà ấy là ai thế?”

“Ah, ừm, hôm qua cậu bất tỉnh mà nhỉ? Umm, Mine-sama, phải không ạ?”

Mine mỉm cười và gật đầu.

“Ừ, đúng vậy. Bởi hai cháu đã tỉnh rồi, tốt hơn là nên đi rửa mặt đ... ah, có lẽ sẽ tốt hơn nếu hai cháu cùng đi tắm suối nước nóng chứ nhỉ”

Nói đoạn, bà gợi Elsa vừa mới tỉnh giấc.

“Elsa, hãy dẫn hai cháu bé này đến suối nước nóng đi. Mẹ sẽ mang khăn tắm và đồ thay cho chúng sau”

Tại Mine cũng đang chuẩn bị bữa sáng, Mine giao họ lại cho Elsa và về nhà để chuẩn bị.

“Vậy, chị sẽ dẫn hai em đến suối nước nóng. Theo chị nào”

“Umm, Elsa-sama nhỉ? Umm, chính xác thì suối nước nóng là gì ạ?”

Elsa cười hài lòng và chỉ trả lời là 'em sẽ biết khi đến đó thôi' và bắt đầu đi.

Barou và Belle chẳng có gì để làm cả nên họ đi theo Elsa.

Bình luận (0)Facebook