• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, la hét trong tuyệt vọng

Độ dài 695 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:34

『Cộng hòa Rakushadia: Lindonburg』

「YEAH! CUỐI CÙNG CŨNG TỚI NƠI!! Vĩnh biệt say sóng!!」 Kazuha

Mệt quá!

Kiếm quán trọ nào rồi vào đó nghỉ thôi!

「… Mới tới mà ồn ào quá…」 Tao

Tao nhẹ nhàng duỗi người khi xuống thuyền.

「Vậy tôi đi tắm đây… Rei? Cô giúp tôi tìm nhà trọ với nhé?」 Ruru

Chúng tôi đi theo Ruru.

Tôi cũng muốn tắm nữa!

「Được thôi~! Ruru-sama♪ Chị rất hân hạnh giúp em kiếm nhà trọ♪ Cùng với Kazuha-sama♪」 Rei

Sao lại kéo tôi vào nữa vậy…

「Fuu… Ta không nghĩ mình sẽ tham gia vào vụ này đâu, vì ta đang mệt nên…Ta sẽ đi nhậu」 Selen

Rồi, rồi.

Dù có ở thành phố nào thì cô cũng chỉ ở lỳ trong quán rượu thôi…

「Khoảng cách từ đây đến 《Thư viện cổ đại》ở《Amzeria》 là 400 UL …Nên cứ nghỉ trước đã rồi hẳn xuất phát?」

Đúng vậy.

Trời vẫn còn sáng nên hãy đi tắm rồi nghỉ ngơi cái nào…

Và trước khi xuất phát thì chúng ta phải tới quán rượu đón Selen.

「Được. Vậy cứ thế mà làm đi」 Selen

Ngay lập tức Selen tách khỏi bọn tôi và đi về phía quán rượu.

Còn chúng tôi về nhà trọ.

・・・

『Khu vực phía tây Lindonburg: Nhà trọ: Nhà tắm lộ thiên』

「Haaaa… Bồn tắm là số zách~. Do con tàu không có bồn tắm nên bất tiện thật nhỉ~」 Tao

Tao đặt khăn tắm lên đầu và bắt đầu thư giãn.

BỘ CÔ LÀ NGƯỜI LỚN TUỔI À?!

「… Đúng vậy. Không có bồn tắm ngay cả trong cái phòng nhỏ cỡ đó…Chả hiểu con người nghĩ gì nữa」 Ruru

Ruru hùa theo Tao rồi chầm chậm lượn quanh bồn tắm.

Cô lao công sẽ nổi khùng đấy, bé biết không…

「Huh? Kazuha-samaa? Sao ngài cứ chui vào góc thế? Hãy tới đây nói chuyện với em nào~」 Rei

Rei lại nói mấy thứ không cần thiết rồi.

Tôi sẽ không rời khỏi chỗ này đâu!

Bên trong tôi vẫn là một thằng đàn ông chính hiệu! (Trans: một thằng đàn ông chính hiệu sẽ không bước nửa bước vào nhà tắm nữ đâu)

Và tôi!

Tại sao tôi luôn lặp lại một sai lầm lần này tới lần khác chứ!

Không phải tốt hơn nếu tôi không vào nhà tắm chung với họ ư!

Tại sao lại có nhiều cảnh kiểu “Tôi chỉ để ý khi đã vào nhà tắm cùng họ” vậy!

「…Không hiểu sao mỗi lần chúng ta đi tắm, Kazuha luôn đỏ mặt…Đều là con giá cả mà ngại cái gì…」 Tao

Đừng có nói mấy thứ không cần thiết!

Chúng ta đang ở trong nhà tắm nên tôi chả nghe cô nói gì cả!

「Ye~ah… Hết cách rồi… Tôi sẽ xử lý việc này…」 Rei

BURURU!

Eh? Sao mình lại nổi da gà vậy?

Gì thế? Có thứ gì đang tiếp cận mình ư?

Oh? Bên dưới à…?

ZAPA—N!

「… Bắt được ngài rồi♪」 Rei

「OOOOOOOIIIIIIII!!」 Kazuha

Rei bất thình lình trồi lên từ dưới nước.

Và hình tượng của best waifu đầy nữ tính trong tâm trí tôi vỡ vụn.

「Em không để ngài chạy đâu~Kazuha-samaa」 Rei

ZOZOZO…!

Sợ quá…!! Nụ cười đó đáng sợ quá!!

「Thả tôi ra! Rei-san! Có thứ gì đó đang chạm vào tay và lưng tôi….!! NÀY! Cô chạm vào đâu thế! Chỗ đó là… Uu!! Khoan!! Uu… Ku… u!! N-Nàày!! Đừng có đứng nhìn, vô đây cứu tôi coi–!!」 Kazuha

「… Xin chia buồn với cô… Kazuha」 Tao

「… “Cảm ơn đã chiêu đãi”… Kazuha」 Ruru

NNNÀY!! HAI NGƯỜI!!

「Còn giờ thì… *ực*…Em nên làm gì ngài đây? Kazuha-samaa…!///」 Rei

「KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGgggggggggggg!!!」 Kazuha

CSxaTsadi9g0GrLzOb7m6KogDwxx0BKVU6_o4FGrYhXzfe7Y5s7YnO_r7R2XLSlNgW94COeq-5TurrRc9ApF3L7TBB9dafNGxPJr6fsAhrjaXsc3W5Ry4A5kn-_zNGDlVnMWl3s

[Đây là hình minh họa của trans Eng]

―――*Kapon*―――(※Âm thanh của ống tre trong nhà tắm lộ thiên)

default.jpg

「…………*gesori*」

Tôi… Tôi…

Cảm thấy… mình đã mất đi nhiều thứ quan trọng…

Theo nhiều nghĩa…

「Aaah, Tắm đã thật….♪ Lần sau mình cùng làm nữa nhé? Kazuha-sama?」 Rei

「Không bao giờ! Không phải là với cô!」 Kazuha

「… Cứ kệ lũ ngốc đó và về phóng thôi, Tao-san」 Ruru

「… Đi nào」 Tao

Này! Đừng bỏ tôi lại!

Và hơn hết, đừng để cô ta ở gần tôi!!!

Nguy hiểm lắm! Theo nhiều nghĩa! Tôi nghiêm túc đấy!!

「… Ôi trời. Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi nhỉ…. Ka・zu・ha・sama」 Rei

「KHÔNGGGGGGGGGGGGggggggggggg!!!」 Kazuha

Tiếng thét của tôi vang lên lần thứ hai trong nhà tắm.

Và nhân viên nhà trọ nhanh chóng lao vào.

Cánh cửa bị mở toang và cảnh mà họ thấy là.

Thứ mà họ không thể kể cho bất cứ ai, ngay sau đó họ nhanh chóng đi xưng tội –.

Bình luận (0)Facebook