• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, báo cáo

Độ dài 782 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

《Etherclan》trước cổng thành.

「Dừng lại! Cô tới thừ thị trấn nào, cô tới 《Etherclan》vì lý do gì–」

Mấy anh lính trông nguy hiểm, trang bị giáp hạng nặng chặn bọn tôi lại.

「(N-nàyy… Cô bé này, tôi nghĩ đó chính là Kazuha-chan phải không?)」

Anh lính nhìn về phía tôi khi người kia thì thầm vào tai anh ta..

「(……. Hm? …… Aah! Cô bé ngực nhỏ leo hạng ầm ầm người có sức mạnh ngang với cả Alzein……!)」

Này.

Tôi nghe được đấy.

「(…… Cô khá nổi tiếng đấy nhỉ? Kazuha……)」(Tao)

「(……Đó chẳng phải là do cô gây chuyện trong thành phố ư?)」(Ruru)

Này.Cô bé. Bé nên đổi cách nhìn nhận vấn đề đi.

「(…… Fuuuuun~ Thật phiền phức…… Ta chỉ cần dùng phép 《Bóng tối》 để–)」(Selen)

Selen-.

Làm ơn đừng hành xử bạo lực trước khi chúng ta tới nơi-.

「Uhmm……E- Em vừa mới trở về từ thị trấn《Farthest》~. Mấy anh có thể cho bọn em qua được không?」(Kazuha)

「「「(Giả tạo vãi……)」」」(Selen, Tao, Ruru)

……Ba người kia, làm ơn đừng nói gì cả.

「Ừ-……ừ. Xin hãy cẩn thận khi vào」

Những lính canh bỏ thương của họ ra và cho chúng tôi vào.

「Xin hãy cố hết sức trong công việc~」(Kazuha)

「「「…」」」

Tôi nói rồi, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.

Đây cũng là công việc của tôi mà.

Hoặc không……

Chúng tôi tới được thị trấn《Etherclan》một cách an toàn.

・・・

「Ah-, Đúng rồi. Tôi có thể ghé qua chỗ của Jii-san chút được không?(Kazuha)

Tôi để Tao lại việc đăng ký phòng trọ còn tôi hướng tới ngoại ô thị trấn chỗ căn lều của Jii-san..

「…… Kazuha. Tôi đi với cô được không?」(Selen)

「Eh? Aah, cứ làm gì mà cô thích……」(Kazuha)

「Vậy thì, tôi và Ruru-chan sẽ đặt phòng trọ trước nhé~」(Tao)

「……….. Đúng như tôi nghĩ, hai người rất thân nhau…… *Ji—-*」(Ruru)

Tôi cảm thấy ánh mắt khinh bỉ, nhưng tôi gia Ruru lại cho Tao.

「『Thợ rèn bậc thầy Zegius Bahamuth』 eh……. Fu…… Đúng là 『Có duyên』 huh……」(Selen)

「?」(Kazuha)

Selen đang lẩm bẩm gì đó nhưng kệ đi.

Tôi dẫn  Selen tới lều của lão thợ rèn.。

◆◇◆◇

「Này~, Jii-san. Có nhà không?」(Kazuha)

*Hyu*!

「Whoa!」(Kazuha)

Vẫn chưa bỏ được cái tật tấn công bất ngờ huh……

Nguy hiểm lắm đấy!

Như thường lệ , tôi tiến vào căn lều và ngồi lên cái ghế tôi vẫn hay dùng.

Và Jii-san cuối cùng cũng xuất hiện với đống đồ nghề trong tay.

Eh……?

Đừng nói với tôi là ổng không di chuyển từ khi tôi rời đi lần trước……

……Tất nhiên là không rồi.

「…… Oh. Kazuha à, eh」(Zegius)

「Ossu-. Tôi mới về đây-」(Kazuha)

「……Ta vào đây. Zegius.」(Selen)

「Unn? …… !! C-cô là Granzyme!! Tại sao Ma Vương lại đi cùng với  Kazuha!?」(Zegius)

Jii-san kinh ngạc đứng dậy.

Này, Ổng có ổn không vậy. Tim ổng ngừng đập rồi hả?

Tôi không muốn đâu. Toi không muốn hô hấp nhân tạo cho ông đâu.

Chắc chắn là không.

「…… Lâu rồi không gặp  Zegius. Đã nửa thế kỷ rồi nhỉ……Phải không」(Selen)

「Eh」(Kazuha)

「…… Bình tĩnh lại…… Kazuha luôn làm ta ngạc nhiên…… Nhưng cứ kiểu này thì ta giảm thọ mất……」(Zegius)

Không, không, không.

Tôi không quan tâm tới thời gian sống của ông.

Còn nữa đã『Nửa thế kỷ』từ lần cuối ông gặp Selen?

Vậy thì cô ấy bao nhiêu tuổi thế?

Ah, không, Tôi chả quan tâm tuổi thọ của cô ta vỉ cô ấy không phải con người, nhưng……

Tự mình nghe thì cũng sốc lắm chứ~.

「Ah. Vậy, Jii-san. Tôi không chôm được thanh kiếm nên thay vào đó tôi mang cô ấy về đây~」(Kazuha)

「…… Vậy là cô thua con bé này hả……」(Zegius)

「…… Ừ, đúng. …… Cùng thanh『Kiếm giả』mà ông làm nữa.」(Selen)

Aah, Selen-chan chán nản rồi.

「Cô gái này……『Sức mạnh』của Kazuha nó thật ra là gì……? Ông phải biết gì đó, đúng không?」(Selen)

「Này! Ra đó là lý do mà cô cùng tôi tới đây hả! Jii-san đừng nói cho cô ta bất cứ điều gì! Đó là bí mật của tôi!」(Kazuha)

「…」

「…」

「……….. Ah」(Kazuha)

Tôi tự bóp rồi Jii-san.

Tôi đúng là đồ ngốc……

「……Cô tính làm gì sau khi nghe được nó? Granzyme.」(Zegius)

Chết rồi.

Nếu Selen biết tôi là tên Anh Hùng trong『Giấc mơ』của cô ấy……

Thì lần sau cô ấy sẽ bắn laze ra từ mắt thật……

「……」

「……」

Eh?Gì vậy? Cái khoảng dừng này là sao?

Tôi không muốn, nó làm tim tôi đập nhanh đấy!

「………….. Fu……. .Nghe quê lắm ý cô là vậy, huh.」(Selen)

Selen cuối cùng cũng nói.

Nhưng không thấy laze đâu cả.

「……Vào ngày nào đó, cô sẽ được nghe từ chính『Người đó』.」(Zegius)

Thật ư-.

Vậy là tôi phải tự nói với cổ hả?

『Ta không để cô trốn thoát đâu! Cô dám giết tôi tới tận 2 lần!』Cô ấy sẽ nói vậy.

…….

Tôi không thể nói……

Tôi chắc chắn sẽ không nói……

Rằng tôi đã đào vàng trong suốt『Lần thứ hai』và những việc như……

Tôi chắc chắn…… sẽ không nói……

「Hiện giờ, ta sẽ pha chút trà. và nước tắm đã đủ ấm rồi đấy.」(Zegius)

Jii-san đứng dậy pha trà.

Tôi cũng cảm thấy mệt rồi-.

Tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây trước vậy.

Trans: hết bom rồi. Từ mai là cứ 1 chap / 1 ngày nhé

Bình luận (0)Facebook