• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, hồi tưởng

Độ dài 921 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

《Cầu ác quỷ》

「Này~y, Cuối cùng chúng ta cũng tới nơi. Sao không ngồi nghỉ chút đi-」

「Haa…… Haa…… . C-cô……cuối cùng cũng nói vậy……」

「…… Đó là vì《Sức mạnh phép thuật》của tôi đã bị hạn chế nên tôi cũng bắt đầu thấy mệt rồi nè……」

Vách núi bị chia làm hai,tạo thành một khe nứt sâu tới nỗi bạn không thể nhìn rõ bên trong.

Một khi chúng tôi băng qua cây cầu đá được yểm phép, chúng tôi sẽ tới được lãnh địa của Ma Vương.

「Hai người-. Nhìn lôi thôi quá-」

「Nói lại coi tên tội phạm kia !!」

「Đó là bởi vì Kazuha đã dùng《Ràng buộc》lên tôi!!」

…… Họ nhanh chóng bật lại lời của tôi…… .

Ah, Tao-san?

Cô cũng từng là tội phạm mà, phải không?

Từng là thành viên trong một gia tộc đạo rặc.

Và Ruru-san?

…………THA CHO CHỊ ĐI MÀ!

「Thôi, thôi…Chỉ là do mọi người đang đói nên dễ cáu vậy thôi. Tôi rõ rồi, thật đấy. Nên chúng ta cùng ăn nhé? Đúng vậy, ăn thôi.」

Tôi lấy hộp cơm Tao làm từ sáng ra khỏi túi đồ.

「Haa…… Bình tĩnh đi…… . Nổi khùng lên với Kazuha vì mấy thứ nhỏ nhặt đó là ngu xuẩn, đúng không……」

「Đồng ý, Tao-san.」

Sau khi nói vậy, họ ngồi cạnh tôi và cùng dùng bữa với nhau.

「Tôi đã làm những món nhiều dinh dưỡng vì chúng ta phải leo núi. 」

Tao mở nắp hộp ra và trong đó là món『Hồi oa nhục』,『Chả giò phong cách hoàng gia』, 『Vịt quay Bắc Kinh』và những món khai vị khác, đi cùng nó là những món thịt và rau khác nhau.

「Wow~, nhìn ngon quá~!!」

「Chắc chắn là ngon rồi, nhưng không phải là quá nhiều à…」

「……V-vậy à…….」

Chúng tôi vừa tán dóc vùa ăn.

・・・

「Ah~, Mình no quá~. Thỏa mãn thật~」

Tôi nằm bẹp xuống đất sau khi ăn xong.

「……Dù vậy, cô có kế hoạch gì không?」

Tao hỏi trong khi dọn mấy cái hộp.

「Un? Về cái gì cơ~?」

「Đừng có nói『Về cái gì cơ~』……. chuyện của Ruru-chan ấy!」

「Ah~」

Phía bên kia tôi là một bé loli đã ăn no và ngủ thiếp đi. (Trans: Moe~)

「Sau khi thấy cô ấy như vậy, tôi chỉ có thể coi cô ấy là một bé gái dễ thương…….」

Tao nói trong khi vuốt ve mái tóc bạc của Ruru đang nằm ngủ cạnh cô khi đã dọn xong mấy hộp cơm..

「Đúng zậy~. Nhưng tại sao Ruru lại hành động như một 《Tinh Linh》, huh-」

「Ý cô là sao?」

「Huh?  Ah, nếu sức mạnh ma thuật của một 《Tinh linh》bị phong ấn, vậy thì cô ấy không khác gì chúng ta, đúng không?」

「…Dù vậy tôi vẫn không muốn chung nhóm với cô.」

「Này. Giờ không phải lúc nói cái đó… Vậy, tôi nghĩ Ruru không muốn tiếp tục làm một《Tinh Linh》nữa」

「Haa? Cô nói cái vẹo gì vậy…….」

Tôi cũng thế, chẳng có gì khác biệt cả.

Khi tôi còn ở thế giới cũ, tôi bị đâm khi đang trên đường tới trường.

Thứ tiếp theo tôi thấy, là tôi đang nằm trên『Giường』 của mình và bị đánh thức bởi một người phụ nữ lạ mặt, người trở thành『Mẹ』của tôi.

Nó biến tôi thành『Anh Hùng』.

Mà không cho tôi tí lựa chọn nào.

Và trên hết, tôi bị kẹt giữa những trận chiến giữa người và quỷ.

「…… Tao, cô……」

「Huh? Gì vậy?」

Tao cũng nằm xuống đồng cỏ với chúng tôi.

「……Có bao giờ cô tự hỏi『Thế giới』khác có tồn tại không chưa?」

Mình đang hỏi cái gì thế này?

Tôi cũng không biết.

「…… Có những『Thế giới』khác nhau,  là nơi Ruru-chan ở trước khi tới đây, ý cô là vậy hả?」

Tôi không thể trả lời…

「Ư-ừ…… . Tuy nó hơi khó tin…… . Dù vậy, theo truyền thuyết『《Tinh Linh》là sứ giả của thần thánh, là một tồn tại được triệu hồi từ thế giới khác』hoặc tương tự? …….Tôi đã từng nghe về nó, nhưng……」

「Hee…… . Đó có phải là từ những ghi chép ở《thư viện cổ đại》ở《Amseria》không?」

「Kazuha từng tới《Amseria》rồi à?」

「K……không. Tôi chỉ bỏ chút thời gian ở đó, trước đây…」

Nếu bạn đi về phía đông từ khu đấu trường ở《Etherclan》, bạn sẽ tới được 1 thành phố cảng.

Từ đó, bạn cần đi thuyền về phía đông tầm 3000 UL, nó nằm ở một thành phố cổ tại nước《Cộng hòa Rakshadia》.

Hiện tại, thành phố đã được phục hồi, tuy vài nơi còn được giữ lại vì đó là những di tích lớn.

Ở đó, tại trung tâm thành phố, là nơi《Thư viện cổ đại》tọa lạc.

Hình như lần đó  Graham và  Lily cũng đi cùng tôi.

Vào『Lần thứ hai』, có cả một cây cầu dẫn đến đó.

Nói tóm lại, tôi đã có『Kinh nghiệm lâu năm』và với tôi thì nhiều ăm đã trôi qua, huh…….

「Tổ tiên của tôi tới từ vùng phía nam của《Cộng hòa Rakshadia》『Houhan』」

「Hee……Từ đó, huh…….」

「Cô từng tới đó rồi à?」

Tôi hiểu rồi.

Đó là lý do Tao từng là thành viên trong『Ngôi nhà đạo tặc』……

「?」

「Ah, không có gì đâu」

Tôi nhớ tới vài thứ vui vẻ và cười.

Một『Cựu thành viên』đã chọn tới đó.

「N…….nn……」

「Ah, Lỗi của chị. Chị làm bé thức giấc à.」

Ruru dụi mắt khi cô bé thức dậy. (Trans: cần minh họa gấp)

「Aah, Xin lỗi. Bọn tôi ồn ào quá à?」

「…… Fuwaa…… Ah, hông phải đâu………… Chẳng phải chúng ta nên đi sớm à?」

「Aah. Bé nghĩ vậy à.」

「Đúng vậy. Chúng ta cũng nghỉ một lúc sau khi ăn rồi mà.」

Chúng tôi lấy hành lý và đứng lên tiếp tục hành trình.

「Vậy thì, mình phải niệm lại phép cường hóa đã.」

「Yeah. Tôi trông cậy vào cô, Mèo trộm cắp」

「……Cô bé lại đặt cho cô mấy cái biệt danh quá đáng nữa rồi, phải hông Tao-san……」

「……Tuy nó khó chịu nhưng tôi chẳng vặn lại được……」

Chúng tôi vượt qua『Cầu ác quỷ』và tiến về hướng lâu đài Ma Vương―――.

Bình luận (0)Facebook