• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, viết lên giấy

Độ dài 838 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:34

『Thành phố Ocean Weaver: Cảng』

「Aah. Chuyến hành trình từ đây đến thành phố cảng của《Cộng hòa Rakushadia》 vẫn còn dài, huh. Tôi không thích đi tàu cho lắm」 Kazuha

Chúng tôi đang ở cảng để chọn tàu cho chuyến đi.

Nơi chúng tôi cần tới là nước《Cộng hòa Rakushadia》cách đây khoảng 3000 UL.

Tốn khoảng 1 ngày nếu đi bằng tàu.

「Ah…! Đây là tuần trăng mật ngài muốn dành cho em phải không, Kazuha-sama…! Em… hạnh phúc quá…!」 Rei

Không!

「… Đừng có đi lung tung và chuẩn bị kỹ đi」 Tao

「… Được. Vậy thì bỏ hai『Đứa ngốc』này ở lại đây nhé」Ruru

Hai người họ đi qua giữa tôi và Rei.

Sao bé lại nhìn chị khi nói tới phần『Đứa ngốc』vậy, Ruru?

「Nhanh lên, Kazuha. Tôi thấy mệt rồi đấy」

Cô có khả năng quan sát xung quanh tốt đấy, eh… Cựu Ma Vương-san….

Tôi cảm thấy phần chuôi kiếm của ai đó chọt chọt tôi từ đằng sau…

「Lẹ lên」 Selen.

Cô cố tình đúng không….

「Chúng ta về khoan tàu dược chưa? Sau đó tôi sẽ pha trà cho mọi người♪」 Rei

Rei-san thật sự rất thích trà, huh….

Sau khi Rei-san tham gia vào nhóm, số lần bọn tôi ngồi uống trà tán phét tăng lên rất nhiều.

Và sau khi cô ấy pha trà, mọi người sẽ tụ lại với nhau.

Tao nhanh chóng làm bánh.

Ruru dọn ly và đĩa.

… Còn Selen ngồi vắt ngang chân và chẳng làm gì cả.

……

Tôi cũng vậy luôn!

— Chúng tôi nhanh chóng đi về cabin của mình.

『Cabin』

「Ah. Chúng ta nên làm gì trước khi tới 《Rakushadia》đây」

Do tôi chả muốn làm gì cả, nên tôi nhảy lên giường.

「Kazuha vẫn thích mấy cái giường…. như thường」 Tao

Tao lẩm bẩm trong khi chuẩn bị trà và bánh với Rei-san trong bếp.

「… Selen? Cô giúp bọn tôi một chút được không?」 Ruru

Oh.

Cuối cùng bé loli cũng phàn nàn rồi hả?

… Huh? Nghĩ kỹ thì…

「Aah, thế ư, xin lỗi. Vậy tôi phải làm gì?」 Selen

Cô ấy nghe theo lời Ruru và dọn bàn.

「Cái–? Tôi thấy gần đây hai người không cãi nhau nhiều lắm」 Kazuha

Trước đây cả hai sẽ cãi nhau ngay khi chạm mặt…

「Ah. Giờ tôi mới để ý. Họ bỗng nhiên hòa hợp một cách kỳ lạ」 Tao

Tao nói vọng ra từ trong bếp.

「Vậy ư? Hai người họ không thân thiện với nhau à? …Tôi không biết đấy.」 Rei

Nếu tôi nhớ không nhầm thì, cả hai không cãi nhau nhiều lắm từ khi Rei-san gia nhập…

Có thể nói là nếu cả hai cãi nhau thì Rei-san sẽ làm mấy việc rất kinh khủng…

「Jeez, đừng có nhắc mãi về quá khứ. Tôi cũng tự biết mà」 Ruru

Ruru, mấy lời bé vừa nói nói sai rồi!

「… Đúng là có cãi nhau thì cũng vô dụng…Tôi thấy hối lỗi một chút rồi」 Selen

Ma Vương vừa nói từ ‘hối lỗi’ á…

Chẳng phải đây là hòa bình sao.

「Kazuha-sama, Em đã pha xong trà, xin ngài hãy ngồi xuống đây」 Rei

「Được thôi~」 Kazuha

Tôi ra khỏi giường, và tham gia vào buổi tiệc tra mà Tao va Rei-san chuẩn bị.

「… Yum! Trà và bánh đều ngon! … Ah, tôi biết rồi. Do chúng ta sẽ cảm thấy chán cho tới khi tới được đất liền, nên hãy cùng nhau kiểm tra『Thuộc tính』và phong cách chiến đấu nào.」 Kazuha

Đây là nhiệm vụ bọn tôi nhận với tư cách một《Nhóm lính đánh thuê》, nên tôi nghĩ quái vật ở《Cộng hòa Rakushadia》sẽ phải khá mạnh.

Tôi đã đến đó vào『Lần thứ nhất』, nên có vẻ như ấn tượng về những trận đấu khó khăn ở đó vẫn còn. Tuy nhiên lần này nó sẽ rất dễ dàng…

Nhưng bây giờ lũ quái vật đã mạnh lên, nên có khả năng là lũ『Ác quỷ』sẽ đánh tới đây.

《Sức mạnh ma thuật》 của cựu『Ma Vương』tức Selen không còn giảm nữa, nhưng sức mạnh cộng thêm từ những『Ác quỷ dưới quyền』của cô đã không còn.

Nói tóm lại『Kẻ đứng đầu』của lâu đài Ma Vương giờ đây không còn là Selen nữa mà là『Ma Vương thật sự』.

Nên lũ ác quỷ ở quanh nước cộng hòa có thể tổ chức một cuộc tổng tấn công.

「Vậy thì tôi sẽ bắt đầu」 Kazuha

Tôi lấy bút và giấy từ giá sách, rồi viết xuống『Trang bị』và『Thuộc tính』của mình.

Mọi người có lẽ đã biết hết nhưng cứ viết xuống đã!

====================

『Kazuha Axeplant』

Nguyên tố ưu thế: 《Lửa》 《Bóng》

Nguyên tố khắc chế: 《Ánh sáng》 《Bóng tối》

Vũ khí: 《Zwei Hander》(Đại kiếm)

Áo giáp: không có thuộc tính

====================

「…Giáp của  Kazuha vẫn『Trần trụi』như thường…」 Tao

Tao thở dài nói.

Ah, phải nói thêm là『trần trụi』là một từ lóng, nó nghĩa là『Giáp không có nguyên tố』!

「Đúng là Kazuha. Nó có nghĩa là một đứa『Trùm biến thái』à」 Ruru

Ruru chú ý ngôn từ.

「Chắc em cũng nên để thuộc tính của mình là『trần trụi』luôn…」 Rei

… Rei-san, do ý nghĩa trong lời nói của cô khác với tôi nên tôi từ chối.

「Còn nữa cô còn dùng thanh《Zwei Hander》…Đúng như tôi nghĩ Kazuha là một mối đe dọa lớn…」 Selen

Yup.

Vì nếu Selen và Rei-san không ở đây thì tôi sẽ phải chiến đấu một mình.

Nếu vậy thì tôi sẽ phải để việc lên cấp kỹ năng『đại kiếm』sau!

「… Vậy tiếp theo là tôi nhỉ」 Rei

Cô ấy lấy bút và giấy từ tay tôi–.

—Rồi viết thông tin của cô ấy lên giấy.

Bình luận (0)Facebook