• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, chạy trốn

Độ dài 892 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:34

Oh yeah.

Ai mà biết cô gái tóc vàng này thích con gái chứ.

Vậy ra cô ấy là…… loại người đó à.

Lần đầu tiên tôi thấy luôn đó……

Và vì vài lý do…… Tôi đang rất sợ hãi.

Tôi không biết rõ nguyên nhân nhưng tôi đang rất rất sợ.

「……Ah, uhmm…… Rei-san? Tôi nghĩ tôi nên đi v–」(Kazuha)

「Không phải bây giờ, được chứ? Em vẫn còn chưa làm xong mà. Em sẽ chăm sóc ngài cẩn thận nên……」(Rei)

Cô ấy sẽ không cho tôi đi……..

Còn nữa cô ấy trông hơi……lạ……

Ngay bây giờ, ánh mắt của cô ấy đáng sợ, nhưng nụ cười của cô ấy còn…… đáng sợ hơn.

Huh?

Mới nãy cô ấy còn trông rất tử tế, và cô ấy là kiểu con gái tôi thích, đúng là waifu hoàn hảo, nhưng.

Bây giờ trông cổ đáng sợ vãi ra!

「…….Ah, đúng rồi. Tôi vừa mới nhớ ra là mình có việc phải là–」(Kazuha)

「Không. Xin hãy nghỉ lại tại đây」(Rei)

Tôi bị đè xuống giường bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc……

Eh? Cái sức mạnh phi nhân loại gì đây?

Dù tôi không có nhiều chỉ số sức mạnh, thì tôi vẫn là người đạt  level 99 và còn là một kiếm sĩ nữa…..

Giờ tính sao đây……?

「Bây giờ ngài nên nghỉ ngơi đi. Họ sẽ mang đố ăn em đã gọi lên sau」(Rei)

Rei-san đi ra ngoài sau khi nhìn ra đằng sau nhiều lần.

*Kachari*.(Khóa cửa)

Này!

Sao cô lại khóa trái cửa vậy?

Eh? Phòng của nhà trọ này chắc cũng có ổ khóa ở phía trong nhỉ?

Uwaah. Không có, tôi cảm thấy nổi da gà-.

Tôi phải làm gì đây?

Có lẽ tôi sẽ phải qua đêm tại đây, và tôi sợ rằng tôi sẽ trở thành bữa tối của cô ấy……

Trong trường hợp này, tôi sẽ chạy.

Đây có lẽ là khoảnh khắc gay go nhất trong đời tôi!

(……Aah-…… chết tiệt, mình vẫn còn thấy loạng choạng…….)

Đây không phải là lúc để nói vậy!

Sự trong trắng của tôi đang bị đe dọa, cố lên đi, tôi ơi!

(…… Bây giờ mình sẽ mặc lại quần áo…… chúng ở…… đằng kia)

Đầu tiên tôi sẽ kiểm tra lại đồ.

Yep. Không bị mất gì cả.

Vậy『Mục tiêu』của Rei-san thực sự là tôi, huh……

(……Nhưng, 『Em yêu ngài』ư, đó là lần đầu có người nói với tôi như vậy……)

Sao chả có ai nói vậy với tôi khi tôi còn ở thế giới cũ chứ.

Nếu thế giới này muốn tốt cho tôi thì hãy để ai đó nói với tôi câu đó khi tôi còn là『Đàn ông』chứ…….

Dù cô ấy có tỏ tình với tôi, nhưng khi tôi vẫn còn đang trong hình dạng này thì tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì……

Từ từ, cái cảm giác『Nổi da gà』hồi nãy cũng gần giống như『Cảm xúc tự nhiên của một cô gái』phải không?

Eh? Vậy nếu tôi bị Graham tán tỉnh thì tôi sẽ yêu hắn ư?

『….. G-Graham-sama~……E-em…… có……..』(Kazuha)

『Sự thật là, anh cũng có……』(Graham)

『Graham-sama……』(Kazuha)

『Kazuha……!!』(Graham)

「AAHーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!」(Kazuha)

Không, không, không, không……!

Điều đó thật tồi tệ……! Tôi không muốn bị tẩy não đâu……!

Mình là trai thẳng, Mình là trai thẳng, Mình là trai thẳng……!

Mình không nên quan tâm tới yaoi hay yuri…! (Trans: yuri thì chú có muốn tránh cũng không được đâu)

Mình đáng ra phải cực kỳ bình thường  mới đúng…….!

Tôi đã làm rất nhiều thứ và suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng đó chỉ toàn là mấy việc mình làm để giết thời gian thôi!

Giờ sự việc đã tới nước này rồi thì tôi chỉ cần giết『Ma Vương thực sự』và『Phục sinh lần thứ 4』 huh……?

Nhưng tôi không chắc chắn mình sẽ trở lại làm『Đàn ông』không……

Chờ chút, có khả năng tôi sẽ thành thứ gì đó không phải con người……!

AAAAH! Thật tệ, mình mà lại bị suy yếu bởi bệnh tật ư!

Nhớ lại thì mục đích chính của mình là gì nhỉ? Đúng rồi là thành lập một quốc gia……!

Vậy nên tôi phải trốn thoát khỏi đây và đi tìm  Alzein, sau đó đăng ký trở thành『Lính đánh thuê』rồi cắm đầu kiếm tiền!

Và rồi sự kiện『Đế đô bị tấn công』sẽ tới, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ để đến lâu đài Azerlaims, rồi phải giết chết tên trùm với tư cách『Lính đánh thuê』và khiến cuộc sống của Erina trở nên yên bình!

Khi tôi được công nhận, tôi sẽ đòi phí bảo kê từ lão vua sau đó lôi kéo Graham và Lily……!

「……Kazuha-sama? Vừa nãy em nghe thấy tiếng ồn—」(Rei)

–Đây là cơ hội của tôi!

Không đủ tời gian để mặc đồ lại đàng hoàng, tôi vội kéo lấy đồ đạc và dùng tốc độ tối đa để vọt qua khe cửa còn đang mở.

「KYA! …… Ka-Kazuha-sama……!!」(Rei)

Xin lỗi, cô gái tóc vàng với bộ giáp bạc xa lạ……!

Tôi sẽ không tự biến mình thành bữa tối đâu!!

Tôi mở bảng phép hệ 《Bóng》lên trong khi chạy.

Rồi tôi dùng phép《Tàng hình》.

Ngay lập tức cơ thể tôi mờ dần rồi biến mất.

(…… Hiệu ứng kỹ năng kéo dài 60 giây…… Mình đoán chừng đó thời gian là đủ để mình chạy tới quán trọ……!)

Chết tiệt, đầu mình choáng quá……

Tôi sẽ ngủ ngay khi quay trở về.

Tôi sẽ để việc xử lý 2 đứa có vấn đề kia cho Tao.

・・・

『Bên cạnh đấu trường: Quán trọ cao cấp』

(……『Kazuha Axeplant』-sama…… Em là…...của ngài……!)

Đằng trước căn phòng trên tần cao nhất.

Một cô gái đáng yêu với mái tóc vàng che phủ đôi tai.

Cô ấy ôm lấy khuôn mặt, những ngón tay bao trọn má của cô.

Và cặp mắt chứa đầy tình yêu.(Trans: chết bỏ Kazuna rồi)

default.jpg

Có vẻ cô bé bán khỏa thân kia đang chạy hộc hơi trong khi đang tàng hình—— .

Bình luận (0)Facebook