• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, seiza

Độ dài 878 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

「AAH! Phòng vệ sinh PHÒNG VỆ SINH ĐÂU RỒI!!」

Tôi đã uống tận 3 ly trà và bây giờ tôi phải trả giá.

Từ khi được phục sinh trở thành con gái, chả hiểu sao tôi không thể nhịn tiểu được, và không biết nên đi ở đâu cũng nguy hiểm không kém.

Đó là cảm giác của tôi hiện giờ và tôi đang gặp rắc rối với nó.

(Và bây giờ bụng tôi cũng bắt đầu đau……)

「Chết bỏ! Nó rỉ ra rồi!」

Nếu ai đó thấy tình trang của tôi hiện giờ có lẽ họ sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái hư hỏng thiếu hơi trai.

Tuy hơi bị phân tâm chút nhưng tôi nhanh chóng chạy tới chỗ phòng vệ sinh, và tôi đã va vào ai đó ở góc quẹo…

DON!

「Kya!」

「Đau quá!」

Tôi đã va phải đầu ai đó.

Nói thêm, chúng tôi đã va đầu vào nhau..

Đây là một tình huống phổ biến trong manga và anime thể loại Love~Comedy!

「Owowowowie~… . Cái~…… Ai vậy……aru~」

「Owowoc… . Ah! Cô gái mặc đồ trung quốc!」

Trước mặt tôi là con gái của chủ tiệm bán rong, Tao, người đang ngồi dưới đất sau khi bị tôi va phải.

「Đừng có gọi tôi là cô gái mặc đồ trung quốc. …… Eh, cô là nữ kỵ sĩ hồi chiều~」

「Lỗi của tôi-. Tôi đang suy nghĩ vài thứ nên lúc nãy tôi không chú ý……」

「…」

「Huh?」

Cô ấy nhìn vào phần bụng của tôi? Nhưng đột nhiên cô ấy hóa đá.

Này.

Tôi không thích bị người khác nhìn chằn chằm đâu.

「……Nó tới rồi hả?」

「……Nói lại xem nào?」

Nó tới rồi hả?

Cái gì tới cơ?

Eh? Mình dấm đài rồi hả?

「Như tôi nói đấy, nó『tới rồi』hả」

Không hiểu sao Tao rút ra một cái túi nhỏ…… Gì đây? Băng à?

「Mou……cô quên mang băng à?」

Gì zạ?

Cô vừa nói gì cơ?

Băng?

Huh? Giờ đang là Haloween à…?

「Bây giờ, đi với tôi. nếu cứ ở đây thì mọi người sẽ biết đấy.」

「N-này!」

Tao kéo tôi tới phòng vệ sinh nữ.

Ah, không, tôi đang tính tới phòng vệ sinh, nhưng

「Chờ chút, Được rồi~tôi sẽ mang băng cho cô, được chứ~」

「…」

「Có chuyện gì vậy?」

「“Có chuyện gì vậy?”cái éo」

Tại sao cả hai lại ở trong cùng buồng vệ sinh?

Và tại sao Tao đang cởi thắt lưng của tôi ra vậy...?

Tôi có thể tự đi vệ sinh một mình nên....

Đi ra ngoài giùm

「Tôi có thể tự làm nên làm ơn ra ngoài giùm!」

「Vậy à? Tệ thật đấy~」

Sau khi nói thế Tao ra khỏi buồng vệ sinh.

Mà tại sao lại nói “Tệ thật đấy~” !

「(Bình tĩnh bình tĩnh……. Ngay cả mình cũng có thể làm được cái việc vặt nà…… Eh?)」

Tôi đứng hình.

「Cô ổn chú~? Nó đã thực sự chảy ra ngoài rồi nên cô nên thay đồ lót và quần đi nếu không nó sẽ tệ lắm đấy~」

Tôi có thể nghe giọng của Tao vọng ra từ ngoài buồng vệ sinh.

Nhưng nó không lọt được vào tai tôi.

Bởi vì—-.

「CÁI ÉO GÌ THẾ NÀY!!!!!!!」

Tôi『Tới ☆ Tháng』 rồi☆

…… Nó tới rồi…… .

◆◇◆◇

Trong phòng trọ.

「……Shun.」

Vì vài lý do tôi đang ngồi seiza dưới sàn.

Nó đến quá bất ngờ tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.

「Giờ thì ổn chưa…… .Sao mà cô vẫn sống được trong khi còn không biết mang băng vệ sinh hả?」

「Bởi vì…… Bởi vì……! Đây là lần đầu tiên của tôi!」

「……Tôi chả hiểu cô nói gì cả.」

Thật màààààà!

Tháng trước tôi vẫn là con trai đấyyyyyy!!

Tôi đã quên mất sự tồn tại của nó, vì tôi đã sao nhãng những kiến thức cơ bản liên quan tới cơ thể con gái… hoặc không, nhưng ngay cả việc này mình cũng quên ư!

Ai… ai mà nghờ được nó lại xảy ra với tôi chứ…!

Kami-sama là đồ ngốc!!!

「……Shun.」

「Thôi được rồi, cô có thể mượn đồ từ bà chủ quán trọ…… . Vì vậy cố chịu tới ngày mai đi, được chứ~」

「Gumuu……」

Vì vài lý do, tôi đang mặc một cái quần xấu quắc và rộng thùng thình thứ được bó chặt lại bởi thắt lưng sao cho vừa với tôi.

Bộ đồ xấu quắc này thật khó chịu.

「Ah, tôi biết rồi. Cô gái mặc đồ trung quốc」

「Tao a ru」

「Khăn tắm á?」(Trans: Towel trong tiếng anh, tiếng nhật nó đọc cũng gần giống vậy vì đây là từ mượn)

「TA O A RU !」

Xin lỗi. Tôi biết rồi, tôi không đùa nữa-.

「Eeto, vậy tại sao Tao ở trong nhà trọ này thế?」

Cả cửa hàng và nhà cô đều gần đây nên không cần thiết phải ở trọ.

「Aah, nhà tôi không có bồn tắm. Nên, tôi thường đến tắm ở đây.」

「Ah, hiểu rồi-」

「Eeto, Kazuha, đúng không? Bé gái đi cùng cô đâu rồi?」

「A_, cô bé đang tắm một mình rồi.」

「Một mình?」

「Ừ.」

「…Có ổn không khi để cô bé tự do như vậy, cô bé có thể chạy lung tung phá phách đấy?」

「Cô bé cũng đâu phải con gái của tôi đâu!」

Đó là cách người khác nhìn tôi và Ruru à?

Nó hơi sốc một chút….. .

「Dù sao thì, nơi đây là thị trấn《Furthest》. Thị trấn gần với 《Lâu đài Ma Vương》nhất. Bất cứ lúc nào cũng cần phải đề phòng nguy hiểm từ lũ quái vật」

「Ừ…」

Nghe có vẻ khá thuyết phục ấy…. .

Hiển nhiên là Ruru không thể dùng được《Sức mạnh》của mình vì phép《Ràng buộc》của tôi.

Nếu lũ quái vật tấn công bất ngờ thì…..

「Yoshi. Đi thôi. Cùng tới phòng tắm nào」

「Đúng vậy. Tôi cũng theo luôn.」

Chúng tôi thực sự rất rất lo cho Ruru–.

—Và hướng tới bể tắm lộ thiên trong quán trọ.

Bình luận (0)Facebook