• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, nằm xuống

Độ dài 929 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

“..... Đây là Kazuha Axeplant. Tình hình bên cô thế nào.”

“Bên này ổn. Giờ hãy thực hiện kế hoạch số hiệu D-2.”

“.....Đã rõ. Nhớ cẩn thận…..  .Dù sao thì đối thủ chỉ là một bé loli. Nhưng chúng ta không rõ kẻ địch có đặt bẫy hay không.”

“Hiểu rồi. Dù sao thì tôi cũng chả muốn ngồi tù đâu.”

“...... Hai người đang làm cái quái gì vậy?”

“”Bị phát hiện rồi!?””

______Kapon______

“-Thế là, hai người lo lắng và quết định theo dõi tôi, phải vậy không.”

“......Đúng vậy.”

________________________________________________

Tại phòng trọ

Tôi lại phải ngồi kiểu seiza lần nữa.

“Tất cả là do Kazuha lo lắng cho Ruru, nên nó cũng đâu có gì xấu xa đúng không.~.Aah bồn tắm thoải mái thật~”

Sau vụ đó, chỉ Tao mới có tâm trạng tận hưởng suối nước nóng.

Còn tôi mới tới tháng nên chỉ dám rửa sơ người.

“......Trong vụ hồi nãy cô có vẻ vui ra mặt nhỉ.”

“...Xin lỗi.”

Còn nữa, sao chỉ có tôi bị ăn hành vậy.

Chân tôi sắp tiêu rồi nên tôi ngồi dậy được chưa?

“Nhưng, nhưng, Kazuha sẽ tới lâu đài của Ma Vương phải không~?”

“Un? ừ, việc đó thì sao?”

Tôi cố đứng dậy nhưng không hiểu sao tôi lại lăn về phía giường.

“Tại sao cô muốn đến như vậy mà không có Anh Hùng đi cùng~?”

Tao hỏi trong khi đang lau khô tóc bằng khăn.

Ngoài ra, cô ta còn đeo cái gì đó lên đầu.

Tôi đã  liếc về phía phần bị che khăn của khăn tắm được một lúc.

“.......Hình như là để trấn lột thanh Criminal Darkness…..thanh ma kiếm mạnh nhất của Ma Vương.”

“Ể!?”

A-, chân cộ ta run rồi kìa.

“C-cô đang nghĩ cái quái gì vậy!? Cướp kiếm của Ma Vương!? Cô mất trí rồi à!?”

“Không~aru.”

“......Cô ta là loại người đó à.”

Haa, sau khi tôi thở dài Ruru lấy ghế cho ra ngồi.

Chân của bé còn không chạm được tới đất kìa~

“Này Ruru.”

“......Gì vậy.”

“Chị nựng cưng tí được hông?”

“Không.”

Dù tôi đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn bị từ chối…….

“Nhưng cô làm cách nào đẻ lấy được Ma Vương kiếm? Hay cô sẽ đánh bại Ma Vương và mang hoà bình tới cho thế giới?”

Tất nhiên là không

Tôi đã có rất nhiều ý tưởng cho việc đó………..

Bạn chỉ có thể mua vật phẩm có tên là ‘Bột bụi sao” ở của hàng dụng cụ ở thành phố Furthest thôi. Nó là một vật phẩm tăng tỉ lệ rơi đồ từ quái vật nhưng....

Giá của nó cực kỳ cao.

Một mảnh tốn tận 50000G.

Nó còn nhiều hơn số tiền tôi cố hết sức tiết kiệm trong 3 ngày.

Hơn nữa, nếu tôi đánh bại Ma Vương, thì tên Ma Vương thật sự sẽ hiện ra, đúng chứ?

Rồi, sau khi đánh bại hắn ‘Viên ngọc’ đó sẽ rơi ra……...và tôi sẽ bị gửi về lần nữa.

Lần tiếp theo tôi chả biết mình sẽ là nam hay nữ nữa……

Hoặc có lẽ tôi sẽ trở thành loại ‘nửa này nửa kia’ tôi không biết…….

……...Nửa này nửa kia…...Không…….không được.

“Tôi sẽ không đánh bại hắn.”

Tôi trả lời khi vùi mặt mình vào gối.

Sau khi tới thị trấn nhày, tôi đã nảy ra và ý tưởng thú vị, nhưng mà……

Thứ “Bột bụi sao” sẽ làm tăng mạnh tỉ lệ rơi đồ, nhưng tỷ lệ rơi của cây kiếm vốn đã thấp rồi có tăng thêm thì cũng rất thấp.

Nếu tôi thật sự đánh bại chúa quỷ, vậy thì tôi sẽ lấy được thanh kiếm của hắn và tiếp tục kế hoạch tôi đã đặt ra-.

“Sau khi đánh bại Ma Vương, mình sẽ nhặt thanh kiếm và rơi xuống vực sâu. Nhưng mình sẽ lờ đi và bỏ chạy ngay lập tức khi gặp tên Ma Vương thật sự. Tôi sẽ chạy khỏi lâu đài, đám Anh Hùng sẽ tới đây và nhầm tên Ma Vương thật sự là tên Ma Vương mà họ muốn đánh bại, nhưng họ mạnh mà, nên cố mà đánh nhé.~!" Đó là kế hoạch tôi đặt ra, nhưng….

“Đúng như tôi nghĩ Kazuna sẽ đánh bại Ma Vương và đem đến hoà bình cho thế giới.”

“Tui ếu muốn làm vậy..”

“.......Hình như câu chuyện này hơi bị ảo diệu nhỉ…..”

Sau khi lau khô tóc, Tao mặc một cái áo haoru vào. (Trans: haoru là loại áo dùng trong những nhà trọ suối nước nóng của nhật)

Cảm ơn vì cảnh tượng tuyệt vời trước mặt…….

“Nghe vui đấy~ cho tôi đi theo luôn nhé?”

“....Cô nói gì cơ?”

Ruru nhìn Tao một cách khinh thường.

“Không hiểu sao tôi thấy có chút kích thích khi bị nhìn như vậy.”

Này, chú ý biểu hiện kìa,.

“Haa…… . Sao quanh mình toàn là lũ lập dị thế này…..”

Không chỉ có kỳ lạ không đâu!

Còn biến thái nữa chứ!

Mà khoan, mình cũng được tính vào đám đó à!?

“Nhưng Tao có chiến đấu được không? Tôi không chắc có thể  bảo vệ 2 người một lúc được đâu.”

Nhưng không phải là không thể.

Nếu tôi đánh nghiêm túc thì tôi có thể bảo vệ tới 5 người.

“Sẽ ổn thôi. Dù nhìn tôi thế này, nhưng tôi không phải chỉ suốt ngày ngồi trong bếp nấu ăn không đâu.”

Hiểu rồi.

Trong tất cả những thị trấn thì đây là nơi gần với lâu đài Ma Vương nhất và có nhiều quái vật mạnh nhất.

Thị trấn này thường xuyên được những mạo hiểm giả mạnh mẽ ghé thăm, nên người dân ở đây cũng mạnh không kém.

“Hơn nữa class ban đầu của tôi là Đạo tặc. Nên tôi có thể giúp Kazuna đánh cắp được nó, thanh Criminal Darkness phải không?”

“He?”

…...Này

Vậy thì nói ngay từ đầu điiiiii!!!!!!

Ps: Xin lỗi vì hôm qua trans có việc bận nên không dịch được hôm nay sẽ đăng bình thường trở lại

Bình luận (0)Facebook