• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, lợi dụng

Độ dài 841 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:34

『Etherclan: Cổng đấu trường』

「Hee…….Trụ sở hội nằm trong đấu trường à. Hèn gì tôi không thấy nó khi tìm quanh thị trấn」(Tao)

Để đăng ký làm lính đánh thuê, chúng tôi phải đến trụ sở của Hội.

「Dù đây là nơi tổ chức nhiều giải đấu lớn nhưng những giải đấu lại không diễn ra quanh năm. Vậy nên để chỗ này không trở nên lãng phí sau giải đấu, họ sử dụng nơi này như trụ sở Hội, Hội có quyền tự do sử dụng nơi này. Họ có phòng khách, phòng tắm và ngay cả căn tin nữa」(Kazuha)

Dù thức ăn ở đây dở ẹc.

「À còn nữa, Kazuha. Tôi cũng phải『Đăng ký đồng minh』luôn à?」(Ruru)

Ruru nhìn về phía tôi với một ánh mắt sắc bén.

「Eh? Em sẽ buồn nếu bọn chị cho em ra rìa, đúng không?」(Kazuha)

Tôi vừa mới nói một câu rất ngầu nữa kìa!

「…… Vậy thì tốt hơn cô nên bỏ cái phép《Ràng buộc》này giùm tôi đi……」(Ruru)

Ruru chỉ tay vào 5 vòng phép bao quanh cổ tay, cổ chân và cổ của cô bé, chúng là những vòng phép có họa tiết tinh xảo màu vàng kim.

「Ừ~thì. Em sẽ không ăn thịt chị nếu chị giải phép《Ràng buộc》cho em đâu nhỉ?」(Kazuha)

「Không thể được」(Ruru)

THẲNG THẮN QUÁ VẬY! CÔ BÉ NÀY QUÁ TRUNG THỰC RỒI!

「Fu……. Kazuha. Sức mạnh của con Tinh Linh vô tích sự này chả là gì so với sức mạnh của cô và tôi đâu—」(Selen)

「ĐƯỢC—RỒI! DỪNG NGAY! Các cô không được đánh nhau ngay giữa đường phố đông người……」(Tao)

Cứu cánh hay lắm! Đúng là Tao-san có khác!

「Ah, vậy thì lúc này chị sẽ không giải phép《Ràng buộc》cho Ruru. Ờ…… gì nhỉ? Nếu chúng ta mắc phải rắc rối lớn, thì chị sẽ dùng《sức mạnh》của em như là át chủ bài…… kiểu vậy, 『Em sẽ trở thành anh hùng trong tình huống hiểm nghèo nhất!』đại loại thế?」(Kazuha)

「Một Anh Hùng…… Fumu…… Không tệ……」(Ruru)

Cô bé dễ bị lừa thật!

Con bé bị tôi gạt ngay lập tức!

「(Haa…… Sau cùng thì tôi vẫn là người yếu nhất trong nhóm. Tôi không đủ tự tin để đi theo cô nhưng……」(Tao)

Ổn thôi, Tao!

Nếu không có cô ở đây, thì bọn tôi sẽ chết đói cả lũ!

Cô là thành viên quan trọng nhất, theo cách nào đó, nên hãy vui lên đi!

「Hãy làm cho xong việc ở Hội nào. Nếu chúng ta cứ đứng đây hoài, thì phí thời gian lắm」(Ruru)

Sau khi Ruru nói vậy, mọi người nhanh chóng tiến về phía đấu trường.

Này, tôi mới là đội trưởng mà!

・・・

『Đấu trường: Quầy tiếp tân』

「……….. Vậy thì xin hãy làm thế. Còn về khoản tiền thưởng……….. Ah」(Rei)

「Ge」(Kazuha)

Cô gái tóc vàng…….

「KAZUHA-SAMA!!」(Rei)

Từ bàn tiếp tân cô ấy chạy tới chỗ tôi– không, phải nói là cô ấy lao nhanh vào về phía tôi như một con thú ăn thịt nhìn thấy mục tiêu.

「……Kazuha…sama?」(Ruru)

Ruru lại nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn nữa rồi. (Trans: ghen rồi hả bé)

「Này, hai cô, TRỞ THÀNH LÁ CHẮN CỦA TÔI ĐI!!」(Kazuha)

「Haa?」(Tao) 「Hm?」(Selen)

Tôi kéo Tao và Selen, hai người đang đứng cạnh tôi.

Và đẩy họ tới trước mặt.

Đây là bức tường  “Con người + Ma Vương”!!

Không! phải là “Lá chắn lảng tránh” mới đúng!

「Ah……! Ka-KAZUHA-SAMA! …… CHỜ CHÚT! Xin hãy đi ra chỗ khác được không? Hai quý cô đang ngáng đường của tôi đấy!」(Rei)

Tao và Selen ở đằng trước đã giúp tôi tránh cô ấy, khiến cô ta không thể tới gần tôi.

「NÀY! Kazuha! Bỏ tôi ra! Áo tôi rách bây giờ!」(Tao)

「Gì vậy? Tôi không phải là con rối của cô nhá, Kazuha」(Selen)

Xin lỗi, nhưng xin đừng nói gì cả!

Đây là trường hợp khẩn cấp!

「…… Cô đã làm gì cô ta vậy? Kazuha……」(Ruru)

「Này, Ruru! Đừng có đứng nhìn tới giúp chị đi!」(Kazuha)

「Hông」(Ruru)

「NÀY!!」(Kazuha)

Đám đông dần tụ tập trước quầy tiếp tân của Hội.

Chết-tiệt……! Mình sẽ lại bị để ý nữa mất……!

「(N-này…… Cô gái tóc vàng đang la hét kia ơi……)」(Kazuha)

…… Hm?

Huh?

Tôi không cảm thấy ánh mắt của ai hướng vào mình cả?

「(Aah! Đó chẳng phải là đương kim vô địch của giải đấu『Reinharein Alguard』-san ư!!)」

Eh?

「(Uooo! Thật à! Đúng như lời đồn, cô ấy dễ thương cựccccccc!! Mái tóc vàng thật óng ả làm sao!)」

「(Ee……! Bộ giáp bạc kết hợp quá hoàn hảo với mái tóc! T-tôi……! Tôi có lẽ sẽ trở thành fan của cô ấy mất!)」

Này này……

Là cô ta á?

Cô gái tóc vàng “Thích gái” này á?

Người đã cho『Alzein』 đo đất và là người đứng『Nhất bảng』của giải đấu này á?

Eh? Thật á?

Xạo.

「KAZUHA-SAMA!! Xin hai cô hãy nhanh chóng đi chỗ khác đi!! KAZUHA-SAMAAA–!!」(Rei)

「…… Tôi sẽ nghe cô giải thích sau….. Kazuha……」(Tao)

「…… Fun, sao cô cứ thu hút mấy đứa con gái kỳ quặc vậy……」(Selen)

「…… Kazuha đã niệm phép một thuật kỳ lạ gì đó lên cô ấy…… Lên cô nữ kiếm sĩ này……」(Ruru)

Mấy cô muốn nói gì thì cứ nói đi.

Tôi cũng sẽ nói luôn.

「TÔI KHÔNG QUAN TÂMMMMMMMMMMMMMM!!!!」(Kazuha)

Bọn tôi bị nhân viên Hội lôi đi–.

—và bị nhốt trong phòng giáo huấn cả tiếng đồng hồ.

PS: Mai sẽ bom 3-4 chap để bù cho thứ hai tuần sau không đăng chap được. Yên tâm đi tiến độ là cứ 1 chap/ 1 ngày nếu bữa nào không có chap thì hôm sau trans sẽ đăng bù.

Bình luận (0)Facebook