• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Ứng dụng mở rộng nhà

Độ dài 2,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:19

          -Fuu…mua một ngôi nhà ở đây đúng là thật dễ dàng.

          -Đúng là nhà ở đây rẻ hơn nhiều so với thủ đô. –Noru.

          Hôm sau, chúng tôi đến văn phòng bất động sản và tìm mua nhà. Và giờ thì chúng tôi đã có một căn nhà trong số đó.

          Tôi không rõ lắm về diện tích, nhưng nó là một ngôi nhà khá ổn. Một ngôi nhà hai tầng với hai phòng ngủ, một nhà bếp, một phòng tắm và nhiều phòng linh tinh khác như nhà vệ sinh và một phòng khách. Cơ mà vậy thì vẫn hơi chật chội với bốn người chúng tôi.

          Giá thì khá rẻ, chỉ khoảng 7 triệu G ở một nơi không xa trụ sở Guild lắm, dù không nằm trên đường chính nhưng ở góc đường cũng không tệ. Dù sao thì, để thử nghiệm món vật phẩm mới, cũng nên chọn căn nhà nào ra hồn một chút. Yup, tôi thích căn nhà này đấy.

          -Cuối cùng thì anh cũng có thể có cho mình một căn nhà riêng rồi. Nhưng nơi này sẽ cần dọn dẹp nhiều đó.

          -Nơi này sẽ thật tuyệt cho các hoạt động ở thị trấn này.

          Tuy nhiên sẽ có nhiều việc phải làm đây, cỏ dại mọc khắp nơi trong sân vườn, rêu bám đầy trên tường. Mấy cái cửa sổ cũng bẩn nữa.

          Với căn nhà này thì việc chia mỗi người một phòng là không thể, nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp ở mức chấp nhận được

          -Giờ thì…u~~…bụi quá…

          -Việc được xem trước nhà cũng không tệ. –Noru.

          Trước đó, chúng tôi đã được dẫn đi xem trước căn nhà và khi  mở cửa chính bước vào, bụi bay lên mù mịt khiến tôi ho sặc sụa.

          Có vẻ nó đã bị bỏ hoang khá lâu, những dấu giày cũ trên sàn bị bụi phủ kín. Tôi muốn làm sạch chúng quá.

          -Vậy để em dùng Phong thuật dọn dẹp nhé. –Estel.

          -Khoan đã, em nên làm thế sau khi chúng ta mở hết các cửa. Và hãy kiềm chế sức mạnh một chút

          -Muu~ Onii-san thật là thô lỗ. Anh nghĩ em sẽ dùng phép thuật mà không suy nghĩ ư?

          Estel giơ trượng lên định làm phép nhưng bị tôi ngăn lại. Sau đó, em ấy cằn nhằn với tôi và chu cái mỏ ra giận dỗi. Cũng phải thôi, anh không muốn dồn hết đám bụi vào xó nhà như thế đâu. Với lại nếu không dặn trước khi em ấy sẽ thổi bay cả căn nhà đi với phép thuật “bình thường” của mình mất,

          -Đầu tiên là dọn dẹp…Chúng ta cũng cần mấy món đồ nội thất như giường nữa. –Shisuha.

          -Ah, đúng thế nhỉ? Anh có mấy món từ gacha đây, nhưng sẽ phải đi mua thêm khá nhiều đó.

          Giờ thì xắn tay áo lên và dọn dẹp nào.

          À và tôi đã gửi Mofu ở một cửa hàng thú cưng trước khi tới đây rồi.

          ===

          -Yaaaaa….

          Đôt nhiên có một tiếng hét lớn và ngay sau đó, cả căn nhà rung lên như vừa có động đất vậy

          -Ca…cái gì thế?

          -Giờ là tiếng của Estel. –Noru

          Tôi đã để Shisuha và Estel lo việc dọn dẹp phòng ngủ. Thật hiếm khi thấy em ấy hét lên như thế đấy.

          Noru, người đang dọn phòng khách nhìn tôi và cả hai cùng chạy vào trong đó.

          -AH, có chuyện gì thế?

          -Onii-san…cái đó….nó xuất hiện…màu đen và bay rất nhanh….

          -Tạm thời thì em hãy bình tĩnh đi.

          Khi tôi đến nơi, Estel chạy tới và ôm chầm lấy tôi. Mặt em ấy tái nhợt đi và hai mắt chực khóc.

          Dù hiện tại không mặc giáp nhưng tôi vẫn rút thanh kiếm ra và bước lên phía trước.

          Mà đó là cái gì thế? Màu đen và bay nhanh? Không lẽ nào là gián? Thế giới này cũng có thứ đó sao?

          Tôi chưa từng thấy sinh vật kinh tởm đó trong thế giới này, nhưng thế không có nghĩa là không có. Estel, người mà bình thàn ra tay tàn sát hàng ngàn quái vật lại sợ thứ gì đó như con gián sao? Con gái đúng là khó hiểu mà…

          Estel là nguồn gốc của tiếng hét, vậy cái âm thanh liền sau đó là cái gì? Nếu là từ ma thuật của em ấy thì hẳn phải có cái gì đó bị bay đi rồi, thậm chí là cả căn nhà này, nhưng trông xung quanh thì không có vẻ như vậy.

          Tạm thời để Estel và Noru lại, tôi tiến vào phòng kho.

          -Ế? Bức tường bị thủng? Chuyện gì thế?

          Khi tôi bước vào phòng kho, Shisuha đang ở đó. Căn phòng này rộng khoảng cỡ 2 tấm tatami.

          Một cái lỗ kích thước bằng khoảng 1 quả bóng đá xuất hiện trên bức tường phía sau. Trong khi Shisuha đang cầm cây gậy của mình ở gần đó. Em ấy đã tiêu diệt lũ sinh vật màu đen đó sao?

          -Iya…em đã bị giật mình đó, nhưng em đã hạ được hết chúng rồi.

          -Anh không nghĩ là em phải làm đến mức chọc thủng cả một bức tường đá như thế đâu…

          Tôi không ngờ là căn nhà mới mua lại bị đục một lỗ ngay như thế. Đúng là nên tiêu diệt nó, nhưng đừng có vì bất ngờ mà làm thủng cả tường như thế chứ…Mà, cái này chắc không sửa được bằng món item mở rộng kia rồi.

          -Anh có sao không? ….Ah, không sao rồi nhỉ? Vậy thì anh hãy nhặt chúng và ném ra ngoài đi. –Noru.

          -Ể?

          -Are? Sao vậy?

          Có vẻ thứ mà Estel nhìn thấy hồi nãy đúng là một con gián. Khi Noru nói tôi nên nhặt và vứt nó đi thì Estel và Shisuha lủi ra phía sau em ấy.

          Hii….tôi không muốn động tay vào con gián này đâu, nó thật kinh tởm. Nhưng thôi, đeo găng tay vào và xử lý nó cho gọn nào.

          ===

          -Ya…dọn dẹp nhà đúng là mệt thật… -Okura.

          -Nó còn mệt hơn cả đánh nhau nữa… -Noru.

          Vài tiếng sau, chúng tôi đã dọn sạch hoàn toàn căn nhà. Những phần dễ thì tôi để Estel dọn bằng ma thuật, còn những chỗ khó thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp thủ công thôi.

          May là tôi chỉ mua một căn nhà nhỏ thôi đấy, khó mà hình dung được nếu có một căn lớn hơn. Có lẽ trong tương lai tôi nên thuê người dọn dẹp…

          -Haa~ chuyện tồi tệ nhất chính là con gián –Shisuha.

          -Thật là kinh tởm… -Estel.

          Có vẻ các em ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi con gián nhỉ? Tôi hiểu mà, trước đây tôi cũng sợ thứ kinh tởm biết bay đó lắm.

          -Nhưng nếu chúng ta không dọn dẹp thì hôm nay sẽ lại phải ngủ ở nhà trọ mất. Mà, anh có nên dùng cái đó luôn không nhỉ?

          -Oo…cuối cùng cũng có thể sử dụng được nó rồi. Em không thể đợi được nữa. –Noru.

          Mặc dù sau tất cả thì cả đám đã khá mệt rồi, nhưng tôi vẫn muốn thử check xem cái item đó hoạt động ra sao.

          Tôi mở smartphone và chọn [SSR-Tiện ích mở rộng nhà] trong kho đồ.

          [Bạn có muốn sử dụng cho căn nhà hiện tại không? YES/NO]

          Yes, đương nhiên rồi.

          Sau đó, màn hình điện thoại của tôi chuyển thành mấy thứ như bản thiết kế của căn nhà với từng tầng, những đường kẻ ngang dọc thể hiện kết cấu của ngôi nhà.

          Ở góc dưới bên phải là những nút chức năng mở rộng, sửa chữa, xóa, quy đổi và góc trên bên phải là 0 point.

          -…Vậy chúng ta phải làm gì? -Shisuha

          -Có vẻ như chúng ta có thể tăng kích thước của ngôi nhà lên bằng cái này. –Estel

          -Um…anh không biết nữa, nhưng anh muốn quy đổi và thử nó xem sao?

          Có thể chọn được cả phần mặt sàn và khi bấm vào thì nó đổi sang màu khác. Vậy là nó đã được chọn à?

          Giờ tôi không có điểm, vì thế tôi bấm vào mục quy đổi. Sau đó, các món đồ quy đổi xuất hiện và tôi có thể lựa chọn để quy đổi, ngoài ra thì nó còn hiện cả tỉ lệ nữa.

          R=10 point

          SR=100 point

          SSR=2500 point

          UR=10000 point

          -Nani? R=10 và SR=100 ư?

          -Có vẻ khá ít –Shisuha.

          Thôi nào, đừng đùa chứ. Giờ chúng tôi cũng chỉ xài cao lắm là đồ SR, lại còn phải dùng cho việc quy đổi nữa sao?

          Cơ mà tôi không biết sẽ tốn bao nhiêu để mở rộng nên hãy kiểm tra xem.

          Tôi chọn mục Mở rộng và xem bên trong. Có nhiều mục mở rộng khác nhau như là [Lối đi] =100P; [Một phòng] =1000P; [Bếp] =3000P; [Toilet] =3000P; [Nhà tắm] = 5000P và nhiều nhiều thứ khác nữa.

          -Uwa…đùa sao? Vậy thì khó mà đủ được point rồi.

          -Vậy là chúng ta phải gacha nhiều hơn rồi…

          Là thật sao? Mở thêm một căn phòng với giá 1000P nó bằng 10 món SR rồi, thật là tàn nhẫn. Rồi thì cái nhà tắm nữa, 5000P là bằng hai món SSR rồi.

          Giờ cái cần thiết hơn là một căn phòng, vì thế tôi quyết định quy đổi mớ áo giáp của mình. Hãy nghĩ tới việc quy đổi mấy món đồ không dùng đến nào.

          Sau đó, tôi mất một lúc để nhìn chằm chằm vào đống đồ trong kho, bốn người chúng tôi thảo luận và quyết định sẽ chọn lấy vài món để quy đổi lấy khoảng 1100P.

          Vì Estel và Shisuha đều đã có trượng, tôi quyết định quy đổi hết mấy cây trượng SR hiện còn dư. Thêm vài món nhìn khá đẹp khác như là đôi giày xịn này. Cầu tự vệ và App cảnh báo có vẻ hữu ích nên tôi sẽ để lại. Thêm vài món vũ khí không xài đến như cây Nhật thực kiếm và mấy cái vũ khí R nữa, haizz…tôi muốn để chúng lại và bán cho cửa hàng của Gantz…

          -Vậy giờ chúng ta làm thử nhé.

          Ngay sau khi có đủ điểm, tôi muốn thử trước hết là mở rộng lối đi đã.

          Căn nhà của chúng tôi cách khá xa mấy nhà hàng xóm nên nếu có thay đổi chút chút thì chắc cũng không mấy ai để ý đâu. Cơ mà nếu nó đột nhiên phình to ra thì lại là chuyện khác.

          Vì thế, trước hết, tôi chọn một phần tường bên ngoài và xác nhận mở rộng ở đó. Ánh sáng từ con smartphone tràn ra và hướng về phía phần đã chọn. Khi ánh sáng mờ dần, nơi đó xuất hiện thêm một hành lang ngắn và ngay đầu hành lang đó là một cánh cửa.

          -U..o~ có một cánh cửa này.

          -Đâu đâu…còn có cả một hành lang nữa này, để em ra ngoài xem sao?

          Noru đến gần căn phòng và mở cửa ra, căn phòng mới cỡ khoảng 10 tấm tatami xuất hiện, cả tường và trần nhà đều có màu trắng, đèn được gắn sẵn phía trên, nơi này đúng là khá sáng sủa đấy.

          Bằng cách nào đó thì tôi đã tạo ra thêm được một đoạn hành lang và một căn phòng thêm trên đó. Tôi cũng chạy ra ngoài để xem phần không gian mới khiến căn nhà trông như thế nào.

          -Okura-dono, bức tường không thay đổi gì cả?

          -Vậy là sao nhỉ?

          Về lý thuyết thì tôi đã nghĩ phần vừa được tạo thêm phải nhô ra ngoài tường chứ nhỉ? Nhưng không, chỗ này vẫn hoàn toàn bằng phẳng và không có thứ gì nhô ra thêm cả.

          Vậy là sao nhỉ?

          -Vậy là căn phòng nằm trong một không gian khác sao? –Okura.

          -Không phải vậy rất hay sao? Chúng ta có thể tăng diện tích không gian bên trong trong khi vẫn giữ được hình dáng bên ngoài. –Shisuha.

          Một không gian khác sao? Nghe thật là đáng sợ. Nhưng điều này có lẽ cũng tốt, chúng tôi sẽ bị dị nghị bởi hàng xóm xung quanh nếu căn nhà đột nhiên to lên bất thường như vậy.

          Tôi cảm thấy hơi tiếc khi đã không mua một ngôi nhà ở thủ đô đấy, nhưng thôi, lỡ rồi chứ biết làm sao.

          Tôi sẽ cố gắng tạo ra một ngôi nhà tuyệt vời nhất ở đây, để làm được điều đó thì tôi phải gacha. Sẽ là một chặng đường dài đây.

Bình luận (0)Facebook