• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 141: Triệu hồi Freesia

Độ dài 2,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:59:47

Trans: Từ chap này là phần chưa được xuất bản mà chỉ ở dạng WN và cũng chưa có minh họa đâu nhé. Do đó, từ chương này mình sẽ tách riêng ra khỏi 4 vol đã xuất bản ở trên

===================

Sau khi hoàn tất gacha ngày hôm qua, vì cũng đã muộn nên tôi quyết định sẽ triệu hồi Freesia và sắp xếp lại mớ đồ mới vào sáng hôm nay.

-Anh xin lỗi vì hôm qua đã dựng các em dậy vào giờ đó.

-Um, không sao ạ. Em cũng mừng vì Okura-dono không quyết định triệu hồi ngay lúc đó, đêm qua mệt quá.

-Ara, em cũng khá bất ngờ khi anh tỏ ra bình thường như thế đấy. Chưa kể là kết quả của vụ gacha nữa.

-Thôi nào, anh không phải loại người tham lam như thế đâu….

Lần này chúng tôi đã đốt ít ma thạch hơn và ít nhất thì cũng có được thêm một đơn vị nữa, nên tôi cũng không quá khủng hoảng như mấy lần trước.

-Dù thế thì, khá là bất ngờ khi Luna chịu dậy vào giờ này nhỉ?

-Vì sắp có thành viên mới nên em không muốn cư xử thô lỗ như vậy. Ít nhất em muốn chào hỏi cô ấy.

Tôi đã nghĩ Luna sẽ ngủ khò cả ngày hôm nay vì đêm qua phải thức khuya, nhưng không ngờ em ấy lại nghiêm túc như thế, một cách ứng xử rất “người lớn”.

-Vậy thì trước khi kiểm tra đồ mới, hãy triệu hồi Freesia nào.

-Điểm tiêu thụ của anh có đủ không ạ?

-Ah, um, ổn mà, Freesia chỉ tốn có 15 điểm thôi.

-Vậy thì sẽ không phải nâng cấp nữa nhỉ?

-Um, nhưng sẽ còn những lần sau nữa, nên hãy cố gắng lên được nhiều cấp hơn nữa.

Freesia có điểm tiêu thụ là 15 nên với 20 điểm còn dư hiện tại, chúng tôi không cần phải cày thêm cấp nữa.

Tôi mở kho và chọn viên đá triệu hồi của Freesia.

-Khi có thêm người mới em luôn cảm thấy rất mong đợi.

-Từ hồi có được Luna đến giờ mới có thêm nhỉ?

-Um…giờ nhớ lại lúc đó, anh vẫn còn cảm thấy thốn với biểu cảm của em ấy và màn tự giới thiệu thất bại ê chề của mình.

Trong khi đang nhìn ánh sáng tụ lại trước mặt, Shisuha có vẻ rất hứng thú, còn Luna thì là lần đầu nhìn thấy việc này nên em ấy đang tròn mắt theo dõi.

Ánh sáng tan dần đi, và Freesia xuất hiện trước mặt của chúng tôi.

Điểm đặc biệt đầu tiên tôi nhận thấy ngay là đôi tai, đó là một đôi tai dài và nhọn về hai đầu.

Em ấy mặc một cái váy ngắn bên dưới, áo cộc tay, dù có hơi lộ một tí, nhưng em ấy có thêm một cái pareo để che phần phía sau.

Một cơ thể mảnh mai mang theo cây cung lớn trong tay và một túi tên trên hông.

Freesia mở to đôi mắt màu lam trong veo như nước biển.

Sau khi lắc lắc đầu mấy cái làm mái tóc được đuôi ngựa màu nâu phía sau tung qua lại mấy lần rồi đưa mắt đến chỗ tôi.

-Anh là người đã triệu hồi em sao?

-Ah, um, Anh là Okura Heihachi, hân hạnh được gặp em.

-Vâng, em là Freesia, mong được anh giúp đỡ.

Freesia cười đáp lại tôi với một nụ cười mê hồn.

Ah, sau cùng thì tôi cũng có một màn làm quen “bình thường”. Có vẻ Noru cũng nhận ra điều đó, em ấy chống tay vào cằm quay về phía tôi.

-Lần đầu tiên Okura-dono bình thường như thế nhỉ?

-Umu, mình đã lo anh ấy sẽ lại như thế, nhưng không, may là anh ấy vẫn bình thường.

-Muu…chẳng vui gì cả, chán quá…

-này này, anh đang cố gắng bình thường hết mức có thể đấy, nên đừng có mà phàn nàn kiểu đó chứ.

-Heihachi, đừng lo, lần đầu gặp em có hơi bất thường và đáng sợ, nhưng lần này anh đã làm rất tốt.

-Oh…ừm….

Luna đưa ngón cái lên thể hiện sự khen ngợi với tôi.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình vừa được trao bằng tốt nghiệp lớp giao tiếp xã hội vậy, một cảm giác thật phức tạp.

-Haha, dù em không hiểu lắm, nhưng mọi người đều thật vui tính.

-Anh không biết tại sao em lại thấy như thế. Nhưng như vậy cũng tốt.

Freesia mỉm cười khi thấy chúng tôi trêu chọc nhau.

Vậy thì, cuối cùng tôi cũng có lần gặp mặt đầu tiên thành công.

Trong G.C, Freesia là một nhân vật theo chủng tộc Light Elf, tôi thì không biết rõ lắm, nhưng hình như cách nói chuyện của em ấy cũng hao hao Estel

-Vậy em đã biết được những gì rồi?

-Um…để xem, những chuyện kì dị xảy ra, rồi thì một con quái vật với một viên ngọc kì lạ. Đúng không ạ?

-Ah, đúng rồi…Có vẻ em cũng nắm được cơ bản rồi.

-Em không chắc là mình nắm được hết toàn bộ đâu ạ.

Dù có hơi mơ hồ, nhưng những gì em ấy mới nói đúng là hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại.

-Um…có hơi thô lỗ chút, nhưng em muốn hỏi…đôi tai đó, Freesia không không phải con người sao?

-Um, chị là elf mà.

-Ara, nó có vẻ rất hiếm thấy.

-Tất nhiên rồi, chị còn có thể động đậy nó nữa.

-Ah, đúng thật kìa.

Luna có vẻ rất thích thú với cách đôi tai dài elf của Freesia cử động qua lại.

Em thật sự có thể làm thế à?

-Cái đó nhìn thật là kỳ lạ.

-Nó là điểm quyến rũ của em đó, có gì sao ạ?

-Ah, um,…không có gì nghiêm trọng…nhưng mà…

Freesia nghiêng đầu trong khi vẫn tiếp tục ngọ nguậy đôi tai.

-Có lẽ cũng không thể đăng kí cho cậu ấy thành mạo hiểm giả được rồi….

-Uhm….tốt nhất là như thế.

-Er…ra ngoài với đôi tai đó sẽ rất nguy hiểm, vì thế tốt nhất là em nên ở nhà.

Tôi được nghe rằng, Quỷ tộc trước đây cũng có đôi tai dài. Vì thế, Freesia cũng giống như Luna, em ấy không nên và cũng không thể ra khỏi ngôi nhà này đến chỗ đông người được.

Nghe tôi giải thích, Freesia có đôi chút thất vọng, em ấy khẽ thở dài một cái.

Cũng chẳng biết làm sao, dù cảm thấy hơi có lỗi với em ấy, nhưng đó là tình huống mà tôi không giúp được gì.

-Vậy thì, dù sao thì Freesia đã được triệu hồi thành công, giờ hãy đến phần sắp xếp đồ mới nào.

-Có vẻ lần này không có được nhiều đồ lắm nhỉ?

-Có khá là nhiều SSR nhưng hầu hết là đồ trùng.

Lần này hầu như chả có món nào mới, trừ Freesia là đặc biệt nhất.

Như Shisuha nói, có lẽ lần này sẽ phải tổng hợp nhiều lắm đây.

Ngoài ra tôi cũng có sẵn một món trang bị của Freesia nữa, em ấy sẽ được tăng cường vũ khí ngay sau đây.

Đầu tiên, tôi lôi ra một cái vòng tay màu trắng, cái này tôi chưa thấy bao giờ cả?

===

SSR-Vòng tay thứ nguyên: Có thể dịch chuyển tạm thời từ phần được gắn vào đến một vị trí xác định trong không gian.

===

-Cái này là đồ mới ạ? Nghe cái vụ dịch chuyển phần gắn vào hơi mơ hồ nhỉ?

-Phần gắn vào? Vậy là có thể dịch chuyển tay mình sao?

-Để anh thử xem sao.

Nghe có hơi kinh dị, nhưng nếu là đồ gacha chắc sẽ ổn thôi.

Đeo cái vòng vào cổ tay, tôi nhìn và tập trung vào cái cốc thủy tinh trên bàn.

Rồi trong nháy mắt, tay tôi từ cổ tay đến hết bàn tay biến mất và xuất hiện lại trên đỉnh cái cốc trước mặt.

Cảm giác như bàn tay tôi vẫn ở trên cánh tay, nhưng nó cũng có chút hơi kì lạ khi thử di chuyển ngón tay. Cái này giống như mấy màn ảo thuật cắt đôi người của mấy nhà ảo thuật nổi tiếng vậy.

-Chỉ có mỗi bàn tay anh đang nổi trên không kìa.

-Đúng là kì lạ. Nếu có thể cầm theo vũ khí thì nó sẽ rất hữu ích.

-Ehhh…thế tay anh thì sao?

Tôi giơ tay lên và nhìn vào mặt cắt, nó chỉ toàn là một màu đen sì mà thôi, nhìn như một cánh cổng không gian mở ra trên phần đó.

Như Shisuha có nói, nếu có thể quen với nó và điều khiển vũ khí dịch chuyển tức thời thì sẽ tạo ra được những đòn tấn công đặc biệt và bất ngờ.

Tôi tập trung vào cái cốc lần nữa và “lấy lại” bàn tay của mình.

-Cái này có thể giúp em thay đồ và mang đồ ăn đến kể cả khi nằm trên giường. Cho em cái đó đi.

-Không được, em không nên làm mấy việc lười biếng như thế đâu.

-Muu…Heihachi là đồ keo kiệt.

Nếu mà giao cái này cho Luna, khéo em ấy sẽ ở hẳn trong phòng mất.

Món tiếp theo nào, đó là một thanh kiếm với nhiều đốt nhỏ sắc lẹm.

=====

SSR-Spine Whip

Tấn công +950

====

-Cái này là một trong những món vũ khí SSR nhỉ? Nhìn kì quá.

-Ah, cái này, có lẽ các đốt trên lưỡi kiếm sẽ dãn ra và tăng tầm tấn công khi vung. Để cho Noru dùng làm vũ khí phụ cũng được nhỉ?

-Muuu…nhìn có vẻ nguy hiểm. Để em thử sau nhé.

default.jpg

Vì Noru sẽ đơn phương trên tiền tuyến, nên tầm tấn công của em ấy sẽ rất rộng và thoải mái sử dụng thứ vũ khí cực kì nguy hiểm này.

Tôi cũng muốn thử lắm, nhưng cơ bản thì tôi chẳng biết tí kĩ năng nào để điều khiển nó cả, nên dám lắm là tôi sẽ bị nó quấn quanh người.

-Giờ chỉ còn cái nhẫn Nibelung và cuốn Quỷ thư là đồ mới nhỉ?

-Um…Onii-san, cái này là thuộc tính Ánh sáng…

-Hể?

Khi tôi nhìn vào dòng mô tả, Estel cũng ngó vào xem. Cái gì? Không phải cuốn cuối cùng hệ Ánh sáng là món UR mà chúng tôi đã bỏ qua sao?

=====

SSR-Quỷ thư Awaritaria

Tăng sát thương đòn tấn công thuộc tính Ánh sáng 100%

30% xác suất khiến mục tiêu bị tấn công chịu trạng thái rối loạn

====

Nó là Quỷ thư Quang hệ sao? Vậy thì cuốn UR đó là cái gì nhỉ? Khi mà hiện giờ trong tay Estel đã là 6 quyển của 6 hệ Ma thuật cơ bản.

Cuốn thứ 6 này có hình một con cáo trên nền trắng.

-Vậy thì món UR hôm qua rốt cuộc là hệ gì nhỉ?

-Em không biết nữa, nhưng hẳn sẽ rất thú vị nếu tìm được nó.

Estel ôm quyển Quỷ thư mới cười rất tươi. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ cố gắng tìm quyển Quỷ thư Gura đó xem rốt cuộc nó là thứ gì. Nhưng thôi, giờ Estel vui với món mới là được rồi.

-Er…giờ thì đến phần tăng cường.

-Em rất mong chờ cây kiếm ma thuật của mình sẽ mạnh thế nào đó.

-Dù mới được triệu hồi nhưng Freesia cũng sẽ có phần với cây cung anh đã có sẵn nhé.

-Được sao ạ? Cảm ơn anh.

Freesia nở một nụ cười hạnh phúc, cảm giác không khác gì lần đầu tôi thấy nụ cười của Shisuha, tim tao đau quá man.

====

UR-Devine Lux ★2

Tấn công +2900

Tăng tầm tấn công [Lớn]

Tăng chuẩn xác[Lớn]

Tự động thu hồi

Tốc độ đánh +35%

====

Uoh…sau cùng thì đồ UR được tăng cường vẫn rất đáng ngạc nhiên. Một đòn tấn công của Freesia sẽ có tầm rất xa và mang theo đến 2900 sát thương.

Nếu thêm 1 lần nữa, có khi cây cung này còn bá hơn cả cây Excalibar hơn ba chục sao của tôi ấy chứ.

-Vậy còn mấy món UR khác của em thì sao?

-Uhm, em nghĩ là cái này chăng?

Ngoài cây cung, Freesia lôi ra một mũi tên từ cái bao bên hông và đưa cho tôi. Nó có màu lục và nhìn như được làm bằng băng trong suốt vậy, cảm giác nhìn vào nó khiến bạn thấy có gì đó rất kì lạ và thu hút.

====

UR-Divine Arrow

Tấn công +500

Tự động thu hồi

Tăng chính xác [Lớn]

50% xác suất gây tử vong lập tức.

===

Oh. Mũi tên này cũng rất mạnh. Ngoài ra nó còn có tỉ lệ tất sát rất cao, có thể gọi là có 50% tỉ lệ chí mạng cũng được.

Nếu mà có thể tấn công tầm xa như thế, em ấy thậm chí có thể hạ gục những mục tiêu rất nhiều giáp và máu như Noru chẳng hạn trước khi bị tiếp cận.

-Cả hai đều rất đẹp, mình muốn được thấy cậu thể hiện màn đặt cái gì đó lên đầu và bắn quá.

-Vậy hãy để mình thử nhé.

-Stop stop….Cái đó không phải chuyện đùa đâu em.

Shisuha có vẻ rất hào hứng, nhưng em không nên tự lấy mình ra làm bia tập bắn như thế, dù tôi khá chắc là Freesia cũng là một siêu xạ thủ với kĩ năng xuất sắc.

Cuối cùng là đến những món đồ huyền thoại

=====

SR-Excalibar ★45

Tấn công +4890

Tốc độ tấn công +270%

Trạng thái bất lợi: Trúng độc(nhỏ)

Hiệu ứng lên quái vật Mộc hệ: Tăng 10% thiệt hại.

====

SR-Nắp nồi ★33

Phòng thủ +1850

=====

SSR-Giáp Adamantite ★5

Phòng thủ +1700

Tốc độ phòng thủ +20%

=====

SR-Kiếm ma thuật ★8

Tấn công +550

Bỏ qua phòng thủ vật lý

====

-Cuối cùng Kiếm ma thuật của em cũng được tăng cường.

-Excalibar cũng đang ngày càng mạnh một cách vô lý.

-Cũng khá ngạc nhiên là anh đã trúng đến gần 50 cây đó.

-Dù mạnh nhưng nhìn nó vẫn khá là hài hước nhỉ?

-Đúng thế, cây thương của em còn đỡ hơn.

Thôi được rồi, dù sao thì Excalibar sắp đạt đến 5000 tấn công rồi. Khó mà tin được là tôi lại trúng nhiều Excalibar như thế.

Ngoài ra cả cái nắp nồi và bộ giáp cũng mạnh lên nhiều.

Cái tôi lo là với cây kiếm ma thuật cũng đang dần mạnh lên kia, Shisuha sẽ phăng phăng lao lên tuyến đầu mà thôi.

Rồi, tóm lại thì chuyến gacha này đã thành công rực rỡ, có thêm một đồng đội mới và rất nhiều trang bị được tăng cường. Giờ hãy tiếp tục cuộc săn nào.

Bình luận (0)Facebook