• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 217: Thú vui của "người lớn" 2

Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:03:22

Ban đêm, sau buổi tập luyện giả chiến với nhóm Noru, tôi đang chuẩn bị trèo lên giường ngủ thì bị Shisuha gọi.

-Okura-san…Okura-san, cũng lâu rồi nhỉ?

Shisuha vừa nói vừa giơ ra một cặp cốc cùng chiếc chai thủy tinh.

Hm? Ý là mời tôi uống cùng đó à? Cô nàng này vẫn khoái uống rượu như mọi khi nhỉ?

-Rượu à? Mà cũng được, ngày mai chúng ta cũng không có kế hoạch gì…

-Yay, để em gọi thêm Freesia nữa nhé.

Freesia? Sao tên em ấy lại xuất hiện trong chuyện này vậy?

Rồi chỉ một khoảnh khắc sau khi tôi sang phòng Shisuha, có tiếng ầm ầm ngoài cửa và Freesia đã thò đầu vào.

-Cậu gọi mình à?

-Oh, mới nhắc đã tới rồi, Freesia-san, ngồi đi, chúng ta cùng uống nhé.

-Rượu sao? Waa…

Nhận được lời mời của Shisuha, Freesia tỏ ra tương đối phấn khởi và lập tức gật đầu.

Mặc dù vậy, tôi vẫn khá ngạc nhiên về chuyện Freesia thực sự có thể uống được rượu…

-Freesia, em cũng uống được rượu sao?

-Tất nhiên là cậu ấy có thể rồi.

-Um…trước đây thì không, nhưng nhờ Shisuha thi thoảng mời nên em cũng tò mò uống thử.

Lại là do Shisuha hả??

Theo lời kể của em ấy thì lúc đầu dù đã cố từ chối, nhưng cũng không thể lại được độ nhiệt tình của Shisuha.

Tôi thực sự lo cho tương lai của cái nhóm này khi có người như Shisuha đấy…

Nhân tiện thì, tôi vẫn nhớ lần mình có được Freesia cũng là trong lúc đang xỉn quắc cần câu với Shisuha như thế này.

Thế là bữa tiệc rượu giữa đêm bắt đầu khi Shisuha vui vẻ đổ rượu ra ba chiếc ly và chúng tôi bắt đầu uống.

Tôi chỉ nhấp một ngụm cho có lệ, còn hai cô gái cứ mời nhau hết ly này đến ly khác.

-Ehehe…rượu của Shisuha luôn là nhất~

-Cậu nhận ra điều đó à? Ufufu..đây là loại rượu ngon nhất mà mình đã tốn công đi uống và so sánh qua rất nhiều quán rượu ở nhiều nơi đấy. Ah, vì chúng ta đã tới Sevaria nên càng có thêm nhiều nơi để mình so sánh.

Em ấy thực sự đã đi uống khắp nơi ở Sevaria à?

Hồi trước khi tới Querez, em ấy cũng dành cả ngày để đi sưu tầm các loại rượu trong thành phố đó.

Qua đó tôi biết được, dường như có vài loại rượu được tạo ra bằng phép thuật, có cả loại phát quang và sáng lấp lánh nữa.

Tôi thì không để ý lắm tới việc nó có ngon hay không, vì thế chắc hẳn là vị giác của Shisuha rất đặc biệt.

-Cơ mà, anh vẫn khá ngạc nhiên khi biết Freesia biết uống rượu đấy.

-Um…có lẽ không giống lắm, nhưng trước đây em cũng từng uống rượu hoa quả ở làng đó~

-Phải rồi ha…rượu từ quả của cây tinh linh…nghe đã thấy hấp dẫn rồi…mình cũng muốn uống nữa~

-Nếu vậy khi nào có cơ hội tới làng mình, để mình hỏi trưởng làng xem sao nhé.

-Nhờ cả vào Freesia đó~

-Ehehe, dù vậy thứ rượu này cũng rất ngon.

-Phải ha…Okura-san, lần tới hãy gacha thật nhiều để tụi em có thể thưởng thức nhiều loại hơn nhé~

Với chất giọng bắt đầu hơi lè nhè, Shisuha tóm lấy vai tôi.

Có vẻ cô nàng đang trở nên nhiệt tình hơn với vụ gacha.

Cơ mà, cây tinh linh à? Nghe có vẻ thú vị đấy.

Và cả ngôi làng elf, nơi Freesia sinh sống nữa.

-Hai em có nhớ gì về thế giới ban đầu của mình…à không, thế giới GC không?

-Um…một chút thôi ạ, nhưng vì tụi em sống ở những nơi khác nhau nên mỗi người lại chỉ có những mảnh kí ức riêng. Ví dụ như Freesia chỉ sống trong làng elf, cậu ấy chưa bao giờ tiếp xúc với ngôi làng con người nào.

-Đúng thế, em cảm thấy những câu chuyện của Shisuha về thế giới bên ngoài thật là thú vị.

-Oh, ra là thế.

Nếu mỗi người chỉ sống ở một khu vực nhất định thì họ sẽ cảm thấy tò mò về những thứ bên ngoài.

Trong GC, dù có thể ở cùng một đội, nhưng các nhân vật UR của tôi cũng chẳng bao giờ chia sẻ những câu chuyện của mình cho nhau. Vì họ chỉ là những dữ liệu điện tử,

Và cũng không giống như trong game, họ chẳng bao giờ có thể vui vẻ trò chuyện với nhau như lúc này.

-Giá mà có thêm cả Noru-chan cùng uống thì thật tuyệt nhỉ?

-Noru dễ say lắm, em sẽ không muốn uống với một người xỉn quắc cần câu chỉ sau khi ăn một cái kẹo nhân rượu vang đâu.

-Em biết là Noru có tửu lượng kém, Nhưng đó có lẽ là vì cậu ấy ăn hơi quá nhiều thôi….

Cái đó cũng tính là lý do cho tửu lượng kém sao?

Mà nếu có Noru cùng uống, tôi nghĩ Shisuha sẽ phải liên tục dùng phép thanh tẩy để khiến em ấy không làm mấy trò kì lạ.

Sau đó, cuộc tán gẫu tiếp tục bên chai rượu cạn dần.

Shisuha dường như đặc biệt thích Junmai Daiginjo (tên một loại rượu sake siêu cao cấp của Nhật bản) lấy được từ gacha.

-Haaa…..rượu từ gacha cái nào cũng ngon hết xảy~

-Đúng thế, mấy thứ rượu mình uống đó giờ đều như nước quả vậy đó~

-Oi, hai em đều xỉn quá rồi đó.

-Yaaa…thế này đã là gì. Phải hăm Shisuha?

-Yaaa….uống nữa đi…nữa đi nào….

Shisuha đã đỏ bừng mặt và bắt đầu lè nhè. Nhưng Freesia thì trông vẫn tỉnh rụi như không.

Chỉ riêng hai cô nàng đã nốc hết…xem nào…20 cái chai rỗng rồi..

Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi Shisuha lại đổ thêm rượu từ cái chai khác ra ly và đòi cạn hết người này đến người khác.

-Huh…nếu cứ uống thế này, lát nữa em sẽ nốc đến cả chai rượu do Karon tặng đó,

-Phải ha…em cũng thắc mắc thứ rượu mà Karon tặng là loại gì?

-Rượu của Long nhân sao? Cậu có nó sao? Thứ đó quý lắm đấy….giữ như vậy liệu có…

-Yên tâm…hông có sao hết, ngôi nhà này có hàng phòng thủ tốt hơn những biệt thự quý tộc 10 lần, chẳng tên trộm nào dám mò vào đâu.

-10 lần thì có hơi quá đấy. Với lại em cũng phải có trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà này đó.

Đúng là nhà tôi hiện tại vô cùng an toàn với nhiều lớp phòng ngự và cả thiết bị phát hiện xâm nhập nữa.

Nhưng thứ mà Karon tặng chúng tôi chắc chắn có giá trị không hề nhỏ. Liệu tôi có nên tính đến một chỗ cất khác an toàn hơn không?

Bữa tiệc rượu tiếp tục đến quá nửa đêm, khi mà Shisuha gục xuống bàn với gương mặt đỏ chót.

-Hic…nữa điiiii….

-Shisuha-chan, mình nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, Phép thanh tẩy có lẽ sẽ khó mà hiệu quả nữa….

-Em còn trụ được tới tận khi Shisuha xỉn sao? Freesia lợi hại thật đó.

-Thế sao ạ? Maa…em nghĩ là mình vẫn uống được nữa, nhưng Shisuha-chan đã ngủ mất rồi nên chắc thôi nhỉ?

Dù dường như đã tiêu thụ lượng rượu tương đương với Shisuha, nhưng gương mặt Freesia không một chút biến sắc.

Liệu có phải tộc elf có tửu lượng đặc biệt cao không? Hay chỉ Freesia mới có thể làm được điều đó?

Hơn thế nữa, dường như càng uống thì Freesia càng trầm tĩnh và nghiêm túc hơn một cách kì lạ.

Vậy cũng tốt, tôi có thể nhờ em ấy giúp đỡ xử lý cô nàng Linh mục đang ngáy khò khò kia.

-Nào,hôm nay tới đây thôi, anh về đây…

-Ah….em vẫn uống được mà….vẫn uống được nữa mà….

-Cho…?!

Trong lúc tôi cố dìu Shisuha lên để đưa em ấy về giường, cơ thể mềm mại và nóng bừng kia chợt chồm lên ôm chặt lấy tôi.

Vì hai tay đang phải đỡ vai và chân cô nàng, tôi hoàn toàn bất lực để hai khối mềm mềm áp vào mặt.

-Thật là…em say quá rồi đó…

-Nya….em vẫn uống được nữa mà….

-…rồi rồi, đi ngủ đi nào…

Mặc cho tôi đang cố gắng xoay xở, Shisuha cứ ôm chặt lấy đầu tôi và thậm chí còn bắt đầu ngáy trở lại.

Mấy lần trước, tôi toàn là người gục trước, không ngờ cũng có ngày tôi được chứng kiến Shisuha xỉn tới mức này.

Đặt Shisuha xuống giường và kéo chăn cho em ấy, tôi chợt thấy Freesia nhìn mình chằm chằm.

-Fufufu, hai người thân nhau thật đó~

-Anh thấy chuyện này không có gì đáng cười cả.

-Ehehe, vậy nhé, em đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon, Okura-san, Shisuha-chan.

Nói rồi Freesia chạy biến đi.

Còn lại một mình, tôi dọn dẹp đống ly cốc bừa bộn rồi rời khỏi phòng.

Theo một cách nào đó, nhờ bữa tiệc hôm nay, tôi cũng phát hiện ra được nhiều khía cạnh rất thú vị của Freesia.

=========

Tác giả: Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi thời gian qua.

Thành thực xin lỗi vì thời gian vừa rồi không thể viết được chương mới cho các bạn. Tôi đang gặp chút vấn đề về sức khỏe và cũng quá bận rộn sau khi Vol 8 được phát hành.

Đừng lo lắng, sau đây tôi sẽ cố gắng tập trung hơn vào phiên bản web, để bảo đảm chất lượng, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang cập nhật khoảng 1 tháng một lần.

Rất xin lỗi vì đã khiến các bạn phải chờ đợi như vậy. Nhưng hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé!

Bình luận (0)Facebook