• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Kết thúc cuộc chiến

Độ dài 2,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:19

     Sau cuộc ̶t̶̶à̶̶n̶ ̶s̶̶á̶̶t̶ tấn công của Estel, khá nhiều con Kobold khổng lồ đã bị tiêu diệt, tuy nhiên không phải là tất cả. Đám Kobold sau một hồi lộn xộn cũng nhanh chóng tập trung với nhau và quay lại tấn công chúng tôi.

    Để đối phó với việc đó, tôi và Noru chia thành hai bên phải và trái giáp công chặn đầu chúng. Dù đám quái đã bị mất phần lớn số lượng, nhưng tạm thời hãy cứ để Dhius đằng sau bảo vệ mọi người, chúng tôi sẽ cố gắng giảm số lượng của chúng thêm nữa xuống mức an toàn . 

    Không như Noru, tôi không chắc chắn việc mình có thể bao quát hết được kẻ địch, nên có Gaus và mấy người đằng sau bảo vệ hậu tuyến khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Mà, nói thế chứ đằng sau vẫn còn Shisuha, trường hợp tệ nhất thì em ấy sẽ xắn tay áo lên và đá đít lũ chúng nếu Dhius bị hạ, cơ mà nếu được thì tôi muốn em ấy cứ giữ ở vai trò healer là ổn rồi. Với chừng này người tôi có thể an tâm, nhưng sau này nếu chỉ có nhóm tôi thì liệu tôi có thể bảo vệ được Estel và Shisuha ở hậu tuyến hay không đây?

    -Umu…nhiều quá…

    Tôi đang chạy về cánh phải, có rất nhiều Kobold đang lao về phía này, nhìn cứ như một bức tường lớn màu đen vậy. Tôi phát động ngay một pha phủ đầu bằng Phong kiếm từ vòng tay Gió đang đeo, khi chạm vào bức tường, nó đốn ngã hàng loạt Kobold trong số đó, nhưng không phải tất cả. Tôi tiếp tục giơ khiên đỡ lấy một ngọn giáo chọc thẳng tới và liên tục vung kiếm loại đám Kobold khổng lồ trên đường, nhưng số lượng của chúng chẳng hề giảm đi chút nào.

    Chúng rốt cuộc còn bao nhiêu vậy…thật may là trước khi đến đây tôi đã nâng cấp và có thêm nhiều trang bị.

    -U..oh..cái gì đây??

    Giữa vòng chiến, cơ thể tôi đột nhiên sáng lên rồi ánh sáng đó được hấp thụ vào trong, đau đớn trên người như được rũ sạch và chuyển động của tôi trở nên gọn ghẽ hơn. Là ma thuật của Sumika và Shisuha sao? Cảm ơn hai người.

    Phía trước tôi, một con Tyrant Kobold bất ngờ xuất hiện, dù bị mất một cánh tay và đôi mắt cũng đang chảy máu một bên, nhưng với cây rìu trong tay còn lại, nó vẫn cố vung lên và chém vào tôi. Bên cạnh tôi, những quả “B52” của Estel cứ thi thoảng lại giáng xuống thổi tung tất cả những thứ xung quanh. Nếu là trước đây tôi đã sợ tụt quần và chạy đi gọi mẹ rồi, cơ mà lần này thì không, chắc là nhờ cái “Trái tim mãnh sư” này nhỉ?

    -Ha…ha…đau quá…    

    -Anh có sao không? Okura-dono?

    -Ah, anh ổn.

    Đã xử đẹp cánh bên trái, Noru chạy qua bên này để trợ giúp tôi dọn dẹp. Thật là mệt quá đi. Tôi không bị thương, nhưng cơ thể vẫn khá đau vì bị tấn công từ tứ phía bởi lũ Kobold.

    Cuối cùng thì lũ Kobold cũng bị diệt hết, tôi và Noru quay lại chỗ Dhius.

    -Mọi người ổn chứ? –Okura.

    -Ồ…à…ổn mà, Shisuha-san đã hạ mấy con còn sót lại nên không vấn đề gì.

    -Oi..

    -Eh…em không làm gì sai cả, nó là bất khả kháng mà…em cũng có tham gia hồi phục nữa đó. –Shisuha.

    Đúng như tôi nghĩ, em ấy đâu có chịu ngồi yên ở vị trí healer…

    Shisuha giải thích với tôi với hai tay đan trước ngực như kiểu hối lỗi vậy, mà thôi, ít nhất thì em ấy có tham gia hồi phục và quan trọng nhất là em ấy và Estel không sao.

    -Vậy là có vẻ chúng ta đã tiêu diệt đội tiên phong của chúng.

    -Đúng thế, có vẻ như Estel-chan đã dọn dẹp được đa số chúng.

    Miguru gật đầu đồng ý với ý kiến của Dhius.

    Có vẻ phần lớn đàn chính vừa bị chúng tôi dọn sạch trong đợt vừa rồi, nhưng vẫn còn khoảng 100 con nữa đang ở phía sau. Đi đầu là một đám Tyrant Kobold màu đỏ với cơ thể dính đầy máu và bùn. NHóm này có con boss  sao?

    -Những con này không bị ảnh hưởng từ vụ nổ.

    -Có lẽ chúng là quân chủ lực. Có lẽ trong đám này sẽ có con mang “nhân”.

    Hmm, là chúng thật sao? Để tôi check qua cái đã nào.

====

    Tyrant Kobold Đỏ

    Chủng tộc: Kobold

Level: 45

HP: 35000

MP: 0

Tấn công: 800

Phòng thủ: 150

Nhanh nhẹn: 160

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Cuồng loạn.

===

    Có vẻ mạnh hơn đấy, nhưng với chúng tôi thì vẫn không quá đáng ngại, có chăng là về số lượng của chúng, có khoảng 20 con trong đám này.

    Liệu tôi có nên cho Estel oanh tạc tập hai không nhỉ? Nếu làm vậy thì em ấy sẽ cạn MP mất, và nếu lỡ có cái gì bất trắc xảy ra thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy thì chắc phải tấn công cận chiến thôi nhỉ?

    -Estel, MP của em ổn không? Anh đang lo em sẽ quá sức.

    -Em còn lọ mana và cả cái này nữa mà, em sẽ làm được.

    Estel vừa cười vừa lắc lắc mấy lọ mana và cả Nguyệt lệ trên tay và nói rằng nó ổn. Hầu như tất cả thuốc men và các loại lọ hồi MP tôi đều giao cho Estel và Shisuha nên chắc không phải lo về MP rồi.

    -Noru thì…chắc là ổn nhỉ?

    -Thực tế thì em đang lo lắng cho anh đấy Okura-dono.

    -Anh ổn mà, cảm ơn vì em đã lo lắng.

    Tôi hơi hoảng rồi đấy, thật lòng mà nói thì tôi muốn Noru bảo kê cho tôi thêm chút nữa, nhưng trong hoàn cảnh này thì chắc là không nên nói câu đó nhỉ.

    Sau khi việc phục hồi hoàn tất, chúng tôi bắt đầu tiến lên đối đầu với đám chủ lực. Trên mặt đất là la liệt vật phẩm, nanh, giáo mác, rìu, xen vào đó là những cái hố sâu hoắm nên hơi khó cho chúng tôi trong việc di chuyển. 

    Dhius nhìn toàn cảnh nơi mà chỉ mấy phút trước là một đồng cỏ xanh mượt và lẩm bẩm “làm thế nào…làm thế nào…”, chịu thôi, chắc anh ta sẽ còn phải ngạc nhiên dài dài nếu cứ đi chung với nhóm tôi.

    -Vậy thì…Ei~

    Sau khi áp sát ở một khoảng cách nhất định, tôi nhận lấy ma thuật hỗ trợ lần nữa rồi cùng Noru lao lên tấn công nhóm chủ lực.

    Từ phía sau tôi, những tảng đá khổng lồ bay đến, không giống với đám Kobold thường, những con Kobold đỏ sẵn sàng này giơ thân mình ra cản tảng đá, nhưng trước khi chạm đích, Estel bất ngờ khiến chúng vỡ vụn và văng ra tứ phía, tầm sát thương được tăng lên rất nhiều. 

    Liền sau tảng đá là một quả cầu lửa bay tới và trùm lên cả đám.

    Hứng chịu hai phát oanh tạc phủ đầu nhưng đám Kobold đỏ vẫn còn HP và chúng bắt đầu lao lên. Có vẻ chúng vừa kích hoạt kĩ năng điên cuồng của mình, những cơ bắp nổi lên cuồn cuộn và gương mặt trở nên giận dữ.

    -Cái gì??

    Vậy ra đám Kobold này đã được tiến hóa để thích ứng với việc bị tấn công bằng ma thuật.

    Tôi và Noru bước ra đón đầu đàn Kobold đỏ, nhưng đột nhiên phép tấn công từ Estel dừng lại. Tôi vội quay lại phía sau, một nhóm đi lạc khác bất ngờ xuất hiện và tấn công khiến em ấy đang phải quay qua phía đó để tấn công đáp trả.

    Trở lại phía trước, tôi đâm kiếm vào một con Kobold đỏ, ngay lập tức nó ngã xuống. Có vẻ HP của nó đã xuống rất thấp sau khi bị công kích phép đến từ Estel.

    Phía bên kia, Noru đang tiếp tục thảm sát lũ Kobold đỏ chẳng khác gì đám bình thưởng cả.

    Dù không có hỗ trợ, hai chúng tôi vẫn dọn dẹp rất nhanh đám Kobold đỏ và kẻ mà chúng tôi đã tìm kiếm từ đầu cuối cùng cũng xuất hiện. Một con Kobold với bộ ria dài, khoác trên mình mỗi cái áo khoác màu đỏ và đội một cái vương miện vàng đang ngồi chễm chệ trên một con Kobold khác như một cái ghế. Bên cạnh nó là hai con Kobold như kiểu tùy tùng vậy.

    Nhìn nó giống như Vua của đám Kobold này, đây chắc là con boss rồi nhỉ? Trước đây khi nhìn vào đàn chính, tôi đã không thấy được nó do khoảng cách quá xa, nhưng giờ nó đang ngồi trước mặt tôi like a boss đây.\

    Khi thấy đám Kobold đỏ bị hạ, nó mới rùng mình đứng dậy, nhận lấy một cây giáo bằng vàng từ con Kobold tùy tùng, xuống thế và ném nó về phía tôi bằng một lực rất mạnh.

    -Wow…

    Cây giáo được bao bọc bởi ánh sáng và đâm thẳng về phía tôi với tốc độ rất nhanh. Chưa kịp nhấc cái Nắp nôi lên đỡ, cái giáo đã đâm thẳng vào bộ giáp của tôi.

    May là tôi vẫn chưa bị thương vì toàn bộ lực đã bị bộ giáp hấp thụ, nhưng mà…

    ..Au…toàn bộ cơ thể tôi gồng lên vì cơn đau khủng khiếp. Ah, cũng may là tôi đã đổi giáp mới, không thì lên bàn thờ với ông bà ông vải rồi. Hình như tôi đang bay, cơ mà chắc ngã thì đau lắm nhỉ? Không, tôi không muốn ngã đâu…

    -Okura-dono!!!!

    -Không…Noru…

    Tôi đã buông thõng tay chân của mình, tuyệt vọng rồi, đau quá, tôi cảm thấy đau quá….Nhưng không, đột nhiên tôi cảm thấy mình không còn bay nữa, tôi thấy mình đang được đỡ bởi eo và chân của ai đó.

    Một ánh sáng màu bạc chói lóa chiếu vào mắt tôi, Noru như một chiến thần vậy.

    -Đúng như em đã lo lắng…

    -Oh, cảm ơn em…

    -Anh lùi lại đi, để em lo liệu… [note7868]

    Ngay sau khi được đặt xuống đất, cơ thể tôi lại được hồi phục, có vẻ Shisuha đang làm rất ổn. Sau khi cứu tôi, Noru chỉ nói đúng một câu và bắt đầu lao về phía con Kobold. Hình như mới nãy em ấy đã kích hoạt Hào quang Bạc thì phải?

    Trong khi Noru đang chạy về phía con boss Kobold, tôi chỉ còn một mình với cây giáo vàng, liệu tôi có thu thập nó được không nhỉ?

    Năm quả cầu sáng xuất hiện trước mặt con boss Kobold và biến thành mấy con Kobold đỏ khác. Nhưng chúng còn chưa kịp di chuyển thì lưỡi kiếm của Noru đã tiễn chúng về miền cực lạc.

    Mới nãy là gì thế? Chuyện này…tôi chưa thấy bao giờ?

    Và giờ thì chỉ còn Noru và con Boss Kobold.

    Dù đám Kobold xung quanh có cố gắng lao đến thì chúng nhanh chóng bị băm nhỏ bởi tốc độ quá khủng khiếp của Noru. Những cái tay đứt rời và những cơ thể Kobold đầy máu me xanh lè bay khắp nơi, đám này chẳng là gì với em ấy rồi.

===    

Kobold Hoàng đế

    Chủng tộc: Kobold

Level: 60

HP: 150,000

MP: 0

Tấn công: 2500

Phòng thủ: 1500

Nhanh nhẹn: 250

Kháng phép: 50

Khả năng đặc biệt: Triệu hồi tâm linh

Kĩ năng: Phán xét của nhà vua.

====

    Vậy đúng là nó có khả năng triệu hồi lũ Kobold đỏ và cái Phán xét của nhà vua kia chính là kĩ năng nó dùng lên cây giáo để tấn công tôi. Nhưng mà chỉ số của nó không quá cao, Noru sẽ xử lý nó nhanh thôi.

    Đúng như tôi đoán, chỉ sau vài đòn, Noru đã khiến nó phải quỳ xuống với những vết đâm vào đầu gối và nó chỉ còn có thể chống tay xuống đất để khỏi bị ngã hẳn xuống. Noru dứt điểm bằng một cú chém không thương tiếc thổi bay đầu địch thủ. Những thứ nó để lại là cái vương miện, cây giáo và cả cái áo choàng màu đỏ….Umu…tôi không muốn sờ vào cái áo choàng đó đâu, mặc càng không.

    -U~u…sau khi kĩ năng hết hạn đành nhờ anh vậy..Okura-dono.

    Noru đã bình thường trở lại, cơ thể tôi vẫn còn được ánh sáng bạc bao bọc, nhưng nó đang mờ dần đi. Có vẻ như em ấy đã sử dụng kĩ năng của mình để cứu tôi, cảm ơn em, Noru…

    Mà để sau đi, Estel vẫn đang phải đối đầu với lũ quái ở phía sau, mau quay lại và giúp em ấy trong khi kĩ năng của Noru còn hiệu lực nào.

    -Estel, em không sao chứ?

    -Um…em không sao, có hơi bất ngờ chút vì chúng tấn công từ đằng sau.

    Có vẻ bên này cũng xong rồi, Dhius ngồi phệt xuống đất đầy mệt mỏi.

    -Shisuha đâu?

    -Okura, cô ấy đã tấn công chúng, tôi và Gauss không thể lo được, cô ấy đã chiến đấu.-Dhius. 

    -Cậu ấy là sao thế? Đó tuyệt đối không thể nào là linh mục được.-Sumika.

    Ở xa phía sau, Shisuha đang dọn dẹp lũ Kobold còn lại, em ấy đang đá vào mông mấy con Tyrant Kobold và khiến chúng bay như chim trên trời. Sau khi nhìn cảnh đó, cả nhóm Dhius và tôi đều bị khô héo lời, sau cùng thì em ấy đúng là bất thường.

    -Em…thật là… -Okura

    -Phải đó, nhưng mà em cũng đã hồi phục rồi mà…đừng nổi giận với em…-Shisuha.

    -A~a…dù sao thì cậu ấy đã hồi phục cho anh mà, không phải lỗi là do anh sao? –Estel

    Có lẽ em ấy nói đúng, dù sao thì tôi cũng được hồi phục sau khi ăn trọn một cây giáo mà với người thường thì đã bị cho một lỗ từ trước ra sau rồi. Chắc là tôi phải cảm ơn em ấy rồi.

    Mà trước đó, cái điện thoại của tôi lại rung lên bần bật, cái gì nữa đây?

    Ra khỏi tầm nhìn của Dhius, tôi kiểm tra nó.

    [Phần thưởng thành tích: 50 Ma thạch + SSR Costdown]

    [Lưu ý: Gacha trang bị mừng thành tích đã mở]

Bình luận (0)Facebook