• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Complete gacha

Độ dài 4,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:56:15

-Chuyện này tệ quá…tệ quá…mình phải làm sao đây??

          Chúng tôi đã an toàn trở về từ Mê cung, tôi mừng vì chuyện đó. Tuy nhiên cái thông báo sau đó thì lại khiến tôi lâm vào tình cảnh vò đầu bứt tai như hiện nay.

          -Okura-dono lại trở nên kì lạ rồi. –Noru.

          -Thi thoảng Onii-san cũng trở nên kì lạ, nhưng lần này có gì đó hơi khác? –Estel.

          -Anh ổn chứ Okura-san? Có phải do vết thương từ trong Mê cung không? Nếu là nó thì em sẽ chữa lành được ngay. –Shisuha.

          Các   em ấy đang vây quanh tôi và hỏi han khi thấy tôi hành động kì lạ như vậy. Ah, tôi ổn mà, trước khi về Shisuha đã kiểm tra và niệm phép hồi phục lại cho cả nhóm rồi nên không có vấn đề gì từ những vết thương đâu.

          -A không không, đó là về chuyện gacha.

          -Haa…tưởng gì, hóa ra lại là gacha sao ạ? Vậy thì anh không cần căng thẳng thế đâu. –Noru.

          -Ma…đúng là Onii-san luôn lo lắng về cái đó, nhưng lần này có vẻ rất nghiêm trọng. –Estel

          -Thật là…đừng làm chúng em sợ như thế chứ. Mà, hình như sau khi chúng ta rời khỏi Mê cung điện thoại của anh có thông báo về event mới đúng không ạ? Cái complete gacha đó là gì vậy? –Shisuha.

          Đúng như em ấy nói, tôi đang đau đầu vì cái đó đây, sau khi rời Mê cung, tôi đã nhận được thông báo về một event complete gacha.

          Complete Gacha, loại hình gacha mà bạn sẽ nhận được 1 item quý hiếm sau khi gacha ra đủ những thứ được yêu cầu.

          Nghe qua thì có vẻ tuyệt vời đấy, chúng tôi sẽ có được thêm nhiều đồ ngon hơn và có thể là cả thành viên mới.

          -Nhưng sao anh lại căng thẳng như vậy? –Noru.

          -A…trước đây anh từng tham gia vào dạng gacha này rồi và nó thật sự là một thảm họa.

          -Nghe như là nó rất tệ vậy? –Estel.

          Tôi không rõ lắm, nhưng có rất nhiều vấn đề xung quanh hình thức gacha này, nó là một chủ đề khá nóng ở thế giới cũ của tôi, rất nhiều người đã than phiền rằng họ bỏ ra cả đống tiền nhưng chẳng thể nào thu thập đủ hết những món được yêu cầu.

          -Iya…anh cũng không nắm rõ lắm, nhưng nó thật sự là một loại hình gacha đáng sợ.

          -Dù emm nghe không hiểu mấy nhưng có vẻ nó khá là khủng khiếp. –Shisuha.

          Trước khi chơi G.C, tôi đã tham gia vài event complete gacha kiểu này ở các game khác rồi. Những game đó yêu cầu bạn sử dụng các thẻ ma thuật để gacha, rồi dần dần là tiền, từ vài trăm yên rồi đến vài ngàn và khi bất chợt nhìn lại thì số tiền bỏ ra đã đến vài trăm nghìn yên rồi. Và không chỉ một, hàng ngàn người chơi trong đó có tôi đã trải qua những cảm giác thốn qua cả rốn như thế mà mãi mãi chẳng bao giờ có thể nhận được món complete cả.

          -Nếu nó kinh khủng như vậy thì tại sao anh không bỏ qua lần này? –Estel.

          -Anh cũng muốn lắm nhưng nhìn đi…

          Thật lòng mà nói, tôi muốn skip cái event ác mộng này lắm, nhưng phần thưởng complete thật sự khiến tôi muốn làm ngược lại.

          [Phần thưởng complete gacha: UR-Luna Varado]

          Em ấy là mục đích sống của tôi trước khi đến thế giới này, cũng chính vào cái đêm định mệnh đó tôi đã bị kéo đến đây và giờ em ấy lại lơ lửng trước mắt tôi như một phần thưởng, event này tuyệt đối không thể bỏ qua được.

          Luna là một cô bé cũng cỡ như Estel, nhưng em ấy là một vampire  chính hiệu. Dù chưa xem qua thông tin chi tiết, nhưng tôi được biết em ấy là một đơn vị có khả năng chiến đấu cả tầm gần lẫn tầm xa. Một sự bổ sung hoàn hảo cho đội hình hiện nay của chúng tôi.

          -Nhưng mà, nhưng mà…nếu như có thể gacha như bình thường và nhận được một UR miễn phí không phải rất tuyệt vời sao?

          -Iya…lý thuyết đó thật là kì quặc. Em đang nói cái gì vậy?

          -Em không muốn bị chê là kì quặc, nhất là từ Okura-dono nữa.

          Có vẻ Noru vẫn chưa hiểu được bản chất của cơn ác mộng mang tên complete gacha này, Khi bị tôi nói là kì quặc, em ấy liền nổi xung lên.

          -Vậy,sau tất cả, anh lại quyết định gacha sao?

          -ĐÚng thế, có cái gì đó thì thầm và thôi thúc anh làm chuyện đó.

          -Thật là một lời thì thầm khó ưa. Mà thôi cũng được, nếu có thêm thành viên mới thì em cũng sẽ chào đón bạn ấy. –Shisuha.

          Nếu tôi bỏ qua cơ hội này, chẳng biết đến mùa quýt năm nào Luna mới xuất hiện lại nữa. Vì thế lần này tôi buộc phải liều, Shisuha có vẻ cũng đồng tình với tôi khi đặt tay lên ngực kèm theo một nụ cười khá tự tin, cơ mà tôi nghĩ phần nhiều là do máu đỏ đen của em ấy nổi lên thôi.

          -Vậy thì chúng ta bắt đầu nào. Lần này vẫn sẽ chia đều nhé, có tất cả 18 lần nên mỗi người sẽ có ít nhất 4 lần và hai người sẽ có 5 lần.

          -Anh đừng có quên Mofu chứ? –Noru.

          -À ừ… vậy thì mỗi người ít nhất ba lần. Noru, Shisuha và Estel sẽ có 4 lần nhé.

          Noru ôm Mofu lên từ dưới đất và cả hai cùng phồng má lên nhìn tôi như thể sợ tôi bỏ quên vậy. Mofu còn đang thở phì phì nữa, có vẻ nó cũng bị nhiễm máu cờ bạc rồi. Sự thật đáng buồn là đến giờ nó lại chính là thành viên có luck cao nhất nhóm, vậy mà sao tôi lại quên được nhỉ?

          Lần này chúng tôi có 924 Ma thạch, tức là 18 lần x11, tôi và Mofu sẽ chịu kèo dưới 3 lần để cho 3 cô gái kèo trên vậy.

          -Cám ơn anh, nhưng em chỉ cần ba lần là được rồi. Nhờ anh lần còn lại nhé. –Estel.

          -Như vậy ổn chứ?

          -Vâng ạ.

          Estel mỉm cười và nói rằng muốn giao lần thứ tư lại cho tôi. Thật sự cám ơn em đó.

          -Thế thì hãy nhận một lần của em nữa.

          -Noru nữa sao?

          Noru cũng đồng ý giao lại lần thứ tư cho tôi kìa, cảm động quá đi.

          -Va…vậy thì em nữa…Mặc dù khá tiếc nhưng mà…

          -Shisuha không cần tự cố ép mình vậy đâu.

          Shisuha cũng muốn, cơ mà có vẻ em ấy làm thế vì xấu hổ thôi. Không sao đâu mà, cứ giữ lại nó nếu như em muốn. Nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi tôi phải nhận nên đành vậy.

          -Những thứ này là item yêu cầu sao ạ? –Estel.

          -Đúng thế, và nếu quay ra được tất cả chúng thì chúng ta sẽ thắng giải UR.

          Tôi rút điện thoại ra và Estel cũng ngồi sát lại cạnh tôi với ánh mắt tò mò.

          Có 5 món vật phẩm theo yêu cầu và chúng tôi có 6 ngày để gacha được toàn bộ chúng. Có vẻ khá là nhiều thời gian đấy.

          ===

          SSR-Phòng thứ nguyên

          SSR-Máy bán thực phẩm tự động

          SR-Set game chơi cờ

          SR-Giáp vai có gai

          SR-Nắm đấm ma thuật

          Phần thưởng hoàn thành

          UR- Luna Varado.

          ===

          Cầu trời khấn phật cho mọi chuyện êm xuôi và thiệt hại càng ít càng tốt…

          -Ufufu, em là người đầu tiên nhỉ? Hãy chờ xem, em sẽ  lấy bằng hết mấy món đồ linh tinh này. –Shisuha.

          -Nhìn như Shisuha đang cosplay Okura-dono vậy –Noru.

          -Thật thế sao? –Okura.

          -Thật sao? –Shisuha.

          -Bộ đã có chuyện gì xảy ra trong Mê cung khi em không có ở đó sao? –Estel/

          Tôi rất vui vì gacha giúp cả nhóm thân thiết với nhau hơn. Có lẽ do đã ở cùng nhau trong mê cung cả ngày hôm nay nên cảm giác xa cách giữa chúng tôi đã không còn nữa.

          Noru bắt đầu nhìn vào biểu hiện của Shisuha và nói rằng nó giống y như tôi. Ý em là giống cái gì cơ?

          Estel thì bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, tôi và Shisuha cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, nếu để em ấy biết chuyện đã xảy ra chắc hai chúng tôi sẽ bị xử trảm mất.

          -Khô…không có gì đâu, nhỉ Shisuha?        

          -Ah, vâng vâng…không có gì cả…

          -Hm…?

          Tôi lên tiếng phủ nhận ngay, Shisuha cũng lập bập lắc đầu xác nhận chuyện đó. Estel có vẻ còn chưa tin hẳn, em ấy nheo mắt nhìn cả hai khiến da gà da vịt hai chúng tôi nổi lên khắp người. Xin em đó, hãy dừng chuyện này lại đi…

          -Vậy hãy gacha đi nào…đúng thế, gacha, gacha.

          -Đúng thế, Gacha nào.

          -Hm? Có vẻ hai người đang che giấu chuyện gì đó phải không? –Noru.

          -Hm…em sẽ nói chuyện về vụ này sau nhé? Onii-san…

          Tôi cố đánh trống lảng về vụ gacha, nhưng Estel vẫn còn nghi ngờ, em ấy còn đang đòi nói chuyện phải quấy với tôi kìa….chắc chết quá.

          -Vậy thì,  em đến đây –Shisuha.

          Shisuha nhận lấy cái điện thoại và quay phát đầu tiên của đợt ngày hôm nay.

          Cái rương hiện ra và dừng lại ở màu vàng.

          [R-Đồ ăn vặt; SR-Nắp nồi; R-Dược phẩm; SR-Beacon; R-Lọ mana x10; SR-Giày vàng; SR-Nhật thực kiếm; R-Đồ chơi; R-Găng tay; SR-Trang sức bạch kim; R-Bìa cứng]

          -Ma…đúng là lần đầu tiên nhỉ?

          -Hình như em đã nghe câu này từ ai đó rồi thì phải?

          Sau đó em ấy tiếp tục gacha thêm hai lần nữa và kết quả là 1 bạc, 1 vàng

          [R-Lọ mana x10; R-Thực phẩm; R-Túi ngủ; R-Rexona; R-Thuốc nổ ma thuật; R-Bộ đàm; R-Nước tăng lực; R-Sách ma thuật mỏng; R-Dao; R-Phong trượng; R-Ủng đồng]

          [R-Đoản thương; SR-Hòn đá hiền triết; R-Thực phẩm; SR-Excalibar; R-Cung; SR-Đèn báo động; R-Roi sắt; SR-Nhật thực kiếm; R-Set cắm trại; SR-Giày xịn; SR-Khăn giải thuật]

          -Chuyện này thật là hư cấu! Sao em lại bị như Okura-san chứ? –Shisuha.

          -Này, đừng có nói như thể anh xui lắm chứ? -Okura

          -Nếu suy nghĩ giống nhau thì hành động cũng như nhau nhỉ? –Estel.        

          -Đúng như thế đó. –Noru.

          Thất vọng và bực bội vì không nhận được gì, Shisuha đập bàn và la hét khắp phòng. Ít nhất thì tôi đã quay ra mấy UR rồi nhé, nên so sánh tôi với Shisuha là không đúng đâu

          -Giờ đến lượt em nhỉ?

          -Umu..cố lên nhé, cả phần của Shisuha luôn.

          -Đừng có kì vọng vào em quá, em không hên như vậy đâu.

          Thay vì tiếp tục trêu Shisuha, Estel nhận lại cái smartphone và nhẹ nhàng bấm nút quay. Có vẻ em ấy khá là bình thản và vô tư nhỉ?

          Lần đầu tiên kết thúc bằng một rương vàng

          [R-Đồ ăn vặt; R-Nhẫn lửa; SR-Kiếm ma thuật; R-Móng vuốt; SR-Trượng phép Castrodeus; R-Giấy ma thuật; R-Nhẫn gió; SR-Biểu tượng Castrodeus; R-Túi ngủ; SR-Giày Nike]

          Không có món yêu cầu nào cả, cũng phải thôi, nếu dễ như thế thì đã không phải complete gacha rồi.

          Em ấy tiếp tục với hai lần còn lại của mình, một là vàng và một bạch kim.

          [R-Thỏi vàng; SR-Nắp nồi; R-Thực phẩm; R-Bom khói; SR-Beacon; R-Áo khoác dài; SR-Túi ma thuật; R-Nhẫn lửa; SR-Nắm đấm Sura; R-Kiếm dài; SR-Nút thoát hiểm]

          [R-Nhẫn gió; SR-Excalibar; R-Treat; SR-Set game chơi cờ; R-Dược phẩm; SR-Viên đá sự sống; R-Cung ngắn; SR-Giáp thiên thần; R-Phất trần; SR-Găng tay bươm bướm; SSR-Giáp Adamantite]

          -Oh, em có được một món rồi này.

          -Đâu đâu…thật là may mắn quá đi… -Noru.

          -Vậy là chúng ta đã có món đầu tiên.

          Set game cờ đã có, chúng tôi còn lại 4 món nữa thôi.

          Dù Estel cảm thấy không vừa lòng, nhưng tôi thì khác, tôi muốn nựng má em ấy quá, nhưng ngay lập tức bị từ chối…

          -Mufufu, tiếp theo đến em nhỉ? –Noru.

          -Noru luôn đạt được kết quả tốt. Anh trông cậy vào em đó.

          -Ya…nó khiến em cảm thấy áp lực quá…

          Chiếc điện thoại được chuyển từ tay Estel sang Noru. Em ấy thật sự là một niềm hi vọng, cùng với Mofu, em ấy đã mang về rất nhiều thứ có giá trị. Hi vọng lần này cũng thế.

          Nhận lấy cái điện thoại, Noru tự tin bấm ngay nút x11. Kết quả là màu vàng.

          [R-Treat; SR-Viên đá hồi phục; R-Bom khói; R-DƯợc phẩm; SR-Excalibar; R-Nước tăng lực; R-Nhẫn sấm; R-Liềm thép; SR-Quạt ba tiêu; R-Rìu thép; SR-Giáp vai có gai]

          -AH, có luôn kìa.

          -Ngay trong lần đầu tiên sao? –Shisuha.

          -Như thường lệ, may mắn của Noru thật đáng nể.

          Noru đã mang về món thứ hai, cái giáp vai có gai SR. Có vẻ chúng tôi khá may đó chứ?

          Noru tiếp tục với lần hai và ba, kết quả là vàng và bạch kim

          [R-Giáp nhôm; SR-Excalibar; R-Lọ mana x10; SR-Nhẫn thủ vệ; R-Phi tiêu; SR-Sách ma thuật dày; R-Thực phẩm; SR-Lọ mana xịn x10; SR-Song kiếm; SR-Beacon; R-Đao ngắn]

          [R-Thực phẩm; SR-Cung tự hồi; R-Thuốc nổ ma thuật; R-Estoc; SR-Hỏa trượng; SR-Rìu chiến Francisca; R-Kính viễn vọng; R-Phất trần; SR-Kiếm ma thuật; SR-Beacon; SSR-Máy bán thực phẩm tự động]

          -Oh…một món nữa này…

          -Noru-san thật đáng nể, hai món luôn, chưa kể còn là SSR nữa. Liệu nếu mình cầu nguyện cho Noru-san thì mình có được may mắn như vậy không? –Shisuha.

          -Em thật tuyệt vời Noru….Anh muốn em chia sẻ may mắn quá

          -Cho..em cũng muốn nữa...-Shisuha.

          -Khoan đã, hai người…đừng tới đây…

          Thật là kì lạ, tại sao chỉ có Noru hốt được chúng nhỉ? Tôi muốn xin tí luck của em ấy quá…Shisuha có vẻ đang nghĩ giống tôi khi bật dậy khỏi ghế và lao tới chỗ Noru.

          Tuy nhiên cả hai chúng tôi đều bị Noru chặn lại, giờ tôi không có tí giáp nào trên người nên đành phải chịu thua em ấy thôi. Hai chúng tôi buồn bã lết về chỗ ngồi của mình.

          -Thật là, khi gacha hai người hành động kì lạ quá đó… -Noru.

          -Aitatata…Vậy là đã có ba cái rồi… liệu chúng ta có thể làm được không?

          -Phải ha, Onii-san đừng quá lo lắng.

          -Ngoài 3 lần của anh và Mofu còn có 3 lần của chúng em nữa, với một nửa số ma thạch còn lại chắc chắn sẽ được –Shisuha.

          Giờ chỉ còn lại 1 SSR và 1 SR thôi, ba trên năm món đã được Estel và Noru xử lý gọn gàng.

          Có vẻ mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, xin lỗi admin của thế giới này nhé, tôi đã nghĩ xấu về bạn rồi. Với đống Ma thạch còn lại, có vẻ mục tiêu của chúng tôi sẽ sớm đạt được thôi.

          -Giờ thì, đến em đó Mofu –Noru.

          -Anh nghĩ chỉ cần đặt nó lên trước cái điện thoại thôi, nó sẽ biết phải làm gì.

          -Cái tiếng tokotoko này là một lời hứa đó! –Noru

          -Oh, vậy sao?

          Noru nhấc Mofu và đặt nó lên bàn, con thỏ tiến lại cái điện thoại của tôi đồng thời phát ra mấy tiếng tokotoko.

          Có vẻ nó khá thông minh khi sau vài lần có thể hiểu được nhiệm vụ của mình. Mofu bước tới và gõ nhẹ lên nút gacha bằng một ngón chân. Cái rương hiện ra và nó dừng ở vàng.

          [R-Thìa; SR-Nắp nồi; SR-Tomahawk; R-Thực phẩm; SR-Nhẫn hạnh phúc; R-Bom khói; SR-Nút thoát hiểm; R-Đồ ăn vặt; SR-Nhẫn thủ vệ; R-Đồ chơi; SR-Nắm đấm ma thuật]

          -Uoh…Mofu lấy được thêm một món nữa ngay lần đầu tiên kìa? Mofu thật tuyệt vời…Giỏi lắm…giỏi lắm…Ouch…

          -Anh đang làm gì thế? Đừng có xoay nó như thế. Anh phải nhẹ nhàng với Mofu chứ?

          -…Anh xin lỗi…

          Tôi ôm chầm lấy Mofu, nó vừa mang về cho tôi món thứ tư. Tôi giơ cao nó lên và xoay vòng tròn, nhưng mới được nửa  vòng thì đầu tôi bị đánh mạnh bởi cái gì đó….Đau quá….

          Noru bước đến gõ đầu tôi và lấy lại con thỏ. Từ khi được nhặt về, em ấy đã huấn luyện và chăm sóc nó rất kĩ nên giờ Noru đã thành chủ sở hữu của Mofu rồi.

          Mặc dù có đôi chút giật mình, nhưng sau đó Mofu vẫn giúp tôi hoàn thành hai lần còn lại với 1 vàng và 1 bạch kim,

          [R-Thỏi vàng; SR-Chùy vàng; R-Thực phẩm; SR-Excalibar; R-Đèn; SR-Trượng thiên thần; R-Cao su; SR-Dây không khí; R-Vương miện; SR-Bình nước; R-Đồ chơi]

          [R-Naginata; SR-Nhật thực kiếm; SR-Hỏa trượng; R-Lồng; SR-Túi ma thuật; R-Nước hoa; SR-Nút thoát hiểm; R-Set cắm trại; SR-Excalibar; SSR-Mũ bạc]

          -Vậy là Mofu chỉ lấy được một món thôi sao? –Noru

          -Nhưng cũng chỉ còn lại một. Nếu anh cố gắng thì chúng ta sẽ hoàn thành được.

          Cuối cùng chỉ còn lại một món và tôi sẽ là người lãnh trọng trách này, trong 6 lần gacha còn lại, tôi sẽ phải tìm ra thứ đó.

          Tôi đã khá lo về chuyến complete gacha này, nhưng có vẻ đến giờ mọi thứ vẫn ổn. Cái kiểu gacha này sau cùng thì vẫn không quá tệ.

          -Cuối cùng đến lượt anh, trong 6 lần còn lại, anh sẽ giải quyết được nó.

          Chỉ còn lại mình tôi, giờ là lúc cho các em ấy thấy sức mạnh của tôi và kết thúc chuyện này thật hoành tráng nào.

          Tôi bấm nút gacha, cái rương xuất hiện và dừng ở vàng

          [R-Lọ mana x10; R-Thuốc ngủ; SR-Excalibar; R-Thực phẩm; SR-Giày Nike; R-JAV [note8170]  ; SR-Khiên gai; R-Hộp bento; SR-Cung tự hồi; R-Chakram; SR-Giáp vai có gai]

          -Cái gì? Sao lại là nó nữa vậy??? -Okura

          -Huh, nó lại xuất hiện kìa? –Noru.

          -Nó lại xuất hiện ngay lúc này sao?...thật không thể tin được -Shisuha

          -Vậy là đã 13 lần rồi nhỉ? –Okura.

          Lại thêm một cái Giáp vai nữa sao? Tại sao lại canh ngay lúc này vậy? Thật đấy à…Tôi đã không tính đến chuyện bị trùng. Mà giờ cũng quá muộn để hối hận rồi, còn lại 5 lần nữa.

          Tôi tiếp tục thêm 3 lần nữa và cả 3 đều dừng ở vàng.

          [R-Đồ ăn vặt; SR-Nhẫn hộ vệ; R-Dao găm; SR-Beacon; R-Thực phẩm chức năng; SR-Găng tay bươm bướm; R-Kiếm sắt; SR-Lọ mana xịn x10; R-Túi ngủ; SR-Nhẫn phước lành; R-Dược phẩm]

          [R-Trượng băng; SR-Nắp nồi; R-Naginata; R-Dao găm; R-Giáp sắt; SR-Cầu phòng vệ tự động; R-Set cắm trại; R-Lọ mana x10; SR-Nhật thực kiếm; R-Túi ngủ; SR-Giáp vai có gai]

          [R-Nhẫn xương; SR-Đá ma thuật; R-Dép tông; SR-Nắp nồi; R-Bếp; R-Dao; SR-Trang sức; R-Lọ mana x10; SR-Khiên chống phép; R-Giáp nhôm; SR-Rìu chiến Francisca]

          -Aw…aw…chỉ còn hai lần thôi, phải làm sao đây???

          -Anh cần phải tránh cái món trùng ấy ra. –Noru.

          -Onii-san, bình tĩnh đi nào. –Estel.

          -Chúng ta có thêm cái nữa sao? Thật sao? –Shisuha.

          -Vào lúc này chuyện đó thật khủng khiếp.

          Tôi đã bị trùng hai lần cái Giáp vai đáng nguyền rủa đó rồi. Giờ chỉ còn lại hai lần, nếu không được chắc tôi chết mất.

          Tôi tiếp tục gacha lần nữa, nhưng lần này vẫn chỉ là vàng,

          [R-Mặt nạ; SR-Lọ mana xịn x10; R-Giáo sắt; R-Dược phẩm; SR-Thùng rác 4 chiều [note8167]  ; SR-Nhẫn đầu lâu; R-Tông lào; SR-Đèn xịn; R-Nước tăng lực; SR-Nắp nồi; SR-Nắm đấm ma thuật]

          -Ah…thế này tệ quá…tệ quá…

          -Giờ lại thêm một món trùng nữa…-Shisuha

          -Chỉ còn một lần thôi…có khi nào? –Noru.

          -Không, còn quá sớm để từ bỏ. cố lên Onii-san.

          Còn lại một lần, đúng thế, chỉ MỘT LẦN. Giờ tôi không thể quay đầu nữa rồi, cầu RNG-sama phù hộ cho con.

          Cơ thể tôi trở nên nặng nề và hai tay tôi bắt đầu run, cổ họng khô khốc và nhịp thở như ngừng hẳn lại, tôi bấm nút gacha với những hi vọng cuối cùng.

          Cái rương hiện ra và đổi màu, và đó là…bạch kim..

          Yeah, có thế chứ, cuối cùng tôi cũng làm được….

          Hoặc là tôi tưởng thế vì…

          [R-Giáo sắt; SR-Nhẫn thủ vệ; R-Pháo sáng; SR-Khiên phép; R-Đồ ăn vặt; R-Nhẫn lửa; SR-Excalibar; R-Rexona; R-Dược phẩm; SR-Beacon; SSR-Quỷ thư Superubia]

          -A…aaa….aaa…Tại sao? Tại sao lại không phải là thứ đó??? Aaaaa…

          Cái gì thế này? Tại sao lại là một món SSR khác. Không thể tin được….Tôi tiếp tục bấm nút x11 gacha trong tuyệt vọng, nhưng nó không phản ứng vì Ma thạch đã hết. Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống màn hình.

          -Cho…Okura-dono, anh làm gì thế? Chúng ta không còn ma thạch nữa. Anh không thể gacha nữa. Sau cùng thì anh vẫn không thể thắng được gacha.

          -Aa…..tại sao…tại sao??

          -Anh ấy đang phát điên vì bị sốc…thật là tồi tệ -Estel

          -Em đã lo anh ấy sẽ bị như vậy…Không ngờ còn hơn cả tưởng tượng nữa…-Shisuha.

          Tôi đã bấm điên cuồng vào màn hình điện thoại một lúc, sau đó toàn bộ cơ thể bỗng nhiên mệt mòi rã rời và tôi ngã xuống đất. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã gần như hoàn thành event này rồi, nhưng chẳng lẽ lại phải từ bỏ sao?

          Nhưng khi cái đầu của tôi nguội bớt, tôi chợt nhớ lại một chi tiết quan trọng. Event này kéo dài đến 6 ngày, vẫn còn 5 ngày nữa, vẫn còn thời gian cho chúng tôi. Đúng thế, chúng tôi sẽ báo thù.

Bình luận (0)Facebook