• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Pick up gacha

Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:19

             Sau khi kết thúc khóa đào tạo đặc biệt và trở về nhà trọ, tôi đi tắm và ăn tối như mọi ngày. Thật lòng thì tôi muốn đập đầu vào gối và bất tỉnh luôn, cơ mà tôi vẫn cố gắng thức dậy trước khi sang ngày mới để đón event gacha mới. Theo như thông báo thì nó tăng rate cho các vật phẩm và nhân vật từ SSR trở lên và tôi có thể mở một lần bằng ba lần thông thường, tức là 33 gacha trên một lần.

           -Haizz… 33 gacha à…

           -Okura-dono, anh có vẻ không hào hứng như mọi khi? Anh cũng không dùng từ “Lễ hội” nữa. –Noru

           -Ara, Onii-san không hào hứng với gacha sao? Liệu có phải là điềm báo cho chuyện gì đó tồi tệ không? –Estel.

           Ba chúng tôi lại ngồi cùng nhau trên giường và tôi lại ngồi giữa cùng với con smartphone của mình. Hai em ấy đang nhìn vào nó từ hai bên. Hơi khác chút là lần này có cả Mofu cũng tham gia nữa, Noru đang đặt nó trên đùi và có vẻ nó cũng đang theo dõi tôi.

           Nếu là tăng rate đơn thuần như thường lệ thì tôi khá là vui, cơ mà lần này thì khác. 33gacha liên tiếp, một con quái vật yêu cầu tới 150 ma thạch mỗi lần, và với 934 Ma thạch hiện có, tôi chỉ có thể gacha được sáu lần thôi.

           Ngoài ra thì chuyến này còn có tăng rate một số char UR, tức là nếu như xuất hiện UR thì những char đó sẽ có tỉ lệ xuất hiện cao hơn. Xem nào, lần này có: UR Shisuha Alvi, UR Karon, UR Clasoras, UR Atorakuta.

           Shisuha, một Linh mục, là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi trong lần này, cơ mà những người khác cũng khá được đó. Nếu có được Karon, em ấy là đơn vị tiên phong mạnh nhất, ngoài ra em ấy cũng xài kiếm và khiên rất thành thục, tôi có thể học hỏi thêm nhiều kĩ năng nữa cho mình.

           Nếu có được cả hai thì có lẽ tôi sẽ thoát khỏi kiếp tiên phong sớm thôi. Sẽ là một đại thắng nếu tôi hốt được ít nhất một trong hai trong lần này.

           -À không, anh mừng vì có một Linh mục trong đợt này. Có lẽ chúng ta nên thu thập nhiều ma thạch hơn mới phải…

           -Ra đó là lý do sao?

           Thật là một thời điểm tệ, tôi đã không nghĩ đến một event 33 gacha như thế này. Thật khó mà nói được chuyện gì sẽ xảy ra, ngay cả khi SSR được tăng rate thì không có gì đảm bảo rate UR sẽ tăng lên, nó vẫn sẽ chỉ là 1 % thôi. Tôi hiểu cái game G.C này quá mà…

           Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi được gacha 11, với 18 lần thì bạn sẽ tự tin hơn vào may mắn của mình, chứ không phải căng thẳng với 6 lần như thế này. Cố gắng kiếm thêm 116 ma thạch để đủ cho lần thứ 7 có lẽ không kịp rồi. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy…

           -Vậy, chúng ta có 6 lần, mỗi người hai lần như kì trước nhé.

           -Waa…Em có thể quay gacha sao?

           -Fufu, em rất mong chờ đó.

           Lần này chúng tôi có 6 phát gacha, vừa đủ để chia hai cho mỗi người. Noru và Estel thì đang rất phấn khích, tôi thì ngược lại. Gacha 33 khác với gacha 11 thông thường và tôi sẽ lại kết thúc việc gacha trên sàn nhà mất. Cơ mà nếu trúng thì không biết sẽ ra sao ha? Có lẽ tôi sẽ “nude vì môi trường “ và chạy khắp phố mất.

           -Hãy cầu nguyện khi quay, Gacha lần này sẽ cho ra nhiều hơn gacha thông thường 3 lần số vật phẩm, vì thế hai em hãy nghĩ về nó.

           -Ý anh là dành sự tôn trọng cho nó sao…Được rồi, em  sẽ cố..

           -Vậy hãy để mình thử trước nhé. –Estel.

           Estel nhận lấy cái điện thoại từ tay tôi, Noru thì đang nhấc Mofu lên và đặt nó lại chỗ cao hơn trên đầu gối rồi vòng tay qua ôm lấy nó. Estel nhìn có vẻ rất bình thản, không giống với cách quay của tôi và Noru.

           Một cái rương xuất hiện và đổi màu, nó dừng lại ở Bạch kim.

           [R-Thực phẩm; R-Giáp nhôm;  R-Găng nhôm; SR-Excalibar; SR-Khiên nắp nồi; R-Dao găm; R-Kiếm súng; SR-Hỏa trượng; SR-Trượng Caduceus; SR-Beacon; R- Đồ chơi]

           [R-Túi ngủ; SR-Dược phẩm xịn x10; R-Dược phẩm; SR-Viên đá khôn ngoan; R-Bộ đảm; SR-Cầu tự vệ; SR-Găng tay bươm bướm; SR-Nhẫn hạnh phúc; R-Bom khói; SR-App thời gian; R-Vương miện]

          [SR-Khiên nắp nồi; R-Đèn; SR-Giày Nike; R-Thùng phuy; R-Thực phẩm chức năng; R-Nhẫn băng; R-Nhẫn sấm; R-Thỏi vàng; SR-Trượng thiên sứ; SSR-Giáp thiên thần; SSR-Khiên Adamantite].

          -Ara, không tệ nhỉ? –Estel.

          -Awawa….em bắt đầu hơi sợ rồi đó… -Noru.

          -Anh sẽ khóc nếu chuyện này cứ tiếp diễn mất… -Okura.

          Không khí có vẻ trở nên nặng nề hơn trước đó, Estel nhìn kết quả từ lần gacha đầu tiên với vẻ mặt hơi thất vọng. Noru thì bắt đầu run lên bần bật và ôm chặt Mofu hơn nữa, này này, nếu em cứ làm thế thì sáng mai chúng ta sẽ có món thịt thỏ đấy…

          Và lần thứ hai, Estel chạm vào màn hình với ngón tay hơi run rẩy. Lần này kết quả lại là màu bạch kim.

          [SR-Túi ma thuật đeo vai; R-Kiếm dài; SR-Nhẫn hoảng loạn; R-Thức ăn; R-Nhẫn lửa; SR-Vòng cổ phước lành; R-Đoản kiếm; SR-Chùy vàng; R-Lọ mana x10; R-Roi sắt; R-Lưỡi liềm]

          [R-Dược phẩm; SR-Viên đá thông thái; SR-Excalibar; R-Áo khoác dài; SR-Nhẫn cực quang; SR-Trái tim mãnh sư; SR-Bình nước; SR-Dược phẩm xịn x10; R-Nhẫn sấm; R-Nỏ; R-Kiếm sắt]

          [SR-Viên đá sự sống; R-Găng tay; SR-Nhật thực kiếm; R-Vuốt; R-Pháo sáng; SR-Nắp nồi; R-Naginata; SR-Beacon; SSR-Giày Adamantite; R-Sách phép mỏng; SSR-Quỷ thư Acadia]

          -Ara…xin lỗi Onii-san…

          -Không, không sao đâu. Em đã cố gắng rồi mà. Với lại đây mới là hai lần đầu tiên.

          -Muu…Em cảm thấy có gì đó sai sai ở Okura-dono.

          Tôi nhận lại cái điện thoại, giờ sẽ đến lượt tôi. Có vẻ sẽ khó khăn đây, tay tôi đang bắt đầu run lên rồi. Tôi chắc chắn sẽ có được UR trong lần này.

          -Nào, anh tới đây…

          NGón tay tôi chạm vào nút gacha 33, cái rương lại xuất hiện và nó dừng lại ở bạch kim.

          [R-Thương ngắn; SR-Túi ma thuật đeo hông; R-Giáp tay; SR-Giày vàng; R-Vuốt; SR-Quạt ba tiêu; R-Phất trần; SR-Trượng phép Caduceus; R-Kiếm sắt; SR-Hỏa trượng; R-Dược phẩm]

          [R-Rìu sắt; SR-Ngọc sự sống; R-Đồ chơi; R-Ốp lưng; R-Thuốc tăng lực; SR-Găng tay bươm bướm; R-Giáo sắt; R-Nhẫn lửa; SR-Nhẫn hộ vệ; SR-Giày Nike; R-set cắm trại]

          [R-Thức ăn; R-Lọ mana x10; SR-Khăn giải thuật; R-Nhẫn gió; R-Thùng phuy; R-Nhẫn xương; SR-Excalibar; R-Giấy ma thuật; SSR- Nón Adamantite ; R-Bát vàng; R-Set đồ nấu nướng]

          -Vẫn còn một lần nữa mà…Bình tĩnh nào…bình tĩnh…

          -Onii-san đang toát mồ hôi lạnh kìa…

          -Không sao..không sao mà…

          Khi cái rương dừng lại ở màu bạch kim, tôi đã bị sốc, hơi thở như không còn vậy. Chỉ còn lại 3 lần, phải tìm được 1 UR trong 3 lần sao? Một nửa số ma thạch của chúng tôi đã bay về nơi xa lắm chỉ trong vài phút. Nhưng, chúng tôi vẫn còn một nửa mà. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để tôi có UR.

          Tôi cố gắng bình tĩnh lại và nhấn vào nút gacha một lần nữa. Một cái rương hiện ra, nó đổi màu từ bạc, vàng, bạch kim và….cầu vồng…Là cầu vồng…

          -Fufu, cuối cùng thì anh cũng có được UR sau nhiều cố gắng… -Estel.

          -Vậy chúng ta có được gì thế? –Noru

          Huhu, tôi đã làm được…Sau tất cả thì tôi vẫn có may mắn với gacha.

          [R-Thực phẩn; SR-Giày xịn; R-Set cắm trại; SR-Túi ma thuật đeo hông; R-Đồ chơi; SR-Kiếm ma thuật; R-Giày sắt; SR-Viên đá sự sống; SR-Nắp nồi; R-Dao; R-Túi ngủ]

          [R-Lọ mana x10; SR-App gọi điện; R-Nhẫn lửa; SR-Giày Nike; R-Nhẫn sida; SR-Khăn giải thuật; SR-Excalibar; SSR-Giáp Adamantite; R-Trượng băng; SR- Đĩa bạch kim; R-Nước tăng lực]

          [R-Kéo; SR-Nhẫn đầu lâu; R-Gường vàng; R-Thực phẩm chức năng; R-Giáo sắt; SR-Đá thiên sứ; R-Dầu gió con ó; SR-Lọ mana xịn x10; SSR-Chiếc nhẫn của Nibelungs “Valkyrie”; UR-Trượng hiền triết [note7742] ] 

          -AH….

          ÁNh mắt tôi tối sầm lại, cơ thể không còn tự chủ nữa, tôi ngã vật xuống sàn.

          -Oh, Okura-dono! Estel, Estel, anh ấy không thở nữa rồi…

          -Lại lần nữa sao…Onii-san bị kích động quá mất rồi…Tỉnh lại đi, Onii-san.

          Tôi có thể nghe thấy tiếng nói ù ù bên tai, nhưng tôi không thể nghe được nó là gì. Tôi đang ở đâu đây…

          Tôi cảm thấy cái gì đó chạm vào môi mình và một thứ nước gì đó chảy vào cổ họng khô khốc của mình.

          -Ua…uaga…Ôi, cái quái gì thế…

          -Anh vừa mới ngưng thở đó..

          -Onii-san, anh không sao chứ?

          Chuyện gì mới xảy ra vậy? Tôi nhớ là mình đã quay gacha mà…Đúng thế, nhưng tại sao món UR duy nhất mà tôi có lại là trang bị? Và thốn hơn là nó lại bị trùng nữa, Tại sao?

          Tôi chịu thua rồi, cái gacha ma quỷ này. Buồn bã giao lại cái smartphone cho Noru, tôi lết đến ngồi bên cạnh em ấy. Noru nhận lấy cái điện thoại và ôm con thỏ vào lòng. Em ấy còn để tay mình thấp xuống như để con thỏ có thể tham gia vậy. Mofu đang đưa mũi ra ngửi ngửi cái điện thoại của tôi.

          -Vậy thì..em bắt đầu đây…

          -Chúc may mắn Noru, hai bọn anh sẽ cổ vũ cho em –Okura.

          -Mình tin cậu…cố gắng lên nào. –Estel.

          -Daa…hai người làm em thấy áp lực đó…

          Noru bấm nút gacha, cái rương lại đổi màu và dừng lại ở màu bạch kim.

          [R-Set cắm trại; R-Giáp sắt; R-Thức ăn; R-Giày; SR-Nắp nồi; R-Đồ chơi; SR-Giày Nike; R-Đèn; R-Bom khói; SR-Bom khói; SR-Nhãn bộc phá]

          [R-Trượng băng; R-Bộ đàm; R-Pháo sáng; SR-Nhẫn thiên sứ; SR-Kiếm ma thuật; R-Thực phẩm chức năng; R-Lọ mana x10; SR-Tomahawk; SR-Nhẫn đầu lâu; R-Rexona]

          [R-Kính viễn vọng; R-Bếp gas; SR-Excalibar; SR-Cầu tự vệ; R-Nhẫn lửa; R-Thuốc nổ ma thuật; R-Giày; R-Dược phẩm; R-Găng tay; SSR- Găng tay Adamantite; SSR-Chiếc nhẫn của Nibelung “Siegfried”]

          -Au~…

          -Oh, đừng bận tâm, cứ tiếp tục đi em.

          Không sao đâu, tôi ổn, tôi mà…Vẫn không được kể cả khi đó là Noru sao?

          -Vậy thì, Okura-dono…Muu… anh có phiền không nếu em để lượt cuối cho Mofu?

          -Không sao, cứ làm như ý em, dù sao nó cũng là của em mà.

          -Vậy thì…Mofu…đây nhé…đây…

          Sau khi thất bại lần đầu tiên, Noru lại muốn để Mofu quay sao? Tôi có nên tin vào một con thỏ không đây…

          Noru đưa cái điện thoại ra trước mặt Mofu chỉ vào nút gacha 33 và đặt hai ngón chân nhỏ xíu của nó lên đó. Tôi nghe nói loài này rất thông minh nhưng liệu nó có hiểu những gì Noru muốn không nhỉ?

          Một cái rương hiện ra, nó đổi màu, bạc, vàng, bạch kim và cầu vồng…Nó dừng lại ở CẦU VỒNG…

          [R-Đại kiếm; SR-Khiên gai; R-Thức ăn; SR-Sách phép dày; SR-Cầu thấu thị \R-Thuốc tăng lực; R-Pháo sáng; SR-Cầu phòng vệ tự động; R-Giáp vai; R-Nhẫn băng; R-Đồ chơi]

          [R-Bom khói; SR-Nắm đấm Shura; R-Túi ngủ; SR-Giáp thiên thần; R-Phi tiêu; SR-Rìu chiến; R-Lọ mana x10; R-Đèn; R-Bộ đàm; SR-App chụp ảnh; R-Nhẫn sấm]

          [R-Chakram [note7743] ; SR-Nhật thực kiếm; R-Dao găm; SR-Song kiếm; SR-Excalibar; R-Rexona; SR-Nắp nồi; R-Giáp nhôm; R-Thực phẩm chức năng; SSR-Vòng tay phòng thủ; UR-Shisuha Alvi].

          -Nani??? Là UR sao??? Lại còn là Shisuha nữa??

          -Ara, có vẻ đúng là loài thỏ trắng mang lại hạnh phúc và vận may –Estel.

          -Mufufu, Mofu là một bé ngoan~

          Mofu tự hào phổng mũi trong khi được Noru xoa đâu.

          Thật đấy à? Tôi chẳng biết nên cười hay khóc nữa, tôi còn thua cả một con thỏ khi gacha sao?

Bình luận (0)Facebook