• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Kiểm tra đồ mới

Độ dài 2,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:19

    -Ano….mọi người có thể cởi trói cho tụi mình được không? –Shisuha.

    -Đúng thế, đúng thế! Bọn anh sẽ không làm gì bậy bạ đâu mà… -Okura.

    Vài tiếng sau, chúng tôi vẫn còn đang bị trói. Vì đâu nên nỗi thế này, tôi chỉ muốn làm tí gacha cho vui thôi mà. Thật sự gacha đúng là xấu xa ….

    Tôi cầu xin Noru cởi trói cho mình, chân tôi bị cứng đơ hết cả rồi này…

    -Em hy vọng anh đã rút ra được bài học cho mình. –Noru.

    -Ara, em thấy vậy thôi là chưa đủ đâu. Cả hai người tới đây nào. –Estel.

    -Eh…ta..tại sao lại có cả mình nữa? N…nếu được thì chỉ cần một mình Okura-san thôi nhé… -Shisuha.

    -Oi oi…em phản bội anh à…Xin lỗi, anh xin lỗi mà…Anh đã biết lỗi rồi…nên đừng làm thế nữa nhé…

    Estel giơ cây trượng của mình ra với một ít sét ở đầu, cả tôi và Shisuha đều sợ quắn người, thậm chí Shisuha còn định đổ hết cho tôi nữa. Tôi cũng không muốn nhận nó đâu, nên hãy tha thứ cho anh nhé….

    Cuối cùng thì sau một hồi tôi cũng được cởi trói. Fuu…tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ…

    -Vậy thì, giờ chúng ta hãy kiểm tra lại mớ vật phẩm mới xem sao nhé.

    -Ha~~ lần nào cũng thế nhỉ. –Estel.

    -Giờ đã muộn rồi mà anh –Noru

    -Em nghĩ nếu Okura-san đã quyết định rồi thì cũng được thôi. –Shisuha.

    Trước khi mấy em ấy kịp phản đối thêm thì tôi lấy lại con smartphone và check qua mớ đồ mới gacha được.

    Estel chống tay vào cằm thở dài, Noru thì vuốt ve Mofu, còn Shisuha thì bắt đầu nắm hai tay trước ngực và cầu nguyện.

    Vậy hãy xem qua mấy thứ mới nào.

    ===

    R-Đồ ăn vặt(còn lại 10 lần)

    Có thể sử dụng để tạo ra một món ăn vặt bất kì

    Sẽ biến mất sau khi dùng hết số lần

    === 

    Cái đầu tiên giống như một hộp đồ ăn nhẹ, cái này viết rằng nó sẽ cho ra một món bất kì và có thể sử dụng được tối đa 10 lần. Lần đầu tôi mới thấy một món tiêu hao như vậy đó. Thử sử dụng xem sao.

    Thứ tôi nhận được sau khi chọn sử dụng là một món bánh ngọt với những hạt màu được rắc phía trên kèm với kem màu hạt dẻ được cuộn thành hình xoắn ốc với thêm một hạt dẻ tròn ở phía trên. Cái này nhìn giống bánh Mont Blanc nhỉ?

    -Oh, cái này cũng giống như Thức ăn nhỉ?

    -C…cái này là… -Noru.

    -Onii-san, Onii-san, em có thể ăn nó không? –Estel

    -Ah, em cũng muốn nữa. –Shisuha.

    Oh, chuyện gì thế. Ngay khi cái bánh hiện ra trên tay tôi, Noru trở nên phấn khích kì lạ, Estel thì đang nhìn tôi với ánh mắt mèo con và hai tay để trước ngực, Shisuha có vẻ cũng muốn thử nó.

    Hết cách rồi nhỉ? Tôi xài thêm hai lần nữa để gọi ra thêm hai món. Một cái ly cao đựng đầy kem vani với thêm chút sốt gì đó màu hồng và chocolate, nhìn giống món parfait nhỉ? Còn món còn lại là hai miếng gì đó mỏng màu vàng, cái này hình như là bánh khoai lang?

    -Ooo…cái này ngon quá. –Noru.

    -Fufu, đồ ngọt đúng là tuyệt nhất, dù đồ ăn từ gacha cũng rất ngon nhưng thứ này ở đẳng cấp khác rồi. –Estel.

    -Fuu…em muốn một tách trà. –Shisuha.

    Cả ba đang thưởng thức món ăn của mình với vẻ mặt hài lòng tột độ.

    Tôi khá vui vì ít nhất các em ấy cũng thích thứ này, có lẽ tôi nên dùng nó nhiều hơn trong tương lai.

    === 

    SR-Đèn xịn

    Một dạng đèn tiên tiến

    Tiêu hao MP để thắp sáng, tầm sáng rất rộng.

    === 

    Tiếp theo là một cây đèn với tay cầm và chụp hình lục giác. Đèn cấp R thì có thể được dùng như đèn điện trong phòng, còn cái này thì sao nhỉ? Tầm sáng rất rộng là bao xa? Thử kiểm tra nào

    -Hee…đâu đâu..Uhwa…

    -Mắt…mắt em…-Noru.

    -Nè Onii-san, anh dùng nhiều MP quá, dừng lại đi… -Estel.

    -Thế này thì hơi sáng quá rồi nhỉ…

    Khoảnh khắc tôi đẩy MP vào cái đèn giống như tôi hay làm với cái vòng tay gió để tạo Phong kiếm thì nó đột ngột phát sáng dữ dội. Căn phòng sáng rực lên như có ai đó bê cả mặt trời vào phòng này giữa đêm vậy

    Noru bị ánh sáng bất ngờ  đang che mắt và rên rỉ.

    Có vẻ Estel thì không bị chói, nhưng em ấy cũng phải lấy tay che để ánh sáng bới gắt. Khi em ấy nói tôi mới chợt giật mình giảm MP xuống, ngay lập tức ánh sáng yếu đi thấy rõ.

    Hmm, xem ra cái này nên giao cho ai đó có thể kiểm soát pháp lực tốt như Estel hay Shisuha chẳng hạn, vào tay tôi hay Noru thì sẽ thành thảm họa nữa mất.

    Đôi mắt của Noru sau đó được Shisuha chữa lành, cơ mà em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm như kiểu tôi đã làm gì sai vậy, chỉ là vô tình thôi mà…

    === 

    SR-Hộp giặt ủi

    Tiêu thụ MP và làm sạch mọi thứ

    Đừng cho con gì còn sống vào nhé.

    ===

    Thứ tiếp theo là một cái hộp màu trắng hình vuông vừa đủ to để vừa trên lòng bàn tay với một cái nắp nhỏ có thể đóng mở, cái này nhìn giống y chang cái Máy giặt mà tôi biết ở thế giới trước, nhưng kích thước thì không lớn bằng.

    -Không cần phải viết mấy cái ghi chú kì lạ như vậy chứ? Chẳng ai muốn nhét một sinh vật sống vào đây đâu. –Estel.

    -Đ..đúng thế nhỉ?

    Có vẻ cái này cũng có cùng chức năng với máy giặt mà tôi biết, trước giờ tôi vẫn nhờ Estel làm sạch cơ thể bằng ma thuật nhưng mà với cái này thì chắc khỏi cần phiền em ấy rồi.

    Còn về cái ghi chú, đúng là chẳng ai lại đi bỏ con gì đó vào trong này đâu nhỉ.

    ===

    SR-Dây không khí

    Sợi dây có thể nối được hai điểm bất kì trong không gian.

    === 

    Hmm, cái gì đây? Nó có dạng một sợi dây thừng với cái móc nhỏ cong ở một đầu. Nhìn vào ghi chú của nó thì có vẻ thứ này có khả năng móc được vào một điểm bất kì trên không mà không cần điểm tựa. Tôi đã thử ném nó về một điểm xác định trên không trung và cái móc dừng lại đúng chỗ tôi muốn và kẹt lại đó mà không cần vướng vào bất kì cái gì.

    Sau đó tôi kéo sợi dây, nó khá là chắc dù thứ nó đang bám vào chỉ là không khí mà thôi. Và ngay khi tôi nghĩ đến việc dừng nó lại thì cái móc rơi tuột luôn xuống và trở về thành một sợi dây thông thường.

    -Cái này mắc vào không khí…em không thấy sợ sao?

    -Nhưng nó cũng rất vui mà.

    Mặc dù nó khá là tiện khi dừng lại đúng điểm mong muốn, nhưng cảm giác đung đưa khi đang bám vào thứ vô hình gì đó trong không khí khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt.

    Shisuha nhận lấy sợi dây và ném lên trên trần nhà rồi tóm lấy nó và bắt đầu đu đưa, này, em không thấy sợ à??

    ===

    SR-Bộ gia vị.

    Chứa những gia vị tiêu chuẩn: đường, muối, giấm, nước tương, miso.

    === 

    Cái mà tôi có là một hộp với mấy món gia vị nấu ăn tiêu chuẩn. Thật đáng mừng vì tôi đã cố tìm một thứ gì đó như nước tương và miso từ khi đến đây nhưng có vẻ thứ đó không tồn tại rồi. Cơ mà tôi cũng không có cơ hội nào để nấu ăn nên mấy cái này cũng không mấy có ích, có chăng là để nấu canh miso thì được.

    -Ah, thứ này thật sự tuyệt vời. -Okura

    -Nhưng chúng ta không biết nấu ăn, liệu có thể mang cái này cho chủ nhà trọ để họ làm không? –Estel.

    -Em có thể nấu được! –Noru.

    -Eh??

    -Eh?Phản ứng đó là sao vậy? –Noru.

    Là nói dối phải không? Nói dối….Làm sao mà một người như Noru có thể nấu ăn được chứ? Có cho tôi 10 tỉ yên tôi cũng không tin đâu.

    Shisuha và Estel có vẻ cũng nghĩ như tôi. Tôi nghĩ em ấy là kiểu sẽ bị nhầm giữa muối và đường khi nấu ăn, hay là kiểu đổ tất cả mọi thứ vào nhau và nấu lên vậy.

    Noru có vẻ hơi giận khi thấy chúng tôi phản ứng như thế, cơ mà chịu thôi, làm sao tin được chuyện đó cơ chứ?

    === 

    SR-Mặt nạ cao cấp

    Một món đồ được làm từ chất liệu siêu tốt

    Bạn có thể điều chỉnh để bật hoặc tắt chế độ trong suốt.

    === 

    -Okura-dono, em muốn cái này…

    -Cũng ổn thôi nếu đưa cho Noru, nhưng mà không phải em nên tập quen dần với việc để lộ mặt sao?

    -Phải ha, Noru-san rất dễ thương, nhưng như vậy thật sự không tốt đâu. –Shisuha.

    -Khôngggg…Tạm thời em sẽ đeo cái này. –Noru 

    Noru kêu lên ngay khi thấy tôi có ý định từ chối, mà mà…bình tĩnh đi em, dù em không đòi thì cái này cũng chỉ có em xài được thôi mà.

    Không biết khi nào tôi mới lại có thể nhìn thấy nó nhỉ? Mà Shisuha cũng đã nhìn thấy mặt của Noru rồi sao?

    === 

    SR-App máy quay

    Chức năng máy quay đã thêm vào điện thoại

    Hãy cẩn thận vì có âm thanh khi bắt đầu 

    === 

    Ho! Cuối cùng thì tôi cũng có thể lưu lại hình ảnh và âm thanh rồi. Các em ấy có vẻ ít quan tâm đến mấy chức năng của con smartphone này nên chắc không cần phải giải thích nhiều về nó đâu nhỉ?

    ===

    R-Giáp tay

    Phòng thủ +100

    Tăng kháng hỏa hệ.

    ===

    Một cái giáp bảo vệ phần khuỷu tay có màu xanh với hai cái đai để siết chặt phần đầu và cuối cánh tay. Chỉ với cái này có thể tăng tới 100 phòng thủ và còn cả kháng hỏa sao?

    -Oh, cái này, anh có thể dùng nó chứ?

    -Erm..cũng được thôi, nhưng có lẽ Onii-san nên quan tâm đến diện mạo của mình một chút.

    -Em nghĩ anh đang cố mặc lên tất cả mọi thứ có thể mà không quan tâm đến diện mạo đấy. –Noru.

    -Em muốn xem Okura-san sẽ nhìn ra sao với nó. –Shisuha.

    Umu, có vẻ các em ấy đang lo cho tôi, những ánh mắt ấy đang nhìn vào tôi với vẻ hơi bị thương hại. Mà, dù sao thì tôi cũng có hai cái đợt này, nên ngoài việc tăng cường cho trang bị vốn có, tôi sẽ cố kiếm thêm mấy món xịn hơn sau này.

    ===

    SR-Excalibar ☆ 17

Tấn công +2090

Tốc độ tấn công +130%

    SR-Khiên nắp nồi ☆ 11

Phòng thủ +750

    ===

    Vây là tôi đã có hơn 2000 tấn công từ Excalibar rồi, cái Nắp nồi cũng không tệ. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ xài nó dài dài nữa đấy. Tôi coi trọng hiệu quả hơn bề ngoài nên kệ đi, nó có hơi dị một tí mà tốt là được.

    ===

    SR-App báo động

Phát ra âm thanh khi một mục tiêu tiến vào phạm vi nhất định.

Có thể truyền tín hiệu đến smartphone

    === 

    Fumu, cái này giống camera an ninh nhỉ? Thứ tôi đang cầm là một thanh dài màu bạc có thể đâm hoặc buộc vào đâu đó để lắp đặt.

    -Vậy chúng ta có thể dùng cái này không?

    -Anh không thấy nó có ích gì lắm...

    Tôi sẽ dùng nó thế nào nhỉ? Sẽ tốt hơn nếu dùng cho một ngôi nhà lớn.

    ===

    SSR-Nhà thú cưng

    Một ngôi nhà nhỏ tạo ra môi trường phù hợp cho thú cưng sinh sống

    === 

    Nhìn nó như một cái nhà cho chó bình thường vậy, một cái mái hình trụ tam giác, một cái thân nhà hình hộp, chỉ khác là có một cái cửa có thể đóng mở ở lối ra vào.

    Mà môi trường phù hợp là sao?

    -Okura-dono, hãy dùng nó đi –Noru.

    -A~a..cái này có thể dùng cho Mofu nhỉ?

    -Mufufu, cảm ơn anh.

    Tôi không chắc nữa, có lẽ tôi sẽ giao nó cho Noru để em ấy dùng cho Mofu. Nó có vẻ cũng khá vui khi đang bước đến dưới chân tôi và ngẩng lên nhìn, có lẽ nó đúng là thông minh thật.

    === 

    SSR-Ứng dụng mở rộng nhà

    Bạn có thể sử dụng nó để mở rộng căn nhà của mình

    Chỉ dùng được cho 1 căn nhà cố định

    Điểm mở rộng có thể thu được thông qua xử lý các vật phẩm không tiêu hao từ gacha

    ===

    Hmm, cái này có lẽ không được rồi, giờ chúng tôi không có nhà, hơn nữa nó cần điểm mở rộng từ việc loại bớt đồ từ gacha

    -Cái này...anh nghĩ nó được đó, nhưng chúng ta không thể dùng được bây giờ.

    -Chúng ta cần một căn nhà.

    Cái này cần tiêu hao vật phẩm gacha để lấy điểm mở rộng, có lẽ tôi sẽ vứt bới mớ đồ R đi, nhưng lỡ nó đòi SR thì sao nhỉ? Tôi có nên xài hết mớ Nhãn bộc phá không?

    -Vậy thì Onii-san, chúng ta có nên mua nhà không? –Estel.

    Umu...để tôi tính xem sao, một cái nhà nghe chừng hơi đắt đấy nhỉ?

    Hiện giờ chúng tôi có quỹ tổng là 20 triệu G, nhưng liệu nhiêu đó có đủ không?

    Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng nên an cư dần đi thôi, cơ mà tôi vẫn lo về việc quản lý căn nhà nếu buộc phải làm thế.

Bình luận (0)Facebook