• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Item gacha

Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:19

-Vậy anh sẽ dùng cái Costdown này cho ai?

    Estel chỉ vào mình và khẽ động đậy một tí như kiểu muốn bảo tôi dùng nó lên em ấy vậy

    Umu…tất nhiên là tôi có thể dùng cho em ấy được. Noru có buff, Estel và Shisuha thì có ma thuật hỗ trợ, nên dù có thêm nhiều đồng đội trong tương lai thì các em ấy cũng khó mà bị tôi cho out team được.

    Cơ mà, để cái costdown này có giá trị thật sự thì tôi sẽ tích lũy thêm nhiều nữa. Đúng thế, giờ không phải lúc dùng nó.

    -Anh xin lỗi, cơ mà chắc là anh sẽ không xài nó bây giờ.

    -Muu~ Onii-san thật là keo kiệt -Estel

    -Ma, em cũng có thể nhận nó nếu anh muốn. –Noru.

    Khi nghe tôi nói sẽ không xài nó, Estel có vẻ khá là không vừa lòng và còn nói tôi keo kiệt nữa. Này, như thế là bất lịch sự đấy nhé.

    -Vậy thì, anh sẽ làm gì với vụ gacha?

    -Lần này là…gacha vật phẩm sao?

    Cuối cùng cũng có một event gacha…mà lại là gacha trang bị nữa sao?

    [Item gacha đã mở! Tăng tỉ lệ xuất hiện item trong gacha]

    Haiizz, vậy là nó không tăng rate SSR hay cái gì đó tương tự mà chỉ đơn thuần là tăng rate xuất hiện vật phẩm thôi à. Nếu như bình thường thì tôi sẽ chẳng thèm màng tới nó đâu, cơ mà…

    Gần đây chúng tôi đã trở thành nhóm 4 người, và tình trạng thiếu đồ đạc từ gacha cũng đang xảy ra, nên có khi tham gia đợt event này cũng được đấy. Biết đâu chúng ta sẽ nhận được cái gì đó có ích, kiểu như tấm thảm thần lần trước.

    Giờ chúng tôi đang có 846 Ma thạch, chắc là xài khoảng 200 là được rồi nhỉ?  Mặc dù vậy, nó vẫn rất đáng lo, xài hết cả trăm ma thạch mà chỉ nhặt được toàn đồ R thì tiếc thật đó.

    -Vậy thì…lần này chắc không phải Lễ hội Heihachi nữa nhỉ…Các em thấy sao?

    -Lần này anh không dùng từ “Lễ hội” nữa sao? –Noru.

    -Onii-san, đã bao nhiêu lần anh thất bại với từ đó rồi… -Estel.

    -Eh…em có thể chơi gacha sao?

    Lần này tôi không thực sự hứng thú lắm, nên là tôi cũng chẳng muốn dùng từ “Lễ hội” như vài lần trước. Tôi đã đặt vào mấy lần “Lễ hội” trước khá nhiều đức tin của mình rồi và kết quả thì thật bi đát.

    Noru ngạc nhiên khi tôi đột nhiên thay đổi cách nói, Estel thì bày tỏ sự nghi ngờ, còn Shisuha thì tỏ ra rất vui khi nghe tôi nói có thể tham gia gacha.

    -Vậy thì, Shisuha, nhờ em trước nhé.

    -Vâng….Haa~ bằng cách nào đó em cảm thấy hơi căng thẳng.

    Hãy để cho Shisuha mở hàng nào, em ấy có vẻ khá phấn khích với đôi mắt long lanh của mình.

    À quên nữa, giờ chúng tôi không thể ngồi chung trên 1 giường nữa nên tôi đã kê thêm một cái ghế ở giữa 2 chiếc giường để người chơi gacha ngồi trên đó

    Mofu đang ngồi trên đùi Noru, có vẻ đã vài ngày không được chúng tôi chăm sóc nên nó có vẻ hơi cáu kỉnh một chút.

    Shisuha thận trọng đưa tay lên bấm nút gacha x11. Một cái rương hiện ra, đổi màu và dừng lại ở vàng.

    [R-Thức ăn, SR-Nút thoát hiểm; R-Lọ mana x10; R-Đồ ăn nhẹ; SR-Đèn xịn; R-Dược phẩm; SR-Beacon; R-Thực phẩm chức năng; R-Túi ngủ; SR-Excalibar; R-Set cắm trại]

    Mặc dù đã có kết quả nhưng không khí vẫn khá yên lặng, Shisuha chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình. Noru và Estel cũng chỉ nhìn nhau mà chẳng nói gì cả.

    Ah, mới là lần đầu tiên thôi, nhưng có vẻ kết quả này hơi thất vọng nhỉ.

    Tôi đang tính nghĩ ra câu gì đó để an ủi thì đã thấy tay Shisuha lần tới nút gacha x11 một lần nữa.

    -Này, em đang làm gì thế!

    -Uwa…aa…Thả em ra, lần đầu tiên của em thật là đáng thất vọng. Hãy để em lần nữa, lần nữa…

    -Hai người đang làm gì thế? –Noru.

    -Dù em có thử lại thì kết quả chưa chắc đã khá hơn đâu…

    Trước khi tay Shisuha kịp chạm vào màn hình, tôi đã giữ ngay nó lại. Dù bị giữ lại nhưng em ấy vẫn cố vùng thoát khỏi tay tôi, Noru và Estel đành phải giúp tôi trói tay em ấy bằng một sợi dây thừng trên ghế.

    Sợi dây này chúng tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi Mê cung mà không kịp dùng, may mà tôi có giữ lại nó.

    Mặc dù vậy, tôi khá bất ngờ về Shisuha, không thể tin là em ấy cũng dễ bị mất kiểm soát như vậy.

    -Fu~u, thật là! Không thể tin được em lại bị như thế. Thật là bất cẩn… -Okura.

    -Đó là gậy ông đập lưng ông đó Okura-dono

    -Em không thể nghĩ là Shisuha cũng giống như Onii-san/

    -Uu~~ chỉ một lần nữa thôi mà…

    Estel đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đoán là Noru cũng thế. Sao thế? Sao hai em lại nhìn anh thế chứ? Lần trước chỉ là tai nạn thôi mà..

    Shisuha bị trói trên ghế thì vùng vẫy đến ngã cả ra sàn, mà tôi sẽ không thương xót trường hợp này đâu, em ấy đã phá vỡ lời hứa mà.

    -Vậy tiếp theo đến em nhỉ?

    Tôi trao lại cái điện thoại cho Estel, em ấy như thường lệ nở một nụ cười và nhận lấy nó. Có vẻ Estel cũng đang dần bị nghiện cái món gacha này rồi.

    Một cái rương hiện ra, và nó là màu vàng.

    [SR-Gối ôm xịn; R-Thức ăn; SR-Excalibar; SR-Dao xịn; R-Dược phẩm; SR-Đèn xịn; R-Hộp bento; SR-Hộp giặt ủi; R-Túi ngủ; SR-Dây không khí; R-Đồ chơi]

    -Muu~~

    -Có vẻ khởi đầu lần này không tốt lắm nhỉ.

    Cả hai đều chỉ có SR là tối đa, có vẻ sẽ không có SSR nếu không có rate up.

    Estel đang phồng má giận dỗi, tôi muốn chụp lại quá, cơ mà sẽ có tiếng nên tôi không muốn bị ăn đập đâu.

    Giờ đến Noru nào.

    -Okura-dono, em muốn thử gacha lẻ 10 lần xem sao.

    -Mmm~ được thôi. Nếu em thích.

    Hm, có vẻ không ngạc nhiên khi nghe chuyện đó từ Noru, em ấy đã từng one-shot ra Estel. Vậy nên hi vọng lần này em ấy sẽ mang lại may mắn với gacha lẻ.

    Điều này thật tuyệt, tôi muốn các em ấy trở thành mấy con nghiện gacha như tôi, có lẽ như thế sẽ dễ hiểu nhau hơn.

    [R-Thực phẩm] [R-Dược phẩm] [SR-Beacon] [SR-Nút thoát hiểm] [R-Đồ ăn vặt] [SSR-Tiện ích mở rộng nhà] [R-Dược phẩm] [SR-Khiên nắp nồi] [R-Đèn] [SR-Bộ gia vị]

    Noru mở từng lần lẻ và những món đồ xuất hiện lần lượt, có 5 bạc, 4 vàng và 1 bạch kim kìa. Vậy là sau 3 người thì Noru đã mang về SSR đầu tiên

    -Au~ chỉ có 1 SSR –Noru.

    -Một là tốt lắm rồi. Giỏi lắm Noru.

    Tôi không ngờ là Noru có thể mang về SSR đấy, thật là ex-luck.

    Em ấy có vẻ vẫn hơi thất vọng nhưng tôi thì ngược lại, có vẻ may mắn bắt đầu quay lại rồi đó.

    Mà, cái Tiện ích mở rộng nhà là cái gì thế? Mấy món SSR có vẻ khá thuận tiện và hữu ích, chắc cái này cũng thế nhỉ.

    -Vậy thì, tiếp theo sẽ là Mofu…nhé?

    -A…a…được thôi.

    Noru lại nhấc Mofu lên và đặt lên cái ghế giữa phòng, như hiểu ý tôi, Mofu lò dò tiến lại cái điện thoại và chạm chân vào nó. Tôi đã tính là sẽ dành cho mỗi người một lượt quay, tức là tiêu tốn 200 Ma thạch, cơ mà nếu thêm Mofu nữa sẽ thành 5 và tốn 250.

    -Mofu cũng quay được sao ạ? –Shisuha.

    -Oh, em không biết nhỉ, chính Mofu đã quay ra em đó.

    -Eh….

    Sau khi nghe chuyện đó, Shisuha có vẻ ngạc nhiên và nhìn Mofu chằm chằm, có vẻ cảm giác biết được chuyện mình tới đây nhờ một con thỏ có hơi bị kì lạ nhỉ?

    Mofu chạm vào nút gacha x11 bằng bàn chân nhỏ bé của mình, có vẻ nó thật sự khá thông minh đó.Nhưng kết quả thì cái rương vẫn chỉ dừng ở vàng.

    [SR-Kính che mắt cao cấp; R-Dầu gội; R-Lọ mana x10; R-Thuốc ngủ; R-Thực phẩm chức năng; R-JAV [note7871] ; SR-App báo động; R-Mặt nạ; SR-Gối giấc mơ; R-Đồ ăn nhẹ; R-Cần câu]

Vậy là ngay cả Mofu, “linh vật” mang lại may mắn cũng bó tay à. Tôi đã trông mong một UR nhưng còn chẳng có lấy 1 SSR nữa, gacha thật khắc nghiệt.

    -Ah….vậy là ngay cả sức mạnh của Mofu cũng vô ích

    -Ma, đã lâu rồi anh không ra UR, vì thế lần này cứ để anh lo.

    -Onii-san, em nghĩ tốt hơn anh không nên dựng flag như thế.

    -Đó là sự tự tin của anh đấy.

    Lần này có lẽ thần may mắn sẽ chọn tôi, đúng thế, tôi sẽ có UR, không gì khác ngoài UR.

    Tôi khá tự tin khi chạm vào nút gacha, nhưng kết quả thì…là rương vàng.

    [SR-Excalibar; SR-Khiên nắp nồi; R-Rexona; R-Nước hoa; R-Cao su; R-Sách phép mòng; SR-App máy quay; SR-Giáp tay; R-Thức ăn; SR-Lồng thú; SR-Đèn cao áp]

    …Ngu ngốc, chuyện này thật là ngu ngốc. Tôi không kỳ vọng gì vào UR nhưng không có cả SSR thì đúng là tồi tệ thật.

    -Đó, quả nhiên là thế mà. –Estel.

    -Okura-dono, anh sẽ không quay nữa nhé. –Noru.

    -Vì anh đã cản em lại nên chắc anh sẽ không nói rằng mình muốn quay nữa đâu nhỉ? –Shisuha.

    Estel chống tay vào má và thở dài, Noru thì đang lo lắng chuyện gì đó, có vẻ tôi đang bị theo dõi mọi cử động.

    Shisuha khích bác tôi bằng một nụ cười và một câu nói dù đang  bị trói trên ghế. Em ấy đang cười sao, có vẻ như em ấy đang cố dụ tôi quay lần nữa thì phải, nụ cười đó nói với tôi thế.

    -Ehem…Đúng vậy ha, anh đã cản Shisuha lại và trước đó anh cũng có nói mỗi người chỉ được quay MỘT LẦN. Nhưng đến bây giờ chúng ta mới chỉ có thêm 1 món SSR, vì thế chẳng phải quay tiếp sẽ hay hơn sao, biết đâu có thể dính thêm vài món SSR nữa thì sao?

    -Ra là vậy, nghe cũng có lý -Shisuha

    -Lý do đó thật kỳ quặc Okura-dono –Noru.

    -Có vẻ Shisuha cũng là kiểu người không nên để dính vào gacha. Nếu để chuyện đó xảy ra, cậu ấy sẽ phá hết chỗ ma thạch mất. –Estel.

    Đến giờ thì chúng tôi mới chỉ có 1 món  SSR, nên tôi nghĩ nếu thêm 5 lần nữa thì thậm chí biết đâu sẽ có UR, tại sao không thử?

    Nhưng có vẻ chỉ có Shisuha là đồng minh với tôi, Estel và Noru thì phản đối kịch liệt. Hai em ấy còn lôi tôi ra trói vào một cái ghế khác giống như Shisuha ban nãy nữa. Tôi đã làm gì sai sao?

    Còn Shisuha, em ấy đang nhìn tôi và mỉm cười như kiểu mới tìm được bạn tù chung khám ấy.

Bình luận (0)Facebook