• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Núi Remuri

Độ dài 1,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:19

     -Ra đây là bãi săn sao?

    -Có vẻ là một nơi gập ghềnh đây.

    Trước mặt chúng tôi, một ngọn núi đá sừng sững hiện ra, đúng thế, là núi đá đấy, không phải một ngọn núi được phủ xanh bởi cây cối, nơi này chỉ toàn là đá. Những tảng đáng khổng lồ nằm lăn lóc khắp nơi, sẽ khá khó khăn để di chuyển ở đây.

    Dưới những tảng đá đó, một con quái vật với làn da toàn vảy cứng đang đi lại. Đó chắc là con Lizardman mà nhiệm vụ có nói đến nhỉ? Nhìn có vẻ cũng mạnh đấy.

    -Những con quái vật dạng người thật sự khá mạnh nhỉ? Có vẻ sẽ phải cẩn thận với nó đây.

    Với khuôn mặt của một con thằn lằn, lớp da dày và cứng còn nhô lên vài cái gai nữa. Nhìn có vẻ khó nhai hơn lũ Chiến binh Đại bàng đây.

=== 

Chủng loài: Lizardman

Level: 60

HP: 18,000

MP: 0

Tấn công: 600

Phòng thủ: 800

Nhanh nhẹn: 150

Kháng phép: 40

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Báo động

==== 

    Cấp độ của nó cao hơn cấp độ trung bình của chúng tôi tới 10 cấp lận, liệu nó có phải là đối thủ hợp lý cho chúng tôi không đây.

    -Um…Chúng ta thử đi săn theo kiểu bình thường xem sao? Estel, chuẩn bị tấn công phép thuật..

    -Khoan đã. –Noru.

    -Sao thế?

    Tôi đã định để Estel quăng phép vào đầu nó thử xem sao, nhưng ngay lúc đó tôi lại bị Noru ngăn lại.

    -Không phải kì lạ sao khi chỉ có một con ở trong khu vực rộng lớn như thế này? Liệu chúng có còn đồng minh ở trong các hang đá gần đây không? –Noru.

    -Đúng đó, nơi này không giống như mấy bãi săn trước của chúng ta, không nên tùy tiện dùng ma thuật. –Shisuha.

    Như hai em ấy mới nói, nơi này đúng là kì lạ, dù là bãi săn nhưng số lượng quái ở đây lại quá ít. Có khá nhiều hang hốc và những điểm mù sau những tảng đá, rất có thể đám còn lại nấp ở trong đó.

    -Vậy thì Noru có thể thử tấn công trước một con xem sao? Để xem trình độ của nó tới đâu. –Okura.

    -Shisuha có thể chiến đấu và em nghĩ để Okura-dono bảo vệ cả hai cũng được. –Noru.

    Lần này tôi sẽ để Noru làm tiên phong, tôi sẽ chặn ở giữa và Estel, Shisuha ở đằng sau. Nếu Noru có chuyện gì thì tôi sẽ bảo vệ được tuyến sau, tôi nghĩ là ổn thôi vì đằng sau tôi còn Shisuha cũng có thể chiến đấu, nhưng cái đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ, còn giờ cứ để Noru solo xem sao.

    -Noru-san cố lên nhé. –Shisuha.

    -Được rồi, tới đây. Ei~

    Sau khi nhận ma thuật hỗ trợ từ Estel và Shisuha, Noru lao tới tấn công con Lizardman gần nhất. Đằng sau, Estel cũng khởi động tấn công bằng Hỏa thuật.

    Khoành khắc quả cầu lửa của Estel giáng xuống, con quái vật gầm lên một tiếng the thé, liền sau đó, rất nhiều bóng đen nhảy ra từ tảng đá phía sau nó.

    -C-cái gì?

    -Sau khi chúng nhảy ra hết, em sẽ lao lên tấn công chúng. Estel, nhờ cậu hỗ trợ -Noru.

    -Rõ, cứ để cho mình.

    Một đàn Lizardman xuất hiện, có tám con tất cả tính cả con lúc đầu. Vũ khí của chúng thì đủ loại tùm lum hết: cung, kiếm, giáo, rìu,chùy… cứ như kiểu một nhóm vậy.

    Noru lao về phía chúng với tốc độ rất cao. Ngay lập tức,từ bên kia, hai con Lizardman cầm cung giương lên và bắn ra hai mũi tên nhằm vào em ấy. Nhưng cũng rất nhanh, Noru vung kiếm loại bỏ cả hai và tiếp tục duy trì tốc độ lao tới.

    Con Lizrardman lúc đầu, với thanh kiếm trên tay nhảy qua một bên để né cú chém rồi nhanh chóng vung kiếm hòng vô hiệu hóa tay cầm kiếm của Noru. Tiếp đó, từ phía sau, một con khác với cây rìu đá giơ món vũ khí của mình bằng cả hai tay để chuẩn bị một cú bổ toàn lực. Từ bên sườn, tiếp tục một cây giáo nữa đâm đến, nhưng bất ngờ là Noru lại có thể né được hết dù không nhìn thấy nó.

    Dù bị tấn công bất ngờ từ nhiều phía, Noru chỉ cần vung tấm khiên của mình và đá tất cả chúng dạt sang một bên. Liền sau đó là một quả cầu lửa từ ma thuật của Estel nuốt chửng cả ba một lúc.

    -Shisuha rất tuyệt, nhưng Noru vẫn là nhất nhỉ? –Okura.

    -Bởi vì cô ấy là một chiến binh tuyệt vời…Haa~ em muốn được cậu ấy truyền dạy thêm quá … -Shisuha.

    Thành thực mà nói nếu bị tấn công dồn dập như thế có lẽ tôi đã tạch rồi. Nhưng Noru thì khác, dù bị bao vây và tấn công từ nhiều phía như thế nhưng em ấy có thể bình tĩnh xử lý và né được những đòn tấn công từ điểm mù như thể đã biết trước vậy.

    Shisuha thì đang quan sát với sự ngưỡng mộ và đang lầm bẩm cái gì đó.

    -Fuu~ Một con không quá mạnh, nó có lẽ cũng không quá khó cho Okura-dono. –Noru.

    -Anh không muốn nghe câu đó từ đơn vị tiên phong mạnh nhất đâu…. –Okura.

    Sau đó, Noru tiếp tục càn quét và hạ từng con còn lại, mất đi đám tiên phong thì mấy con cầm cung chỉ có thể giơ đầu chịu chết mà thôi.

    Mọi thứ được Noru xử lý gọn gàng nên tôi và Shisuha không phải động tay gì cả. Tôi chỉ chặn vài mũi tên lạc đạn nhắm vào Estel thôi.

    Vật phẩm rớt của lũ này là vũ khí của chúng, da và vài thứ linh tinh khác.

    -Vậy là mỗi nhóm có 6 con  tiên phong và 2 cung thủ nhỉ? –Okura.

    -Tốt nhất là chúng ta không nên mạo hiểm tấn công đám này nếu không chuẩn bị trước. –Shisuha.

    Sau đó chúng tôi có thử thêm vài lần và cũng y như lần đầu, một con đứng ra làm mồi nhử rồi khi bị ai đó tấn công thì chúng kêu hội ra bằng kĩ năng  của mình. Mỗi nhóm có 6 tiên phong và 2 cung thủ.

    -Um…có vẻ chỗ này không thích hợp để farm Ma thạch rồi..

    -Cuối cùng vẫn là vì gacha nhỉ? Anh đúng là không thể nghĩ được cái gì khác ngoài nó.

    Nếu so với Hang phía bắc, nơi mà chỉ cần Estel vẩy tay một cái là chúng tôi có được vài chục xác thì nơi này đúng là rắc rối quá. Hiệu quả săn ma thạch ở đây sẽ gần như bằng không. Cơ mà, quái ở đây level khá cao nên kinh nghiệm nhận được cũng rất cao, tôi có hơi tiếc một chút đấy.

    Hiện tại thì tôi đang nằm ngắm núi đá xung quanh trong khi chờ đợi con hiếm xuất hiện. Và nó đây rồi, một con Lizardman màu đen đã xuất hiện.

    -C-cái quái gì nữa đây…??

    -Cái này hơi lằng nhằng à nha –Etsel.

    Tôi đã tưởng là chỉ có một con vì nó là loại hiếm, cơ mà ngay cả loại hiếm ở đây cũng đi theo đội nữa, có 8 con màu đen xuất hiện lận.

=== 

Tên: Kepuru.

Chủng loài: Lizardman

Level: 80

HP: 55,000

MP: 0

Tấn công: 1800

Phòng thủ: 2000

Nhanh nhẹn: 240

Kháng phép: 60

Khả năng đặc biệt: Kiểm soát.

Kĩ năng: Báo động

    ===

    Wow, có cả khả năng đặc biệt và kĩ năng luôn. Ngoài ra thì có đến 8 con….vậy thì…

    -Okura-dono, em sẽ sử dụng kĩ năng nhé.

    -Ế…U..mu…

    Tôi đoán là chúng tôi sẽ không thua, nhưng có vẻ nó hơi kinh dị hơn dự kiến nên có lẽ tôi sẽ để Noru sử dụng kĩ năng xem sao. Tôi cũng muốn thử kiểm nghiệm sức mạnh mới của “Noru Valkyrie” nữa.

    -Nhưng hãy cẩn thận nhé, nếu hết thời gian hiệu lực kĩ năng mà vẫn không được thì hãy quay về ngay, chúng ta sẽ rút lui. –Okura.

    -Đã rõ.

    Tôi cho phép Noru dùng kĩ năng, nhưng chỉ cho em ấy đánh đến khi hết hiệu lực mà thôi. Được lời của tôi, Noru cười rất tươi và ngay lập tức phát động Hào quang màu bạc của mình. [note7818]

    Noru bắt đầu di chuyển và vung thanh kiếm của mình về đám Kepuru. Nhanh quá, tôi, Etsel và Shisuha còn chưa kịp thốt ra câu đó thì một tiếng rống lớn đã vang lên. Thậm chí còn chưa kịp nhận ra kẻ địch, con đầu tiên đã bị xẻ thành hai mảnh, những con khác trên đường vung kiếm cũng chịu chung số phận. Sóng xung kích là thủ phạm cho những cái chết đó, thậm chí nó còn mạnh đến mức làm bay mất một góc của ngọn núi.

    -Uwa…thật sao….

    -Em đã thấy cậu ấy dùng kĩ năng này trước đây…nhưng nó thật đáng sợ. –Estel.

    -Dù đã được tăng cường, nhưng có vẻ như này thì quá mạnh rồi. –Shisuha.

    Như mong đợi, hay đúng hơn là hơn cả mong đợi, Noru vừa thổi bay gần một nửa nhóm Lizardman hiếm và cả một góc của ngọn núi đá nữa. Những con còn lại cũng nhanh chóng lao vào tấn công, nhưng chúng chẳng là cái gì so với cái khí thế đang hừng hực từ Hào quang bạc của Noru. Trước khi kịp làm gì, tay, chân rồi đến đầu chúng bị chém rụng từng cái một. Nhìn thế này không ai có thể nói đám này là quái hiếm cả.

    Cuộc tấn công của Noru gây chấn động rất lớn ra xung quanh, những nhóm Lizardman khác cũng bị kinh động và bắt đầu nhào ra tấn công. Nhưng kể có kéo thêm 500 anh em thì chúng cũng bị một xung kích kiếm của Noru quét sạch không để lại một miếng da nào.

    -Fufufu, giờ em đang cảm thấy thật tuyệt.Em sẽ không thua bất kì ai. –Noru.

    === 

    -A..aaiuu… đau quá…đau quá…

    -Cuối cùng thì em vẫn bị như vậy nhỉ?

    Noru hăng máu đến mức tiếp tục chém giết cho đến hết 10 phút hiệu lực kĩ năng và cũng giống lần đầu bật nó lên đánh với con Cyclops, em ấy gục xuống tại chỗ.

    Tôi đã đề nghị Shisuha hồi phục, cơ mà nó chỉ đủ để em ấy có thể nói được thôi chứ cơ thể thì vẫn hoàn toàn kiệt sức. Hết cách rồi nhỉ? Vậy tôi lại đành phải cõng em ấy về thôi.

    -Ngay cả phép thuật của Shisuha cũng không khiến cơ thể hồi phục được à…

    -Xin lỗi, em không thể làm được…-Shisuha.

    Cơ mà thôi cũng được, lúc đầu thậm chí Noru còn chẳng thể nói được, giờ thì chỉ dừng ở mức đau cơ thôi, có lẽ nghỉ ngơi mấy ngày là em ấy có thể lấy lại phong độ rồi. Có vẻ kĩ năng càng cao thì tác dụng phụ càng mạnh nhỉ?

Bình luận (0)Facebook