TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81: Khu vườn

Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:34:49

Yu đi đến lối vào dungeon ở dưới một gốc cây lớn. Con đường vào hang tối om và cậu đã đi được 100 m. Đột nhiên xung quanh cậu sáng lên đủ để cậu nhận ra cậu đã bước vào dungeon

"Vâng, như mong đợi từ lối vào, dungeon này làm từ gỗ.”

Lalit nói trong khi phàn nàn và kiểm tra khung cảnh trước mắt mình.

Trước mặt họn có thể thấy được những bụi cỏ và nhánh cây mọc tràn ra xung quanh

“Vì bản chất của dungeon này toàn là gỗ, có thể có một số cạm bẫy bất ngờ và con quái vật có thể có các đợt tấn công bất thường.  Vì vậy hãy cẩn thận.”

“Yu ~ dungeon này quả là tuyệt vời. Các bức tường, trần nhà, tất cả đều được làm bằng gỗ .”

“Đừng quá ngạc nhiên. Chúng tôi nghe nói rằng ở Hameln có biển, sa mạc, và thậm chí có cả một dungeon trên bầu trời.”

Nina rất thích nó, nhưng Lalit lạnh lùng gạt phang sự phấn khích của cô.

“Yu, Nina-chan, cẩn thận !”

Trong khi họ đang đi bộ, đột nhiên nhưng bụi cỏ chuyển đổi lá chúng sắc như lưỡi dao. Ngay cả bàn chân của họ đã thấm máu.

“Hãy cẩn thận. Đó là một [Man Eating Flower].  Nó thường săn con mồi của nó bằng cách thu hút chúng với một mùi hương ngọt ngào.”

“Gì? Cậy hoa đó là một con quái vật ?”

“Nina, Lalit có khá nhiều kinh nghiệm. Hãy học hỏi từ anh ta” (K:him…??)

Nina chỉ có thể gật đầu nhưng trong khi họ đang nói, tai của Marifa đột nhiên co giật.

Một cái gì đó đã đến gần hơn và đang lướt dưới những bụi cỏ cây cao .Lalit cuối cùng nhận ra nó bằng kỹ năng [Awareness] của mình và cầm dao. Tuy nhiên có thể nhận thấy rằng [Awareness] của anh đã bị khống chế chỉ sau nửa giây từ Nina.

“Nó đang đến. Tôi có thể nghe nó.”

Marifa chuẩn bị cung của mình và sẵn sàng chiến đấu.

Khi họ bước vào dungeon, Yu bắt đầu niệm phép [Enchant magic] vào mọi người, vì vậy cậu ta không thể tham gia vào trận đánh.

“Eckart, đi trước. Nina, Lalit chuẩn bị tấn công. Kuro đứng cạnh Lena và bảo vệ cô. Marifa, hỗ chợ chúng tôi”

“Hohoho.”

Nina trả lời với một tiếng cười và bất ngờ những người khác mỉm cười.  Mặc dù phải đối mặt  với một trận chiến, họ đều rất phấn khởi.

Khi khoảng cách của họ đến mục tiêu chỉ khoảng 10 mét, họ có thể nhìn thấy kẻ thù.  Những con quái vật này được gọi là [Ant Soldier] và [Ant Worker].(K:kiến thợ và kiến kị sĩ)

“Có hai [ Ant Soldiers] và năm [Ant Workers].  Trận này sẽ rất khó đây.”

Eckart nâng khiên của mình lên và sử dụng kỹ năng [Shield], [Taunt]. Đế hướng sự chú ý của bọn chú kiến ​​đến anh ấy.

Một trong số [Ant Worker] đã tấn công anh bằng cái nanh sắc nhọn. Eckart nâng lá chắn của mình lên nhưng ngay cả khi nó lớn, anh vẫn bị đẩy trở lại khi va chạm.  Bởi vì [Ant Worker] có chiều cao chỉ cao lên tận 1 mét để có thể đẩy anh trở lại và thấm mồ hôi trên trán anh chàng Eckart cao 2,5 mét, cho thấy đây không phải là một trận chiến dễ dàng.

Một [Ant Worker] tấn công Eckart nhưng Yu đã chặn nó bằng cách sử dụng [Horizontal Slash].

Lalit và Nina tấn công một [Ant Worker] nhưng họ không thể xuyên qua lớp vỏ cứng của nó.  Chỉ để lại vết xước.

“... trở lại.”

Nghe thấy những lời đó của Lena, Lalit và Nina đã giữ khoảng cách với [Ant Worker]. Thời điểm tiếp theo, phép thuật của Lena [Black Magic], [Wind Blade] kích hoạt. Nhưng vẫn không xuyên qua được lớp vỏ của [Ant Worker]

Sau đó, [Ant Worker] đã thay đổi mục tiêu của mình thành Lena.  Khi nó nhanh chóng tiến lại gần cô, một mũi tên cắm vào mắt phải của [Ant Worker] và dừng lại.

“Surprise…” (Marifa)

Marifa sau đó đã nhìn Lena với một nụ cười khiêu khích. Đôi mắt của Lena nheo lại vì điều đó.

“Kỹ thuật [Axe],' Heavy Swing “

Kuro ngay lập tức xuất hiện và tung ra kỹ năng của mình. Ngay lập tức thân của [Ant Worker] lập tức bị tách làm hai. Kuro liếc về phía Lena để kiểm tra cô nhưng gân xanh đã xuất hiện và an tọa trên trán cô nãy giờ.

“... Việc đó có cần thiết không ?”

“Eckart, cậu ổn chứ ?”

Hiện Eckart đang được cả ba con [ Ant Workers] và một [Ant Soldier].

Chỉ 1 con đã có thể đẩy anh ta ra xa nhưng giờ lại có tận 3 con, Lalit khá lo lắng về anh ta.

“Gushishishi (K:cười). Tôi vẫn ổn.  [Shield Technique], [Wall Stone] !”

Eckart bị húc bởi một con [Ant Worker] nhưng kỹ năng của anh ta đã giúp anh đứng vững.

Các kỹ năng cơ bản của những tanker là 'Taunt' và 'Stone Wall'. Đầu tiên là để khống chế đối phương và bảo vệ nhóm của mình khỏi bị nhắm thành mục tiêu trong combat. Loại thứ hai là một kỹ năng tăng khả năng phòng thủ vật lý và phép thuật. Các kỹ năng của một tanker có thể được đánh giá về cách họ kiểm soát và thực hiện đúng thời điểm kỹ năng cơ bản của họ. Cũng có một hình thức cao hơn về kỹ năng 'Stone Wall' này được gọi là 'Iron Wall'.

Khi Eckart thực hiện 'Stone Wall', toàn bộ cơ thể của anh trở nên cứng như đá(K:toàn bộ cơ thể...ಠ_ಠ).  Một trong số  [ Ant Workers] đang cố cắn cánh tay trái của anh, nhưng ngay cả với hàm răng sắc nhọn và cứng cáp của nó, nó cũng không thể gây sát thương cha anh đc.

“Wow Eckart”

Khi thấy Eckart xử lý hàng loạt kẻ thù của anh ta như thế nào, Yu đã khá ngạc nhiên.

“[Shield Technique], [Charge Shield].”

Sử dụng kỹ năng này, Eckart đẩy  [Ant Worker] đang bám vào cánh tay anh ra. Khi nó bị ném trở lại, nó ngay lập tức trở thành kiến xào xả ớt vìma thuật rank 3 của Lena [Black Magic], 'Raging Thunder', cùng với đống kiến xào xả ớt còn lại. Tuy nhiên, Eckart đã đứng quá gần với chúng nên có thể thấy khói bốc lên từ cơ thể anh.

“Cuối cùng cũng đánh bại được nó …” (Lena)

Lena nói trong khi đuợc Yu xoa đầu. Nó làm cho Lena phải cúi xuống nhưng cô vẫn nhìn Marifa và Kuro bằng vẻ mắt đác thắng.

“Eckart, cậu ổn chứ ?”

“Aaah ... đừng lo. Vì tôi là một người tiên phong, cơ thể của tôi rất cứng cáp (K:ಠ_ಠ). Ugh ... “

“Ngay cả khi anh ấy bị trúng một quả thiên thạch thì anh vẫn sẽ sống thôi.”

Lalit trêu Eckart.

Eckart hiện không nhúc nhích được khi dích chưởng từ đòn tấn công của [Ant Workers] và thậm chí cả từ phép của Lena.

Trong khi Lalit và Nina thu thập nguyên liều từ kẻ thù, Yu bắt đầu chữa trị cho Eckart.

Sau đó họ bắt đầu tiến vào sâu hơn. Trên đường gặp họ [Yellow Slime], [Treant], [Man Eating Flower], [Poison Mushroom], [Ant Soldier], [Ant Workers]  và thậm chí cả [Flame Shooter Mushroom]. Họ tiến đến tầng 5. Trên đường đi, họ phát hiện ra tám hòm kho báu. Ba trong số chúng là bẫy nhưng Lalit đã phát hiện được toàn bộ.

Nội dung của các hộp kho báu là như sau:

Vàng: 8 đồng

Bạc: 23 đồng xu

Lá chắn thép đen (Lớp 5): tăng sức kháng phép

Vòng tay bạc (Lớp 5): Kháng trạng thái bất thường lên

Cây cọ “thần kì” (Lớp 5):Được sử dụng để chải tóc

Dược liệu (Lớp 5): 4

Thuốc giải độc (lớp 4): 7

Nước thánh (Lớp 5): 2

Bình Mân (Lớp 5): 1

Túi thơm (lớp 5): mùi thơm

Số lượng hộp kho báu không tệ vì nó là một mê cung mới. Chất lượng cũng không kém.

“Thông thường chúng tôi chỉ nhận được 1 vàng cho mỗi hộp kho báu. Lần này chúng ta ngay lập tức có được 8. Mặc dù đi dungeon cần bản đồ, nhờ Yu mà chúng ta có thể tiến hành mà không do dự bởi vì chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ kho báu nào. Tôi không thể tin rằng bạn là bậc D. [White magic ] và [Enchant Magic] chắc chán là cấp cao.”

Như Lalit đã nói, ngay cả khi những con quái vật mà họ đã phải đối mặt hiện nay là rank 4, do [Heaven's Net] của Yu, không cần phải lập bản đồ dungeon trong khi di chuyển cẩn thận vì cả nhóm đã có sự hỗ trợ từ [Enchant Magic] của Yu và sự hỗ trợ của [White Magic].

“Đó cũng là do sức mạnh của Lalit và Eckart mà chúng tôi có thể di chuyển nhanh đến vậy. Chúng ta cõ lẽ nên di chuyển nhanh hơn nữa nhỉ ?”

Nghe vậy, cả Lalit và Eckart đều bị choáng váng.

“Yu, cậukhông nghĩ rằng tốc độ hiện tại của chúng ta là đủ nhanh sao ?.”

“Nhưng không hại gì khi tăng tốc hơn nữa chứ ?”

Sau đó, tốc độ của họ gia tăng và đó trở thành một sự tra tấn cho Lalit và Eckart. Cất giữ vật liệu quái vật, tăng tốc độ chiến đấu, tất nhiên là họ không quên mở hòm kho báu. Tốc độ họ đang di chuyển là tốc độ nhanh nhất mà họ từng trải qua.

“Uuu, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết.”

“Lalit, đừng lo. Nếu cậu cảm thấy yếu, tôi có thể khôi phục sức mạnh của cậu.”

“Uuu. Không tốt chút nào. “

Coro và Suke vẫn theo dõi họ trong khi vẫy đuôi mà không ý thức được về cảnh tượng “giết người không dao” trước mặt.

“Guhehe, đây quả là một cảm giác kỳ lạ. Đây là [White Magic], 'Regeneration'? “

Đó là phép thuật cấp 3 [White Magic], 'Regeneration'. Bất cứ khi nào họ cảm thấy sức mạnh của họ yếu đi, nó đã được phục hồi ở một mức độ cố định. Yu không cần phải 'Heal' nữa.

Do đó, Lalit và Eckart đã di chuyển mà không nghỉ ngơi trong khi đi theo bản đồ của 'Heaven's Net'.

Do đó, họ đã đạt đến tầng 12 trong chớp mắt.

“Có bệ teleport !.”

“Cuối cùng, chúng ta sẽ đối mặt boss.”

“Yu, tôi muốn nghỉ ngơi trước khi ta bước vào.”

“Được rồi.”

Họ đang nghỉ ngơi nhưng không quên cảnh giác để chắc chắn rằng không có quái vật nào khác gần đó. Nina lấy một bông hoa gần đó. Lalit ngồi xuống đất nhưng anh cảnh giác vẫn xung quanh và sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào, thực sự là một cựu chiến binh. Eckart đang vuốt ve đầu Coro và Sukke, tiếp thêm sức lực cho anh. Kuro thì tập vung rìu của mình.

“Yu, cậu làm gì vậy ?”

Yu đang đi qua một đoạn hẹp bên cạnh bệ tele. Lalit để ý thấy một giọng lo lắng.

“Đó là lối đi khác ư ?”

Lalit sau khi kiểm tra xong và xác định rằng không có nguy hiểm và tiếp tục nghỉ ngơi. Yu đi về phía trước và đến cuối đoạn đuòng. Đó là một ngõ cụt.

[Đây là….? Có một cánh cửa ẩn ... đây là phép thuật]

Mặc dù bức tường được làm bằng gỗ nguyên chất giống như dungeon nhưng có một cảm giác khác từ nó. Yu chạm vào nó và đột nhiên bức tường mở ra.

Trước mặt anh, cũng có nhiều loại hoa đang nở xung quanh một cái cây. Xung quanh cây, cũng có vô số chấm sáng nhỏ đang bay. Khi anh ấy nhìn gần hơn, ánh sáng biến thành [Fairies] (K:Tiên tử). Và cũng có một phụ nữ khỏa thân vì môi trường đang trồng cây.

Các [Fairies] nhặt một cánh hoa và đưa nó cho cậu.

“Chào mừng! Chúng tôi chào mừng bạn !”

Khỏa thân-chan đang được trồng cây cối bỗng vẫy tay về phía cậu với vẻ hân hoan vui vẻ.

Yu nhìn quanh căn phòng một cách nhanh chóng, lùi lại và lập tức đóng cửa, coi như bản thân cậu chưa thấy gì cả.

(K:.....)

Bình luận (0)Facebook