TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Dọn dẹp, phần thưởng, và lão già.

Độ dài 1,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:33:27

“Uuu ..” chị Nina đang ngồi trước mặt tôi mà khóc.

“Vậy, lý do của chị là?”

Tôi đang thu thập trang bị của bọn thợ săn tân thủ và mắng chị Nina vì chị đã mất bình tĩnh trong chiến đấu.

“Bởi vì tên lùn đó .. cứ đánh em.”

“Vậy chị nghĩ tên đó có thể giết em sao?” Trong khi đó thì tôi thi triển <<Trị thương>> lên chị Nina. Trạng thái của chị Nina khá tệ do khi chị ấy đứng chôn chân ở đó, hắn ta đã thi triển lên người chị ấy quá nhiều loại phép. Tay và chân chị ấy thì đầy vết thương.

“Xin lỗi, chị sẽ không làm như vậy nữa.”

“Thật sao … Em không hề muốn ai phải chết nữa ..”

“…”

Khi chị ấy nghe thấy thế, Nina dường như biết rằng tôi đang nhắc tới Stella và rồi chị ấy lại bắt đầu khóc.

“Này, mấy người đang nói gì thế? Là về tôi à?”

Tên Joseph mặt như cái thớt bước lại đây và bắt đầu nói. Thực sự thì ông không thể chờ cho tới khi chị ấy khóc xong à?

“Bộ mặt nhởn nhơ của ông trông thật ghê tởm.” (Nina)

“Em biết, khỉ đột trông giống ông đấy.” (Yu)

“Cái gì? Khỉ đột? Cậu không biết rằng tôi là người đẹp trai nhất à?”

“Như tôi đã nói, khỉ đột trông giống ông theo nghĩa khác cơ.” (Yu)

“Tôi thấy thương cho lũ khỉ đột quá.” (Nina)

“Dù sao, khỉ đột là loài động vật rất mạnh, cho nên tôi chả quan tâm. Sau tất cả, tôi vừa mới cứu cậu, cậu nên nói gì nhỉ?”

“Thậm chí khỉ đột còn thông minh hơn cả ông. Bây giờ chúng tôi không thể bán trang bị của tên tộc tiên được.”

“Cái gì cơ? Tôi là người cứu cậu và đánh bại hắn mà.”

Mặc dù trang bị của tên Long nhân và của tên lùn có thể bán được, nhưng của tên tộc tiên thì đã bị rách nát và không thể hồi phục do đòn tấn công của Joseph. Nó kháng được phép và tất nhiên là kháng được lửa tuy nhiên thanh kiếm của Joseph đã dễ dàng thiêu cháy nó.

“Vậy, lão già. Chắc hẳn ở guild có nhiệm vụ đánh bại ba tên này. Tôi để lại mấy cái xác này cho ông, ok?”

“Này cậu gọi là lão già? Tôi mới chỉ có 34 tuổi thôi. Được rồi tôi sẽ đem theo xác của mấy tên này.”

“Tuy nhiên, tên lùn kia .. khoan giết hắn, hắn vẫn còn sống.”

Khi chúng tôi nhìn hắn, máu chảy lênh láng và các chi đều bị chặt đứt. Tuy nhiên điều mà Joseph làm với tên Long nhân thì quả thực rất kinh khủng. Ông ta chặt đầu hắn và nhét vào túi trang bị để làm bằng chứng. Chúng tôi đi ra trong khi chị Nina cõng Lena ở sau lưng.

Khi chúng tôi tới được tầng 24, chị Nina và Joseph đã về trước nhờ pha lê dịch chuyển. Tôi ở lại một chút vì tôi có việc cần làm với Bol.

“Ờ này cô gái, nhờ tôi mà cô đã tránh được một thảm họa. Xin hãy để tôi nhận phần thưởng của mình.”

Vừa bước ra khỏi lối vào, Joseph liền sờ ngực của Nina.

“!! Đây là việc mà ai đó nổi tiếng như Joseph Thất kiếm của Đế quốc Daelim nên làm sao?”

Nina không thể làm gì bởi vì cô ấy đang cõng Lena ở sau lưng.

“Cô gái à, tôi không cố ý làm việc đó đâu.”

“Cứ chờ cho đến khi tòa án của đế quốc Daelim biết việc ông vừa làm xem.”

“Cô vừa nói gì cơ?”

Joseph không nghe rõ khúc cuối nhưng Nina chỉ cười một cách ngớ ngẩn.

“Oh, ông trở lại rồi à!”

Đó là tên pháp sư hỗ trợ ở lối vào. Rồi Joseph hỏi hắn ta.

“Ngươi có biết tin đồn về bọn thợ săn tân thủ không?”

“Có, tôi có biết. Nhiều tân thủ đã chết ở trong hầm ngục này. Và tôi thấy ông trở về cùng với mỗi hai người này. Cậu nhóc đâu?”

“Cậu nhóc vẫn ổn. Chúng tôi khá may mắn.”

Sau đó Joseph tiếp cận tên pháp sư.

“Có báo cáo rằng tân thủ bị giết chết liên tục từ người này đến người khác. Tuy nhiên vẫn thật kì lạ. Làm thế nào bọn chúng biết được rằng tân thủ đi vào trong hầm ngục? Liệu có phải là do tình cờ hay là?”

Sau đó tên pháp sư trả lời như mọi khi.

“Ý ngài là sao?”

“Ngươi đến từ đâu hả pháp sư? Ta chưa bao giờ biết đến ngươi.”

“Tôi mới chỉ đến đây sau khi tôi thôi làm thám hiểm gia mà.”

“VẬY, ngươi đến đây và bắt đầu làm việc ở nơi này, nên ngươi chắc hẳn đã đăng kí ở Guild rồi nhỉ. Tuy nhiên ta biết từng mặt những người ở trong guild. Ngươi là ai?”

Lúc đó Joseph đã tuốt kiếm ra và đang ghì vào cổ tên pháp sư.

“Ngài làm gì vậy?” (Pháp sư hỗ trợ)

Mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng lưỡi gươm của Joseph đã bị chặn lại bởi [Khiên chắn] của tên pháp sư. Nina đang cõng Lena thấy vậy liền lùi ra xa.

“Không có gì .. Chỉ là ta nghĩ rằng ngươi đang tự chuốc lấy cái chết cho mình.”

“Tại sao?”

“Bởi vì ngươi không muốn trả lời câu hỏi của ta. Một lão già đáng nghi.”

“Đừng gọi tôi là lão già, tôi mới chỉ có 33 tuổi thôi.”

“Oh? Vậy hóa ra ngươi còn trẻ hơn ta.”

Tuy nhiên kể cả khi họ chỉ nói chuyện rất bình thường, không khí xung quanh họ khá là căng thẳng.

“Xin ngài hãy tha cho tôi .. Tôi không ngu ngốc đến mức mà dám làm ngài Thất kiếm nổi tiếng phải bực đâu.”

“Vậy ngươi đến từ đâu? Nước cộng hòa Hamelin hay là Hiệp hội Thương gia? Hay là kinh thành thánh?”

Khi cái tên đó xuất hiện, Joseph liền quay ra nhìn Nina vì cô ấy là người vừa thốt ra điều đó. Khi Joseph quay sang nhìn tên pháp sư, hắn đã cưỡi một con chim quái dị để trốn và bay về phía đằng xa.

---

“Ta không biết rằng thuật trị thương của ngươi lại mạnh đến vậy.”

“Vậy, quân đoàn bất tử là một nhóm lính đánh thuê sao?”

Yu đang thu thập thông tin từ tên Bol. Quân đoàn bất tử là một nhóm lính đánh thuê ghét con người. Chúng thường là những tên thuộc tộc bán quỷ căm ghét sự phân biệt chủng tộc. Người đứng đầu là một người phụ nữ thuộc tộc Long nhân. Cô ta được gọi là Akete – Nắm đấm đức hạnh. Số lượng thành viên là khoảng 1000 người và chúng đều có thứ hạng. Top 10 trong tổ chức của chúng có khi còn sánh bằng thám hiểm gia cấp cao.

Trong khi đó Yu đang làm vài thí nghiệm trên người hắn ta. Cậu trị thương cho hắn bằng phép [Bạch ma thuật] cấp cao, phép mà thậm chí còn có thể hồi phục được phần chi đã bị cắt đứt.

“Làm thế nào ngươi thậm chí còn có thể hồi phục được tay và chân ta?”

Tuy nhiên khi Bol cố chạy trốn, được 10 mét thì Yu nhặt một viên đá.

“Thí nghiệm đầu tiên hồi phục các chi đã thành công. Bây giờ, tiếp tục với thí nghiệm tiếp theo.”

Tất nhiên ban đầu cậu ta cũng muốn thử với tên tộc tiên bằng cách sử dụng [Thuật chiêu hồn] tuy nhiên sẽ cực kỳ đáng ngờ nếu Joseph ở đó và ông ta cứ khăng khăng đem theo xác của hai tên kia.

“Gyaa..”

Viên đã mà cậu ta ném lún sâu vào ngực của hắn ta. Lực ném dễ dàng đâm thủng cơ thể hắn ta.

“Thực tình, mình có thể giết quái vật chỉ bằng một viên đá.”

Tất nhiên đó không phải là một cú ném bình thường. Cậu sử dụng kỹ năng [Sức mạng của Herculean], [Thiết thủ], [Gia tăng giới hạn], [Ném] và [Cường hóa thân thể]. Sau khi ném thêm vài lần, cơ thể của Bol giờ đây chi chít lỗ và mùi máu lại thoang thoảng khắp nơi này.

“Xin, hãy tha cho tôi.”

Sau đó Yu nắm lấy lưỡi của Bol và cắt nó.

“Gyaaaa.”

“Ngươi có nhớ rằng đã có bao nhiêu thám hiểm gia tân thủ đã nói thế với ngươi không?

Sau đó màn tra tấn vẫn được tiếp tục một hồi lâu ..

Bình luận (0)Facebook