TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ③.

Độ dài 1,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:34:19

“Hmm, chẳng phải chúng đầy lỗ rồi sao?”

Nina hỏi Yu, người đang có một vẻ mặt chua xót. Việc cậu giết lũ goblin một cách nhanh chóng là một điều tốt tuy nhiên cơ thể của chúng thì lại có đầy lỗ. Khi bán vật liệu là da của chúng, nếu có lỗ thì giá bán sẽ thấp hơn bình thường.

“Whoa, tôi khá là ngạc nhiên đó. Tất cả là do tên người lùn ngu ngốc đã thất bại trong việc phá một cái bẫy và khiến nó hoạt động. Nếu như đó là Kobold hoặc ngay cả mấy con Kobold cấp cao thì chúng tôi có thể đối phó được, nhưng bỗng dưng cả một đàn yêu tinh từ đâu xuất hiện. Chúng tôi thâm chí còn không có thời gian để chuẩn bị hay là sử dụng pha lê dịch chuyển, cho nên chúng tôi chỉ có biết chạy và chờ chết. Xin lỗi vì tôi giới thiệu muộn, tên tôi là Brit, một thám hiểm gia hạng D và là thành viên của hội ‘Sắt Thép’.”

“Yu Sato, hạng D.”

“Tôi là Nina, hạng D.”

“Marifa Nagutsu, hạng F.”

Người duy nhất không tự giới thiệu là Lena, người còn đang mải mê đánh bóng cây trượng của mình. Brit chỉ biết cười gượng khi thấy em ấy như vậy.

“Cậu vẫn còn khá trẻ và đã lên được tới hạng D. Với sức mạnh đó, cậu có trong một hội nhóm nào không?”

“Không hứng thú.”

“Ah, sẽ thật tuyệt nếu như cậu gia nhập vào hội chúng tôi. Mặc dù khá là bất lịch sự, nhưng chúng tôi cần phải về sớm. Nếu như cậu quay trở lại thành phố Comer, cậu có thể gặp tôi ở guild.”

Dường như Brit vẫn còn muốn nói, bằng chứng là anh ta lấy một viên pha lê dịch chuyển trong sự nuối tiếc.

“Cuối cùng thì tên ồn ào đó cũng đi.”

Sau khi Brit và nhóm của ông ta dịch chuyển đi, Lena tập trung lại với những người còn lại. Mặt khác, Marifa thì càng ngày càng ngưỡng mộ và kính trọng Yu. Cậu ấy thậm chí còn mạnh hơn cả những gì cô tưởng tượng. Mức độ kính trọng của cô ngày càng tăng khi cô nhìn Yu với ánh mắt cháy bỏng. Sau khi Yu xong việc lột da lũ yêu tinh, họ liền tiếp tục cuộc thám hiểm của mình.

Marifa đã quen dần với hầm ngục. Cô ấy có thể tung ra đòn đánh đầu tiên trước cả Nina và nhắm vào kẻ địch mà không bị ảnh hưởng bởi ma thuật của Lena. Tổ đội này bắt đầu hỗ trợ cho nhau ngày càng một tốt hơn.

“Uuuooo.”

Một con Kobold Chiến sỹ cấp cao chạy ngang qua Nina và nhắm vào Lena. Marifa đánh vào vai trái của nó và làm giảm đà vung kiếm của nó. Khi thanh kiếm va chạm với [Khiên] của Lena, bỗng một tia chớp đánh trúng vào người con Kobold.

“Gyaaa.”

Sau đó Marifa bắn một mũi tên nhắm vào cổ con Kobold nhân cơ hội nó còn đang bị choáng.

“Anh phù phép tia chớp vào [Khiên] của em sao? Thật là tuyệt vời!”

Lena quay mặt sang nhìn Yu nhưng cậu ta vẫn đang tiếp tục làm bình thuốc.

(Có được một cái [Khiên] hệ sét thật tuyệt. Mình vẫn còn MP để dùng.) (Lena)

Trước đây, Lena khá chật vật với việc duy trì [Khiên] của em ấy tuy nhiên sau khi em ấy có được nghề nghiệp thứ hai, Lena đã có thêm Mana để sử dụng.

Họ cẩn thận đi qua hành lang. Kỹ năng [Sát giác] của Nina có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ căn phòng trước mặt họ.

“Ở trong đó có khoảng 5-6 con quái vật.” (Nina)

“Em sẽ tung ra đòn đánh đầu.”

Lena sau đó chuẩn bị ma thuật cấp hai của kỹ năng [Hắc ma thuật], “Tia chớp”. Sau khi ma thuật hoàn thành, tiếng thét chói tay của Kobold cấp cao vang vọng chỗ này.

“Chúng chưa chết hẳn đâu.”

Yu nói điều đó và họ bước vào trong căn phòng. Con Kobold Chiến sỹ cấp cao đang cầm một cái khiên, đứng đằng trước. Có lẽ đó là một chiếc khiên ma thuật vì nó có thể đỡ được ma thuật của Lena. Nina lấy con dao của mình ra và lao vào con Kobold Chiến sỹ tuy nhiên hai con Kobold Chiến binh đi ra từ đằng sau và ngăn Nina lại. Một con Kobold Phù thủy cấp cao ở đằng sau đang thi triển “Cầu lửa” trong khi một con Kobold Tu sĩ cấp cao thì đang thi triển “Trị thương” lên con Kobold Chiến sỹ cấp cao.

“Chúng ta sẽ gặp rắc rối to nếu không xử lý con phù thủy.” (Nina)

“Em biết …” (Lena)

Lena muốn thi triển một ma thuật khác tuy nhiên căn phòng quá hẹp và Nina thì lại đang đứng gần lũ quái vật. Tuy nhiên trước khi con phù thủy hoàn thành câu niệm chú, một mũi tên lướt tới và đâm vào mắt của nó.

“Hãy để đấy cho tôi.” Marifa thi triển ma thuật cấp một của [Thuật cung thủ], “Mưa tên” và bắn then một đợt nữa.

Mũi tên tránh không đâm vào Nina, người đang đánh nhau và đâm trúng vào cả Kobold Tu sĩ cấp cao và Kobold Phù thủy cấp cao, hai con quái vật đang niệm chú ở phía sau.

“Làm tốt lắm Marifa!” (Yu)

Marifa không trả lời nhưng tai của cô đang dỏ dần và rung rung. Lena người đang đứng cạnh Marifa thì lại đang cảm thấy chán nản. Em ấy đã mất đi cơ hội để tỏa sáng. Sau đó tổ đội đã lên được tầng 19 một cách trôi chảy. Yu cũng luyện tập sử dụng [Thuật chiêu hồn] bằng cách hồi sinh Kobold Chiến binh cấp cao. Cậu ra lệnh cho nó đi vào phòng của boss. Sau một lúc, cậu xác nhận rằng [Thuật chiêu hồn] đã mất đi mục tiêu của mình.

“Tiếp theo là đánh nhau với con boss. Tôi sẽ thi triển lại “Phù phép” lên mỗi người trước khi chúng ta tiến vào trong.”

Khi họ bước vào, họ thấy xác của con Kobold Chiến binh cấp cao đang nằm trên sàn. Con quái vật đã đánh bại nó là một con Yêu tinh (Loài đặc biệt). Đó là một con yêu tinh cao năm mét, tay cầm một chiếc chùy dài hai mét dính đầy máu.

“Đó là một con yêu tinh đỏ!” (Nina)

“Khả năng kháng phép của nó cao lắm. Em sẽ không giúp ích được gì nhiều đâu.” (Lena)

Giọng của Lena bỗng thay đổi khi em ấy nhận ra rằng ma thuật của em ấy có thể không ảnh hưởng tới con yêu tinh nhưng Lena vẫn niệm chú.

“Grooaaaa!!”

Con yêu tinh thi triển [Hiệu lệnh chiến đấu].

Cơ thể của Lena và Marifa chịu tác động của kỹ năng đó. Ma thuật của Lena bị gián đoạn còn Marifa thì ngồi xuống và giữ chặt hai bên tai lại. Chắc hẳn cô ấy cảm thấy khá đau khi mà có tai thính như vậy.

Mặt khác, Nina lại thành công trong việc tiếp cận nó mà không bị phát hiện và sử dụng kỹ năng [Thuật ám sát], “Đòn đánh bóng tối”. Cô ấy nhảy ra nhưng lại thất bại trong việc với tới cổ của nó nên đòn đánh đánh trúng vào tay phải và cắt bên tay đấy đi.

Con yêu tinh này là một con đặc biệt nên sức mạnh và khả năng kháng phép đã tăng lên tuy nhiên dao Damascus chém xuống và dễ dàng cắt đứt tay phải của nó mà không gặp vấn đề gì. Marifa người vừa lấy lại được sự tự do liền bắn một mũi tên vào cơ ngực với mục đính là khiến con yêu tinh ngã xuống sàn. Con yêu tinh lờ điều đó và có gắng vung chiếc chùy vào chỗ Nina.

“Mày vẫn còn đứng được sao?”

Lần này Marifa sử dụng [Thuật cung thủ lvl.1], “Tên xuyên phá”. Đó thậm chí còn là một kỹ thuật phức tạp mà sử dụng [Tinh linh thuật] hệ gió để buff cho mũi tên. Mũi tên đâm sâu và đâm xuyên qua cơ ngực của con yêu tinh và khiến nó đổ gục xuống sàn nhà.

“Gaaaaa!”

“Phiền phức ….” (Lena)

Lena cũng đã hoàn thành việc thi triển ma thuật cấp ba của [Hắc ma thuật], “Sấm dền”. Mặc dù con yêu tinh có khả năng kháng phép cao nhưng ma thuật vẫn có tác dụng với nó. Một tia chớp sáng chói cùng với tiếng gầm như sấm chạy qua toàn bộ cơ thể con yêu tinh. Nó đang quỳ bằng hai đầu gối và khói thì đang bốc lên từ cơ thể của nó.

“Hehehe. Bây giờ thì mình có thể với tới cổ của nó rồi.”

Bằng chiếc dao găm mithril bên tay trái, Nina cắt cổ của con yêu tinh trước khi nó kịp phản ứng.

---

Bảng trạng thái

Tên: Marifa Nagutsu |Tộc: Tiên bóng đêm

Nghề: Người huấn luyện thú |Cấp: 12

HP: 110 |MP: 85

Sức mạnh: 26 |Nhanh nhẹn: 42

Sức bền: 23 |Trí tuệ: 32

Ma thuật: 52 |May mắn: 3

Skills bị động

Thuật cung thủ :Lvl. 2

Ưng nhãn  :Lvl. 1

Skills chủ động

Cung kỹ :Lvl. 2

Tinh linh thuật :Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có

Bình luận (0)Facebook