TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Thợ săn tân thủ ①.

Độ dài 953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:33:12

Hiện giờ chúng tôi đã tiến tới tầng 8 nhưng ba tên kia vẫn bám theo chúng tôi và giữ một khoảng cách an toàn.

Chúng không hề tỏ ra có ý định tấn công, có thể chúng sẽ ra tay ở khu dịch chuyển tới tầng 9 hoặc tầng 11.

“Con mồi ngon ăn!”

Không quan đến đòn tấn công đang tới và né nó dễ dàng, chị Nina sử dụng dao găm và phát động kỹ năng <<Đòn chí mạng>>. Thông thường thì kỹ năng này chỉ có thể sử dụng với một đòn đánh duy nhất, tuy nhiên lần này cả hai con dao găm của chị ấy đều phát động kỹ năng. Ngực của con Gấu Độc bị chém đồng thời cả ở bên trái lẫn phải.

“Nina, chị có thể tốc biến lại chỗ con quái vật và giết nó từ đằng sau không?”

“Um .. Yu, chị chưa thành thạo kỹ năng đó.”

Khả năng tốc biến dường như là kỹ năng đặc biệt của chị ấy. Khi chị ấy sử dụng nó, kỹ năng [Sát giác] của tôi không thể xác định được chị ấy. Tất nhiên, ba tên kia không ở trong tầm của kỹ năng [Sát giác] của chị Nina lẫn của tôi nhưng <<Lưới thần>> vẫn có thể phát hiện ra chúng.

Khi chúng tôi tới được tầng 9, ngay lập túc chúng tôi bị bao vây bởi lũ Vượn chiến. Lena chỉ cần sử dụng <<Phong đao>> sơ cấp là có thể giết được 3 con vượn ngay lập túc. Tôi khá ngạc nhiên về sự tiến bộ của em ấy. Mặc dù đó chỉ là đòn ma thuật cấp một nhưng em ấy vừa có thể thi triển nó mà vẫn có thể giữ cho [Khiên chắn] ổn định.

Chị Nina cũng cắt cổ chúng một cách nhanh chóng. Khi một trong số con Vượn tấn công và vung chùy của nó, chị Nina chặn đòn đánh và do chị ấy đã mạnh hơn, rõ ràng là có sự khác biệt về sức mạnh. Chị ấy có thể phản lại đòn đánh và hạ gục con Vượn bằng tay không.

“Phù .. Chị đã hơi sợ đó.” Chị ấy chạy lại gần tôi nhưng chị ấy không bị thương. Thực chất, tôi mới là người đang sợ. Chị ấy chặn đòn đánh, phản lại rồi bẻ cổ con vượn bằng đôi tay trần. Đó là một kỹ thuật trong kỹ năng [Ám sát thuật].

Có một con Vượn chiến lao vào chúng tôi nhưng nó lại bị chị Nina xẻ làm đôi. Còn Lena thì đang bị ăn hành bởi hai con Vượn chiến, nhưng [Khiên chắn] có thể bảo vệ em ấy. Tuy vậy không lâu sau đó, vết nứt dần xuất hiện.

Keng*

Tiếng kính vỡ báo hiệu việc [Khiên chắn] sắp hết tác dụng. Tôi định giúp em ấy nhưng đã quá muộn. Đòn tấn công của con Vượn chiến chỉ cách em ấy có 10 cm.

Keng*

Một âm thanh khô khốc vang lên.

“Đừng lo lắng .. Em có [Khiên chắn] đề phòng rồi. Em là một thiên tài mà, nhớ không?”

Em ấy nói trong khi nhìn chúng tôi. Mặt của em ấy trông cực kỳ xanh xao. Tất nhiên là nếu như bạn thi triển một cái [Khiên chắn] khác thì lượng mana tiêu thụ sẽ tăng gấp đôi.

“Đừng lo lắng, Nina có thể giải quyết lũ còn lại.”

Sau một lúc, chúng tôi đã quét sạch khu vực này. Công việc tiếp theo của tôi là thu thập vật liệu vì tôi có kỹ năng [Thu thập]. Tôi hi vọng sớm thôi kỹ năng đó sẽ lên cấp hai. Sau đó tôi đưa bình mana cho Lena. Rồi chúng tôi bước lại gần bệ đá dịch chuyển. Trước khi chúng tôi kích hoạt bệ đá, ba tên kia bỗng xuất hiện. “Oh!” Dường như chị Nina cũng đã phát hiện ra chúng. Tôi liền chặn lối đi bằng <<Tường lửa>> và <<Tường đá>>.

“Lena, chạy nào.” Chị Nina dường như đã hiểu ý tôi và dẫn Lena đi cùng chị ấy.

---

“Có vẻ như chúng đã phát hiện ra chúng ta.” (Bol)

“Ắt hẳn chúng sở hữu kỹ năng [Sát giác] cấp cao.” (Zero)

“Đừng lo, tao không kịp để kiểm tra thằng nhóc và con nhóc sử dụng [Khiên chắn] nhưng tao đã kịp kiểm tra con bé trộm kia và đã tiên liệu được việc này sẽ xảy ra. Nó cấp 25 và kỹ năng [Sát giác] của nó là cấp 3.” (Seya)

“Oh, quả là một tân binh xuất sắc.” Zero nói và cười đầy thích thú.

Chúng thấy một bức tường lửa chặn lối đi và chúng biết mình phải làm gì.

“Hãy nghe theo lời gọi của ta, thủy tinh linh và đập tan kẻ thù. <<Hà Lưu>>!” [1]

Seya thi triển ma thuật và một lúc sau lửa đã bị dập tắt.

“Phiền nhiễu.” (Zero)

Sau đó chúng chợt nhận ra rằng có một bức tường đá ở đằng sau.

“Chúng làm tao bực mình rồi đấy! [Vung rìu], <<Nhát chém xuyên phá>>!” Bol sử dụng kỹ thuật cấp hai để phá bức tường và cắt nó thành từng mảnh.

“Chúng thực sự là những con mồi béo bở.” Zero đang cảm thấy thích thú. Khi Bol và Seya nhìn Zero, chúng nhận ra thứ gì đó đang trồi lên dưới bụng của hắn ta.

“Ta tự hỏi rằng sẽ như thế nào khi mà ta tra tấn lũ con gái trước mặt thằng nhóc. Thú vị thật … Fufufu ..” (Zero)

“Tao không ngại việc cắt sườn của thằng nhóc để luyện tập mấy đòn tấn công đâu.” (Bol)

“Vậy thì đứa con gái cuối cùng sẽ là bữa ăn của tao.” (Seya)

Chú thích

1. Skill này là Water Stream, dịch thô là Dòng nước, nên mình để như này.

Bình luận (0)Facebook