TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Huấn luyện Marifa ②.

Độ dài 1,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:33:53

Ton ton ton ton*

Những âm thanh đều đặn của con dao đang thái trên thớt vang lên.

Ở bên bàn, Kuro đang ngồi thẳng người.

“Làm thế nào mà ngươi không làm nổi một cái việc cỏn con như vậy hả?”

“Thần xin lỗi …”

Kuro sau đó quỳ xuống và thực hiện Dogeza. Cậu đang dần dần tiếp thu kiến thức văn hóa Nhật Bản từ Yu. [note440]

“Và còn cô nữa, sao cứ đứng đó mãi thế?”

Marifa đang ngồi bên cạnh Kuro và rồi ngay lập tức bắt chước cậu ta. Là một nô lệ, cô thấy rất xấu hổ khi thức dậy muộn hơn cả chủ nhân.

Yu không biết liệu cô có thể nấu ăn hay không nên cậu nhờ cô ấy dọn thức ăn ra bàn. Thực đơn hôm nay gồm có bánh mỳ nướng kiểu Pháp, salad khoai tây và thịt xông khói nướng. Cậu không hề quên việc phục vụ thêm đồ giải khát có vị như nước cam. Múi thức ăn chín đã hấp dẫn Nina và Lena và họ đi tới phòng ăn. Họ ngồi xuống và dụi mắt.

“Ohayou~” (Nina)

“….yo..” (Lena)

Marifa muốn nói điều gì đó khi thấy họ nhưng rồi cô lại kiềm chế bản thân để không nói điều gì.

“Bởi vì tôi sẽ đi cùng Mari tới khu rừng nên mọi người tự nấu bữa trưa đi nhé.” “Chị đi cùng với.” (Nina)

“..Em nữa.” (Lena)

“Tại sao?” (Yu)

“Bởi vì bọn chị chả có việc gì để làm cả.” (Nina)

Thực chất Nina và Lena có thể đi tới thành phố và mua sắm thường xuyên vì số tiền thưởng nhận được từ vụ thợ săn tân thủ khá là nhiều. Mua trang bị, thức ăn, quần áo, không còn là vấn đề. Nhưng khi thấy Yu đi cùng Mari và Kuro thì trong lòng Nina và Lena đã nhen nhóm sự ghen tị. Tuy nhiên Yu không hề nhận ra điều đó.

Sau khi họ dùng xong bữa sáng, họ đi vào khu rừng. Đầu tiên, sử dụng [Thuật chiêu hồn, Yu hồi sinh mấy con goblin đã chết. Cậu dùng chúng để làm bia tập bắn cho Marifa.

Nina hiện giờ đang dạy cho Kuro một số kỹ thuật chiến đấu. Kuro là một xác sống và sẽ là bất khả thi trong việc huấn luyện sức mạnh vật lý cho cậu ta nhưng thông qua chiến đấu, cô ấy có thể dạy cậu ta cách phản ứng trong một số trường hợp. Vũ khí mà Kuro hiện giờ đang dùng là Rìu đất chiến chứ không còn là gươm sắt nữa.

Lena thì đang tập sử dụng ma thuật trong khi nói chuyện với Yu. Thông thường Lena không nói nhiều nhưng khi chủ đề là về ma thuật, em ấy dường như ngay lập tức trở thành một con người khác.

“Kuro-chan .. Không phải như thế! Như này này! Cậu phải biết cách kiểm soát mana của cậu!”

“Nina-dôn, như này sao?”

Nina đang dạy Kuro kỹ năng [Cường hóa thân thể].

“Em có biết cách thực hiện nhiều loại ma pháp cùng lúc không? Có mẹo gì không?”

“Sao anh lại hứng thú với cái đấy? Không phải anh là tiên phong và chiến đấu tầm gần sao?” (Lena)

“Em biết đấy, thông thường [Khiên chắn] được hoàn thành khi em tiếp tục truyền mana cho nó. Vậy cho nên, nếu như em có thể tạo ra nhiều lớp bảo vệ, nói cách khác thì em có thể thi triển nhiều ma pháp cùng lúc.” (Yu)

“Hmm .. Suy cho cùng thì số lượng sẽ tăng lên hoặc là em sẽ thi triển nhanh hơn nếu sử dụng ít ma pháp.”

Sau khi chiến đấu với khoảng 30 con goblin được tái sinh và giết chúng, Mari giờ đây đã có thể tự mình giải quyết 3 đến 4 con goblin cùng một lúc.

“Marifa.”

Yu gọi cô và ngay lập tức cô ấy bước lại trước mặt cậu ta và quỳ xuống.

“Cô thấy thế nào? Tôi thấy cô có vẻ sử dụng cung thành thạo hơn rồi đấy.”

Marifa đang cúi mặt xuống tuy nhiên đôi tai của cô thì đang vẫy vẫy. Ắt hẳn cô ấy đang rất vui khi được Yu khen ngợi.

“Còn nữa, tôi nghĩ rằng cô cần phải học cách thi triển ma thuật mà không cần niệm chú. Vì họng của cô chưa được chữa khỏi hoàn toàn.”

Marifa sau đó sờ cổ của cô ấy.

“Đừng lo. Tôi sẽ cố gắng chữa cho cô càng sớm càng tốt, nhưng hiện giờ nếu như cô học được cách thi triển ma thuật mà không cần niệm chú, chúng ta có thể kết hợp việc đó với đòn tấn công bằng cung của cô.” [note441]

Marifa thực sự không muốn học kỹ thuật sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú lắm. Tất nhiên đó là một kỹ thuật hữu dụng nhưng vẫn có thứ còn quan trọng hơn cả điều đó.

“Tôi nghĩ rằng Lena có thể dạy cô kỹ thuật đó. Tôi nghĩ rằng trong vòng một tháng tới thì em sẽ thành thạo thôi.”

“Anh đang nhờ một thiên tài như em dạy em ấy sao?”

- Góc nhìn của Yu -

Tôi nhìn Lena trừng trừng. Tôi không nghĩ rằng em ấy sẽ nói vậy. Tôi có thể cảm thấy được những tia sáng vô hình bật ra từ mắt em ấy. Tôi thở dàu và sau đó nhìn sang bên chị Nina. Chị ấy đang tận hưởng buổi chiến đấu trong khi hét lên “kya kya kya”. Thật là hết thuốc chữa mà.

Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. Tôi yêu cầu bọn goblin dọn dẹp khu vực xung quanh. Có một vài cái xác của mấy con heo chiến và thỏ một sừng ở đó do chúng bị cuốn vào buổi tập luyện của chúng tôi. Tôi lột da chúng và thu thập vật liệu.

Thực đơn cho bữa trưa hôm nay là sandwich. Ở giữa bánh là thịt lợn xông khói, trứng và rau.

Marifa trải bạt ra để cho chúng tôi ngồi. Chị Nina và Lena ngay lập tức ngồi xuống và Kuro thì đứng canh cho chúng tôi vì cậu ta không cần ăn.

“Ah~ Món thịt lợn này ngon quá đi ♪, nó quá hợp với món bánh mỳ này.” Chị Nina đang giữ chiếc sandwich và mắt của chị thì cứ dán chặt vào đấy với sự ngưỡng mộ. Lena thì đang gặm nó như một chú thỏ. Mặt khác, Marifa thì đang rót nước cho họ. “Marifa, cô không cần làm thế đâu. Lại đây ngồi xuống và ăn bữa trưa đi.”

Tuy nhiên cô ấy chỉ gật đầu và bất kể bao nhiêu lần tôi bảo cô ấy như vậy, thái độ của cô không hề thay đổi.

Sau bữa trưa, việc luyện tập tiếp tục diễn ra, và ngày hôm đó, Marifa vẫn chưa học được cách thi triển phép thuật mà không cần niệm chú.

---

“Tôi sẽ quay trở lại sau khi đi mua sắm.” (Yu)

“Được rồi!” (Nina)

“Đừng về muộn .. Em chờ bữa tối đấy.” (Lena)

Kuro muốn đi cùng nhưng Yu đã ngăn cậu ta lại.

“Kuro, ngươi nên về nhà trước. Một con quái vật mà không cải trang đi vào thành phố sẽ gây hoảng loạn. Đó cũng là một thứ nằm trong danh sách thứ cần mua ngày hôm nay. Ngươi nên chờ ở nhà đi. Marifa, đi với tôi! Chúng ta sẽ mua cho cô một ít quần áo.”

“Vâng ..”

Kuro cúi chào khi nhận mệnh lệnh và Mari lặng lẽ đi theo Yu.

Yu giao một vài bình thuốc cho thương nhân, mua một vài dụng cụ và thức ăn. Marifa định xách chúng nhưng việc đó là không cần thiết vì Yu mang theo túi trang bị đi cùng.

“Well, việc cuối cùng còn lại là quần áo của cô.”

Khi họ tới nơi, Yu lấy ra 5 đồng vàng từ trong túi ra và đưa chúng cho Mari.

“Mua quần áo, đồ lót và cả khăn tắm nữa.”

“Aaaaaaa…”

Marifa hoảng loạn. Ở một ngôi làng nhỏ, một đồng vàng đủ để sống trong cả một tháng. Hai đồng đủ để sống một cuộc sống sung túc ở thành phố Comer. Nhận 5 đồng vàng, cô ấy thực sự hoang mang.

“Cửa hàng này có lẽ sẽ có nhiều thứ cho cô chọn vì nơi này được giới thiệu bởi Collet. Tôi nghĩ rằng 5 đồng vàng là đủ rồi.”

Giá trị của 5 đồng vàng trong mắt Yu khác hẳn. Họ đi vào bên trong cửa hàng và nói chuyện với nhân viên bán hàng.

“Liệu cô có thể giúp em ấy lựa quần áo không? Em ấy cũng cần cả đồ lót nữa.” “Cứ giao cho tôi! Vì Collet đã giới thiệu cậu, tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Và vì cô ấy cũng là một nàng tiên bóng đêm xinh đẹp, tôi rất sẵn lòng.”

Sau đó, nhân viên bán hàng dẫn cô ấy ra đằng sau. Yu quyết định sẽ chờ ở ngoài. Cuối cùng Marifa cũng bước ra ngoài sau khoảng 3 tiếng ở trong cửa hàng.

---

Bảng trạng thái

Tên: Marifa Nagutsu |Tộc: Tiên bóng đêm

Nghề: Không có |Cấp: 7

HP: 47 |MP: 52

Sức mạnh: 9 |Nhanh nhẹn: 20

Sức bền: 10 |Trí tuệ: 17

Ma thuật: 36 |May mắn: 3

Skills bị động

Thuật cung thủ :Lvl. 1

Ưng nhãn  :Lvl. 1

Skills chủ động

Cung kỹ :Lvl. 1

Tinh linh thuật :Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có

—--

Bảng trạng thái

Tên: Iavun |Tộc: Goblin bóng đêm (Xác sống)

Hạng: 4 |Cấp: 31

HP: 1342 |MP: 378

Sức mạnh: 478 |Nhanh nhẹn: 298

Sức bền: ∞ |Trí tuệ: 32

Ma thuật: 193 |May mắn: 1

Skills bị động

Kiếm thuật :Lvl. 3

Gia tăng sức mạnh :Lvl. 2

Hăm dọa :Lvl. 1

Kháng thuộc tính bóng đêm :Lvl. 1

Skills chủ động

Vung kiếm :Lvl. 2

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Không có

---

Vũ khí trang bị

- Rìu đất chiến (cấp 4): Hệ thổ, giảm trọng lượng.

Giáp

- Mũ sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

- Giáp sắt đen (cấp 5): Tăng HP, MP, sức mạnh.

- Găng tay sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

- Khiên sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

- Bốt yêu tinh (cấp 6): Kháng phép, kháng độc, và kháng choáng.

Phụ kiện

- Không có [note442]

Bình luận (0)Facebook