TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ①.

Độ dài 1,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:33:39

Yu thức dậy vào buối sáng sớm hôm sau. Cậu cố gắng để không làm Nina và Lena thức dậy, người mà đang nằm bên cạnh cậu. Bây giờ, cậu sẽ làm túi trang bị từ dạ dày của Ghoul. Thành phẩm của kỹ năng [Thuật giả kim] cấp 3 là túi trang bị cấp 4. Nó có thể chứa được trang bị nặng tới 500kg. Sau khi làm xong, Yu quyết định sẽ làm thêm nhiều túi trang bị hơn nữa khi kỹ năng [Thuật giả kim] lên cấp. Hiện giờ cậu chỉ làm túi trang bị để sử dụng. Cho Nina và Lena, cậu làm kiểu túi có quai đeo ở vai. Cậu cũng lấy được vài phụ kiện từ chỗ rèn của ông người lùn. Sau khi đã hoàn thành, cậu tiếp tục với việc chuẩn bị bữa sáng.

Bữa sáng hôm nay là bánh mỳ nướng cùng với thịt xông khói và trứng. Mùi bánh mỳ nướng lan tỏa khắp căn nhà khiến cho Nina và Lena thức dậy, dụi mắt.

“Chào buổi sáng Yu ..”

“Chào buổi sáng ~ …”

“Hai người nên rửa mặt đã.”

Khi hai người họ rửa mặt xong và quay trở lại, bữa ăn đã sẵn sàng cùng với gia vị là salad ngô. Và họ ăn trong sự yên lặng. Chắc chắn là có vấn đề. Thông thường họ đâu có im lặng như thế này.

“Vậy, Lena, em có chuyện gì muốn nói với anh không?”

Em ấy giật mình một cái rồi nói. “K-không có gì ..”

“Nhưng, anh thấy rằng em đã chọn phù thủy làm nghề nghiệp thứ hai.”

Nina và Lena bắt đầu nhìn nhau đầy lo lắng.

“Đ-đó là vì ..”

Tuy nhiên họ không thể nói ra lý do.

Trong lúc đó, tôi đặt chiếc túi trang bị lên bàn.

“Đây là cái gì?”

“Đây là số trang bị mà chúng ta kiếm được từ ngày hôm qua.”

Tổng số tiền mà chúng tôi kiếm được là 18,700,000 đồng mặt trăng. Tiền đăng ký vào trường ma thuật là 100 đồng vàng hay là 10,000,000 đồng mặt trăng. Như vậy là đủ để cho em ấy nhập học. Tuy nhiên, Lena lại trả lại chúng cho tôi.

“Em không cần thứ này …”

“Cái gì? Không phải em đã nói rằng em cần tiền để đi học tại trường ma thuật còn gì? Trở thành pháp sư hoàng gia và được coi như là một phù thủy thông thái?”

“Tại vì .. Nếu như em đi học .. Em sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này..”

Tôi khá bất ngờ khi nghe thấy điều đó. Mặt khác, chị Nina đang ôm Lena và nói “uh-huh”.

Sau đó tôi không còn cách nào khác là nhận lại số tiền và đưa cho em ấy một số trang bị.

Cho Lena: Trượng nghiền, dây chuyền gorudoba, và nhẫn rồng đá.

Cho chị Nina: Vòng tay ác quỷ, khuyên tai nàng tiên, và vòng tay rồng.

Họ dường như vô cùng hài lòng với chúng và sau đó chúng tôi tới chỗ xưởng rèn để phá miếng giáp mithril. Tôi mong rằng chúng tôi có thể sử dụng mithril để kết hợp với chiếc áo choàng, con dao và tơ nhện sắt để tăng sức mạnh.

Rồi chúng tôi đi tới Hội thám hiểm. Khi chúng tôi vừa tới đó, Collet đang tiếp rất nhiều thám hiểm gia, nhưng khi cô ấy vừa thấy chúng tôi, cô ấy ngay lập tức ném cái nhìn đầy lạnh lẽo về phía các thám hiểm gia và họ đành phải mở đường cho chúng tôi đi vào.

“Chào mừng Yu ~. Hôm nay cậu cần gì vậy?”

“Tôi muốn bán vật liệu quái vật.”

“Được rồi, tôi có thể mượn thẻ guild của cậu không?”

Sau khi kiểm tra số vật phẩm, cô ấy cầm chúng ra phía sau và trở lại vài phút sau đó.

“Chúc mừng Yu, cậu đã lên được hạng D.”

“Sao lại thế được?”

“Có lẽ là tại vụ việc với bọn thợ săn tân thủ. Đầu chúng có treo phần thưởng mà.”

Một lúc sau cô ấy quay trở lại với 30 đồng vàng. Tôi đưa chúng cho chị Nina và Lena. “Cảm ơn Collet-san, xin hãy nhận cái này như là sự biết ơn của tôi.”

Rồi tôi đưa cho cô ấy một loại thức ăn khác. Lần trước có vẻ như cô ấy rất thích khoai tây chiên nên có lẽ lần này cô ấy cũng sẽ thích thứ này. Đó là bánh mỳ nướng với đường và mật ong, kiểu như churros cải tiến ấy.

“Ừm, cảm ơn cậu! Mọi người, tôi nghỉ mọt chút đây.”

Một số nhân viên lễ tân khác nhìn sang bên này đầy ghen tị.

“Tôi cũng nghỉ đây.”

“Tôi cũng thế.”

Các nhân viên còn lại đều vội vã chạy theo sau Collet.

Khi tôi bước ra khỏi quầy lễ tân, tôi thấy Lalit đang đứng đó.

“Vậy, cậu đã tìm thấy ai phù phép cho con dao găm của tôi chưa?”

Tất nhiên là tôi nhớ lời hứa của mình, vì anh ta đã giúp tôi nên tôi đã hứa là sẽ tìm cho anh ta một Giả kim sư. Tuy nhiên, tất nhiên đó là tôi rồi.

“Rồi.”

“Có thật không?”

Lalit mở to mắt ra, anh ta thực sự rất vui. Khi Lalit đưa con dao găm Damascus cho tôi, anh ta đang rất phân vân rằng không biết anh ta nên chọn gì, hấp thụ HP hay là MP. Cuối cùng thì anh ấy cũng chọn kỹ năng hấp thụ HP.

“Vậy bao giờ thì xong? Bởi vì ba ngày nữa là tôi vào hầm ngục rồi.”

“Đừng lo, nó sẽ hoàn thành vào ngày kia thôi.”

Hai ngày hôm sau tôi đến và đưa cho anh ta thành phẩm. Lalit cực kỳ vui sướng và thậm chí còn nhảy cẫng lên vì bất ngờ. Đồng thời anh ta ngay lập tức chạy đi để thử kỹ năng.

Sau đó tôi bước ra khỏi guild và đi loanh quanh. Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

“Đến đây … Chàng trai ở đằng kia .. Tôi có thứ mà cậu có lẽ cần đây. Bán nhân có sức mạnh vật lý phi thường, thuộc tộc người sói. Cậu không hứng thú? Tôi có nhiều chủng tộc khác nữa ở trong kho.”

Tất nhiên là tôi lờ đi những lời nói của hắn ta vì nô lệ mà hắn bán, đều có giá rất rẻ. Chỉ có 1 đồng vàng hay là 100,000 đồng mặt trăng. Và đúng, hãy lờ họ đi. Tuy nhiên mắt tôi lại hướng về góc của một cái lồng. Đó là một cô gái hắc tiên. Cô ấy vẫn sở hữu đôi mắt mờ đục đó, quần áo rách bươm và toàn thân thì đầy vết thương. Tôi không thể giúp gì ngoài trừ hỏi.

“Tại sao cô vẫn còn sống?”

Tuy nhiên dường như cô ấy không nghe thấy tôi.

“Tại sao cô vẫn còn sống trong khi bản thân mình lại không muốn?”

“Bởi vì không có lý do để tôi tồn tại. Không ai muốn tôi.”

Cô gái nói vậy nhưng tôi có thể thấy được gì đó trong mắt cô gái. Đó là sự buồn phiền, cô đơn, và giận dữ.

“Nếu như không ai muốn tôi, tôi sẽ bị đưa tới một nơi khủng khiếp. Cậu không hề muốn tưởng tượng đâu.”

Có lẽ cô ấy sẽ được bán đi như một con mồi, hay thậm chí là nô lệ tình dục. Tuy nhiên khi tôi nhìn cô ấy, tôi có cảm giác hơi buồn.

“Ông già, tôi muốn mua cô gái này.”

“Oh, cậu thực sự muốn mua cô gái đó sao?”

Cô nàng hắc tiên rất bất ngờ. Cô ấy không hề nghĩ rằng tôi sẽ mua cô ấy. Sau đó tên buôn nô lệ dẫn tôi vào trong lều.

“Vậy, cô ấy giá bao nhiêu?”

“500 đồng vàng.”

“Cái gì?”

“Là 500 đồng vàng đó.”

Giá ghi ở trên chiếc lồng chắc chắn là chỉ có một đồng vàng. Thậm chí nô lệ tốt nhất chỉ có giá là 5 đồng vàng. Có vẻ như lão già này đang kiếm rắc rối đây.

---

Bảng trạng thái

Tên: Lena Forma |Tộc: Người

Nghề nghiệp Pháp sư, Phù thủy |Cấp: 25

HP: 201 |MP: 998

Sức mạnh: 41 |Nhanh nhẹn: 56

Sức bền: 53 |Trí tuệ: 289

Ma thuật: 397 |May mắn: 16

Skills bị động

Thi triển nhanh :Lvl. 3

Tăng khả năng hồi nhanh MP :Lvl. 1

Giảm lượng MP tiêu thụ :Lvl. 1

Tăng sức mạnh ma thuật :Lvl. 1

Thành thạo quyền trượng :Lvl. 1

Skills chủ động

Bạch ma thuật :Lvl. 3

Hắc ma thuật :Lvl. 4

Khiên chắn :Lvl. 3

Thức tỉnh ma pháp :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Không có

---

Vũ khí sử dụng

- Trượng nghiền (cấp 4): Giảm lượng tiêu hao MP, tăng sức phòng thủ.

Giáp

- Mũ tam giác (cấp 6): Tăng khả năng hồi phục HP.

- Áo choàng phù thủy (cấp 5): Tăng khả năng kháng phép.

- Áo choàng thợ rèn (cấp 5): Tăng khả năng kháng hệ Hỏa.

- Giày yêu tinh (cấp 5): Tăng khả năng kháng phép, tăng khả năng kháng độc, tăng khả năng chống tê liệt

Phụ kiện

- Bùa Yugu (cấp 5): Tăng sức phòng thủ.

- Nhẫn của Sự sống (cấp 5): HP +50, tăng HP, tăng MP.

- Dây chuyền Gorudoba (cấp 4): Giảm lượng tiêu hao MP.

- Nhẫn rồng đá (cấp 4): Gia tăng phòng thủ.

Bình luận (0)Facebook