TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Hầm ngục đầu tiên của Marifa ②.

Độ dài 1,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:34:18

“Tsu..”

Nina sử dụng dao Damascus để tấn công con Kobold cấp cao và giết nó bằng cách đâm con dao vào cổ họng nó. Một con Kobold Pháp sư cấp cao ở đằng sau đang niệm chú một cái gì đó nhưng Lena đã sử dụng phép thuật cấp hai thuộc [Hắc ma thuật] ,“Tia sét” và nướng chín nó.

“Whoa…”

Marifa đang cực sốc khi thấy sự khác biệt giữa khả năng của mình và hai cô gái kia. Hiện giờ họ đang ở tầng 11 trong hầm ngục Golgo. Cho tới giờ, họ mới chỉ chạm chán lũ yêu tinh, thằn lằn và golem. Và thực chất thì Marifa cũng không hoàn toàn vô dụng.

Mũi tên của cô có thể đâm xuyên qua cơ thể một con golem và cô ấy có thể sử dụng [Tinh linh thuật] nhanh hơn cả Lena. Nhưng cô ấy khá là chật vật để có thể bắt kịp được tốc độ hủy diệt quái vật của hai con quỷ kia.

“Mari-chan, em có cần nghỉ không?” (Nina)

“Không cần đâu, em vẫn có thể tiếp tục mà.” (Mari)

“Nói dối là không tốt đâu à nha.” (Lena)

Sau đó Lena thi triển “Trị thương” lên người Marifa. Trị thương không những chữa khỏi vết thương mà còn phục hồi cả sức mạnh thể chất. Yu, mặc dù thường xuyên thi triển một vài phép hỗ trợ lên người bọn họ, nhưng cậu không hề tham gia bất cứ trận đánh nào. Cậu chỉ ngồi đó và làm thuốc. Tổ đội cứ thế mà tiến lên cùng với Nina và Lena làm tiên phong trong khi thông thường cần phải có từ 5 đến 7 người hạng D-E mới có thể tiến được xa thế này. Với khả năng như vậy thì hai người kia chắc hẳn phải nằm trong top các thám hiểm gia hạng D.

“Ở tầng 10 không có con boss nào. Khá là đáng tiếc vì chúng ta không kiếm được vật phẩm. Vậy thì cứ tiếp tục ở quanh khu vực này đi. Marifa, đừng có ép bản thân mình quá. Đây là lần đầu tiên em đi vào hầm ngục. Luôn kiểm tra dây cung và số tên dự trữ.”

Trong khi đó, Yu đã phát hiện ra được 3 rương báu. Chúng đều có bẫy nên họ cần Nina sử dụng kỹ năng [Phá bẫy] trước. Họ tìm thấy 3 bình thuốc có hiệu ứng cấp cao và hai viên pha lê.

“Cùng nghỉ ở đây thôi.”

Yu muốn uống nước để giải khát. Cậu lấy ra một chai nước từ túi trang bị và đưa cho Lena một bình Mana. Trong khi cậu đang làm ra một bình thuốc khác thì Nina lẻn ra đằng sau và ôm cậu. Sau đó cô ấy nghịch tóc của cậu.

“Chị Nina, dừng ngay cái trò đấy lại!” (Yu)

“Tóc Yu … Thật là mượt…” (Nina)

Trong khi Nina làm vậy thì Lena tiến lại gần và sử dụng đùi của Yu để làm gối.

“Nghỉ ngơi trong hầm ngục là điều rất quan trọng.” (Lena)

“Nhưng anh không thể nghỉ ngơi thế này được!” (Yu)

“Chị Nina, Lena, xin hai người đừng làm phiền chủ nhân nữa. Anh ấy cũng cần nghỉ nữa mà.” (Mari)

Marifa là người duy nhất biết rằng Yu cần nghỉ ngơi.

“Mari-chan, điều mà chị đang làm là cần thiết để chị có thể hồi phục.” (Nina)

“Chị cũng thế …” (Lena)

“Có ai đó đang đến!” (Mari)

Ngay khoảng khắc đó, Marifa người sở hữu đôi tai nhạy bén liền đứng lên. Nina cũng đứng dậy trong khi nắm chặt con dao găm của mình.

“5…9…25 người, một tổ đội cực đông đang tới.”

Chỉ cần nghe là Marifa biết được rằng có rất nhiều tiếng bước chân đang tới chỗ này. Đó là một tổ đọi tiến tới từ đằng trước, chạy và la hét.

“Tch, sao mà cậu có thể thất bại như vậy chứ?”

Một người đàn ông đang chạy trong khi quát tổ đội của ông ta. Đằng sau họ là 10 con quái vật. Chúng đều là loài sinh vật có da màu xanh lá và đi theo bầy đàn. Đó là yêu tinh và số lượng của chúng đang tăng dần.

“Yu, chúng ta nên làm gì bây giờ?” (Nina)

“Tạm dừng buổi nghỉ ngơi của chúng ta đi.” (Yu)

Yu nói rồi đứng lên và nhấc đầu Lena ra khỏi đùi của cậu và bước tới chỗ của tổ đội đang chạy tới đây.

“Tôi chỉ ước rằng cái tên người lùn đần độn kia chết đi! Hắn ta thất bại trong việc thả bẫy và khiến cho lũ quái vật đuổi theo chúng ta.”

“Brit, tôi không quan tâm nữa đâu, cứ chạy đi!”

Đàn yêu tinh đang đuổi theo con mồi của chúng trong khi gào thét.

“Ngu ngốc thật! Tất cả thành viên trong nhóm đều chạy hoặc là bỏ rơi chúng ta.” (Brit)

Người đàn ông nhìn thấy Yu và dừng ngay cạnh cậu trong một lúc.

“Tôi biết điều này khá vô nghĩa nhưng cậu hãy chạy đi!” (Brit)

Những thành viên khác cũng dừng lại ngay bên cạnh Nina.

Marifa sau đó đứng ra đằng sau Yu. Nina cũng nắm lấy tay của Yu.

“Yu, chị ổn.” (Nina)

“Nina, em xin chị hãy bỏ tay em ra. Em muốn kiếm tiền thưởng từ lũ yêu tinh này lắm rồi.” (Yu)

“Oh? Cậu muốn cứu chúng tôi sao? Bởi vì đây là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng chặn chúng dù chỉ có một con.” (Brit)

“Chuyện nhỏ như con thỏ.” (Yu)

Sau đó Yu thi triển ma thuật và phóng vào lũ yêu tinh.

“Không niệm chú sao? Nhưng đó chỉ là phép “Đạn đá” cấp một của kỹ năng [Hắc ma thuật] mà.” (Brit)

Yu chỉ sử dụng phép thuật cơ bản cấp một. Một viên đá nhỏ bay thẳng vào ngực của một con yêu tinh. Khoảnh khắc mà nó chạm vào ngực của con yêu tinh thì ngực của nó bị xé nát. Đó là một cái lỗ cực to, trông không giống với vết thương được tạo ra bởi một viên đá nhỏ. Sức công phá như một quả lựu đạn vậy. Khi mà viên đá đi vào trong cơ thể của con yêu tinh thì viên đá liền nổ như hoa nở và phá hủy cơ thể con yêu tinh.

“Chuyện gì vừa xảy ra thế? Nó chết bởi “Đạn đá” kia ư?” (Brit)

Đàn yêu tinh kia dừng lại một lúc để xem cái lỗ trên người bạn của chúng và ngay khoảnh khắc tiếp theo chúng liền rơi vào trạng thái “điên cuồng”. Lũ yêu tinh kia khiến cho Brit run rẩy trước khi ông ta thấy những gì mà Yu vừa làm. Xung quanh cậu ta, hơn mười viên “Đạn đá” đang trôi nổi trong không trung. Ngay sau đó, chúng liền bay vào đàn yêu tinh.

“Gagaaaagagaga ..”

“AAAaaaa…”

Tiếng thét của lũ yêu tinh vang vọng khắp cả hầm ngục. Lũ yêu tinh được biết đến như là loài quái vật có một cơ thể khỏe mạnh và da cứng vừa trở thành đống thịt chỉ trong vòng có vài phút.

“Nè ông chú, tôi sẽ lấy đá ma thuật từ những con yêu tinh kia, không có vấn đề gì với việc đó chứ, đúng không?” (Yu)

“Oh, tất nhiên rồi. Cứ lấy đi.” (Brit)

Brit chỉ có thể trả lời như vậy mà thôi.

Bình luận (0)Facebook