TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Vượt mặt (Kết).

Độ dài 1,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:32:59

Khi chúng tôi đến Hội thám hiểm của thành phố Comer, Lena và Muga tiến lại gần quầy của Collet.

“Xin lỗi, tôi muốn báo cáo một nhiệm vụ.” (Muga)

“Vâng, xin hãy chờ một lát. Tổ đội của Muga đã nhận một nhiệm vụ đi tiêu diệt một con Goblin Tướng lĩnh với ngoại hình kì lạ. Vậy, Lena, khoảng thời gian của em với tổ đội như nào? Có vui không?” (Collet)

“Đây quả là một trải nghiệm thú vị … Dưới một nghĩa khác ..” (Lena)

Collet dường như khá là bối rối nhưng cô ấy không nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên khi Muga đưa cho cô ấy tai của con Goblin, cô ấy hoàn toàn sốc.

“Đây là của .. Vua Goblin! Nó đã thăng hạng sao?”

“Không phải hơi bất khả thi khi nó đột ngột thăng hạng như vậy sao?”

Có lẽ bên tình báo đã nhầm.

“Để tôi đi sâu vào vấn đề này xem sao. Xin hãy chờ một chút.”

Khi Collet thốt ra từ “Vua Goblin”, những thám hiểm gia xung quanh đều bất ngờ. Mặc dù nó chỉ là quái vật hạng 4, tuy nhiên số tiền thưởng nhận được lại tương ứng với một con quái vật hạng 6 như con Rồng Đất.

Sau một lúc, Collet quay trở lại.

“Xin hãy đi theo tôi.” (Collet)

“Yu, anh sẽ không đi cùng em sao?” (Lena)

Mặc dù chúng tôi giúp, Lalit, chị Nina và tôi không hề quan tâm đến nhiệm vụ này. Chúng tôi ở đó là để cứu Lena.

“Xin hãy chờ ngài chủ Guild tại đây.”

Sau khi dẫn Lena và Muga, năm phút sau, Collet quay trở lại đây.

“Collet, trong khi chờ đợi, tôi hỏi một việc có được không?”

“Được chứ.”

“Tôi nghe nói rằng thám hiểm gia có thể thuê nhà. Có đúng là như vậy không?”

“Quả thực là vậy. Cậu thậm chí còn có thể mua nhà cơ. Nhiều thám hiểm gia hạng cao thậm chí còn mua cả một biệt thự. Nhưng không phải Yu mới chỉ hạng E thôi sao?”

Với thám hiểm gia hạng E, để thuê hoặc thậm chí là mua một căn nhà được coi như một trò đùa. Nhưng không giống như các thám hiểm gia thông thường, tôi không phải chi tiền vào những thứ ngốn tiền như bình thuốc, tôi tạo ra chúng. So với việc trọ ở quán trọ, rất có thể chúng tôi sẽ giảm được lượng tiền chi tiêu. Nhờ có bà Stella mà tôi không gặp vấn đề gì với việc nấu bữa ăn và làm việc nhà.

“Ổn mà. Miễn là giá tiền không vượt quá 5 triệu đồng mặt trăng (50 đồng vàng). Tôi không quan tâm đến địa điểm nhưng sẽ rất thuận lợi nếu như tôi có thể kiếm được một tòa biệt thự.”

Nụ cười trên khuôn mặt Collet biến mất khoảng vài giây khi tôi nói điều đó và rồi sau đó khuôn mặt cô ấy trở lại như bình thường.

“Được rồi, tôi sẽ tìm một vài chỗ phù hợp với yêu cầu của cậu.”

“Chúng ta sẽ mua nhà sao? Chị vui quá ~ à ♪” (Nina)

“Cái gì? Ai nói với chị rằng chúng ta sẽ sống với nhau?”

“Tất nhiên là em không có lý do gì để từ chối chị rồi!”

---

Trong lúc đó, Lena đang nói chuyện với chủ Guild.

“Cô nói rằng mục tiêu của nhiệm vụ, Goblin Tướng lĩnh thực ra là một con Vua Goblin?” (Mofisu)

“Chúng tôi đã nói với ông rất nhiều lần trước đó rồi.” (Lena)

“Vậy, một tổ đội gồm bốn người giờ chỉ còn hai, hai người còn lại đâu rồi?” “Chúng tôi không biết. Họ đã bỏ mặc chúng tôi khi chúng tôi đang chiến đấu!” (Muga)

Trước hết, Vua Goblin sở hữu kỹ năng tấn công thấp nhất là cấp 5. Tuy nhiên, mối lo lớn nhất chính là kỹ năng [Lãnh đạo] của nó. Thậm chí 10 tổ đội gồm các thám hiểm gia hạng E cũng không tài nào đánh bại được nó. Chắc chắn là Yu có nhúng tay vào, nhưng làm thế nào để bắt họ nói ra?

“Kỹ năng độc nhất của Vua Goblin là [Lãnh đạo] không gây trở ngại cho mấy người sao?”

“Như chúng tôi đã nói trước đó, nó không hề sử dụng kỹ năng đó. Không hề có mấy con goblin khác xung quanh đó.”

Tất nhiên là tất cả các câu trả lời này đã được chuẩn bị sẵn.

“Mấy người đang nói thật chứ?”

Mofisu lườm họ khiến cho Muga đớ người. Khuôn mặt vô cảm của Lena thì vẫn như thường ngày.

“Đó có phải là sự thật không?”

Khi Muga tiếp tục bị đè nén bởi áp lực, Lena trả lời.

“… Báo cáo của chúng tôi đã kết thúc .. Nhanh nhanh đưa cho chúng tôi phần thưởng … Phiền phức quá đấy ông già …”

Mofisu bị tổn thương khi bị gọi là ông già và không thể giữ lại họ thêm lâu được nữa.

---

“Oh .. Mấy người quay trở lại rồi. Mất khá nhiều thời gian nhỉ.” (Yu)

“…Lão già đấy không chịu từ bỏ ..” (Lena)

“Chúng tôi đã bị chất vấn mấy lần liền.” (Muga)

“Dường như ông ta không tin vào lời nói dối của chúng ta một cách dễ dàng..” (Nina)

“Vậy, phần thưởng là 100 đồng vàng. Liệu có thực sự ổn khi chúng tôi nhận một nửa?” (Yu)

“Không sao .. Dù sao nhờ có mấy người nên nhiệm vụ này đã thành công.” (Muga)

Sau khi em ấy quay trở lại, Lena cưởi toe toét như một đứa dở hơi.

“Lena, có chuyện gì không ổn à?”

“… Em vừa thăng hạng lên hạng D..”

“Cái gì? Mặc dù em đã từng là hạng E ..”

Như một đứa trẻ kiêu ngạo, em ấy khoe chiếc thẻ guild của em ấy với tôi.

“Tôi cũng đã lên được hạng D! Dường như giết quái hạng 4 thì sẽ nhận được rất nhiều điểm.” (Muga)

“Hahaha … Dường như trưởng nhóm vừa bị vượt mặt bởi chính thành viên của anh ta. Hahaha ..” (Lalit)

Tất nhiên là Lalit sẽ sớm đạt hạng C và anh ta là người có thứ hạng cao nhất trong chúng tôi.

“Yu sẽ bị tụt lại ở đằng sau.” (Lena)

“Haha .. Chị thấy sự thất vọng hiện rõ trên mặt em đấy.” (Nina)

“Phiền phức quá!!!” (Yu)

---

Khi Lena bước ra khỏi phòng sau khi đã nói chuyện với Mofisu, Joseph đi vào đó. “Tất nhiên là tôi biết rõ chi tiết mọi việc.”

Điều đó dường như đã làm Mofisu nguôi giận. Nhưng rồi sau đó Joseph đặt chiếc áo choàng, vòng tay, nhẫn và dây chuyền lên trên mặt bàn. Tất cả số vật dụng đó đều có kỹ năng ẩn nấp.

“Đây là cái gì?”

“Để có thể thu thập thông tin, tôi bắt buộc phải mua mấy thứ này.”

“Vậy, giá cả ra sao?”

“Tổng cộng là hết 300 đồng vàng. Nếu như ông muốn biết thì trước tiên ông phải trả lại số tiền đó cho tôi.”

Các đường gân màu xanh dần nổi lên trên mặt Mofisu.

“Cậu dám chơi tôi hả!!!!!”

Giọng hét đầy giận dữ của Mofisu vang vọng khắp từ tầng 3 xuống đến tận quầy thu ngân ở tầng 1.

Joseph ngồi xuống và Mofisu thì cứ tiếp tục la hét điên cuồng. Tuy nhiên ông ta không hề quan tâm. Trong đầu Joseph hiện giờ chỉ có các phương pháp để huấn luyện Yu. Ông ta muốn làm cho Yu mạnh hơn.

Bình luận (0)Facebook