TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Đối đầu

Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:34:33

Trong căn chòi của những tên giáp điệp từ The Holy Church, một con quái vật đang nhấc bổng gã đàn ông lên bằng đuôi của mình.

Đó là một con [Chimera], quái vật hạng 4 sở hữu đuôi rắn, thân dê và đầu sư tử.

Người đàn ông đang đứng lẳng lặng cạnh nó sở hữu một nghề khá đặc biệt,[Beast Tamer ] (Kuro: thuần thú sư)

“Nhiệm vụ của ngươi thất bại rồi...”

Thuần thú sư thì thầm với kẻ bại trận, đuôi của Chimera chậm rãi siết chặt lấy cổ hắn.

“Chỉ một sai lầm nữa ... là ngươi có thể yên nghỉ rồi. Trước đó có điều gì cần nói với ta không?”

Nhận được lệnh của chủ nhân, con Chimera nới lỏng chiếc đuôi của mình. Tên gián điệp lập tức tham lam hít vào dưỡng khí, điều tiết lại hơi thở của mình.

“Haa….Haa...tôi đã nói hết rồi ! Chúng tôi không thể sử dụng [Analysis] (Kuro: kỹ năng giám định ) nếu không lại gần Yu Sato được. Thằng nhóc đó có phạm vi sử dụng [Awareness] rất lớn chưa kể Joseph còn luôn bảo vệ hắn nữa.”

Ngay khi vừa dứt lời, đuôi con Chimera vung mạnh về phía đầu hắn.

“Kỹ năng chỉ có như vậy? Ngay cả một kẻ mù cũng nhìn thấy ngươi.”

Ngay sau đó, một con [Forest Panther] (Kuro: báo) chậm rãi tiến lại gầm gừ với thứ gì đó trong hư không.

“K-khoan! Có 1 cô gái tộc Dark Elf”

“Dark Elf ?”

“Gần đây, Yu đã mua một cô gái Dark Elf từ chỗ buôn nô lệ. Tên ả là Marifa. Yu Sato đã chữa hết các vết thương cho cô ta. Năng lực của ả thì không bằng những kẻ khác nhưng vì một lý do nào đó cô ta lại thuần hóa được cả một tên [Black Wolves] để bảo vệ dinh thự của chủ nhân mình. Nó làm công việc thu thập tình báo của chúng tôi trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra còn có Mussu, không như Joseph, hắn luôn âm thầm bảo vệ tên nhóc đó trong bóng tối.”

“Ngươi tự nhận mình là một thành viên của The Holy Church khi ngay cả một con quái cấp hai ngươi cũng không vượt qua được ...? “

Người đàn ông nhìn tên gián điệp trong khi vuốt ve con [Forest Panther]

“Dĩ nhiên tôi có thể, nhưng sau đó còn một kẻ gác cổng nữa.”

“Một kẻ gác cổng ? Không phải ngươi luôn tự hào với kỹ năng [Assassination] sao ?”

“Đ-đó không phải người khác cổng bình thường.Nó là một con goblin biến dị.Nó thậm chí không cần ngủ, thậm chí một vài chiến hữu của tôi còn c-h…..”

Khuôn mặt tên gián điệp tỏ ra cay đắng khi nhớ lại những kẻ đã đồng hành cùng hắn trước đây.

“Ha… không thể để nhiệm vụ này kéo dài thêm được.Ta có một số thông tin cho ngươi đây. Trong vòng một tuần, các nhà thám hiểm cấp cao ở thành phố Comer sẽ đến thủ đô. Earl Mussu cũng sẽ đi, cả Joseph cũng vậy. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Bằng mọi giá phải bắt được Yu Sato. An ninh ở thành phố sẽ bị suy yếu trong khoảng thời gian đó, hãy tận dụng nó triệt để”

“Vâng! Tôi sẽ cố hết sức để không phụ sự kì vọng của ngài”

Cùng lúc đó con [Forest Panther] quay đi và nhảy về phía sau người đàn ông và cắn xé một tên gián điệp khác. Sàn nhà ngay lập tức nhuộm đỏ màu máu của hắn.

Người đàn ông điều khiển thú có tên Clyde. Hắn đã bị tước chức “Thánh hiệp sĩ” từ nhà thờ. Những việc này chưa là gì với việc hắn sẽ hủy diệt toàn thành phố Comer cùng 100.000 người dân ở đó. Hắn thật không thể ngủ khi nghĩ về việc đó…

“Một tuần nữa ….”

---------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau Yu lại bị gọi bởi Mofisu. Lần này liên quan đến một nhiệm vụ. Yu và nhóm của cậu đi đến phía công tây của thành phố và tập hợp cùng với những nhóm khác ở hội.

Những clan tham gia bao gồm  “Crimson Meteor Clan” của Siam cùng hai cô gái của anh ta. Clan “Kimutsuki Flower” cùng Moran, Ann, và Memetto .Còn lại Clan Lalit cùng Eckart, cuối cùng nhưng cũng không kém nhóm khác, Yu và nhóm của cậu.

Sau khi Joseph thấy mọi người đã tụ tập đầy đủ, ông gật đầu và nói.

“Nghe đây !!! Lần thám hiểm này chúng ta sẽ đi đến khu rừng cách thành phố Comer khoảng 10 km về phía đông.”

“Điểm đến có phải rừng [Forest of Marma] ? Ông đùa tôi à, ở đó toàn quái vật rank 1 và 2, đâu cần đến chúng tôi ở đó??”

“Đúng, điểm đến của chúng ta là rừng [Forest of Marma]”

“Vậy tôi sẽ không đi ! Ông nghĩ tôi là một con ngốc à ? Kể cả khu rừng đó có tồn tại một mê cung hạng D, tôi cũng sẽ không đi !!! Hai mê cung [Garden of Barurotte] và [Golgo dungeon] đều bị chúng tôi chinh phục dễ dàng. Tôi sẽ không phí thời gian với một mê cung cấp thấp vậy đâu. Chắc chắn những người ở clan ‘Kimutsuki Flower’ cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

Moran không chỉ là mạo hiểm giả thông thường. Dù là phụ nữ, cô đã đi vào rất nhiều mê cung nguy hiểm, thậm chí còn nhiều hơn đa số mạo hiểm giả thông thường. Dĩ nhiên cô ấy sẽ không tốn thời gian làm những nhiệm cấp thấp như thế này.

“Khoan! vậy thì clan [Crimson Meteor] chúng tôi cũng muốn bỏ nhiệm vụ này. Hiện giờ trình độ của tôi đã là lever 32 và cũng sắp lên rank C rồi. Cả Siam và tôi đều sẽ không làm nhiệm vụ này nữa !!!

“Mấy người thật sự chỉ là một đám ngốc nhỉ ? Mấy thật sự nghĩ đây chỉ là một nhiệm vụ dễ dàng sao ? Haa… Gần đây, một quái vật rank 4 [Yellow Slime] đã được phát hiện ở rừng [Forest of Marma]. Mấy người biết điều đó nghĩa là gì chứ ?

Khi Joseph nói điều đó dường như chỉ có Lalit hiểu được.

“Joseph-san, điều này có nghĩa là có một dungeon mới xuất hiện phải không ? “

Cả Moran và Siam đều có vẻ bất ngờ trước lời nói của Lilit

“Khả năng cao là vậy. Đây có thể là dungeon cấp C hoặc hơn. Các mê cung được sắp xếp theo độ khó tăng dần. Nếu một con [Yellow Slime] có cấp độ thấp nhất, mấy người có thể hình dung đám còn lại.”

“Được Rồi, vậy thì chúng tôi sẽ tham gia nhiệm vụ này. Nhưng có điều tôi không hiểu, bọn họ làm gì ở đây ??” Moran nói trong khi chỉ vào nhóm của Yu

“Yu rõ ràng không quan tâm đến cô trong khi vuốt ve Suke và Coro mà không hề nhìn Moran.Còn Nina đang chải tóc của Yu khi anh ấy đang làm việc đó. Lena hơi nhút nhát nhưng Marifa thì công khai nhìn Moran với thái độ thù địch”

“Ý cô là gì ??”(Marifa)

“Ồ, nếu cô nhìn vào cấp độ và rank của mọi nguồi thì rõ ràng là chúng tôi khác với clan của cô. Đặc biệt là trang thiết bị, clan của cô chủ yếu là quần áo mới làm bằng da và... Cô, thậm chí cô còn mặc quần áo của một người hầu”

Marifa tiến tới trước mặt Moran.

“Vậy? Cô có vấn đề gì với điều đó à ?”(Marifa)

“Cô không thấy mình thật ngu ngốc khi tiết lộ cấp độ cùng nghề nghiệp của mình cho người khác à? Một số thám hiểm giả mạnh thậm chí còn phải cố gắng che dấu khả năng thật của họ vì nó quyết định mạng sống mọi mạo hiểm giả. Thêm nữa cô không cần lo lắng về những trang bị này vì chúng đều đã được chủ nhân của tôi cường hóa sức mạnh phép thuật rồi”(Marifa)

Mặt Siam đỏ lên khi nghe Marifa nói vậy.

“Cô thật ngốc khi tự hào về bản thân khi đó là tất cả những gì cô có. Những con sói và goblin kia là của cô ? Vậy class của cô là [Tamer] hoặc [Beast Tamer], nó cũng không tệ đâu.Tuy nhiên !! Trang bị cho toàn bộ bọn chúng đồ [Enchantment](Kuro: đồ phù phép),cho con sói và goblin ?? Tôi tự hỏi tên ngu si nào lại đi làm vậy?”(Moran)

Moran liền kiểm tra các thiết bị của Marifa và nhận ra rằng những gì cô ấy nói là đúng.

(Thực sự, tất cả các thiết bị của họ đều có 【Enchantment】)  (Moran)

“Moran, sao cô cứ luôn phải hành động vậy nhỉ ?”

App sau đó đến từ phía sau và đẩy đầu Moran trong khi nói với Marifa một lời xin lỗi.

“Tôi xin lôi. Moran luôn luôn cứng đầu và nhạy cảm. Xin cô bỏ qua cho những lời xúc phạm của cô ấy. Những thực sự, thậm chí để làm một bộ đồ [Enchantment] cần ít nhất 10 vàng và một viên đá ma thuật hoàn hảo. Thật đáng kinh ngạc khi có cả một bộ đồ [Enchantment] như thế này” App

Yu rõ ràng không hề quan tâm đến những lời của Moran. Anh đang bận nghịch ngợm với Sukke và Coro. Rõ ràng, Moran đã đụng chạm đến Kuro nên tất cả đều đang nhìn clan [Kimutsuki Flower] bằng thái độ thù địch.

Eckart đứng dậy vụng về với một khuôn mặt lười biếng, ngáp một cái thật dài.

“Haha. Mọi người đang trở nên thân thiết hơn rồi đấy nhỉ?”

Joseph đột nhiên cất tiếng làm bầu không khí dịu đi rất nhiều.

“Moran, tôi vẫn còn đang ngủ nên dừng làm phiền họ.” Memetto người vẫn im lặng từ đầu nói.

“Đầu tiên là không giúp tôi, giờ lại anh lại phản đối hả, Memetto ?”

“Moran, cô có biết một luồng sát khí mạnh mẽ đã hướng về phía chúng ta ngay từ đầu à ?”

“Từ con goblin hay từ cô gái đó?”

“Không, điều tôi sợ không phát ra từ phía họ. Khi cô đề cập đến nhà giả kim ngu ngốc chế tạo đồ của họ, tôi đã cảm nhân được sát khí đến từ cô gái bên cạnh cậu ta. Quan trọng là người tỏa ra sát khí mạnh mẽ như muốn giết người vậy lại là một cô gái luôn tươi cười. Có thể cô ta sẽ không ngần ngại giết chúng ta nếu cô tiến xa hơn nữa!!”(Kuro: yan chắc)

Bình luận (0)Facebook