TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Lệnh của Immortals

Độ dài 1,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:47

Chikin là một ngọn núi trên lãnh thổ Hameln, hay còn được gọi là “Tổ Rồng” vì số lượn cũng như chủng loại ngọn núi này sở hữu. Một con Rồng Đất cấp 6 cũng chỉ được coi là yếu nhất nơi đó. Nếu một người bình thường lỡ bước vào địa phận ngọn núi, số phận của anh ta chắc chắn sẽ trở nên vô cùng đen tối.

Một người đàn ông đang đi bộ giữa ngọn núi đó, hắn sở hữu đôi tai nhiều lông và chiếc đuôi đặc trưng của bộ lạc sói.

Hắn bất ngờ cất tiếng trong khi mũi giật giật liên hồi: “Đi ra đi, mùi của mi không thể dấu được ta đâu.”

Sau câu nói đó, một con rồng dài khoảng 12m nhảy ra nhìn chằm chằm vào lưng con mồi. Toàn thân nó phủ một lớp vảy đỏ đặc trưng của những con rồng lửa. Cặp mắt hai bên chạm vào nhau, người đàn ông không chút sợ hãi lấy ra cây búa sau lưng với nụ cười tự tin. Cảm nhận được con mồi không hề e sợ mình, con rồng lửa bắt đầu khò khè từng ngụm khói đen đe dọa.

“Hehehe, rồng lửa giận dữ có vẻ thú vị hơn một con thằn lằn nhiều.”

Con rồng lửa giận dữ vung móng vuốt về trước tạo ra những vết nứt dài trên đất, mục tiêu của nó đã biến mất.

“Cơ bắp sắt, cơ thể thép, cấp tôi sức mạnh.”

Cấp 3 [Enchantment Magic]. Thể chất người đàn ông đã tăng lên rất nhiều nhưng con rồng lửa không nhận ra điều đó. Miệng nó phun ra lửa có thể phát nổ ngay khi chạm vào <Breath of Fire>. Người đàn ông dễ dàng né những vệt lửa trong khi lướt sâu vào trong, hắn vung búa rồi nện vào chân phải con rồng đó.

Con rồng lửa không hề suy nghĩ đến việc tránh né vì cây búa vì so với khối lượng của bản thân thì cây búa nhỏ bé đó chẳng là gì cả. Nhưng cây búa được dùng bởi người này không phải những cây búa thông thường nó từng gặp, nó được tạo ra từ những chiếc vảy cứng nhất trong mọi loài rồng, vảy của rồng thép. Tất nhiên chân phải của con rồng lửa chỉ có thể nát vụn dưới “Steel Dragon Hammer” quá dễ dàng.

“Mày ồn ào như mấy con muỗi vậy.”

“Gaaagaaaa.”

Con rồng lửa đau đớn gầm lên rồi gục xuống, đầu nó bị ghim xuống đất chỉ bằng một chân của người đàn ông.

“Mày thậm chí còn không thể thay thế một cây đuốc nữa.”

Hắn siết lấy cây búa rồi sử dụng kỹ năng <Hammer Fall>. Máu đỏ tóe lên.

“Hehe, một bông hoa đẹp.”

Mất đi hứng thú, hắn lại tiếp tục bước đi.

….

“Mọi người? Có ai ở đây không?”

“Cô phải can đảm lắm mới dám đến muộn đấy!”

“Sự chờ đợi của những người trẻ tuổi với trưởng bối của họ là điều tốt mà.”

“Đừng nói vậy Meri-chan, nghe như bà già vậy.”

Có người nói rằng có một kẻ đã đập nát một con rồng lửa thành từng mảnh vụn, kẻ nào đó ở sâu trong dãy núi Chikin. Một nơi không thể đặt chân đến khi những con rồng luôn bảo vệ xung quanh.

“Ồ, có vẻ tôi đã đến một nơi rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm? Rõ ràng là không. Ở đó chỉ có mấy con vật nuôi của tôi thôi.”

Người lên tiếng là một phụ nữ, đằng sau cô ấy, rồng đất, rông lửa, thậm chí rồng thép chỉ biết ngoan ngoãn đứng một chỗ. Một gã người sói lẩm bẩm “Đồ quái vật.”

“Với Go-chan, tông đồ của sự chết chóc từ “Lệnh của Immortal”, có điều gì có thể gây nguy hiểm được đến cô đây?” Một mỹ phụ Elf có giọng tươi sáng cất tiếng. Người phụ nữ sở hữu rồng không dấu khỏi sự khó chịu khi nhìn thấy cô ta.

“Goria, em không nên làm hắn tức giận.”

Một gã người lùn chạy đến cố gắng trấn an người phụ nữ rồng.

“Anh muốn gì?”

Thân hình cô run lên trong cơn giận dữ, ngay lập tức ba con rồng cô mang theo yên lặng biến thành thịt vụn.

“Whoa… lần sau nhớ nhắc tôi không chọc giận cô nhé. Vậy mục đích chúng ta đứng đây là gì vậy?”

Goria không chờ đợi cơn giận của đối thủ lắng xuống đã tiếp tục hỏi.

“Tôi có việc cho cô Go-chan. Tôi cần cô mang cho tôi một đứa bé.”

“Eh? Công việc của tôi chỉ là bắt cóc một đứa trẻ?”

Anh lời biếng lặp lại trong khi chơi với cây búa của mình.

“Một thằng nhóc có mắt và mái tóc màu đen.”

“Tóc và mắt đen.”

“Phải,mà dường như Thánh giáo cũng đang để ý đến nó nữa.”

“Có biết nơi nào tôi sẽ tìm ra nó không?  Tôi sẽ không tàn sát cả một quốc gia chỉ để tìm một thằng nhóc mồ côi đâu.”

“Nghe nói anh đang ở Thành phố Comer ở Houdon Kingdom. Một tuần đủ cho anh hoàn thành nó chứ?”

Giờ thì Goria cũng bực mình luôn. Nhiệm vụ của anh là bắt cóc một đứa trẻ và cả giáo hội cũng có liên quan. Nếu chỉ một mình anh đã thể hiện sự bực mình ra mặt rồi.

“Được rồi, tôi sẽ làm và trở lại sớm thôi.”

“Go-chan, chúc may mắn với công việc đầu tiên. Meri-chan, con thằn lằn đó đang làm gì ở đây vậy?”

“Oh? Cứ làm những gì cô muốn Azerotte.”

“Lizard đáng thương, thịt không?”

Con rồng thấy mình bị chú ý ngay lập tức có ý định bỏ trốn nhưng gã người lùn đã chặn nó lại.

“Ehehe, đừng vội vã như thế.”

Azerotte mỉm cười vẫy nhẹ tay phải, ngay sau đó trong vòng 10 mét xung quanh con rồng đáng thương đầy áp những tia sét lạnh lẽo. Phép thuật hạng 5 [Elemental Magic], <Thunderclap>. Thậm chí không một ai nghe thấy tiếng niệm phép nào.

Loài rồng luôn có sức kháng tính với ma pháp rất cao nhưng những tia sét này chỉ mất vài tích tắc để nướng nó thành than đen. Ngay khi Azerotte quay đi, Goria lẩm bẩm một mình: “Đồ quái vật…”.

Dịch giả: Vì mới nhận dịch tiếp bộ này nên mình vẫn còn nhiều sai sót, mọi người ai có đề xuất vui lòng comment bên dưới mình sẽ sửa ngay lập tức.

Cảm ơn đã theo dõi,

Sanada.

Bình luận (0)Facebook