TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Quyết định của Lena.

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:47

Hai người đang đứng chờ ở ngoài hầm ngục. Đó là Nina và Lena. Sau khi Joseph đối đầu với tên pháp sư hỗ trợ, ông ta biến đi đâu mất. Sau đó Nina quyết định quay trở lại thành phố Comer.

“Chị Nina, chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Lena! Em tỉnh dậy rồi sao?”

Sau đó Nina giải thích cho em ấy chuyện gì đã xảy ra và kể rằng họ đang trên đường về nhà.

“Em không muốn trở về nhà … Em muốn chị đưa em ra Guild.”

“Không! Yu sẽ giận chị mất. Sau cùng thì em cũng đã hồi phục hoàn toàn đâu.”

“Em xin chị…”

Và rồi Lena bắt đầu xoa bóp ngực của Nina.

“Hya~ Em làm gì thế?”

“Lực nắm của em là khoảng 10 kg .. Nếu như chị không muốn em bóp nát ngực của chị thì xin chị hãy dẫn em ra Guild đi.”

“Hả?”

Sau cùng thì Nina bắt buộc phải đưa em ấy đến Guild.

---

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Yu đi tới tầng 25 sau khi Bol đã biến mất mà không có vết tích gì. Rồi cậu kiểm tra lại chỉ số trạng thái của bản thân.

Cậu nhận được kỹ năng [Thiết thủ], [Sức mạnh của Herculean], [Kháng độc], [Kháng trạng thái bất thường] và [Tinh linh nhãn] thì trở thành [Long nhãn]. Khi cậu quay trở lại tầng 24 và định sử dụng pha lê dịch chuyển, cậu ta thấy Joseph đang đứng đợi ở đó.

“Sao ông lại ở đây hả ông già? Chị Nina và Lena đâu rồi?”

“Họ về trước rồi. Tên người lùn đâu rồi?”

“Hắn ta chết rồi.”

“Cậu đã giết hắn rồi sao?”

“Không, hắn ta đã trong trạng thái vô phương cứu chữa rồi còn gì.”

Dù sao đây thực sự là một cơ hội hoàn hảo để thử kỹ năng.

“Ông già, muốn chiến một trận không?”

“Cái gì? Không phải vũ khí cậu hỏng rồi à?”

“Không hề có vấn đề với việc đó.”

Tay phải của Yu đang cầm Long thương và tay trái thì đang cầm Rìu đất chiến.

“Cậu thường sử dụng kiếm. Liệu có ổn không khi cậu sử dụng thương và rìu? Và cậu định sử dụng cả hai cùng một lúc sao.”

“Vậy, ông có muốn chiến hay không?”

Nói xong tôi liền thi triển <<Xoáy thương>>. Tất nhiên là Joseph hoàn toàn bị bất ngờ bởi đòn tấn công đó. Tôi có thể thi triển kỹ năng đó một cách hoàn hảo nhờ kỹ năng [Thành thạo giáo mác].

“Cậu làm thế nào vậy?”

“Bí mật ..”

Tuy nhiên Joseph cũng mạnh không kém. Ông ta dễ dàng chặn đòn đánh của tôi. Được rồi, nghiêm túc nào.

Tôi sử dụng kỹ năng [Trang bị ma thuật], và ngọn giáo được bao bọc bởi lửa và Rìu đất chiến thì được bao bọc bởi nước.

“Vậy, cậu còn chờ gì nữa?” Joseph vừa hỏi xong thì tôi liền sử dụng rìu kỹ, [Bổ đầu]. Chiếc rìu hạng nặng này liền di chuyển bổ từ trên xuống đầu ông ta.

Joseph lấy thánh hỏa kiếm của mình ra và dễ dàng thổi bay đòn đánh đi.

“Thực sự thì sức mạnh của ông tương đương một con khỉ đột đấy.”

Tôi nói vậy là bởi vì sức nặng của chiếc rìu cộng với động lực và Thủy thuật sẽ tạo ra đủ lực để đánh bay một người đi. Thủy thuật ở trên chiếc rìu chiến chậm rãi bốc hơi do sự tương tác với thanh hỏa kiếm.

“Tsu~”

Tuy nhiên tôi không hề bị ảnh hưởng bởi lửa nhờ kỹ năng [Kháng hỏa], ngược lại thì Joseph phải lùi lại do sức nóng của hơi nước.

“Chuyện này thực sự không đùa được đâu.” Mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài trên trán của Joseph.

Đương nhiên trước kia Joseph đã đối đầu với rất nhiều kẻ thù nhưng không ai trong số họ là có thể phù phép vũ khí của họ bằng hai nguyên tố khác nhau. Đó là lý do vì sao mà cặp kiếm hỏa và băng của Joseph lại nổi tiếng. Mặt khác, sự tiêu tốn năng lượng khi sử dụng hai loại phép thuật khác nhau không hề nhỏ. Tôi đang rất nóng lòng muốn kết thúc chuyện này.

“Cậu làm giả thứ hạng à?”

“Ông đang nói gì thế hả ông già? Tôi nghĩ rằng tuổi tác đang khiến ông gặp rắc rối đấy.”

“Thằng nhãi này … Ta sẽ dạy nhóc một bài học.”

“Oh, tôi đang rất mong chờ đây.”

---

“Em có chắc không?”

“Em chắc ..”

Nina đã dẫn Lena ra đây và em ấy đang đi theo Collet để ra phòng thay đổi nghề nghiệp.

“Nhưng ngày hôm qua em đã nói ..”

“Em .. nghĩ lại rồi.”

“Tại sao?”

Collet đang hỏi Lena tuy nhiên cô ấy có thể thấy được rằng đôi mắt của em ấy đang đục ngầu.

“Hoa luôn thu hút loài bướm.”

“Ý em là sao?”

“Em không muốn trở thành gánh nặng.”

---

Tiền và trang bị sau đợt sự kiện này.

27 đồng bạc đế quốc, 37 đồng vàng đế quốc, 10 đồng vàng trắng, 2 đồng vàng, 323 đồng bạc, 163 đồng nửa bạc, 16 đồng xu đồng, 34 đồng mặt trăng.

Đồng bạc và vàng đế quốc được sử dụng ở đế quốc Hameln và Daelim. Giá trị của nó gấp đôi đồng vàng và bạc thông thường.

Trang bị.

- Long thương (cấp 4): Tăng sát thương đòn đánh lên loài rồng.

- Mũ Damascus (cấp 4): Tăng khả năng kháng choáng và kháng độc.

- Giáp Damascus (cấp 4): Tăng khả năng chống bối rối và kháng thuốc mê.

- Găng tay Damascus (cấp 4): Tăng khả năng chống đột quỵ và kháng bùa mê hoặc.

- Bốt Damascus (cấp 4): Tăng khả năng kháng phép và kháng trạng thái bất thường.

- Vòng cổ Gorudoba (cấp 4): Giảm lượng tiêu thụ MP.

- Vòng tay ác quỷ (cấp 3): Tăng chỉ số sức mạnh.

- Khuyên tai thần tiên (cấp 4): Kháng choáng.

- Nhẫn ảo ảnh (cấp 3): Cho chỉ số giả khi bị thẩm định.

- Rìu đất chiến (cấp 4): Hệ thổ, giảm trọng lượng.

- Miếng giáp Mithril (cấp 4): Tăng khả năng kháng phép và chống đòn vật lý.

- Khiên ma thuật (cấp 4): Tăng khả năng kháng phép và kháng trạng thái bất thường.

- Vòng tay rồng (cấp 4): Tăng mọi chỉ số.

- Gậy nghiền (cấp 4): Giảm lượng tiêu thụ MP, gia tăng sức mạnh ma thuật.

- Kiếm thép (cấp 6): Không có hiệu ứng.

- Giáp thép (cấp 6) : Không có hiệu ứng.

- Thương sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

- Khiên sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

- Găng tay sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

- Mũ sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

- Giáp sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

- Miếng giáp chân sắt (cấp 6): Không có hiệu ứng.

- Lọ thuốc (cấp 6): 16.

- Lọ thuốc (cấp 5): 13.

- Lọ thuốc cao cấp (cấp 5): 8.

- Bình Mana (cấp 6): 6.

- Pha lê dịch chuyển: 6.

- Túi trang bị (cấp 5): 2.

- Thuốc giải độc (cấp 5): 9.

- Thuốc tê liệt (cấp 5): 8.

Bình luận (0)Facebook