TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Thợ săn tân thủ ②.

Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

Chúng tôi đã an toàn đi vào trong căn phòng của boss ở tầng 10.

Ba tên kia giờ này chắc hẳn đã phá nát <<Tường lửa>> và <<Tường đá>>. Tôi biết điều đó nhờ vào <<Lưới thần>> nhưng may mắn thay là chúng tôi đã kịp tới bệ đá dịch chuyển.

Thực chất tôi muốn phù phép hỗ trợ lên mọi người trước khi vào đây nhưng nhờ ơn ba tên kia mà kế hoạch đã bị hỏng bét. Sau đó, tôi đã kịp thời hoàn thành việc phù phép trước khi con boss xuất hiện.

---

Bảng trạng thái

Tên: Godibo |Tộc: Cyclops (Loài đặc biệt)

Hạng 4 |Cấp: 21

HP: 744 |MP: 167

Sức mạnh: 596 |Nhanh nhẹn: 126

Sức bền: 345 |Trí tuệ: 32

Ma thuật: 109 |May mắn: 27

Skills bị động

Dạ nhãn  : Lvl. 3

Thành thạo giáo mác  : Lvl. 3

Skills chủ động

Cường hóa thân thể  : Lvl. 3

Đâm giáo  : Lvl. 2

Skills đặc biệt

Không có

---

Lần trước đó là một con Vượn chiến vĩ đại. Lần này con boss là một con Cyclops (loài đặc biệt). Dường như mỗi lần là lại xuất hiện một con boss ngẫu nhiên, chứ không phải là một con boss cố định.

Vì chỉ có mỗi con boss ở đây nên [Hiệu lệnh chiến đấu] sẽ không còn là vấn đề như mọi lần. Lena khai màn bằng cách thi triển <<Thạch thương>>. Thổ thuật cơ bản chính là một trong số những điểm yếu của Cyclops.

Nó định né nhưng chị Nina đang lao lên tiếp cận để cắt chân của nó. Con Cyclops định ngăn chị Nina bằng cách sử dụng kỹ năng [Hiệu lệnh chiến đấu] nhưng nó đã thất bại. Ngay lập tức chị Nina cắt phăng một bên chân của nó. Sau đó chị ấy lùi ra sau để giữ khoảng cách.

Lena tiếp tục thi triển ma thuật. Hai ngọn <<Thạch thương>> phóng thẳng vào hai con mắt của con Cyclops.

“Goko .. Gyaaa!”

Hai ngọn thương cắm thẳng vào chỗ mà Lena đã định sẵn. Tuy nhiên em ấy vẫn không dừng lại. Em ấy vẫn liên tục thi triển <<Thạch thương>>. Chị Nina thì cắt tay trái của con Cyclops trong khi nó đang bị ghim xuống mặt sàn. Dường như chị Nina đã bôi độc lên lưỡi dao vì những vết cắt không có dấu hiệu phục hồi.

Giận dữ, con Cyclops thi triển <<Thạch thương>> và định lao vào Lena. Tuy nhiên con Cyclops vừa đi được vài mét thì chị Nina đã cắt nốt bên chân còn lại của nó. Và đòn dứt điểm tất nhiên là nhát chém cắt cổ con Cyclops.

“Quá đơn giản ~” Tôi nghĩ rằng chị Nina có thể tự mình xử lí nó.

Một lúc sau một chiếc rương báu xuất hiện ở trong căn phòng.

“Đó là gì vậy?” (Nina)

“Một quyển sách sao?” (Yu)

“Sách lôi thuật..” (Lena)

---

Sách lôi thuật (cơ bản): Học được lôi thuật cấp 2.

--- “Nếu đọc quyển sách này, thì sẽ học được phép lôi thuật cơ bản.”

Dù cho quyển sách này mới chỉ là sách cơ bản, nhưng vẫn có thể bán nó với giá ít nhất là 20 đồng vàng.

“Làm gì bây giờ?” (Nina)

“Vì chị Nina và Lena đánh bại nó, cho nên em sẽ để hai người quyết định.”

“Như vậy liệu có ổn hay không?” (Lena)

Đó là chuyện hiển nhiên. Không chần chừ, Lena đọc ngay quyển sách còn tôi thì đi thu thập vật liệu từ con Cyclops. Tôi cũng đã thử dạy chị Nina kỹ năng [Lột da] nhưng chị ấy không tài nào học được.

“….Mình đã trở nên thông minh hơn ..” (Lena)

Đó là điều hiển nhiên khi em ấy rất thích thú khi được học ma thuật mới. Em ấy cũng đã đạt cấp 20, cho nên đây là lúc để em ấy có nghề nghiệp thứ hai.

“Chúng ta có tiếp tục không?”

“Không, mấy tên khi trước vẫn còn ở đó. Hãy quay lại Guild để lấy nghề nghiệp thứ hai cho Lena.”

Sau đó chúng tôi sử dụng bệ đá để dịch chuyển về lối vào. Chúng tôi không thấy bóng dáng của ba tên kia đâu nên có lẽ chúng đang chờ ở tầng 11. Nếu như có tổ đội nào khác đánh boss, thay vì chúng tôi thì tổ đội đó sẽ đến tầng 11. Thỉnh thoảng các thám hiểm gia sử dụng các thủ đoạn hèn hạ để tránh con boss bằng cách khiến một người phải hi sinh. Vậy, chúng tôi quay về thành phố Comer để tránh ba tên kia.

Như mọi lần, chúng tôi vừa đến nơi, đã có một hàng dài thương nhân ở đây. Như mọi lần, ở một bên góc có một vài cái cũi sắt to lớn.

“Tôi có thể sử dụng [Bạch ma thuật].”

“Tôi có kỹ năng [Gia tăng sức mạnh vật lý lvl.2], rất phù hợp với việc khuôn vác.”

Nơi này có tồn tại chế độ nô lệ. Nô lệ trông khá là gầy. Rõ ràng là họ ăn rất ít và không sớm thì muộn họ cũng sẽ chết nếu như không có ai đó mua họ.

Lại nữa .. Có một nô lệ mà tôi không thể không để mắt tới. Đó là một cô gái thuộc tộc Tiên bóng đêm. Cô gái đó có vài vết thâm tím ở bên mắt trái và cổ. Cô ấy không hề hét lên để lấy sự chú ý. Tôi không biết liệu có phải do vết thương ở cổ hay là do mắt bị mù mà cô ấy đã từ bỏ cuộc sống này. Nhưng, tôi không thể giúp được gì cho cô gái đó. Tôi nhanh chóng rời đi để tránh ánh mắt của cô gái đó.

Khi chúng tôi tới nơi, chúng tôi đi thẳng tới quầy của Collet.

“Ồ! Đây là da của con Cyclops (Loài đặc biệt)!”

“Và, vật này đã qua sử dụng rồi nhưng vẫn có thể bán chứ?”

Tôi lấy quyển sách lôi thuật ra và đặt nó lên quầy.

“Sách ma thuật?”

Sau đó Collet kiểm tra quyển sách. Trong lúc đó thì chị Nina và Lena đang thái khoai tây, chiên chúng trong dầu rồi rắc một ít muối. Đó là khoai tây chiên ở thế giới này nhưng nó hơi ngọt. Thức ăn này là tôi làm ra nhưng đối với cư dân ở thế giới này thì đây là một món ăn độc nhất vô nhị.

“Thứ này vẫn bán được. 5 đồng vàng thì sao?”

“Cảm ơn cô. Tôi sẽ bán tất cả chỗ này. Và, đây không nhiều nhặn gì nhưng ..”

Tôi đưa cho cô ấy một ít khoai tây chiên. Sau khi cắn thử một miếng, số khoai đó ngay lập tức hết sạch.

“Wha… Tôi bất lịch sự quá ..” Khuôn mặt Collet ửng hồng, còn nữa, hai người tiếp tân khác đang nhìn cô ấy.

“Không sao đâu. Mà quan trọng hơn Lena muốn có nghề nghiệp thứ hai.”

“Được rồi, xin hãy đi theo tôi.”

Collet nhanh chóng dẫn chúng tôi tới phòng đổi nghề nghiệp.

Sau khi Lena đặt tay lên quả cầu pha lê, những lựa chọn nghề nghiệp của em ấy xuất hiện.

Phù thủy, tu sĩ, pháp sư phù phép, nhà hiền triết, thợ làm nước hoa. Dù lựa chọn của tôi khá là tuyệt vời, nhưng của Lena cũng không kém cạnh gì. Có cả phù thủy. Đó là nghề nghiệp cao cấp hơn pháp sư và chỉ có con gái mới có thể có, tuy nhiên em ấy thực sự muốn trở thành một ma pháp sư.

“Để trở thành một phù thủy thì cần đạt [Bạch ma thuật lvl 5] và [Hắc ma thuật lvl 5].”

Tất nhiên là nếu thay đổi nghề nghiệp lúc này, chỉ số sẽ tăng lên một cách đáng kể nhưng sẽ cần phải chờ một thời gian để có thể chọn được nghề nghiệp.

“Em có thể thăng cấp kỹ năng trước rồi quay lại sau cũng được mà.” (Yu)

“Đó là một ý tưởng hay. Nhưng thông thường em có thể thay đổi nghề nghiệp luôn và lấy sau cũng được mà.” (Collet)

“Em không ngại chờ một thời gian đế lấy nghề nghiệp thứ hai đâu. Nhưng, không phải em sẽ trở thành một gánh nặng sao?”

“Đừng lo Lena à, chị sẽ bảo vệ em.” (Nina)

“Em .. cảm ..ơn chị ..” (Lena)

Lời cuối cùng của Lena rất khó để có thể nghe thấy. Có lẽ nếu như không có kỹ năng [Tai thính] thì tôi đã nghe thấy rồi.

---

Sau khi bỏ lỡ cơ hội săn nhóm của Yu, bộ ba kia vẫn tiếp tục làm việc của chúng. “Lần này chúng ta có mồi ngon đấy.”

“Yeah, nhanh nào.”

“Oh, tao đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.”

Không lâu sau, 5 người xuất hiện ở tầng 11 thuộc Mê cung của Golgo thông qua bệ đá dịch chuyển.

“Các ngươi, các ngươi đang làm gì thế? Các người đều là ajin! Biến đi. Bọn tao không có việc gì với chúng mày.”

Anh ta sử dụng từ ngữ để phân biệt chủng tộc. Ajin, đó là từ dùng để chỉ những tộc không phải là người, như là người lùn, tiên, và bán rồng.

“Hahahaha. Mày dám gọi bọn tao như vậy sao?”

Zero cười lớn khi nghe thấy thế.

“Giết chúng luôn đi.”

Tuy nhiên Zero ngăn Bol.

“Có gì sao?”

“Chúng ta liệu có nên làm chuyện này kịch tính hơn không?”

“Các ngươi nói cái gì thế? Tại sao các ngươi cứ phun ra những lời nói vô lý thế?”

Tổ đội kia không đủ kiên nhẫn và lao lên tấn công. Tuy nhiên chỉ trong một tích tắc, một lỗ hổng bỗng xuất hiện trên ngực kẻ tấn công.

“Bọn mày là ai?”

“Seya, thẩm định bọn nó xong chưa?”

“Yeah. Bọn chúng chỉ ở khoảng cấp 22 đến 26 thôi.”

“Hahaha. Cấp thấp vậy sao?”

Chỉ trong một khoảnh khắc, từng người lần lượt đều bị hạ gục. Tuy nhiên học vẫn chưa bị giết. Chỉ là bán sống bán chết thôi.

“Xin .. hãy tha cho chúng tôi … Thế này là quá đáng lắm rồi ..”

Bol tiến lên phía trước và nắm lấy tóc một cô gái.

“Dừng .. Xin hãy dừng lại đi .. Không ..”

“Oh? Đây là người yêu của ngươi à?” (Zero)

“Vâng, xin .. hãy tha cho tôi ..”

“Bol, mày nghe thấy không? Nó đòi mình tha cho nó kìa.” (Seya)

“Được rồi!” (Bol)

Ngay lập tức, tay của anh ta bị chặt. “Guaaahh!!”. Bàn tay chưa đứt hẳn mà suýt đứt.

“Bol, mày có sở thích dị thật đấy.” (Zero)

“Nhưng không tệ bằng Seya đâu.” (Bol)

Lúc này Seya đang dùng phép trị thương để chữa lành các vết thương.

“Được rồi đó. Bol, tên này khỏi hoàn toàn rồi này.”

Seya cười trong khi tiếp tục chữa các vết thương.

“Được rồi, tăng hai nào.”

Bol và Seya cứ tiếp tục lặp lại quá trình như vậy. Cắt, trị thương, cắt, trị thương, cho tới khi bọn họ không thể nào hét được nữa.

“Bol, Seya, tao đi nện đứa con gái đây.”

Zero nói và kéo một người phụ nữ ra góc.

“Được rồi.” (Seya)

“Fuh .. Tao tự hỏi liệu bao giờ tao mới có thể cắt đầu của thằng nhóc có ánh mắt xấu xa kia ..”

---

Bảng trạng thái

Tên: Yu Sato |Tộc: Người

Nghề nghiệp Chiến binh pháp thuật, Thợ phù phép |Cấp: 25

HP: 687 |MP: 1034

Sức mạnh: 249 |Nhanh nhẹn: 201

Sức bền: 264 |Trí tuệ: 223

Ma thuật: 253 |May mắn: 1

Skills bị động

Kiếm thuật: Lvl. 7 | Kim cang đại pháp: Lvl. 6

Sát giác: Lvl. 5 | Thành thạo dao găm: Lvl. 3

Gia tăng chỉ số vật lý: Lvl. 3 | Gia tăng nhanh nhẹn: Lvl. 2

Lãnh đạo: Lvl. 2 | Thành thạo giáo mác: Lvl. 2

Cơ thể cứng cáp: Lvl. 3 | Dạ nhãn: Lvl. 3

Kháng Hỏa : Lvl. 4 | Tăng khả năng hồi phục MP: Lvl. 5

Võ thuật: Lvl. 3 | Kháng thuộc tính bóng đêm: Lvl. 2

Dò bẫy: Lvl. 2 | Vô thanh bộ: Lvl. 2

Kháng độc: Lvl. 2 | Bao bọc: Lvl. 1

Thủ vệ khiên: Lvl. 2 | Gia tăng tốc độ niệm chú: Lvl. 1

Tinh linh nhãn: Lvl. 1 | Thành thạo quyền trượng: Lvl. 2

Skills chủ động

Vung kiếm: Lvl. 5 | Cường hóa thân thể: Lvl. 5

Bạch ma thuật: Lvl. 5 | Hắc ma thuật: Lvl. 6

Rèn: Lvl. 2 | Thuật giả kim: Lvl. 5

Trộm: Lvl. 2 | Lén lút: Lvl. 2

Thẩm định: Lvl. 1 | Đâm dao: Lvl. 3

Đâm giáo: Lvl. 1 | Thanh kiếm ma thuật: Lvl. 3

Kỹ năng võ thuật: Lvl. 3 | Phù phép: Lvl. 2

Phù phép trang bị: Lvl. 3 | Hiệu lệnh chiến đấu: Lvl. 3

Tinh linh thuật: Lvl. 4 | Kỹ năng giáo mác: Lvl. 3

Phá khóa: Lvl. 2 | Phá bẫy: Lvl. 2

Thuật chiêu hồn: Lvl. 1 | Khiên: Lvl. 2

Chặn đòn: Lvl. 2 | Khai sáng ma thuật: Lvl. 1

Skills đặc biệt

Dị giới ma nhãn: Lvl. 3

Cướp đoạt: Lvl. 3

Lãnh đạo: Lvl. 3

Kẻ giết quái thú

Tai thính

---

Bảng trạng thái

Tên: Nina Levers |Tộc: Người

Nghề nghiệp Trộm, Sát thủ |Cấp: 25

HP: 311 |MP: 184

Sức mạnh: 145 |Nhanh nhẹn: 262

Sức bền: 117 |Trí tuệ: 75

Ma thuật: 54 |May mắn: 22

Skills bị động

Sát giác :Lvl. 3 (↑ 1 cấp)

Dò bẫy :Lvl. 3 (↑ 1 cấp)

Vô thanh bộ :Lvl. 4 (↑ 1 cấp)

Thành thạo dao găm :Lvl. 4 (↑ 1 cấp)

Song dao  :Lvl. 2

Ám sát thuật :Lvl. 2

Skills chủ động

Trộm :Lvl. 1

Bám đuôi :Lvl. 4 (↑ 1 cấp)

Phá bẫy :Lvl. 3 (↑ 1 cấp)

Lén lút :Lvl. 4 (↑ 1 cấp)

Cường hóa thân thể :Lvl. 3 (↑ 1 cấp)

Đâm dao :Lvl. 4 (↑ 1 cấp)

Kỹ năng ám sát :Lvl. 1

Phá khóa :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Trống

---

Bảng trạng thái

Tên: Lena Forma |Tộc: Người

Nghề nghiệp Pháp sư |Cấp: 20

HP: 90 |MP: 416

Sức mạnh: 18 |Nhanh nhẹn: 24

Sức bền: 23 |Trí tuệ: 119

Ma thuật: 138 |May mắn: 16

Skills bị động

Thi triển nhanh :Lvl. 3

Tăng khả năng hồi nhanh MP :Lvl. 2 (↑ 1 cấp)

Skills chủ động

Bạch ma thuật :Lvl. 3

Hắc ma thuật :Lvl. 3

Khiên chắn :Lvl. 2

Khai sáng ma thuật: Lvl. 1 (Mới!)

Skills đặc biệt

Không có

Bình luận (0)Facebook