TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Thu nạp thêm nô lệ.

Độ dài 902 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:47

Một mũi tên được bắn ra với âm thanh xé gió, đâm xuyên qua cổ họng của con goblin chiến binh. Nhiều mũi tên nữa được bắn ra và ngay sau đó, thêm sáu con goblin nữa cùng chịu chung số phận. Chúng thậm chí còn không đến được gần Marifa.

Marifa thi triển kỹ năng [Cung thuật] - "Mưa tên". Cô ấy không hề gặp một chút khó khắn nào khi sử dụng kỹ năng đó lần đầu. Có lẽ là do nghề nghiệp thứ nhất đã giúp cô ấy. “Người huấn luyện” là nghề nghiệp mà cô đã chọn. Người tiếp tân đã nói rằng trong danh sách thì đây là nghề nghiệp phù hợp nhất với cô ấy.

Marifa thiếu kiên nhẫn nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã tìm được nơi mà cô thuộc về, nơi mà cô được chấp nhận. Mặc dù ngày 17 là ngày trả tiền cho Marifa, số tiền là 50 đồng vàng, nhưng đây chỉ là số tiền lãi chứ không phải là tổng. Marifa biết rất rõ số tiền mà Yu đã bỏ ra để mua cô.

Trung bình một tháng, một thám hiểm gia hạng D chỉ có thể kiếm được từ 10 đến 15 đồng vàng. Số tiền lãi đó khá là vô lí. Cô ấy cảm thấy khó chịu khi thấy Yu đang nợ rất nhiều tiền, với cái lãi suất cắt cổ như thế.

Thậm chí cô còn được ăn rất nhiều thức ăn. Chúng không phải là đồ ăn thừa, đó thực sự là những món ăn ngon. Cô ấy được ngủ trên một chiếc giường ấm ấp, chứ không phải trên sàn nhà. Cô ấy sống trong một căn phòng trong một căn nhà rộng lớn chứ không phải là trong lồng. Không còn thứ gì mà cô có thể yêu cầu được nữa.

Cô thực sự rất biết ơn và muốn trả lại ơn huệ đó, cô tiếp tục bắn tên.

Xác của những con goblin bị cô giết nằm đầy rải rác xung quanh khu vực này.

“Awooo..”

Marifa nhìn về phía phát ra tiếng chu và thấy một con Sói đen đang vẫy đuôi. Marifa ra hiệu và ngay lập tức con Sói đen vui vẻ ăn xác của bọn goblin. Bởi vì Marifa chỉ cần cắt tai của chúng, như là bằng chứng cho việc đánh bại chúng, và viên đá ma thuật xuất hiện.

Sau khi đã thu thập xong tai của goblin, Marifa nói với con sói là “Dừng lại!”. Con sói đen nghe thấy vậy chỉ quay sang liếc nhìn Marifa rồi lại quay lại ăn tiếp.

“Ah, huấn luyện chúng khó quá …”

Cuối cùng thì Marifa tới văn phòng chi nhánh của nghề nghiệp “Huấn luyện” để học kỹ năng cơ bản gọi là [Huấn luyện thú]. Nếu một người có năng lực tốt thì có thể họ sẽ học được kỹ năng đó ngay lập tức sau khi thay đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, dù Marifa sở hữu năng lực khá tệ nhưng cô vẫn cố gắng để luyện được kỹ năng đó. Ban đầu cô chọn nghề nghiệp “Người huấn luyện” là bởi vì cô muốn thuần hóa con Sói đen mà có vẻ như Yu rất thích. Cho tới giờ thì Marifa chỉ có thể vuốt ve con sói hoặc là cho nó ăn sau khi đi săn goblin.

“Dừng lại đi ..”

Con Sói đen chạy lại gần cô và dụi đầu vào người Marifa khiến cho người cô ấy hiện giờ dính đầy lông. Marifa không hề bực, cô ấy chỉ muốn con Sói đen dừng lại và nghe theo lệnh của cô. Sau đó, cô xoa đầu con sói và thử sử dụng kỹ năng [Huấn luyện thú] một lần nữa.

“Mày biết đó, ta phục vụ một người vĩ đại tên là Chúa. Ta sẽ không phục vụ ai khác ngoại trừ anh ấy. Ta sẽ là nô lệ may mắn nhất kể cả khi anh ấy có sở hữu số nô lệ nhiều như sao trên trời. Mày, Sói đen, mày sẽ đi cùng ta và phục vụ Chúa chứ?”

---

“Whoa? Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Ngày hôm đó, một người nông dân già đang cày ruộng ở gần thành phố Comer đã thấy một khung cảnh kỳ lạ. Một nàng tiên hắc ám mặc một bộ hầu gái. Ngoại hình cô ấy không có gì là kỳ lạ bởi vì trong thành phố Comer có rất nhiều hầu gái. Tuy nhiên thứ gì đó giống con chó đi theo sau cô gái thì lại trông giống một con quái vật. Đó là một con Sói đen.

Ban đầu ông nông dân bình tĩnh theo dõi. Nàng tiên hắc ám trong trang phụ hầu gái, một con Sói đen làm thú nuôi, khi ông ấy nhận ra sự thật, ông ấy đã sốc. Sói đen là loại quái vật tấn công và ăn gia cầm. Tuy nhiên nó lại đang đi cùng một nàng tiên hắc ám.

Ông ấy kể lại câu chuyện đó với những ai mà ông gặp trên đường, tuy nhiên không ai tin ông. Một thời gian sau đó, chúng ta chỉ biết được rằng ông ấy đã nghỉ làm công việc đồng áng.

“Phù …”

Marifa thở dài trước cánh cổng của căn nhà. Sau đó cô ấy nói, “Cùng đi vào trong nhà nào.”

Thực sự thì số lượng Sói đen đi theo cô, những con đang vẫy đuôi kia, là 17 con.

Bình luận (0)Facebook