TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Thợ săn tân thủ ⑦.

Độ dài 1,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:47

Seya chả hiểu Joseph đang nói cái gì.

“Dù ngươi có sử dụng ma thuật bao nhiêu lần đi nữa thì ngươi cũng không thể thắng được đâu. Vô ích thôi.”

“Tên ngạo mạn!”

Mặc dù đối thủ là “Thất kiếm”, nhưng Seya không hề lo sợ và tai hắn đang đỏ ửng do sự khiêu khích của Joseph. Sau đó hắn bắt đầu niệm chú.

“Thủy tinh linh, nghe lời gọi của ta và đầu hàng trước ma thuật của ta. Kẻ thù của ..”

Thông thường câu chú đó không hề dài. Tuy nhiên lần này hắn ta cố gắng thi triển kỹ năng [Tinh linh thuật] cấp cao. Ma thuật cấp sáu <<Thác đổ>>. Đó là ma thuật giải phóng một lượng lớn nước để tiêu diệt đối thủ.

“Vô ích thôi ..” Joseph lẩm bẩm và ngáp.

“Kẻ thù của ta bị nhấn chìm trong biển nước.”

Câu chú đã hoàn thành. Hắn không hề quan tâm nếu như phép đó hấp thụ hết số mana của hắn. Bởi vì kẻ thù là “Joseph Thất kiếm”, một trong số các hiệp sĩ của kinh thành Daelim.

“Chết đi! <<Thác đổ>>!!”

Một lượng lớn nước xuất hiện đằng sau lưng Seya và lao thẳng về phía Joseph.

---

“Ta không cho phép ngươi.”

“Chết tiệt. Chỉ một chút thôi là ta đã có thể cắt phăng tay của thằng nhãi rồi.”

“Tôi đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu ấy.”

Bol và chị Nina đang đánh nhau. Mặc dù Bol tấn công trượt và chị Nina thì tấn công trúng, nhưng giáp và khiên của hắn ta không hề để hở phần cơ thể nào. Tuy nhiên Bol đang chú ý Nina. Chị ấy tấn công liên tục với kỹ năng tốc biến kì lạ mà không niệm chú hay thi triển.

(Bol: Chắc chắn đó là kỹ năng độc và cực mạnh.)

“Kể cả mày sử dụng mánh khóe như vậy cũng chả sao, sự khác biệt về kinh nghiệm chiến đấu là quá lớn.”

Chị Nina khi nghe thấy những lời nói đó vẫn tiếp tục tấn công một cách mù quáng. “Hahaha. Cố gắng tấn công không ngừng nghỉ như vậy, mày không thể làm tao bị thương đâu.”

Kể cả dù vậy, chị ấy vẫn không ngừng lại.

“Tên mập .. Đòn đánh này là một kỹ năng của [Dao kỹ] có tên là <<Đòn đánh vô cực>>. Miễn là tôi còn có MP để sử dụng kỹ năng, tôi sẽ không dừng lại.” Đó là kỹ năng [Dao kỹ] cấp bốn, đó là một kỹ năng tốt tuy nhiên đối với Bol, người đang được bọc với đống giáp thì kỹ năng này không mấy hiệu quả.

“Thật là lãng phí mà ..”

Bol nói như vậy tuy nhiên khuôn mặt hắn ta đang thể hiện sự bất mãn. Mặc dù đối thủ chỉ là một tân binh, hắn ta không thể đánh trúng lần nào. Hơn nữa, trong những đòn tấn công như vũ bão, chị Nina cũng sử dụng thêm một vài kỹ năng [Dao kỹ] khác.

“Ngu ngốc! Mày nghĩ mày có thể tiếp tục tấn công tao như này trong bao lâu nữa?” Bol cứ tiếp tục nói vậy nhưng hiện giờ hắn đang toát mồ hôi hột. Hắn không vung được chiếc rìu nhanh như trước , và càng sử dụng lâu, hắn thấy chiếc rìu ngày càng nặng đi. Tất nhiên là kỹ năng [Thành thạo rìu chiến] đã bị cướp bởi Yu và hắn đang phải chịu tác dụng của việc đó.

Trong khi Bol đang chật vật vung vũ khí thì chị Nina dễ dàng né đòn. Nếu như quan sát kỹ thì chị ấy không hề cười như thường ngày. Khuôn mặt chị ấy trông cực kỳ nhợt nhạt. Khuôn mặt chị đầy sát khí và quan trọng hơn nữa, nỗi sợ hãi. “Chị Nina, lùi lại đi.”

Tay phải tôi như thể đang kéo một thứ gì đó. Bol phát hiện ra rằng tay trái của hắn đã bị quấn bởi sợi tơ ma thuật. Nó tạo ra thời cơ cho chị Nina lùi lại. “Khốn khiếp!”

Tôi đã trị thương xong cho Lena nhưng em ấy không thể cử động. Tôi cũng đã chữa lành tay phải mà trước đó tôi đã dùng để chặn rìu của tên Bol.

“Ho? Tuyệt thật. Nếu như không có kỹ năng của tao, có lẽ tao đã bị thiêu cho đến chết rồi đấy.”

Zero tiến lại chỗ này, người hắn đang tỏa ra mùi khét. Do tôi không thể bỏ Lena, tôi không thể để hắn bước tới gần hơn nữa.

“Oh! Thằn lằn nướng cuối cùng cũng đã tới. Ngươi thấy khá hơn chưa?”

“Có vẻ như ngươi biết về kỹ năng của tao. Mày có kỹ năng [Thẩm định] sao?”

Trong lúc chiến đấu, Zero không hề nhìn vào mắt của yu. Sau cùng thì đã số kỹ năng [Thẩm định] muốn sử dụng thì phải nhìn vào mắt. Hắn thường luyện tập với Seya để tránh ánh mắt của đối thủ trong khi chiến đấu.

“Nói thật thì, Seya phát hiện ra rằng ngươi có [Nhãn kỹ] giống hắn. Đó là lý do tại sao ta cẩn thận tiếp cận ngươi.”

“Vậy, ngươi biết về kỹ năng của ta?”

“Hiện giờ, chắc hẳn đó là một loại kỹ năng [Thẩm định] khác. Ban đầu Bol và tao lo rằng đó là một nhãn kỹ liên quan đến chiến đấu hay thậm chí là nhãn kỹ dùng để gây bối rối hoặc là tạo ra ảo giác. Đó là lý do vì sao bọn tao giấu chỉ số trạng thái và trang bị. Nhưng bây giờ, tao sẽ giết mày và đến giúp Seya.”

“Sao có? Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được lão già đó sao?”

“Mặc dù tổ đội của bọn ta chỉ là hạng B, bọn ta cũng sẽ không hề thua trước một đối thủ hạng A. Khi đối đầu với các thám hiểm gia khác, không có tổ đội nào sánh ngang được tổ đội của bọn ta.”

Zero sau đó chuẩn bị ngọn giáo và sử dụng một [Thương kỹ] cấp bốn, <<Xoay thương>>. Đòn đó nhắm thẳng vào tay trái của Yu.

“Dường như Bol đang cố cắt đứt tay phải của mày, cho nên giờ tao sẽ lấy đi tay trái của mày. Bây giờ, trong đòn này, tao cũng sử dụng cả [Cường hóa thân thể]. Trước đó là tao chỉ chơi đùa với mày và không hề sử dụng kỹ năng nào khác.”

Tuy nhiên Yu dễ dàng chặn đòn đánh đó bằng tay phải.

“Oh? Ta không ngờ đấy. Mày vừa mới chữa lành bên tay đó sao?”

“Ngươi .. Ngươi nói rằng ngươi sẽ đi giúp tên elf? Tao xin lỗi nhưng ngươi không thể vì ngươi sẽ chết ngay tại đây.”

“Hahaha … câu đùa dở ẹc.”

Zero muốn khiến Yu thả ngọn giáo ra bằng lực cực mạnh. Hiện giờ hắn ta đang giải phóng sức mạnh bẩm sinh. Đúng, sức mạnh của loài rồng. Long nhân có thể giải phóng ra siêu sức mạnh vật lý của loài rồng. Tuy nhiên Yu không hề nhúc nhích dù một chút.

“Sức mạnh của ngươi ngang ta sao?”

“Ngươi đang nói gì thế? Tất nhiên là sức mạnh của ta mạnh hơn các người rồi.” Zero cố kéo ngọn thương ra nhưng không thể. Sau đó Yu thi triển phép hệ Hỏa vào tay của hắn ta.

“Guu .. Phép cỡ này không đủ để gây sát thương cho tao đâu. Sau cùng thì ta có kỹ năng [Tái tạo] mà.”

“Ho? Vậy tại sao tay ngươi không hồi phục?”

Hắn chỉ có thể im lặng và Yu xiên <<Thương đá>> vào chân của hắn. Việc đó khiến hắn phải quỳ xuống và Yu đang nhìn trực tiếp vào mắt của hắn ta.

“Hahaha. Tuyệt thật đấy. Vậy ngươi sẽ giao bọn ta cho Guild? Có phần thưở ..”

Trước khi Zero kịp nói hết câu, Yu đã đấm vào mặt hắn.

Bên kia thì Seya đang run rẩy. Phép mạnh nhất của hắn ta <<Thác đổ>>, đã bị phá bởi một nhát chém bằng thanh kiếm xanh lam của Joseph. Lượng nước đó đã bị đóng băng ngay lập tức.

“Đó là phép mạnh nhất của ngươi?”

Lời nói của Joseph khiến Seya sợ hãi và thất vọng. Sự khác biệt giữa tài năng và sức mạnh là quá rõ ràng.

“Tao là một thành viên của Đội quân Bất tử. Bọn họ sẽ không tha cho ngươi!” “Làm sao mà chúng biết được?”

Joseph dùng thanh kiếm màu đỏ cắt xuyên qua người Seya.

“Gyaa! Đau, đau, đau quá! Dừng lại!”

Joseph chậm rãi cắt qua hông của hắn và bắt đầu hướng thanh kiếm lên ngực.

“Ngươi có dừng lại khi những nhà thám hiểm khác cầu xin ngươi dừng lại không?” “aaa…”

Khi Joseph nói vậy, tên Seya đã chết rồi. Áo choàng của hắn ta kháng phép và đòn vật lý cực cao bị cắt đứt giống như một tờ giấy.

“Aaahhhh .. Tay tao!”

Nina cắt bên tay không được bọc bởi giáp, phần cánh tay bị bỏng của Bol. Sau đó Nina tiếp tục tấn công nhưng lần này cô ấy nhắm vào khe hở giữa các mảnh giáp. Nhờ vậy, cô ấy đã cắt đứt được cả hai bên chân và trước đó là tay trái. Tay phải của hắn ta đang cố gắng nhặt lại các phần cơ thể đẫ bị chặt đứt.

“Ho? Ngươi vẫn có thời gian để nhặt lại bộ phận của cơ thể sao?”

“Đó là ..”

Trước khi Bol kịp nói hết câu, Nina nói tiếp.

“Không, đây là thứ cuối cùng.” Cô ấy gỡ bỏ phần giáp bên tay phải ra.

“Xin .. Xin hãy tha mạng cho tôi ..”

Bol xin lỗi trong khi đang khóc tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, Nina không hề mỉm cười.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi à?”

“Guaa..”

---

“Có vẻ như đồng đội của ngươi đang vui vẻ nhận phần của chúng.”

“Mày .. Mày nghĩ rằng Quân đội Bất tử sẽ im lặng về việc này sao?”

“Ngươi, để ta nói cho ngươi việc này. Ngươi chỉ đoán đúng một nửa về nhãn kỹ của ta thôi.”

“Cái gì? Đúng một nửa?”

“Đúng là ta có nhãn kỹ. Điều kiện để sử dụng nó là ta cần ở gần ít nhất là một mét và cần phải tập trung cao độ để dùng được. Cấp đối phương càng cao thì càng phải tập trung. Cơ hội lại thấp.” (1)

Yu tung ra một đòn đánh và bẻ gãy tay hắn để hắn không thể chặn được đòn đánh của cậu rồi sau đó đấm vào mặt Zero.

“Aaaaa .. Sao ngươi không giết ta đi?”

“Ta sẽ không giết ngươi nếu như ngươi không hỏi ta.”

“Cái gì?”

“Ngươi có biết bao nhiêu thám hiểm gia mà ngươi đã giết cầu xin ngươi tha mạng không? Và ngươi còn chả thèm quan tâm? Bây giờ ta sẽ khiến ngươi cầu xin ta giết ngươi nhưng ta chả quan tâm đâu.”

“Ug .. h ….aaaa … cứu ..” Sau đó Yu cứ tiếp tục đấm hắn ta.

“Ngươi có biết tại sao ta lại kể bí mật của ta trong khi ta không kể với ai khác không?”

Nắm đấm của cậu ta không hề dừng lại dù chỉ một lần.

“ghu .. Tao không .. biết ..”

Sau đó Yu đấm thêm lần nữa. Hiện giờ mặt của Zero trông cực kỳ tơi tả. Răng của hắn đều đã bị gãy, mũi thì bị méo và nhãn cầu như thể sắp lồi hẳn ra ngoài.

“Đó là bởi vì ngươi sẽ không thể nói với ai về điều này.”

Yu tung ra đòn đấnh cuối cùng, trong khi thi triển ra ma thuật hệ Hỏa mạnh nhất lên nắm đấm của mình.

TL: Đôi lời về chap này, mình thực sự thấy khá hoảng khi thấy miêu tả cái cảnh giết bọn kia nó đẫm máu đến thế này =))) Đọc xong cho nhận xét xem sao nhé :3

Chú thích

1. Vậy là kỹ năng này sáng tỏ rồi chứ nhỉ Gianxao.gif

Bình luận (0)Facebook