TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Thợ săn tân thủ ④.

Độ dài 1,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

Lena đang giúp tôi nhặt các mảnh vỡ bị bay tứ tung của con Golem Thép. Chúng vẫn còn có thể sử dụng được nếu như đưa chúng cho ông thợ rèn. May mắn thay là viên đá ma thuật không bị làm sao. Đó là viên đá ma thuật cấp 4. Những viên đá ma thuật của mấy con golem khác thì là đá thường cấp 3. Chúng tôi chỉ tìm thấy 2 viên do một viên nữa đã bị tan chảy do sự ảnh hưởng của <<Bùng nổ>>. Tôi đã suýt cho Lena một cái cốc đầu.

Tuy nhiên, lũ golem này không hề có skill sao? Tôi không thể cướp đoạt được bất kỳ thứ gì từ chúng. Dường như ở sâu bên trong hầm ngục sẽ có Golem Mithril và Golem Adamantite nhưng nếu như chúng có ít kỹ năng, thì tôi mất hết hứng rồi.

“Từ tầng 21 trở đi, bọn orc sẽ là đối thủ của chúng ta. Nina, chị đưa em dao găm của chị để em ép thêm hiệu ứng vào nó.”

“Dao của chị sao? Không hề chi ~”

---

Phá kiếm (cấp 5): Tăng độ sắc bén, tăng khả năng tấn công, hấp thụ MP.

---

Dao găm sắt đen (cấp 5): Hấp thụ HP và tăng khả năng tấn công.

---

“Thật là tuyệt vời. Chị chưa bao giờ thấy ai sở hữu vũ khí có nhiều hiệu ứng như thế này.” (Nina)

“…Đó là bởi vì trong trận chiến chị đánh cận chiến nên chị cần có có thêm.” (Lena)

Tôi tưởng rằng Lena đang ghen tị nhưng khi tôi hỏi em ấy thì em ấy bảo rằng mình không cần thêm hiệu ứng. Có lẽ tôi nên đợi đến khi em ấy có trang bị tốt hơn.

“Hai người, chờ ở đây chút. Em sẽ quay lại sau khoảng 5 phút.”

“Tại sao?” (Lena)

“Bọn quái vật thì không nguy hiểm, nhưng nếu ba tên hôm qua ở đây thì tình hình sẽ trở nên rất tệ.”

Có vẻ như chị Nina và Lena không hề bị thuyết phục tẹo nào nhưng điều này là cần thiết.

Tôi dịch chuyển tới tầng 21 bằng bệ đá dịch chuyển rồi bắt đầu giăng <<Lưới thần>>.

“Được rồi, bây giờ thì không sao hết.”

“Yup, chị cũng không thể thấy chúng thông qua kỹ năng [Sát giác] của chị.” (Nina)

“Eh, Nina, tại sao chị lại ở đây?”

Chị Nina không trả lời tuy nhiên Lena lại trả lời là: “Vì tụi này thích thế.” Tôi chỉ có thể facepalm. Có vẻ như họ đã đi theo tôi không lâu sau khi tôi dịch chuyển.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng phục kích tại đây?”

Việc đó trì hoãn lại việc phá hầm ngục bởi vì tôi cần phải cho hai người một bài thuyết giảng. Tuy nhiên giữa chừng thì tôi phát hiện ra sự hiện diện của quái vật.

“Bốn con quái vật đang tới.”

Đó là 3 con Orc chiến binh và một con Orc Chỉ huy. Vì có con Orc Chỉ huy đang lãnh đạo bọn chúng nên bọn nó không hề tấn công bừa bãi.

“Cẩn thận, hãy nhớ là có Lena hỗ trợ cho chị rồi.”

Con đường hẹp hoàn toàn bị chắn bởi bọn quái vật, tuy nhiên điều đó không gây trở ngại gì cho chị Nina. Bằng một sợi tơ mỏng, chị ấy ném nó đi và quấn quanh chân một con Orc. Khi chị ấy kéo sợi dây, ngay lập tức con orc đó ngã.

“Buoooo…”

Những con orc khác cố cắn đứt sợi tơ và một con thì lao vào chị Nina. Chị Nina dễ dàng né nó và sau đó đầu của con orc đó lăn lông lốc trên sàn nhà. Còn Lena thì sử dụng <<Thương đá>> để giết hai con orc đang trong tư thế kỳ quặc kia. Cả hai con đều bị xiên cùng lúc. Tất cả bọn chúng đều bị giết khiến cho tôi không có cơ hội để cướp đoạt. Tôi sẽ không để tuột mất con Orc Chỉ huy đâu.

Tôi thi triển <<Phong đao>> cơ bản để tạo ra cơ hội cho tôi tiếp cận nó, tuy nhiên đòn đánh bị chặn dễ dàng bởi cây búa sắt của nó. Sau đó con orc sử dụng kỹ năng [Hiệu lệnh chiến đấu]. Đồng thời tôi cũng sử dụng kỹ năng đó để phá hiệu ứng. Kỹ năng của nó phát động thất bại chứng tỏ kỹ năng [Hiệu lệnh chiến đấu] của nó cấp thấp hơn của tôi. Tôi dễ dàng chém đứt đầu nó sau khi đã cướp đoạt. Kỹ năng [Thành thạo búa (Bị động)] đã đạt cấp 4 và [Búa thuật (Chủ động)] đã đạt cấp 3. Từ con Orc Chiến binh, chúng tôi nhận được viên đá ma thuật thường.

Một lúc sau, sau khi chạm chán nhiều con orc khác, chúng tôi cuối cùng cũng gặp đối thủ mới.

---

Status window

Tên: **** |Tộc: Ghoul

Hạng 4 |Cấp: 16

HP: 702 |MP: 143

Sức mạnh: 234 |Nhanh nhẹn: 23

Sức bền: 323 |Trí tuệ: 16

Ma thuật: 73 |May mắn: 20

Skills bị động

Thính mũi  : Lvl. 2

Skills chủ động

Thuật thời không  : Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có

---

Tôi suýt khóc. Nhờ kỹ năng [Thuật giả kim], túi trang bị được làm từ dạ dày của con Ghoul. Không phải là mấy con Ghoul dạng hồn ma, mà là loại ăn xác sống. Tuy nó sở hữu khứu giác cực nhạy nhưng bù lại nó chả nhìn được cái gì. Chúng hứng thú với xác chết và được đặt biệt danh là công nhân dọn hầm ngục. Nó bị thu hút bởi xác chết của mấy con Orc Chiến binh và bắt đầu ăn phần thân thậm chí còn to gấp 2 lần nó.

Tất nhiên lúc nó không để ý tới tôi, tôi cướp kỹ năng [Thuật thời không] trước khi kết liễu nó.

Sau đó tôi sử dụng kỹ năng [Lột da] lên người con Ghoul và cẩn thận lấy ra dạ dày của nó.

“Em đinh làm gì với thứ đó?” Chị Nina nhìn tôi đầy tò mò.

Tuy nhiên khi tôi giải thích cho chị Nina, lũ ghoul đã trở thành mục tiêu săn chính của chúng tôi và thế là tôi cứ tiếp tục thu thập dạ dày của chúng. Với chừng này tôi có thể tạo ra rất nhiều túi trang bị.

Tuy nhiên khi chúng tôi tới tầng 25, tôi nhận thấy có gì đó kỳ quặc. <<Lưới thần>> và [Sát giác] không thể nào phát động ra xa được.

“Hài hước thật ~” Chị Nina có lẽ cũng đã nhận ra điều này.

“Lena, em có cảm thấy gì không?”

“Có, em cảm thấy dấu hiệu của ma thuật đang phát động từ mấy bức tường, nền đất và trần nhà.”

Thật kỳ lạ, ở hầm ngục cấp thấp, Mê cung của Golgo có aura kiểu này. Không hề có quái vật nào ở tầng này và ngay sau đó chúng tôi chỉ nhìn thấy một căn phòng lớn ngay trước mặt. Tôi cảm thấy tệ rồi đây.

“Nhanh nào, lên tầng tiếp theo.”

“Ok ..”

“Yu, chúng ta bị bắt rồi.”

Ở gần lối ra, đó là gã ngày hôm qua.

“Yo, đi đâu mà vội thế?”

Thời điểm quá hoàn hảo do kỹ năng do thám không có tác dụng ở tầng này. Ắt hẳn chúng đã lên kế hoạch sẵn rồi.

“Các ngươi đều là tân binh đầy hứa hẹn, bọn tao sẽ không để cho chúng mày thoát đâu.”

Hai tên còn lại bước ra từ phía sau. Không giống như ngày hôm qua, trang bị của chúng đều phù hợp với cấp độ của chúng. Khi tôi kiểm tra bảng trạng thái của chúng, tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

---

Bảng trạng thái

Tên: Zero Bae |Tộc: Long nhân

Nghề nghiệp Chiến binh rồng, Kỵ sỹ rồng |Cấp: 36

HP: 2388 |MP: 466

Sức mạnh: 566 |Nhanh nhẹn: 326

Sức bền: 677 |Trí tuệ: 133

Ma thuật: 132 |May mắn: 55

Skills bị động

Tăng giới hạn bản thân :Lvl. 5

Tăng khả năng hồi HP  :Lvl. 4

Thành thạo giáo mác :Lvl. 6

Kháng hiệu ứng bất thường :Lvl. 2

Long nhãn :Lvl. 2

Vảy rồng :Lvl. 3

Sức mạnh cơ bắp :Lvl. 4

Tái tạo :Lvl. 3

Skills chủ động

Cường hóa thẩn thể :Lvl. 3

Kỹ năng dùng giáo  :Lvl. 5

Hiệu lệnh chiến đấu :Lvl. 3

Hơi thở của rồng :Lvl. 3

Skills đặc biệt

Tái tạo

---

Vũ khí trang bị

- Long thương (cấp 4): Tăng sát thương và tăng sức tấn công đối với loài rồng.

Giáp

- Mũ Damascus (cấp 4): Kháng độc, kháng tê liệt.

- Giáp Damascus (cấp 4): Kháng bối rối, tập trung cao độ.

- Găng tay Damascus (cấp 4): Chống đột quỵ, kháng bùa mê hoặc.

- Giày Damascus (cấp 4): Kháng ma thuật và kháng trạng thái bất thường.

Phụ kiện

- Vòng cổ Gorudoba (cấp 4): Giảm lượng MP tiêu hao.

- Vòng tay quỷ (cấp 3): Tăng sức mạng.

- Bùa tiên (cấp 4): Chống lóa.

- Nhẫn ảo ảnh (cấp 3): Khi bị thẩm định sẽ cho chỉ số giả.

---

Bảng trạng thái

Tên: Boll Grill |Tộc: Người lùn

Nghề nghiệp Chiến binh hặng nặng, Trộm |Cấp: 33

HP: 1892 |MP: 382

Sức mạnh: 433 |Nhanh nhẹn: 217

Sức bền: 584 |Trí tuệ: 73

Ma thuật: 114 |May mắn: 48

Skills bị động

Thiết thủ :Lvl. 1

Khiên thuật  :Lvl. 3

Thành thạo rìu chiến  :Lvl. 5

Tăng giới hạn bản thân :Lvl. 4

Dò bẫy :Lvl. 3

Ném :Lvl. 3

Sát giác :Lvl. 4

Skills chủ động

Cường hóa thẩn thể :Lvl. 3

Kỹ thuật dùng khiên  :Lvl. 3

Kỹ năng dùng rìu :Lvl. 5

Thẩm định :Lvl. 4

Phá khóa :Lvl. 3

Phá bẫy :Lvl. 3

Skills đặc biệt

Sức mạnh của Hercules

---

Vũ khí trang bị

- Rìu thổ chiến (cấp 4): Thuộc tính thổi và giảm trọng lượng.

Giáp

- Bộ giáp Mithril (cấp 4): Kháng ma thuật và chống đòn vật lý.

- Khiên ma thuật (cấp 4): Kháng phép và kháng hiệu ứng bất thường.

Phụ kiện

- Vòng tay rồng (cấp 4): Tăng tất cả chỉ số.

- Nhẫn rồng đá (cấp 4): Chống thẩm định.

---

Bảng trạng thái

Tên: Seya Roth |Tộc: Tiên

Nghề nghiệp Pháp sư, Tinh linh sứ |Cấp: 35

HP: 988 |MP: 1825

Sức mạnh: 102 |Nhanh nhẹn: 163

Sức bền: 133 |Trí tuệ: 367

Ma thuật: 583 |May mắn: 31

Skills bị động

Tăng tốc độ thi triển :Lvl. 5

Tinh linh nhãn  :Lvl. 3

Tăng khả năng hồi MP :Lvl. 4

Giảm lượng tiêu thụ MP :Lvl. 3

Skills chủ động

Tinh linh thuật :Lvl. 6

Hắc ma thuật  :Lvl. 5

Phân tích :Lvl. 3

Khiên chắn :Lvl. 4

Khai sáng ma thuật :Lvl. 4

Skills đặc biệt

Tăng sức mạnh ma thuật

---

Vũ khí trang bị

- Gậy nghiền (cấp 4): Giảm lượng MP tiêu hao, tăng sức mạnh phép.

Giáp

- Áo choàng quỷ vĩ đại (cấp 4): Kháng phép, chống hiệu ứng bất thường, kháng đòn vật lý, và kháng đòn tấn công tinh thần.

- Áo da rồng (cấp 3): Kháng đòn tấn công của rồng và kháng hỏa, kháng hệ thủy và kháng phép.

- Giày thần Hermes (cấp 4): Tăng nhanh nhẹn.

Phụ kiện

- Nhẫn quỷ (cấp 4): Kháng thuộc tính bóng đêm và chống câm lặng. - Nhẫn tinh linh (cấp 4): Kháng tất cả các hệ thuộc tính, tăng sức mạnh tinh linh thuật.

Bình luận (0)Facebook