TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Người đứng đầu thành phố Comer.

Độ dài 1,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:47

Thành phố Comer có một người đứng đầu. Đó là một người quý tộc tên là Mussu Goffa.

Mussu có xu hướng tránh rắc rối. “Ha~ .. Thời gian rảnh đây rồi.”

Lúc này ông ta đang uống trà. Ở trước mặt ông ta là một chiếc bàn cùng với một núi tài liệu.

“Mussu-sama, xin hãy hoàn thành công việc của ngài.”

Người vừa mới lên tiếng là một người đàn ông già có bề ngoài giống một người quản gia.

“Ông à, hiện giờ tôi đang nghĩ đến việc trở thành một thám hiểm gia. Họ có một cuộc sống đầy thú vị và có rất nhiều thời gian rảnh. Hay là ông kể cho tôi nghe vài câu chuyện về họ đi?”

Sau đó Mussu ngả người xuống mặt bàn khiến cho đống tài liệu rơi xuống sàn.

“Vậy cái này thì sao? Có một thám hiểm gia đầy hứa hẹn ở Thiên thạch Đỏ tên là Kiếm phết Mứt." [note268]

“Không hứng thú..”

“Vậy có một thám hiểm gia hạng E đánh bại Vua Goblin thì sao?”

“Thám hiểm gia hạng E? Tôi chưa nghe vụ đấy bao giờ.”

“Tất nhiên sau cùng thì thám hiểm gia ưa thích của ngài, Joseph đã giấu đi sự thật này.”

Thái độ chán nản của Mussu ngay lập tức thay đổi.

“Anh ta che giấu sự thật sao? Ai là thám hiểm gia hạng E kia? Làm thế nào mà cậu ta đánh bại được Vua Goblin? Giới tính là gì? Tuổi? Quê quán? Nghề? Cấp? Kỹ năng? Trang bị? Hội? Bảng trạng thái?”

Mussu hỏi một loạt câu hỏi như bắn súng liên thanh.

“Dường như cậu ta có thể sử dụng kỹ năng [Hắc ma thuật] cấp 4 do có dấu hiệu của <>. Tên cậu ta là Yu Sato, cậu ta đến từ vùng quê, làng Resser. Cậu ta hình như mới 13 tuổi, gần đây vừa mới đăng ký ở Guild thành phố Comer. Nghề nghiệp đầu tiên của cậu ta là Chiến binh pháp thuật và nghề thứ hai là Thợ phù phép. Tuy nhiên cấp, kỹ năng, và trạng thái vẫn là một ẩn số. Trang bị của cậu ta rất có thể là set thép đen. Thám hiểm gia hạng E và không thuộc hội nào.”ùng>

“Mới có 13 tuổi mà đã đánh bại được Vua Goblin. Và không hề có hội nhóm nào hỗ trợ, liệu ta có nên thêm cậu ta vào bộ sưu tập không? Nhanh nhanh bảo ai đó đi kiểm tra chỉ số trạng thái cậu ta đi.”

“Việc đấy khá là khó vì hình như cậu ta không sử dụng thẻ guild và che giấu chỉ số trạng thái bằng một sợi dây chuyền bóng đêm. Chúng tôi đã phái đi người có kỹ năng [Thẩm định] cấp 4, tuy nhiên cứ bất cứ khi nào người đó cố gắng tiếp cận cậu ta, cậu ấy luôn luôn né tránh được tầm nhìn của người bên ta.”

“Và ngươi nói rằng cậu ta không sử dụng thẻ guild, có phải cậu ta đã biết được bí mật?”

Tất nhiên Mussu đang triệu tập những người tài năng vì sự an nguy của thành phố. Với dân số vafo khoảng 200,000 người, số lượng cảnh vệ chỉ có khoảng 100 người. Không có đủ người để bảo vệ thành phố khỏi các cuộc tấn công của quái vật. Đó là lý do vì sao ông ta thường thỉnh cầu ở Hội thám hiểm để tìm người giúp. Theo kết quả thì, càng ngày càng có nhiều thám hiểm gia muốn ở lại thành phố hơn là ở thủ đô vì họ được hưởng sự ưu đãi đặc biệt. Cũng nhờ đó mà Mussu biết được rất nhiều về các thám hiểm gia.

“Dạ thưa Mussu-sama, có một báo cáo rằng hiện giờ Yu Sato đang có một trận tay đôi với Joseph.”

“EEE? Tại sao?”

"Tôi không biết. Đó là báo cáo từ một gián điệp của chúng ta.”

“Kể chi tiết cho ta xem nào.”

Gián điệp đang tường thuật trực tiếp cuộc chiến, hắn ta dường như có một thiết bị ma thuật có thể liên lạc từ xa.

“Hiện giờ, cậu ta đang chiến đấu với Joseph. Tuy nhiên cậu ta không sử dụng kiếm, mà lại sử dụng thương và một chiếc rìu.”

Kỹ năng [Kiếm thuật] cấp 8 của Joseph là một kỹ năng cực kỳ đáng sợ. Lần nào ông ta tấn công, thì ngay cả đòn đánh bình thường cũng là chí mạng. Liệu có phải là do chỉ số may mắn của ông ta là 100?

“Fufufu cuối cùng nhóc cũng thấy sự khác biệt giữa chúng ta chưa? Cậu đã nhận ra sự vĩ đại của ta chưa?”

“Ngu ngốc …”

“Cứ chấp nhận sự thật là ta tuyệt vời đê.”

“Ông chỉ là một lão già biến thái không ngăn chặn được điềm xấu. Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với Lena.”

“Oh, bây giờ thì cậu đổ tội cho tôi sao?”

Sau đó thái độ vui đùa của ông ta lại thay đổi.

“Cậu có dám nói lại điều đó làn nữa không?”

Joseph đứng yên tuy nhiên không khí chung quanh ông ta đã thay đổi.

---

Khi tôi trở về nhà, chị Nina chào mừng tôi.

“Mừng trở lại ~”

“Lena thế nào rồi?”

“Em ấy đang ngủ rồi. Em ấy mệt lắm rồi mà.”

Sau đó tôi làm bữa tối. Đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài từ khi chỉ có mỗi tôi và chị Nina dùng bữa. Bữa ăn khá là yên tĩnh khi không có Lena.

Sau đó tôi định đi tắm. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hỏa và thủy thuật để tạo ra nước nóng cực kỳ hoàn hảo, tôi đang cởi quần áo thì chị Nina bất ngờ xông vào.

“Có chuyện gì sao?”

“Em đang cởi quần áo.”

“Oh, nói với chị sau khi em xong nhé.”

“Ý chị là gì?”

Sau đó chị Nina liền nhảy vào trong bồn tắm. Khi chị ấy bước vào bồn, nước nóng tràn ra. Tạ ơn chúa là mực nước cao vừa đủ để che đi ngực của chị ấy.

Sau khi tắm xong và hài lòng, chị Nina bước ra và muốn đi ngủ. Tôi đoán rằng sau cùng thì chị ấy cũng mệt rồi.

Một lúc sau tôi cũng tắm xong xuôi. Khi tôi bước vào phòng, hai cô nàng kia đang ngủ và ngáy.

“Chậc, hai cô nàng này bao nhiêu tuổi rồi hả? Mục đích có phòng riêng là để làm gì?”

Tôi cũng làm công việc của mình là làm ra túi trang bị. Tuy nhiên tôi không thể tiếp tục trong thời gian dài. Tôi cảm thấy khá là mệt mỏi nên tôi cũng muốn đi ngủ.

---

Bảng trạng thái

Tên: Yu Sato |Tộc: Người

Nghề nghiệp Chiến binh pháp thuật, Thợ phù phép |Cấp: 29

HP: 962 |MP: 1399

Sức mạnh: 308 |Nhanh nhẹn: 234

Sức bền: 312 |Trí tuệ: 264

Ma thuật: 305 |May mắn: 1

Skills bị động

Kiếm thuật: Lvl. 7 | Kim cang đại pháp: Lvl. 6

Sát giác: Lvl. 6 | Thành thạo dao găm: Lvl. 3

Gia tăng chỉ số vật lý: Lvl. 6 | Gia tăng nhanh nhẹn: Lvl. 2

Lãnh đạo: Lvl. 2 | Thành thạo giáo mác: Lvl. 6

Cơ thể cứng cáp: Lvl. 3 | Dạ nhãn: Lvl. 3

Kháng Hỏa : Lvl. 4 | Tăng khả năng hồi phục MP: Lvl. 5

Võ thuật: Lvl. 3 | Kháng thuộc tính bóng đêm: Lvl. 2

Dò bẫy: Lvl. 4 | Vô thanh bộ: Lvl. 2

Kháng độc: Lvl. 2 | Bao bọc: Lvl. 1

Thủ vệ khiên: Lvl. 4 | Gia tăng tốc độ niệm chú: Lvl. 1

Long nhãn: Lvl. 2 | Thành thạo quyền trượng: Lvl. 2

Thành thạo rìu chiến: Lvl.5 | Điều khiển cơ thể: Lvl. 4

Tăng khả năng hồi phục HP: Lvl. 2 |Thành thạo búa: Lvl. 4

Ném: Lvl. 4 | Thiết thủ: Lvl. 3

Da vảy: Lvl.3 | Tái tạo: Lvl. 3

Chống hiệu ứng bất thường: Lvl. 2 | Tinh linh nhãn: Lvl. 1

Skills chủ động

Vung kiếm: Lvl. 5 | Cường hóa thân thể: Lvl. 5

Bạch ma thuật: Lvl. 5 | Hắc ma thuật: Lvl. 6

Rèn: Lvl. 2 | Thuật giả kim: Lvl. 5

Trộm: Lvl. 2 | Lén lút: Lvl. 2

Thẩm định: Lvl. 4 | Đâm dao: Lvl. 3

Đâm giáo: Lvl. 1 | Thanh kiếm ma thuật: Lvl. 3

Kỹ năng võ thuật: Lvl. 3 | Phù phép: Lvl. 4

Phù phép trang bị: Lvl. 4 | Hiệu lệnh chiến đấu: Lvl. 5

Tinh linh thuật: Lvl. 4 | Kỹ năng giáo mác: Lvl. 3

Phá khóa: Lvl. 4 | Phá bẫy: Lvl. 4

Thuật chiêu hồn: Lvl. 1 | Khiên: Lvl. 2

Chặn đòn: Lvl. 4 | Khai sáng ma thuật: Lvl. 1

Thương kỹ: Lvl. 5 | Rìu kỹ: Lvl. 5

Búa kỹ: Lvl. 3 | Thuật thời không: Lvl. 3

Hơi thở của rồng: Lvl. 3

Skills đặc biệt

Dị giới ma nhãn: Lvl. 3

Cướp đoạt: Lvl. 3

Lãnh đạo: Lvl. 3

Kẻ giết quái thú

Tai thính

Tái tạo

Sức mạnh của Herculean

---

Vũ khí trang bị

- Kiếm thép đen (cấp 5) [Hỏng]: Không có hiệu ứng.

---

Bảng trạng thái

Tên: Nina Levers |Tộc: Người

Nghề nghiệp Trộm, Sát thủ |Cấp: 28

HP: 406 |MP: 200

Sức mạnh: 157 |Nhanh nhẹn: 308

Sức bền: 136 |Trí tuệ: 82

Ma thuật: 62 |May mắn: 22

Skills bị động

Sát giác :Lvl. 3

Dò bẫy :Lvl. 3

Vô thanh bộ :Lvl. 4

Thành thạo dao găm :Lvl. 4

Song dao  :Lvl. 2

Ám sát thuật :Lvl. 2

Né :Lvl. 1

Tăng nhanh nhẹn :Lvl. 1

Skills chủ động

Trộm :Lvl. 1

Bám đuôi :Lvl. 4

Phá bẫy :Lvl. 3

Lén lút :Lvl. 4

Cường hóa thân thể :Lvl. 3

Đâm dao :Lvl. 4

Kỹ năng ám sát :Lvl. 2

Phá khóa :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Tốc biến

---

Giáp

- Áo khoác da dày (cấp 6)[Hỏng]: Gia tăng sức phòng thủ.

- Găng tay da dày (cấp 6)[Hỏng]: Tăng nhanh nhẹn và HP.

Bình luận (0)Facebook