TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Thợ săn tân thủ ③.

Độ dài 1,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

Hôm nay chúng tôi tiến tới tầng 11 ở Mê cung của Golgo. Đó là bởi vì chúng tôi nghe thấy rằng có bọn Kobold cấp cao xuất hiện ở tầng 11. Thứ tôi quan tâm là con Kobold Tu sĩ cấp cao. Không chỉ dùng được kỹ năng [Bạch ma thuật], nó còn thể dùng được kỹ năng [Phù phép] cấp 4. Nếu như tôi lấy được kỹ năng đó, tôi sẽ có thể sử dụng được kỹ năng hỗ trợ như <<Hấp thụ năng lượng>> và <<Hấp thụ ma thuật>>.

Vì hôm qua chúng tôi nhặt được một viên đá ma thuật hoàn hảo cấp 4, nên tôi đã có thể phù phép kỹ năng lên con dao của chị Nina.

“Tổ đội ngày hôm qua vẫn chưa quay trở về sao?”

“Aahh .. Tệ thật đấy, chỉ sơ sẩy một chút thôi là mất mạng như chơi.”

“Chuyện này cũng không còn lạ. Và lũ quái vật ăn xác của họ khiến cho việc thu thập lại xác trở nên bất khả thi.”

Theo như thông tin từ guild thì gần đây có rất nhiều tân binh không hề quay trở lại.

Thông thường họ nói rằng tân binh thiếu sự chuẩn bị. Tuy nhiên họ cũng không ngu ngốc đến nỗi mà cứ lao đầu về phía trước để thử sức mạnh của mình ở nơi mà họ sống. Tuần này, không có bất kỳ tân binh mới nào quay trở lại, không lấy một người. Cho nên đã xuất hiện các tin đồn về những kẻ đi săn tân thủ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng đó chính là ba tên mà tôi gặp ngày hôm qua. Đó là lý do vì sao mà tôi phải cẩn thận.

Tôi sử dụng [Thuật chiêu hồn] để hồi sinh hai xác sống. Tôi ra lệnh cho một con tiến vào căn phòng của boss ở tầng 10, con còn lại ngay lập tức bị dịch chuyển tới tầng 11. Sau khi đã chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn ổn, tôi đi lên tầng 11.

“Ưu tiên hàng đầu là tìm được Kobold cấp cao. Hãy cẩn thận, nếu như phát hiện ra con Kobold Tu sĩ cấp cao, hãy để em xư lí.”

“Được rồi!” (Nina)

“Cuối cùng thì mình cũng được sử dụng ma thuật mới.” (Lena)

Không mất quá nhiều thời gian để tìm ra chúng. Đó là một nhóm gồm 4 con Kobold, Kobold cấp cao, Kobold Chiến binh cấp cao, Kobold Ma pháp sư cấp cao, và Kobold Tu sĩ cấp cao.

“Chết đi!” Đó là câu nói yêu thích của chị Nina. Chỉ trong một khoảnh khắc, chị ấy đã cắt phăng cái đầu của con Kobold Ma pháp sư cấp cao. Nói thật, khả năng tốc biến của chị ấy thật tuyệt vời. Tôi cần phải nhanh chóng xử lí con Tu sĩ kia.

“Hya!” Lena thi triển lôi thuật cấp một << Sấm vang >>. Nó đánh trúng con Kobold và Kobold Chiến binh. Dường như chúng không chết nhưng lại bị tê liệt bởi dòng điện.

Trong lúc đó tôi sử dụng kỹ năng [Cướp đoạt] lên con Kobold Tu sĩ. Tôi đã cướp thành công kỹ năng [Phù phép] của nó và đồng thời, một vài hình ảnh về phép hỗ trợ xuất hiện trong đầu tôi. Ngay lập tức tôi thử phép <<Niệm chú nhanh>> lên người Lena.

“Dường như hai người không gặp trở ngại ở tầng 11 nhỉ.”

“Tất nhiên rồi bởi vì chị mạnh mà ~” (Nina)

“..Bởi vì em là một thiên tài ..” (Lena)

“Chúng ta có thể bán đuôi của con Kobold.”

“Lôi thuật thật tuyệt vời ..”

Trong khi tôi đang [Lột da] Kobold, Lena dường như rất hài lòng với ma thuật mới của mình. Nhân tiện, từ lúc tôi thấy Lena sử dụng lôi thuật, thì bây giờ tôi cũng có thể sử dụng nó.

Sau đó chúng tôi tiếp tục mà không gặp trở ngại, từ tầng 11 đến tầng 19, chỉ xuất hiện lũ Kobold. Chúng tôi tìm thấy một hòm rương báu rồi chị Nina phá khóa, tuy nhiên ở trong đó chỉ chứa một chiếc gương bạc. Có lẽ thứ này có thể bán được với giá cao cho những nhà hiền triết. Tất nhiên là kỹ năng [Phù phép] đã đạt cấp 4 nhờ việc cướp đoạt từ rất nhiều con Kobold Tu sĩ cấp cao.

Tôi hồi sinh một xác sống để kiểm tra con boss.

“Con boss ở phòng kế là một con Golem Thép cùng với bốn con golem tay sai.”

Tôi phù phép lại các hiệu ứng mới và rồi chúng tôi tiến lên phía trước. Sau một lúc, con boss và tay sai của nó xuất hiện.

“Con Golem khó để gây sát thương lắm. Chị không thể đánh hết sức được.”

Chị Nina sợ làm hỏng con dao găm của chị ấy lần nữa do người con Golem Thép này rất cứng.

“Không sao!” Lena nói và thi triển <<Tường đá>>. Thông thường tường đá được dùng để chặn đòn tấn công, tuy nhiên hiện giờ em ấy dùng nó để bọc lấy chân của lũ Golem. Như tôi dự đoán, em ấy đã nhìn tôi thực hiện ma thuật ra sao và bắt chước theo. Sau đó, từng con golem một đều bị thế và rồi em ấy thi triển <<Sấm vang>> không thương tiếc.

Ma thuật của Lena đã tạo ra một vài vết nứt trên người bọn Golem. Dường như chiến thuật này khá là hiệu quả. Tuy nhiên, con Golem Thép đã thoát được và lao thẳng vào chị Nina. Nó vung nắm đấm của mình để nghiền nát chị Nina nhưng nó vung trượt.

“Dừng lại ..”

Lúc này Lena đã thi triển xong một <<Quả cầu lửa>>. Tuy nhiên giờ đây người em ấy đầy mồ hôi nên tôi biết tình trạng của em ấy hiện giờ ra sao. Gió bắt đầu tập hợp lại và nén ngọn lửa lại. Đó là phép thuật cấp 4, << Bùng nổ >>.

Con Golem Thép dính đòn tấn công và cơ thể của nó tan tành thành mảnh vụn do ma thuật.

Những mảnh vụn bay tứ tung khắp mọi hướng. Chị Nina có thể né chúng nhờ sự nhanh nhẹn của chị ấy. Lena tự bảo vệ mình bằng [Khiên chắn], còn tôi, tôi không kịp thi triển <<Tường đá>>. Không phải là do tôi chậm, mà là do tôi bị sốc khi thấy có người ngốc nghếch đến nỗi dám thi triển <<Bùng nổ>> ở trong hầm ngục. Nếu như chẳng may nó sập thì sao? Cho nên một vài mảnh vụn đã đập trúng người tôi.

“Em không cảnh báo trước khi em làm điều đó à?”

“Không .. Em không định làm thế. Ugya ..”

Tôi cốc đầu em ấy. Tất nhiên đó là một quyết định ngu ngốc khi sử dụng thứ đó ở trong hầm ngục. Rất may mắn là căn phòng không bị tổn hại mấy. Chúng tôi nhận được hai trang bị từ hòm rương báu.

---

Trường kiếm sắt (cấp 6): Đòn tấn công gây tê liệt.

---

Vòng tay sắt (cấp 6): Tăng sức phòng thủ.

---

“Ah, việc này thực sự không ổn.”

“Đó là nỗi hổ thẹn ..” Chị Nina bỗng xuất hiện từ đâu ra và sờ mông tôi.

“Chị tự hỏi liệu em có bị thương hay không.”

“Chị hỏi về cơ thể em nhưng tại sao chị lại sờ mông em?”

“Đó là .. Theo phản xạ? Ugya ..”

Tôi cốc đầu chị Nina. Hai cô gái giờ đây nhìn tôi đầy hờn dỗi.

Bình luận (0)Facebook